Isekai Yururi Kikou ~Rais...
水無月 静琉
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Isekai Yururi Kikou ~Raising Children While Being an Adventurer~ ARC II

Chương 40 - Tản bộ dưới đại dương và yêu cầu

4 Bình luận - Độ dài: 1,639 từ - Cập nhật:

Nhớ tui không? Nhớ tui không? IS đây XD

Lâu rồi mới đăng được một chap. Chắc mn cũng thắc mắc sao mà dìm truyện này lâu nhỉ.

Lý do I: Đi học rồi thì thời gian làm ít đi

Lý do II : thằng trans phán với tui là " Liên minh có URF thì dịch cái gì, xõa đê!!!"

Vậy đó. Và hôm nay mình sẽ đăng hai chap nên

Chúc mọi người đọc vui vẻ.

__________________________

“Allen, Elena, sao rồi~?”

“”Vẫn~ổn””

“Đừng đi xa quá đấy”

“”Vâ~ng””

Dù không hề quen gì với việc bơi, Allen và Elena vẫn có thể làm nó mà không gặp vấn đề gì.

Lại còn bơi như thể được gắn động cơ nữa chứ.

Phá kỉ lục thế giới cũng là chuyện nhỏ.

Khác với tôi, người đang phải bơi vụng về. Tôi phải nhanh làm quen mới được......

“Mirena-san, xung quanh đây có quái vật không?”

“Quái xung quanh đây chủ yếu là Sand Crab (*Cua cát*)  và Bomb Shelter (*Bom ẩn giấu*) , chúng không mạnh gì đâu. Sâu hơn chút nữa thì sẽ có những thứ mạnh hơn, nhưng...... thứ phiền phức nhất là Giant Killer Shark (*Cá mập sát thủ khổng lồ*)”

Giant Killer Shard... một con rank C.

Mà dù có là rank C thì cũng không thể khinh thường vì chúng tôi không quen với kiểu chiến đấu dưới nước.

“Ah, Hammerfish (Cá đầu búa) kìa”

Vừa nhắc đến quái xung quanh đây thì ngay một con xuất hiện.

Một con cá ngừ vây xanh với phần đỉnh đầu có hình dạng chiếc búa. Nếu bạn chịu chú ý đến cái đầu nó thì sẽ không vấn đề gì.

“”Yaa!!””

Allen và Elena bơi nhanh lại và đá nó.

Un, nghẻo lập tức rồi.

Dù có ở dưới nước thì cũng không thể cản nổi Allen với Elena rồi.

Mà tôi lại thấy tốc độ và sức mạnh của chúng lại hơn cả khi trên cạn.

Vì có họ hàng với Thủy Thần, nên giao tranh dưới nước là khả năng đặc biệt à?

“Onii~chan”

“Cá~”

“Cảm ơn hai em”

Allen với Elena nắm đầu búa con cá đem lại tôi.

“”Ah””

Đưa tôi con Hammerfish, chúng lại cảm nhận được quái vật lần nữa.

N~ Con này chắc là Sand Crab.

Nó cao khoảng 60~70cm nếu tính luôn vỏ. Sẽ còn cao nữa nếu nó vươn chân của nó ra, chắc là thế.

“Kì lạ~!”

“Kita (*Tìm thấy rồi*)~!”       

Cho đến giờ, đối thủ của chúng chỉ là động vật với côn trùng, nên việc nhìn thấy cá hay động vật loại giáp xác lần đầu khiến Allen với Elena hưng phấn hơn.

“Cận thận cái càng. Với lại đừng để bị thương đấy~

“Vâ~ng”

Tôi nhắc cho hai đứa đang bơi thẳng vào con cua cẩn thận.

Nguy hiểm lắm nếu bị càng của nó kẹp trúng......――Tôi nghĩ thế, mà khỏi phải lo.

Cả hai nhanh chóng quay lại, kéo nó đến bằng cách mỗi đứa nắm 1 càng.

“”Con này, là gì vậy~?””

“Sand Crab. Là cua đó”

“”Cua~?””

