Isekai Yururi Kikou ~Rais...
水無月 静琉
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Isekai Yururi Kikou ~Raising Children While Being an Adventurer~ ARC II

Chương 44 - Trợ giúp đáng tin cậy cho sự bắt đầu

3 Bình luận - Độ dài: 1,815 từ - Cập nhật:

IS: Ta đã trở lại và khổ dâm hơn xưa :V

Cũng một tháng rồi không đăng chap nên xin lỗi readers vì sự chậm trễ

Nên chúc mọi người đọc vui vẻ

________________________________

「Hãy trở thành cộng sự với tôi từ bây nhé, Kaiser」

《Umu》

Kiểu này thì Kaiser y như trở thành thú giao ước của tôi rồi. Tôi không hề nghĩ có chuyện như này xảy ra khi ra biển.

Những cảm giác bối rối của Allen và Elena cũng dần biến mất. Giờ thì chúng đang nhìn Kaiser với biểu cảm hứng thú.

<Mà bọn trẻ cũng đã gắn bó với cậu rồi nhỉ. Cậu nhin như một ông bố á>

Kaiser hẹp mắt lại nhìn sang Allen và Elena khi chúng đang bám lấy tôi.

Tôi không thể nói gì về biểu cảm của thủy quái, nhưng lại cảm nhận được cảm giác hài hòa từ Kaiser.

“Chúng đã xem tôi như anh trai rồi”

Nhìn chúng tôi như là một gia đình, tôi vui lắm.

Tôi xoa lên đầu Allen và Elena rồi chúng lại càng bám sát lấy tôi.

<Fumu~ mấy nhóc, về với ta nào>

“Eh?”

Oi, Kaiser? Ông nói gì đột ngột thế!?

Kaiser vừa nói ra một chuyện khá lạ trước Allen và Elena.

《Nếu bọn nhóc đã lớn thế này, tôi sẽ có thể làm được. Tôi sẽ chuẩn bị cho chúng một nơi an toàn để sống. Tôi có thể đảm bảo an toàn cho chúng nhiều hơn đấy》

""Với Onii~chan""

<Đâu phải là không được gặp lại nhau đâu mà?>

“”Không””

<Mấy nhóc thích anh ta đến mức không muốn rời đi à?>

“”Un!””

Tôi đã ngạc nhiên với câu hỏi khá điên của Kaiser, nhưng Allen và Elena đã chọn ở với tôi rồi.

Tôi biết là Allen và Elena đã rất gắn bó với tôi, nhưng chúng chọn như thế vẫn khiến tôi rất vui.

“Umu, umu. Vậy cậu đã tạo nên được 1 mối quan hệ tốt nhỉ”

“.........”

....... có vẻ Kaiser không muốn dẫn chúng đi, chỉ làm thế để xác nhận cảm xúc của Allen và Elena thôi.

<Tôi không thể cho cậu lời khuyên về cách làm cha, nhưng tôi có thể cho cậu lời khuyên về vài thứ khác. Takumi tới thế giới này chưa được bao lâu phải không? Mặc dù tôi khá xa cách với nhân loại, nhưng dù sao thì tôi cũng khá lâu rồi>

“Eh! Th, thế giới này!?”

<Dù khá là hiếm, có vài lần những người từ thế giới khác lọt vào thế giới chúng tôi. Cũng có vài sự tồn tại còn giữ kí ức về cuộc sống trước kia. Gặp gỡ được với Thần thì lại còn hiếm hơn>

“Ah......”

Nhớ lại thì, Kaiser đã thẩm định tôi nên cậu ta chắc cũng đã thấy toàn bộ trạng thái và danh hiệu của tôi rồi.

...... Cậu ta biết tôi đến từ thế giới khác mà không ngạc nhiên gì luôn.

Với lại cậu ta nói như thể rằng đã từng gặp những người đến từ thế giới khác trước đây, có lẽ là đã gặp người được chuyển sinh rồi.

Oh...... vậy là tôi cũng có cơ hội gặp được những người như mình. Đáng để mong chờ đây.

<Nếu cậu có gì muốn hỏi thì chỉ cần dùng <Thần giao cách cảm>. Với cậu, Takumi, chúng ta có thể liên lạc với nhau dù ở xa cỡ nào đi nữa>

Nn? Thần giao cách cảm?

