Isekai Yururi Kikou ~Rais...
水無月 静琉
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Isekai Yururi Kikou ~Raising Children While Being an Adventurer~ ARC II

Chương 52 - Thăng chức

2 Bình luận - Độ dài: 1,849 từ - Cập nhật:

(Yaa, Takumi-san vẫn khoẻ nhỉ)

Bọn tôi đến thẳng nhà thờ sẵn tiện tham quanh thành phố luôn.

Như mọi lần, tôi vào trong rồi tiến thẳng tới bức tượng đá và nói chuyện với Syl.

Syl trả lời ngay lập tức luôn.

(Maa, là thế đó. Hơn nữa Syl, tôi cũng nghe về chuyện của Allen và Elena rồi)

Tôi nói thẳng ra về chuyện mình biết rằng Allen và Elena là con của Thuỷ thần.

Syl cũng có lẽ đã biết chuyện tôi biết rồi.

(...... Un. Xin lổi vì giấu cậu về chuyện đó)

(Không phải lỗi của cậu đâu)

(Un, cảm ơn)

(Mà quan trọng hơn, cha của Allen và Elena đang làm gì vậy?)

(......)

Syl trở nên im lặng với câu hỏi của tôi. Rõ ràng cậu ta không thể kể cho tôi rồi.

(...... thôi được rồi, được rồi)

Haa...... tôi sẽ chả được biết thêm gì đâu...... mà lúc đầu thì tôi cũng không muốn nghe gì thêm đâu.

Hơn nữa, cha của Allen và Elena—loại người đó mà lại là Thuỷ thần? Ngoại hình và tượng của Syl hoàn toàn giống nhau, vậy nghĩa là Thuỷ thần cũng thế?

Ngoại hình của Thuỷ thần hoàn toàn ngược với cái vẻ ngoài “lưỡng tính” của Syl. Trông rất đàn ông.

Ông ta đẹp trai này, và cả cái Hoso macho nữa. Ghen tị thật.

Cơ bắp là thứ mà tôi luôn muốn có trong suốt đời mình đấy. Mà vì tôi chả rèn luyện được nên không thể có cơ bắp được. Hoso macho...... cứ như là mơ trong một giấc mơ ấy. (IS: Các bác tưởng tượng thử thằng sáu múi ấy)

Oops, xa chủ đề quá. Umm...... đúng rồi, ngoại hình. Allen và Elena cũng ưa nhìn nữa. Tôi thấy chúng rất giống với Thuỷ thần...... không tới mức đó đâu.

Không biết nữa. Tượng trắng toàn thân nên tôi không nói về tóc hay mấy cái khác được~

Tôi có một cảm giác nhất định rằng Thủy thần-sama có thể là kiểu ăn chơi tăng động Thì là tại cách giao tiếp giữa Syl và Thủ lĩnh hầu cận của Thủy thần. Họ dường như có một mối quan hệ khó khắn đây.

Maa, Sao ta. Nếu bỗng đưng ông ta xỏ mông vào rồi dẫn Allen và Elena đi thì sao, tôi sẽ thành người cô đơn mất. (IS: Nếu vậy thì ta sẽ gắn thêm tag NTR vào :I)

Ah, phải rồi, phải rồi. Tôi muốn hỏi Syl về một số thứ hôm nay.

(Naa, Syl. Cái chữ (Tạm thời) đã biến mất khỏi danh chức hầu cận trong phần chủng tộc rồi, như vậy có sao không?)

Một lúc sau khi gặp Kaiser và có được “Thần giao cách cảm”, tôi đã xem lại Trạng thái của mình. Lúc đó, cái chưữ (Tạm thời) đã biến mất.

(Un. Takumi-san, chúc mừng cậu đã thăng chức)

(Haa?)

(Takumi-san đã chính thức trở thành người (hầu cận) của tôi rồi~)

(Haaaa!?)

Tôi nghe tiếng Syl vỗ tay.

(Khá nhanh hơn tôi dự tính đấy~ Chuẩn như kế hoạch luôn)

………… Hơn nữa, nó đã được lên kế hoạch? Cậu nên nói với tôi trước chứ.

Và, vụ hầu cận chính thức này là sao? Tôi đã không nghe gì về điều đó.

Như thể nhận thức được giọng nói của tôi, Syl bắt đầu giải thích về các hầu cận chính thức.