“Nướng lên ngon lắm, lầu sau anh làm cho ăn nhá”

“”Sẽ ăn~!””

Thịt cua khi sống thì cứng, còn khi đun lên thì lại ngon.

Vẫn ngon chán nếu ăn theo cách vậy, nhưng nhắc tới cua, thì lại nhắc tới lẩu cua (*Kani nabe*) nhể! Dù không phải là mùa ăn cái đó, nhưng quan tâm là gì, nhỉ?

Phải làm nó ngay khi rời khỏi mặt nước!

Sau đó, Allen và Elena hăng hái đánh bại toàn bộ quái vật xuất hiện.

Mirena-san nhìn thấy ngạc nhiên nói với đôi mắt nhấp nháy.

“......... hai ngài ấy mạnh thật!......”

“Hahaha~......”

Un, tôi cố cười cho qua chuyện.

◇◇◇

Cỡ 2 tiếng sau khi xuống biển.

“Wha!?”

“Chào mừng và cũng cảm ơn vì đã đến. Đây là làng của chúng tôi”

Một thứ gì đó như pha lê xanh bỗng xuất hiện trước tôi. Kích thước cỡ một ngọn núi nhỏ.

Chỉ một chút trước thì chỉ là khung cảnh thông thường dưới biển......

Làm tôi nhớ lại, hình như tôi đã bơi xuyên qua thứ gì đó như một lớp màng mỏng.

Ngụy trang? Kiểu như là kết giới ảo giác sao?

“Chúng ta vừa nãy đi qua thứ gì thế?”

“Ngài đã để ý à? Đó là ảo ảnh khiến nơi này nhìn như không có gì và 1 rào chắn ngăn cản quái vật tiếp cận. Tổng cộng là 2 cái”

“Chúng tôi vào được đây nghĩa là toàn bộ con người cũng có thể vào được?”

“Thậm chí có là nhân loại ,họ cũng sẽ không thể xâm nhập vào. Muốn vào thì cần phải đi cùng với chúng tôi”

Ra là thế. Nếu không có Mirena-san thì bọn tôi sẽ không thể nào bơi xuyên qua rào chắn được.

Hơn nữa, thứ như pha lê này là gì......

=====

【Sea Crystal】

Pha lê kết tinh dưới biển.

Che giấu sức mạnh của biển.

=====

“...... Sea Crystal?” (*Hải tinh thể*)

“Vâng. Chúng tôi gọi nó là Blue Water Shrine, vì đây là vùng Biển Xanh” (*Lăng biển xanh*)

Tôi thấy có người ra vào nơi Sea Crytal, chắc đó là nơi cư trú...... Là thứ gì đó giống với lâu đài người cá..

Cái pha lê xanh bán trong suốt nhìn giống với một lâu đài đơn giản.

Mà phải nói thì, nó nhìn giống núi hơn là lâu đài.

Tuy nhiên, nó lại đầy ma thuật, tràn ngập aura luôn.

Blue Waters Shrine…… phải nó là “sugoi”. (*Kinh vãi*)

“Lấp lánh~”

“Đẹp~”

“Ừ. Đẹp thật”

“Fufufu. Cảm ơn ngài nhiều. Tôi sẽ dẫn mọi người vào trong sau, nhưng giờ có thể theo tôi ra sau Blue Waters Shrine trước được không?”

“Ah, được”

Trong khi đang nhìn vào Blue Water Shrine, Mirena-san dẫn chúng tôi ra sau nó.

Một khuôn mặt đá ở phía sau Blue Water Shrine, mà―――

“Tôi muốn ngài làm vài thứ với thứ này”

“Một con tàu?”

Một con tàu khá to nằm ở nơi mà Mirena-san dẫn chúng tôi tới.

Nó chìm ngay vào giữa cái khuôn mặt đá và phía sau của Blue Water Shrine.

“Ở đó có cổng vào nơi chúng tôi trồng san hô, nhưng ngài thấy đấy, nó đã bị chặn lại bởi con tàu. Mọi người trong làng tập trung lại để làm gì đó với nó, nhưng chúng tôi lại không thể di chuyển nó dù chỉ 1 inch...... Vào lúc bất lực, chúa tể của Blue Water Shrine, Công chúa Miko nhận được 1 lời tiên tri”.

Con tàu rơi chính xác vào ngay giữa.

Không hề có chổ hở nào giữa tảng đá và Blue Water Shrine.

Nếu nó lớn hơn chút thì nó sẽ không lọt vào đây, còn bé hơn chút thì người cá đã có thể tự dời nó đi rồi.

Iya~ nó đút vào hoàn hảo luôn vậy à.

Mà đối với tôi thì đơn giản. Tôi chỉ việc bỏ nó vào <Kho vô hạn> là xong.

“Tôi có thể lấy nó ra ngay lập tức”

Tôi đến gần con tàu và cho nó vào <Kho vô hạn>.

Kiểm tra lại danh sách, con tàu chùm (Dietlinde model) đã có trong đó.

Con tàu Dietlinde model này là một tàu hàng hóa vì có nhiều thùng và hộp gỗ bên trong.

Tôi sẽ phải kiểm tra từng chiếc hộp một vì tôi không biết có gì bên trong cả.

Nên làm gì với nó đây? Bị chìm xuống biển, những chiếc hộp thì cũng bị ướt.

Còn phụ thuộc vào vật bên trong là gì, nhưng tôi nghĩ nó cũng hư hết rồi.

Nếu nó là đồ ăn thì sao ta?

Chắc chắn nó đang ở tình trạng cực kì kinh dị nếu tôi nghĩ đúng rồi....... tôi không muốn xem đâu......

U~n...... trong thời gian này thì cứ để nó vậy đi.

Hơn nữa bên trong không có xác chết, các thủy thủ chắc thoát ra khi tàu chìm rồi.

Tôi sẽ cảm thấy không ổn nếu như mình bỏ xác người chết vào kho của mình.

“Như vậy được chưa?”

Uwa!

Khi tôi quay lại, những nhân ngư khác tụ tập lại cảnh Mirena-san trước khi tôi chú ý.

“Cảm ơn ngài rất nhiều!”

「Không có gì, mà hơn nữa, chẳng phải mọi người nên xem lại chỗ sa hô sao?」

「Phải rồi」

Tôi nhìn thấy cỗng vào chổ khuôn mặt đá, chắc là nó.

Mirena-san đưa chỉ thị cho những người cá khác nhanh chóng và một vài người tiến vào trong hang.

“San hô trong đó thuộc loại quan trọng hả?”

“Vâng, nó được dùng làm nguyên liệu cho nhiều loại thuốc. Đặc biệt với chúng tôi, những nhân ngư, cần một loại thuốc đặc biệt để chữa bệnh, nên chúng tôi không thể mất đi chỗ san hô này được」

Vậy là rất quan trọng.

Chắc đó là san hô...... một môi trường với nước tinh khiết thế này?

Tôi không biết được là con tàu đã chìm dc bao lâu, mong rằng chúng không bị héo.....

“May mắn là, con tàu chỉ mới chìm gần đây, nên không có thiệt hại nhiều. Ngài đã cứu chúng tôi”

“Là thế à? Tôi cũng rất vui vì giúp được mọi người”

Ngoài mong đợi của tôi, con tàu này chỉ mới chìm xuống gần đây.

Dù không liên can tới tôi, nhưng mà tôi cũng sẽ không chịu đựng nổi nếu đống san hô đó bị phá đâu.

“Ah, Công chúa Miko đang chờ, hãy để tôi dẫn ngài đến đó”

Tiếp theo là đến gặp Miko Himesama, huh~ cô ấy đã nói đó là chúa tể của nơi này đúng không.

Giờ thì, cô ta thuộc loại người gì đây?

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Tại sao k tháo dỡ hay phá huỷ con tàu luôn dù sao cũng là tàu đắm mà
Xem thêm
AUTHOR
Sợ gây thiệt hại đến san hô
Xem thêm
D45
Harem + 1
Xem thêm
Loại thích shota thì sao
Xem thêm