"【Thần giao cách cảm】của tôi…… kết nối với?"

《Mu? Cậu đã học được trong khi nói chuyện với tôi mà? Cậu không để ý sao?》

「Eh!?」

=====

Status

【Tên】Takumi Kayano

【Chủng tộc】Human?[Wind God’s retainer]

【Thiên chức】Magician

【Tuổi】20

【Cấp】27

【Kĩ năng】

Quang ma thuật 66 | Ám ma thuật 65

Phong ma thuật 170 | Thủy ma thuật51

Không gian ma thuật 118 | Ma thuật sinh hoạt 128

Kiếm kĩ 54 | Ném kĩ 52

Thẩm định 209 | Phân giải 119

Thích nghi 35 | Rèn luyện 24

Bơi lội 8

Nấu ăn 126 | May vá 23

Giặt giũ 12 | Dọn dẹp 31

Chế tác 39 | Thu thập 65

Tính toán 108 | Thấu hiểu 125

Ẩn giấu 41 | Cảm nhận 37

Tiên đoán 12 | Thần giao cách cảm 5

Kháng trạng thái dị thường 300 | Kháng trạng thái tinh thần 300

Kháng sát thương vật lý 300 | Kháng sát thương ma pháp 300

【Titles】

Chuyển sinh từ thế giới khác

Phước lành từ thần sang tạo, Marianora

Bạn của Phog Thần Sylphreel

Kẻ cứu rỗi

Kẻ chinh phục Hầm ngục cấp

Kẻ lập giao ước với quái vật

Mạo hiểm giả bậc A

Kẻ nhận được sự bảo hộ thần thánh từ Thủy Long Vương

【Quái thú giao ước】

Fenrir (Joule)

Thunderhawk (Bolt)

Celestial Tiger (Feat)

Leviathan (Kaiser)(Tạm thời)

=====

Ah, có rồi kìa.

Tôi kiểm tra thật nhanh, skill <Thần giao cách cảm> đã xuất hiện.

Còn <Bơi lội> cũng có nữa.

Tôi cũng được thêm danh hiệu mới.

< Mạo hiểm giả bậc A >dĩ nhiên là có được khi tôi trở thành một mạo hiểm giả rank A.

< Kẻ nhận được sự bảo hộ thần thánh từ Thủy Long Vương > thì liên quan tới Kaiser nhỉ?

Tôi chưa bao giờ nhìn vào bảng trạng thái của người khác, nhưng số lượng danh hiệu của tôi chắc chắn là quá nhiều ...... Tới tám cái lận đấy. Mặc dù tất cả chúng đều không có nào bình thường......

Người có nhiều danh hiệu nhất mà tôi từng biết cũng chỉ có 4 thôi mà?

Có nhiều danh hiệu khác nhau quá, và có vài cái ảnh hưởng đến cả thực lực, chúng ban tặng khả năng cho người sỡ hữu, giúp cho việc tiếp thu kỹ năng khác dễ dàng hơn, và làm cho việc thành thạo cũng trở nên dễ dàng hơn.

Tôi cũng rõ lắm về những tác dụng trong danh hiệu của mình. Chỉ biết rằng khi có danh hiệu <Different world~>, giúp tôi hiểu được ngôn ngữ của Aetherdia.

Và nếu có những danh hiệu đóng vai trò nâng cao sức mạnh, cũng có những danh hiệu giảm sức mạnh.

Tôi chưa gặp một tội phạm, nhưng bọn tội phạm dường như có một danh hiệu với sự điều chỉnh giảm sức mạnh.

Như tôi đã và cho đến bây giờ, tôi muốn tránh những người đó.

Nhưng...... sao chỉ có mình tôi nhận được sử bảo hộ của Kaiser, Allen với Elena thì sao? Tại sao chứ?

「Kẻ nhận được sự bảo hộ thần thánh từ Thủy Long Vương có trong bảng trạng thái của tôi, nhưng?」

《Umu, that’s right》

「Tại sao Allen và Elena lại không có?」

《Bởi vì đó là giao ước của tôi là với cậu, Takumi》

「Chính giao ước là sự bảo hộ thần thánh, đúng không? Cậu không thể tự nhiên cho đi một bảo hộ thần thánh?」

Giao ước à, huh...

