Isekai Yururi Kikou ~Rais...
水無月 静琉
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Isekai Yururi Kikou ~Raising Children While Being an Adventurer~ ARC II

Chương 42 - Thủy ma thuật

2 Bình luận - Độ dài: 1,689 từ - Cập nhật:

Cuối cùng thì, ngại gì mà không gom hết.

Những thứ này mà lại là rác thì......

Tôi đã shock khi nhìn vào bảng danh sách trong <Kho vô hạn>

10 loại tảo biển, vỏ sò dùng để làm thuốc. Mà nếu mấy cái vỏ không dùng làm thuốc được thì cũng có thể dùng làm đồ trang trí.

Xương, vảy cá với mai rùa có thể gia công thành vũ khí và công cụ. Cũng có những nguyên liệu-giống-đá, mà rốt cục thì lại là đá tự nhiên thiệt.

Cũng có một vài cái bị trầy xước, nhiều ngọc trai vãi ra luôn này.

Chỉ có một ít trong cái “Đống rác” này là thực sự "vô dụng" thôi.

Ngoài được đống này, bọn tôi lại còn được hưởng dẫn về ma thuật nữa.

Một nhân ngư đã dạy chúng tôi vì đã giúp họ "dọn dẹp" bãi rác của họ

Bọn tôi đã ở qua đem tại Thủy Điện (Blue Water Shrine), và hôm sau là ngày được hướng dẫn về ma thuật.

Ngày mai.

Ra thật xa ngoài khơi để học.

Vì bọn tôi có nhiều ma lực mà. Như thế sẽ không có thiệt hại gì nếu bọn tôi mắc sai lầm ở gần Thủy Điện.

Ngạc nhiên thay, người sẽ hướng dẫn chúng lại lại là thủ lĩnh của người cá, chính là Gard-san! Gard-san đã tự mình đến.

Có vẻ Gard-san chính là người đã dạy cho nhiều người cá, kể cả Công chúa Miko cũng nằm trong số đó.

Người lí tưởng để dạy chúng tôi.

Gard-san bắt đầu ngay sau khi vừa lên đến mặt nước.

“Trước hết, có 2 cách để sử dụng ma thuật. Đó là vận động và sản xuất. Tôi nghe nói Takumi-sama có thể dùng phong thuật. Khi sử dụng ma thuật trên bề mặt, đó là vận động. Thổ thuật cũng thế. Nhưng thủy thuật và hỏa thuật thì cần phải tạo chúng ra trước. Hãy giả định rầng cậu đang dùng thủy ma pháp trong một nơi không có nước vậy.

Tôi nghe huớng dan  trước,... ra là thế~

Lúc đó do tôi cố sử dụng thủy thuật theo cách mà tôi dùng phong thuật.

Sức mạnh của nó yếu đi là do việc đó.

“Nên nếu Takumi-sama không tạo ra nước trước,  Takumi-sama sẽ xài thủy ma pháp với phương thức của phong ma pháp”

Hiểu được vấn đề một cách chính xác.

Tôi đã giải thích trường hợp của mình với Gard-san hôm qua nên ông ấy sẽ đánh giá được vì sao tôi lại không thể dùng được thủy thuật.

“Ngược lại, nếu cố dùng phong thuật dưới nước thì cũng sẽ hoạt động không tốt hả?”

“Đúng thế”

Mọi chuyện trở nên đơn giản hơn sau khi nghe được lí do.

Vậy. Tôi dùng phong thuật ở nơi có gió và thủy thuật ở nơi không có nước. Lượng ma lực cần thiết cũng sẽ khác nhau.

Lần cuối tôi dùng thủy thuật, chỉ ra được một lượng nước cỡ nắm tay besha... chỉ có một miếng bắn ra thôi. (IS: Main yếu sinh lý? :3)

“<Thủy trụ>”

Tôi cố niệm phép thử và một cột nước bắn ra từ biển.

Un, tôi có thể dùng thủy thuật ở nơi có nước như phong thuật.