(Để trở thành người hầu cận chính thức như cậu thấy ~ Một biểu tượng hoặc có lẽ tôi nên nói mỗi người có một vai trò ban cho họ khi họ trở thành đủ điều kiện)

Eh, biểu tượng? Vai trò?

(Nói cách khác, cậu đang cho tôi một công việc?)

(N ~ Nó hơi khác so với công việc? Nói tóm lại, cậu chăm sóc biểu tượng của cậu. Nhân đây, tôi là 「Gió」)

(Vậy còn tôi thì sao?)

(.........)

(Syl?)

(......... Đó là 「Nuôi dưỡng」 và 「Giáo dục」) (IS: RIP Main :V)

(......... Eh?)

Chờ chút...... Syl vừa nói gì? ...... nuôi nấng và giáo dục?

Sao chúng lại trở thành biểu tượng của tôi? Có liên quan tới Allen và Elena?

(Có phải là? Nhưng, sao không thể là thứ gì đó như là biểu tượng của Hầu cận Phong Thần à?)

Bởi vì tôi là Hầu cận của Phong Thần, nuôi dưỡng và giáo dục phải thuộc thẩm quyền của Syl, phải không? Mặc dù là hình tượng của cậu ấy làm sao mà hợp được chứ

(Sai rồi!「Nuôi dưỡng」và「Giáo dục」là thẩm quyền của Marianora-sama! Không trách được vì Takumi-san đã nhận được phước lành từ Marianora-sama, nhưng ~ Takumi-san là người hầu cận tôi, cậu biết mà? Sao cậu lại không có một vai trò liên quan đến gió !?)

N? Sao, Syl thay đổi tâm trạng rồi...... Tôi đã động tới chủ đề gì mà đáng ra không nên đụng?

Vì biểu tượng của tôi không có liên quan tới gió? Điều đó làm tôi nhớ đến, cậu ấy cũng bực bồi về thuộc tính của thú giao ước của tôi.

Đây không phải thứ mà tôi muốn sửa là được đâu.

(Thứ này không phải do tôi quyết định, cũng có nghĩa là tôi không thể làm được gì sao?)

(Là thế đó...)

Cậu ta cứ nhưng một nhóc đang giận hờn ấy.

“Vậy từ giờ tôi nên làm gì dây?”

“Ah. Umm, dù cậu đã trở thành một hầu cận chính thức, cậu vẫn có thể làm những việc cậu thường làm bình thường)

(À...)

(Và, nuôi dưỡng những đứa trẻ đó là một nhiệm vụ trong lãnh vực của cậu mà. Ah, đúng rồi Takumi-san, có những thứ dành cho cậu từ Hỏa thần)

(Haa !? Syl, đợi một chút ...... -)――Piron♪

Đột nhiên Syl gửi thứ gì đó cho tôi. Trước khi ngăn cậu ta thì cái âm thanh ấy lại vang lên......

 Khi tôi lo sợ nhìn vào màn hình cửa sổ, các đồ vật có thuộc tính lửa được liệt kê lần lượt. Và số lượng kinh khủng lần nữa.

Lần nữa đấy!

Điều này thực sự quá đột ngột như vậy tôi không biết những gì nữa. Tại sao Hỏa thần-sama gửi cho tôi những vật phẩm này?

(Syl, tôi không biết lý do đằng sau việc này, nhưng ......)

(Đó là lòng biết ơn đối với việc phát triển nấu ăn trên Aetherdia)

(N ......?)

Nâng cao trình độ nấu ăn....... Syl nói về nó?

“Takumi-san, Kashi-pan đã phổ biến ở Shirin đúng chứ? Hiện giờ thì nó lan ra kháp Guardie rồi, và cái bánh mì thậm chí còn lan tràn ra các nước lân cận rồi đấy. Và cái súp Miso mà cậu làm trong cuộc viễn chinh với các hiệp sĩ. Nó trở thành sản phẩm chủ yếu của Shirin rồi đấy cậu biết không?”

Eh? Vụ này mới

Tôi thấy Kashi-pan trong khi đi bộ quanh Bailey, vì vậy tôi nghĩ rằng nó đã được giới thiệu ở đó ~ nhưng, không phải là quá sớm để lan sang các nước khác?