Nó không thể làm được nhỉ, nhưng tôi muốn Kaiser có thể ban tặng bảo hộ thần thánh ngay cả khi không có giao ước.

《Không, tôi có thể. Nhưng, tôi sẽ không cho những đứa trẻ này bảo hộ thần thánh. Là những người từ cùng một hệ thống nước và con cái của Thần, họ là những sự tồn tại cao hơn tôi. Những người thấp kém không thể bảo vệ “ĐẤNG”. Takumi là người của gió, nhưng cũng là một người giữ như tôi. Mặc dù chúng tôi đều bình đẳng, cậu cũng đồng thời là đàn em của tôi. Vì vậy, sự bảo hộ thần thánh có thể được ban cho》

「Tôi hiểu rồi~」

Một hệ thống cấp bậc sao, huh…

Cũng phải, những thực tại siêu khủng ban tặng sự bảo hộ cho những người kém hơn. Không thể trách được khi Allen và Elena không thể nhận được sự bảo hộ.

<Còn nữa Takumi, giữ cái này đi>

Kaiser lấy một miếng vảy trên người rồi đưa cho tôi.

Nó mờ và chiếu sáng màu xanh.

<Nó đã được tôi truyền ma lực vào. Tôi sẽ biết được cậu đang ở đâu nếu cậu giữ nó>

Vậy là có thể theo dõi ma lực của chính mình, hay thật ~ Liệu nó có hoạt động được với nhận thức hoặc dò tìm không?

Liệu nó có được sử dụng theo cùng một cách, nhưng thay vì phản ứng với nhiều năng lực phép thuật chưa được xác định, nó phản ứng lại với một đặc tính cụ thể?

Là nó tương tự như một vòng truy tìm? Viên đá ma thuật trên chiếc nhẫn nhận thức được sức mạnh ma thuật và chỉ ra nơi cụ thể.

Trong trường hợp đó, liệu có thể thay thế viên đá ma thuật bằng cái gì khác không? Hãy thử lần sau. “Cảm ơn nhiều nhá. Umm... mà thứ này sẽ không hoạt động nếu tôi không giữ nó à?”

Dù chỉ là một miếng vảy. Nhưng nó to bằng cả cái mặt của tôi. Lại còn nặng nữa. Vác nó đi xung quanh thì không thể rồi.

<Tôi sẽ không thể biết được vị trí của nó nếu nó ở một nơi che khuất ma lực. Tôi không phiền nếu cậu đập nhỏ nó ra đâu>

“Hiểu rồi”

Một nơi mà không che khuất ma lực......

Ban đầu tôi định bỏ nó vào <Kho vô hạn>, nhưng không được rồi. Túi ma thuật thì cũng thế nốt.

Vậy thì tôi phải làm thứ gì đó giúp tôi mang cái vảy này theo thôi.

Mà nó có bị nứt trong quá trình làm việc không đây?

Tôi thử gõ ngón tay của mình, âm thanh cứng ngắc. Nó là vảy của sinh vật biển mạnh nhất mà, không thể phá nó dễ dàng rồi......

“U~n......”

<Có gì à?>

“Tôi đang phân vân không biết mình có thể đập thứ này ra được không thôi......”

《Tôi không quan tâm nếu cậu đập vỡ nó đâu, nhưng nó sẽ khá phiền phức nếu nó chìm xuống biển đấy. Bạn sẽ có thể phá vỡ nó mà không có vấn đề》

Vậy hãy thử khi quay lại đất liền. Kaiser đã đảm bảo rồi nên ổn thôi.

<Đến lúc phải về rồi. Mấy nhóc, nếu có chuyện gì thì nhớ ngay lập tức báo với anh trai của mấy đứa nhá>

“”Un””

“Rồi, cảm ơn cậu nhiều”

“”Bye by~e””

Kaiser đã quay về.

Tôi có một cố vấn tin cậy rồi, mà cũng mệt rồi. Hãy nhanh chống kết thúc việc thực hành ma thuật hôm nay rồi về Blue Waters Shrine thôi.

_____________________________

P/S : Chap 45 sẽ có vào chủ nhật và có thể sẽ có chap phụ chương về Elena (Còn tùy vào cái độ siếng năng của edit tui nữa).

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Không biết liệu hai đứa này có thành Thần được không nữa nhỉ?
Xem thêm