Isekai Yururi Kikou ~Rais...
水無月 静琉
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Isekai Yururi Kikou ~Raising Children While Being an Adventurer~ ARC II

Chương 48 - Hầm ngục của những làn sóng - Chiếm giữ III

2 Bình luận - Độ dài: 1,511 từ - Cập nhật:

Sau một lúc săn thằn lằn nước, bọn tôi tạm dừng việc thám hiểm để nghỉ chút vì đã tìm thấy được lối sang tầng 10 rồi.

Là vậy đó, chào buổi sáng.

Cuối cùng thì cũng xuống tới tầng 10. Chắc sẽ có thiết bị dịch chuyển đâu đó ở tầng này nên tìm nó thôi!

À mà ăn sáng trước đã. Ăn gì đây nhỉ~...... bánh mì nướng, trứng rán và xúc xích. Ăn với súp Potage được không ta?

Allen với Elena đâu có kén chọn. Sai... chúng thích bánh mì kem với bánh mì French, nên chắc cũng có “thức ăn mà chúng không thích”.

Maa~ bằng cách nào đó cả hai đều ăn ngon lành nên làm cũng đáng.

Ăn sáng xong thì chúng tôi tiếp tục việc chinh phục.

Tầng này nối với tầng trước bằng một đường nước chảy ở giữa và khoảng trống hai bên để đi.

Allen và Elena chọn lối sang phải, và sau một vài phút thì bọn tôi gặp một lũ Cua cát.

“”Yaa!”” “”Nữa này!””

Rồi Allen với Elena cho chúng chết chùm.

Ngoe với vỏ cua lăn đầy trên đất cùng với đồ rớt ra.

Ah, tôi chưa làm món lẩu cua. Chắc tối nay tôi sẽ làm món đó quá~

Tiếp theo đó là một lượng lớn Water Lizard.

“”<Wat~alu Niidoru>””

Cả hai xiên mấy con thằn lằn trên tường bằng những cột nước.

Mới học ma thuật này hôm qua mà giờ lại thông thạo nó luôn rồi.

Mấy đứa học nhanh thật......

Việc chúng bắt kịp tôi chỉ còn là vấn đề thời gian thôi...... kusun(khóc)

◇ ◇ ◇

“Là nó......”

Sau khi tiến lên cùng với đánh bại toàn bộ quái trên dường, chúng tôi tìm ra một cánh của y như cái dẫn vào phòng boss ở Dungen của lòng đất.

Không còn lí do gì để ở lại đây nên tôi chạm vào cánh của, như tôi nghĩ, nó sáng lên――với âm thanh gigigi, cánh cửa chầm chậm mở ra.

Giống ý như cái ở Dungen của lòng đất. Lần trước thì có ngạc nhiên nhưng giờ thì không còn nữa, huh.

Mà tôi lại ngạc nhiên khi cái cửa đã hoàn toàn mở ra.

Hầu hết căn phòng đều đầy nước. Chỉ có khu vực quanh cánh cửa là đất liền, có thứ gì đó như một hòn đảo nhỏ ở trung tâm. Còn lại toàn bộ chỉ là nước.

Nhìn xuống nước thì, có vẻ sâu.

Một cây cầu dài lơ lững giữa nơi của chúng tôi với hòn đảo. Vậy là chúng tôi buộc phải sang đó rồi.

Tôi quyết định đi lên cầu vừa chú ý ở 2 bên vì không có lan can. Thứ gì đó sẽ nhảy lên tấn công chúng tôi thôi.

“<Phong đao>”

Nói cái có ngay luôn. Tôi bắn hạ nó bằng ma thuật, là Ngư tiễn.

Chúng là quái vật với hình dạng một con cá hẹp giống với con rái cá, đầu thân giống như mũi tên. Như tên gọi, chúng sẽ nhảy từ nước lên với tốc độ cao không khác gì 1 mũi tên.

Mà do chuyển động của chúng dễ đọc nên chỉ được xếp vào rank F.

Nhưng không chỉ có 1 con.

Sau con đó, nhiều và nhiều Arrowfish hơn nữa bay thẳng vào chúng tôi từ cả 2 bên.

“<Phong đao>”

“”<Th~ủy c~ầu>””

Tôi cùng với Allen và Elena bắn chúng bằng ma thuật.

Vấn đề ở đây chỉ là về việc chúng sống thành bầy. Bạn sẽ phải trả giá nếu thờ ơ chúng vì chúng chỉ là rank F.

Sau khi bắn hạ cơỡ 100 con, cuối cùng cũng được yên. Không biết có còn nữa không?

Dưới mặt nước, hàng đống đồ từ Ngư tiễn trôi từa lưa. Hầu hết là mũi tên.

Nhờ dòng nước...... những thứ rơi ở xa cây cầu cũng dần dần trôi lại, tiện ghê.

Hơn nữa, mũi tên, huh......

Trước kia tôi có muốn dùng thử cung. Maa, muốn nhưng lại chưa từng thử.

Tại sao hả? Chắc là gì tôi sợ bắn trúng chính mình......

...... giờ thì không có vụ đó đâu. Tôi sẽ mua một cây cung tốt để thử.

Điều này nhắc tôi nhớ, Hội đang cung cấp các khóa học ngắn về cách xử lý vũ khí. Trong trường hợp đó, tôi cũng có thể học cách xử lý các vũ khí khác ngoài cung như kiếm hoặc giáo.