“Thật lộng lẫy. Nếu Takumi-sama vẫn nắm giữ các bước sản xuất trong đầu trong khi trên mặt đất, cậu sẽ không bất cứ trở ngại gì cả."

“Vâng, xem nào, giờ thì tôi nắm được cách làm rồi, lần sau sẽ thử nó trên đất liền”

Do có nước ở gần thôi.

Khi trở về đất liền, thử tìm một nơi không có nước rồi làm thử thôi.

Vấn đề của tôi đến đây là hết, lượt kế là của Allen và Elena.

“Allen-sama và Elena-sama chưa từng dùng ma thuật trước đây? Vậy thì tôi sẽ nói về dòng chảy ma thuật trước”

“Allen, Elena, tới đây nào”

“Hãy cho tôi mượn tay của hai ngài. Tôi sẽ tuồn ma lực của tôi vào."

Gard-san lấy tay của Allen và Elena rồi truyền ma lực của mình vào.

Hiểu rồi, bạn có thể truyền ma lực của mình vào người khác để giúp họ nhận thức được ma lực.

“Hai ngài có thể cảm nhận được nó không?”

“”Ấm áp~?””

“Vậy là được rồi. Đó chính là ma lực”

Ma lực tạo cảm giác ấm áp.

Allen và Elena ngay lập tức cảm nhận được ma lực.

“”Ma lực~?””

“Đó chính là cội nguồn của ma thuật.Trong người của của hai ngài cũng có ma lực nữa. Hai người cảm thấy nó phải không?」

「「U~n?」」

「Allen, Elena. Thử tìm kiếm hơi ấm đó trong người hai em đi」

「「Un」」

Allen và Elena nhắm mắt lại và tìm kiếm nó.

Vì ma lực truyền khắp toàn bộ cơ thể như là máu, nên nó là yếu tố cần thiết để cảm nhận dòng chảy.

Tôi cũng lén cảm nhận thử nguồn ma lực của mình.

...... vì nó được thêm vào cơ thể tôi, nên cảm giác về ma lực...... hầu như là không có gì.

Đột nhiên tôi cảm nhận được nó.

Vậy ra đây là ma lực…… Un, ổn rồi. Tôi mừng là tôi nhận được nó.

“Thứ ấm áp”

“Tìm thấy rồi~”

Allen và Elena cũng đã cảm nhận được nó.

「Có vẻ như hai ngài đã nhận thức được nó - Đây sẽ là một bài thực hành để kiểm soát dòng chảy ma thuật từ bây giờ. Nếu sức mạnh ma lực thấp, nước sẽ không hình thành, và ngược lại, nếu lượng ma thuật quá cao, nước bùng nổ quá đà. Vậy thì, Allen-sama, Elena-sama. Chúng ta thử không? 」

Khi Gard-san đưa sức mạnh ma thuật vào nước đại dương, anh ta đã dùng cả hai tay, nước bắt đầu thay đổi hình dạng từng chút một. Đây rõ ràng là một bài thực hành để tìm thấy số lượng cần thiết của phép thuật để sử dụng.

Đúng. Khi sử dụng ma thuật, chỉ cần sử dụng đúng số lượng ma thuật là điều cần thiết.

Nếu bạn không làm vậy, bạn sẽ giống như tôi khi tôi chiến đấu với Quỷ Xà ......

「「Xong rồi~」」

「Allen, Elena. Hai em tuyệt thật khi làm được cỡ vầy vào lần đầu thử đấy~」

「「Ehehe~」」

Khi Allen và Elena bắt đầu truyền ma lực vào nước biển đã nâng lên bằng cả 2 tay, một quả cầu nước hình thành trên tay chúng.

Cả 2 vui mừng đưa cho tôi xem thành quả, tôi vuốt ve đầu chúng để chúc mừng.

“Như mong đợi. Khá là khó để làm nó lơ lửng như thế, nhưng có thể làm ngay lần đầu lập tức........"

“Thông thường việc này tốn thời gian lắm hả?”

“Những đứa trẻ có tài trong làng mất trọn nửa ngày để tạo ra được một quả cầu tỉ mỉ. Sẽ mất đến vài ngày đối với những đứa trẻ bình thường”

Un, nếu thế thì Allen và Elena là thiên tài rồi.

Bọn trẻ của tôi tuyệt vời quá~

“Lần này xin hãy thử niệm <Thủy cầu>. Tốt hơn là Takumi-sama nên làm một ví dụ. Ngài có thể nhắm vào tảng đá đó được không?” (Trans: giữa biển có đá hả?) (IS: Dafuq!? thằng này lần đầu lên tiếng bình luận OAO)

“Được rồi...... <Water Ball>”

Thực hành thôi.

Dù chỉ để làm ví dụ, ý nghĩ “Mình làm được không?" hiện ra  trong đầu tôi, hên là mình làm được......

Dù vẫn tiên đoán được là làm được, nhưng vẫn lo phải làm gì nếu thất bại. (IS: Thế giới chìm trong đại dương?)

「「《Th~ủy Cầ~u》」」

Nhìn theo tôi, Allen và Elena ngay lập tức làm thêm và niệm <Thủy cầu>.Thành công, 2 quả cầu cở trái bóng tennis bay về phía tảng đá.

“”Xong~””

“”Tuyệt thật! Cả hai làm tốt lắm~”

“Quá đơn giản......”

Bọn tôi học xong những điều đơn giản trong vài giờ.

Bởi vì hai em có thể học phép thuật nhanh như vậy, Gard-san nở một nụ cười cay đắng rồi. Thông thường, bạn sẽ không thể làm chủ được phép thuật trong một ngày sau khi tất cả.

Vâng ~ nhưng sau tất cả là Allen và Elena. Phải vậy thôi.

Gard-san trở lại Thủy Điện, và chúng tôi đã quyết định thực hành ma thuật cho một chút nữa. Xem ra, quen với phép thuật rất quan trọng.

Tôi cũng muốn dạy cho Allen và Elena một số phép thuật mới bắt đầu.

Có lẽ "Thủy tiễn" hay "Thủy Thành"?

Tôi sẽ không dạy cho hai em kĩ thuật mạnh! Sẽ là rắc rối nếu họ sử dụng nó trong công chúng. Đó là vai trò của tôi!

Tôi cũng phải nói với chúng không sử dụng nó mà không được phép. Nếu không, chúng có thể thấy ai đó sử dụng ma thuật và bắt đầu sử dụng nó.

「「 !!!! 」」

"Gì? Chuyện gì thế?"

Trong khi suy nghĩ về phép thuật, Allen và Elena đột ngột bám vào tôi.

Vì tôi không quan tâm đến môi trường xung quanh nên tôi muốn sử dụng "Phát hiện" để tìm hiểu xem điều gì đang xảy ra, nhưng trước khi tôi có thể làm được điều đó, biển bắt đầu rung chuyển.

"Uwa !!"

Và sau đó, một cái gì đó nổi lên từ biển trong khi nước bắn tung tóe xung quanh.

Tôi ôm chặt lấy Allen và Elena, nuốt nước bọt khi nhìn những con sóng cao và thẩm định ngay.

=====

Trạng thái

【Tên】

【Chủng tộc】 Leviathan

【Nghề nghiệp】

【Tuổi tác】???

【Cấp độ】???

【Kỹ năng】

??? ???

?? ?? ?? ?? ?? ??

??? ?? ??

?? ?? ??? ?? ???

??????? ??????

??????? ??????

【Nhan đề】

?????

=====

Haa !? Leviathan !?

Hơn nữa, nội dung của tình trạng của nó lại là vô hình.

___________________________________

IS: Kho báu của ta hả? Nếu muốn thì các ngươi có thể có nó. Hãy tìm đi chúng ở chap 37 đấy :V

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Chap trước là xương sụn của cá mập làm vũ khí, chap này là hòn đá giữa biển. Vãi cả logic của tác giả.
Xem thêm