Tôi chắc chắn đã làm một súp miso trong cuộc thám hiểm với các Hiệp sĩ. Các Hiệp sĩ đã nếm thử nó hỏi làm thế nào để làm nó, vì vậy tôi đã chỉ họ biết đến sự tồn tại của miso, nhưng ...... Không chỉ các Hiệp sĩ mà còn là một phần quan trọng của Shirin?

(Ngoài ra, mấy cái nước tương cậu làm cũng lan rộng ngay lập tức nữa)

(Món có nước tương? món đó, bơ và nước tương! Chắc chắn là hàng đợi cho điều đó, nhưng đó không phải chỉ bởi vì nó là bất thường? Phóng đại quá rồi đấy ~)

(Tôi nghĩ rằng Takumi-san không biết, nhưng trong vài trăm năm qua, không có sự phát triển nào về ẩm thực ở Aetherdia, cậu biết không? Mặc dù đã có một số thay đổi nhưng không có món ăn mới nổi tiếng như của Takumi -san)

(Mắc cười vãi~)

Cũng buồn cười. Lẽ nào nó lại không phất triển trong suốt hàng trăm năm trời?

Tôi nghĩ Syl đã phóng đại nó lên rồi.

(Thực sự không có sự phát triển nào.Đó là lý do tại sao gần như mọi món ăn đều có hương vị dựa trên vị muối)

Và chắc chắn là…… những bữa ăn tại quán trọ cũng hầu như chỉ được nêm với muối.

Về nguyên liệu thì nó cũng không khác với Trái Đất... không...... còn hơn cả thế nữa. Bởi vì có các nguyên liệu giống như trên Trái Đất, sau đó có các nguyên liệu rơi ra từ quái vật, số lượng các nguyên liệu là hoàn toàn cao hơn ở Aetherdia.

Tuy nhiên, mặc dù các món ăn không phải là dở,nhưng không có nhiều sự đa dạng.

Eeh !? Vậy là, có thực sự đã không có sự phát triển trong vài trăm năm !?

(Nếu bạn ăn một nguyên liệu 「Tinh tế」,thì đúng là như vậy, mọi người sẽ ngừng phát triển ẩm thực)

(………… Tôi hiểu rồi)

Ah~ Tôi nghĩ mình hiểu được nó~

Thay vì vô ý ướp thịt, chỉ cần gia vị với muối có thể cho nó hương vị tốt nhất hoặc trái cây tuyệt vời nhất làm cho bạn hạnh phúc chỉ bằng cách ăn nó như vậy.

Thay vì tập luyện kỹ năng nấu ăn, họ tập trung hơn vào việc làm thế nào để có được các nguyên liệu như vậy.

(Vì thế, Thủy Thần đã rất vui mừng vì nấu ăn nằm trong thẩm quyền của Hỏa Thần, vì vậy, đó là sự biết ơn cho điều đó. Ngoài ra, việc ban cho【Hỏa ma pháp】kỹ năng và thú giao ước đã được chuẩn bị)

Tuyệt vời. Nhưng, tôi sẽ vui mừng khi sử dụng ma thuật lửa. Có những con quái vật gió và nước có mối quan hệ xấu với nhau. Nó không phải là một điều xấu để có trong tay.

Ngoài ra, một con thú giao ước, huh ~ Bây giờ sau khi nó đã đến cho đến nay, tôi không có vấn đề với việc có thêm một con thú nữa. Tôi chỉ lo lắng về con thú nhỏ đó sẽ ra sao.

(Nghe tốt thôi, Takumi-san, lần sau, hãy cố gắng hết sức trong thẩm quyền của gió, được chứ!)

Mặc dù Syl đã nhắc nhở tôi về điều đó, nhưng nó không phải là điều tôi có thể hướng tới vì vậy nó không thể. Bỏ cuộc thôi.

__________________________________

Spoil nhân vật mới :V

Trạng thái

【Tên】Vivian

【Chủng tộc】Quỷ (Vampire)

【Thiên chức】Gián điệp

【Tuổi】147

【Cấp】54

【Kĩ năng】

Phi dao | Phóng kĩ

Ám ma thuận | Ma thuật sinh hoạt

Phân giải | Thám thính | Ẩn náu | Phi thân

Bước đi thầm lặng | Nhìn trong đêm

Bẻ khóa | Loại bỏ cạm bẫy | Điều chế

Kháng sát thương ma pháp | Kháng trạng thai bất thường

【Danh chức】

Công chúa hoa hồng

Cứ thèm đi :3

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

ngol mlem mlem
Xem thêm