Bọn tôi đến hòn đảo trong khi nhặt đồ, tôi lại cảm nhận được sự hiện diện của quái vật. Bọn Ngư tiễn lại đến?

“Allen sẽ lo bên trái, còn Elena bên phải nhá. Mấy đứa làm được không?”

“Un! Allen sẽ cố~”

“Elena cũng thế. Elena cũng sẽ cố gắng~”

Tôi chỉ tay mình và cho chúng biết hướng mà mình sẽ phụ trách.

Allen và Elena sẽ đứng trước, mỗi đứa lo một bên. Còn tôi thì lo toàn bộ phía sau.

Chúng trả lời tôi xác thực.

“<Phong đao>”

“”<Th~ủy c~ầu>””

Như dự đoán, bọn Ngư tiễn lại đến, nhiều hơn cả khi nãy.

Allen và Elena bắn hạ nhưng con cá đó nằm trong vùng của chúng. Đó là một tình huống mà chúng phải bắn liên tục phép thuật, nhưng Allen và Elena không hoảng loạn.

Sau một hồi bắn, đến mức quên đếm, cuối cùng thì sự hiện diện của chúng cũng mất.

Kết  thúc chưa ta?

Khi tôi nhìn bề mặt nước sau khi đánh bại con cá cuối cùng, nó đã đầy các mũi tên và đá ma thuật nhỏ màu xanh.

Bên cạnh đó, một con giáo nhỏ, ngắn? đã ở đó. Có lẽ là một cây giáo?

Nói mới nhớ, có cảm giác rằng có một hoặc hai cá thể lớn hơn trong 30 con hay đai loại như vậy. Tôi chưa xác nhận, nhưng đây là rớt ra từ chúng à?

Trước khi tôi nhận thấy, một chiếc cầu khác đang đi từ hòn đảo về phía một lỗ trên tường đã xuất hiện.

Điều này rõ ràng là kết thúc, nó không có vẻ như quái vật sẽ bay đến chúng tôi trên cây cầu khác.

「「Onii~chan, nhìn nè, nhìn nè. Nhiều quá~」」

「Tuyệt thật day961~ Hai em làm vất vả rồi」

「「Ehehe~」」

Allen và Elena đang giữ các mũi tên mà cả hai đã nhặt được trong cả hai tay.

Hai em ấy đã làm việc rất chăm chỉ trong việc xử lý bọn cá với phép thuật, và thậm chí cả hai đã tự mình lấy những đồ vật rơi xuống, làm việc nghiêm túc và những đứa trẻ tốt ~

Bé ngoan, Bé ngoan, khi tôi xoa đầu cả hai, họ trở nên xấu hổ. Kawaii ~

「Anh nhờ hai đứa giúp anh nhặt thêm được không?」

「「Un!」」

Với sự giúp đỡ của Allen và Elena, chúng tôi đã hoàn thành việc thu thập các vật rơi xuống.

Sau đó, chúng ta hãy đi đến bờ sông đối diện. Khi tôi nghĩ về việc vượt qua, Allen và Elena kéo quần áo của tôi.

“N? Có gì hả mấy đứa?”

“Onii~chan, dưới kia”

“Thứ gì đó bên dưới~”

“Eh? Dưới nước hả?”

“”Un””

Có vẻ Allen và Elena chú ý thấy thứ gì đó dưới nước.

Tôi nghĩ nó không phải là một sinh vật sống đâu. Vì nếu vậy thì tôi đã cảm nhận được rồi.

Vì tôi không thể nhận ra những vật thể không có sự sống, nên nếu Allen và Elena nói rằng có một cái gì đó ở đó, thì có gì đó trong đó.

“Nhìn cũng an toàn, mấy đứa muốn lặn không?”

“”Un!””

Dù gì thì cũng xuống xác nhận đã.

Không cần chuẩn bị gì vì đã có vòng Nhân ngư rồi nên chúng tôi lặn xuống không cần chần chừ..

“Ah, hòm báu vật”

Nơi này sâu một cách kinh ngạc, nhưng lại rất sạch, tôi có thể nhìn thấy chiếc hòm ngay dưới đáy.

Không ngờ nó lại ở một nơi như thế...... Allen và Elena để ý hay thật~

Sau khi kiểm tra bẩy, tôi mở nó ra, bên trong là một cái vòng Nhân ngư.

Chắc cũng là loại hàng hiếm nên mới được bỏ trong đây. Nhưng mà chúng tôi đã có rồi nên việc ngạc nhiên cũng giảm bớt.

Mà nếu dư thì tôi cũng có thể dùng cho Joule hoặc những đứa khác, gom thôi.

Vì không còn gì nữa, bọn tôi rời khỏi mặt nước và đi qua cầu. Tôi thử nhìn vào bên trong, có một căn phòng nhỏ bên trong.

Có một cầu thang dẫn xuống và một thiết bị dịch chuyển được cài đặt bên cạnh nó.

“Đi nhá mấy đứa?”

“”Un!””

Tôi giữ Allen và Elena, chạm vào thiết bị dịch chuyển và rồi chúng tôi đã quay lại căn phòng ở tầng đầu

Bọn tôi đã đạt được mục tiêu của mình, làm một bữa ăn thịnh soạn với lẩu cua thôi.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận