Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami Kagami Roha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện - Phần Ba

Chương 142 - Đến cả thành trì của Harem

123 Bình luận - Độ dài: 1,141 từ - Cập nhật:

    ――Harem đang đổ vỡ.

    Cứ như được đánh thức khỏi cơn mơ, tình yêu của những nhân vật nữ đang dần nguội lạnh đi.

   

    Đây chính là con đường mà Ryuuzaki Ryouma đã chọn.

    Tự nhận bản thân là nhân vật nền, tự mình buông bỏ đi thân phận, và kết quả là bị những nhân vật nữ bỏ rơi.

   

    Kết cục của một nhân vật chính còn non nớt chính là đây.

    Những nhân vật chính trong các câu chuyện sẽ trưởng thành như một điều tất yếu. Cho dù ban đầu có yếu đi nữa, họ rồi cũng sẽ dần dần mạnh lên khi vượt qua được những thử thách trong câu chuyện.

   

    Ryuuzaki cũng thế, ngay từ đầu cậu ta đã có con đường phát triển lý tưởng như vậy rồi.

    Mượn thêm cả sức mạnh từ chủ nghĩa cơ hội, cậu ta đã suýt nữa là thành được một nhân vật chính harem tráng lệ.

   

    Tuy nhiên, cậu ta đã không thể lột xác.

    Nguyên nhân―― chắc là tại người đó.

   

    Nakayama Koutarou.

   

    Một kẻ dị thường bị lẫn vào trong câu chuyện của Ryuuzaki Ryouma.

    Một tạp âm dần dần to lên theo câu chuyện...... và chưa gì đã trở thành một dị âm tác động đến tất cả của Ryuuzaki Ryouma.

   

    Vì Nakayama Koutarou mà sự thức tỉnh của Ryuuzaki Ryouma đã không thể hoàn thành.

   

    Tại buổi dã ngoại cũng thế, tại lễ hội văn hoá cũng vậy, Nakayama Koutarou luôn luôn ngăn chặn sự thức tỉnh của Ryuuzaki Ryouma. Cậu ta đã làm cho câu chuyện của Ryuuzaki Ryouma rối tung lên, bóp méo nó đi, và rồi phá huỷ.

   

    Vì vậy mà Ryuuzaki Ryouma vẫn còn non nớt trong khi câu chuyện thì lại cứ thế tiếp tục...... và rồi dẫn đến việc mất đi sự tự tin của bản thân. Cậu ta chẳng thể trông chờ gì vào bản thân nữa. Cậu ta còn chẳng biết nên cư xử thế nào cho được. Và vì thế, cậu ta đã bị bỏ rơi bởi khái niệm 『chủ nghĩa cơ hội』, vị thần romcom.

   

    Vậy nên sau đó cậu ta chỉ còn nước sụp đổ.

    Vị nhân vật chính harem rụng cánh đã mất đi mọi thứ, kể cả danh hiệu.

   

    Harem sụp đổ, và cả cái danh nhân vật chính cũng chẳng còn.

   

    Nhưng những cô gái quanh cậu ta vẫn còn đó.

    Đó chính là những người được gọi là 『nữ phụ』, những cô gái đặc biệt mạnh mẽ trong dàn harem của Ryuuzaki.

   

    Những cô gái đó, chính là 『thành trì』 trong harem của Ryuuzaki.

    Miễn còn được yêu bởi những nữ phụ, thì Ryuuzaki vẫn còn giữ được cái vị trí Nhân vật chính.

   

    Nhưng lúc này cậu ta còn chẳng là gì cả.

    Cậu ta đã trở thành một 『nhân vật nền』, kẻ đã mất đi sự thu hút về mặt nhân vật.

    Nhìn thấy một Ryuuzaki Ryouma như thế...... thì đến cả những nữ phụ cũng nhận phải cú sốc.

   

    ――Không phải.

   

    Người đầu tiên cảm thấy khó chịu là Asakura Kirari.

    Chính cô là người đầu tiên gọi Ryuuzaki Ryouma khi thấy cậu ta đến trường sau một khoảng thời gian vắng bóng. Cô đã lấy lại được 『bản thân』 sau lễ hội văn hoá, và để có thể trả đũa Nakayama Koutarou, cô cần phải đến được với Ryuuzaki Ryouma.

   

    Vậy nên cô mới tiếp cận đầy tích cực.

   

    「Ryu-kun, lâu ngày không gặp! Này nhé, tớ......」

   

    Nhưng ngay giữa chừng, cô đột nhiên nhận ra.

   

    (Không phải. Người mình thích, đâu phải con người này)

   

    Linh cảm đã mách bảo cho cô điều đó.

    Vốn dĩ, việc cô thích Ryuuzaki Ryouma cũng là do linh cảm.

    Đến tận giờ thì đó vẫn là yêu từ cái nhìn đầu tiên...... nhưng cũng vì thế mà cô chẳng thể chấp nhận Ryuuzaki Ryouma của hiện tại theo cảm tính được.

   

    「............」

   

    Dù có bắt chuyện thì cậu ta cũng chỉ im im mà bước về chỗ ngồi.

    Có lẽ là đã thấy cô, thế nhưng cậu ta vẫn ngó lơ như muốn nói rằng chẳng cần nói chuyện gì cả.

   

    Asakura Kirari chẳng hài lòng chút nào về chuyện này.

   

    (Haiz...... Khó chịu sao sao ấy)

   

    Dời mắt khỏi Ryuuzaki Ryouma, cô thở dài.

    Đột nhiên, cô nhìn về phía góc lớp thì thấy Nakayama Azusa. Khi trước, cậu ấy đã từng là một phần trong dàn harem của Ryuuzaki Ryouma. Tuy là đã rời khỏi dàn harem không lâu trước đây, thế nhưng cậu ấy vẫn còn nhớ Ryuuzaki Ryouma. Cậu ấy quan tâm cậu ta đến nỗi thường xuyên dõi theo bằng ánh mắt.

   

    Vậy nên khi nhìn thấy Ryuuzaki Ryouma lúc này, cậu ấy trông như đã nhận phải một cú sốc.

   

    「............Ủa?」

   

    Azusa ngây ngốc tại chỗ ngồi của mình, tròn mắt lên và xác nhận lại Ryuuzaki Ryouma không biết bao nhiêu lần.

    Điệu bộ trông cứ như thể vừa nhìn thấy ảo giác ấy...... thế mà đó lại là sự thật.

   

    Ryuuzaki Ryouma của bây giờ đã đột ngột thay đổi ghê đến vậy đấy.

   

    (Có chút sai sai khi yêu một Ryu-kun như thế này nhỉ......)

   

    Để yêu được cậu ta trong tình trạng này, nói thật thì cũng đơn giản thôi.

    Chỉ cần chấp nhận là được. Nhắm mắt ngó lơ đi những cái xấu, làm như không thấy, và cứ ra vẻ như mình thích cậu ta như mọi khi, chỉ thế là được.

   

    Nhưng cô lại không thể làm được chuyện đó.

   

    (Thế thì lại thành 『phụ thuộc』 mất rồi)

   

    Yêu đương và phụ thuộc là khác nhau.

    Cô đã từ bỏ cái cuộc sống phụ thuộc vào Ryuuzaki Ryouma rồi.

    Vậy nên cô mới có thể lờ đi cậu ta.

   

    (Ryu-kun...... Sao cậu lại thành ra như vậy thế)

   

    Cô sốc.

    Nhưng cô không từ bỏ việc suy nghĩ và cố gắng tìm cách cứu cậu ta.

   

    (......Mà đầu óc mình không tốt lắm nên chẳng nghĩ được gì cả)

   

    Dẫu thế, đây lại chính là giới hạn của nữ phụ.

    Ryuuzaki Ryouma của hiện giờ không phải một nhân vật tầm thường để mà có thể động tay vào được.

   

    Cậu ta sẽ cứ như vậy mà sụp đổ à...... là những gì mà các nữ phụ ai nấy đều cảm thấy.

   

    Nhưng, chỉ có một người duy nhất...... là chấp nhận một Ryuuzaki Ryouma như vậy.

   

    「Ryouma-san? Chào buổi sáng. Hôm nay cậu đến trường rồi nhỉ...... mừng quá. Mình đã cố liên lạc không biết bao lần nhưng cậu lại chẳng trả lời, thế nên mình đã lo lắm đấy. Ah, tất nhiên là không phản hồi cũng không sao đâu? Chuyện đó thì sao chẳng được nhỉ!」

   

    Người đó có tên là, Houjou Yuzuki.

   

    Là bạn thuở nhỏ của Nakayama Koutarou――

Bình luận (123)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

123 Bình luận

Trong khi các con Pò non đang quay về với xh loài người Pò chúa xuất hiện :)))
Xem thêm
Đổi bạn thuở nhỏ à 🐧
Xem thêm
Đổi bạn thuở nhỏ à=)))
Xem thêm
Kirari kiểu: chết mẹ bị dính bẫy rồi... kiểu dù lúc đấy bị main khích nhưng đã lỡ mồm gáy theo rồi nhưng giờ thằng long nó thế này thì sao mình yêu nó đc đây :))
Xem thêm
đổi bạn thuở nhỏ cho nhau à :)))
Xem thêm
Thành thật ko có main thì tiến triển của anh long vẫn tệ thôi, thay vì không có main lên tiếng lúc cắm trại khéo còn tệ hơn khi nu9 ôm đầu khóc lóc và anh long dính death flag sau đó papa mama của nu9 xuất hiện tronh đó chú papa khỏe vl vô đập anh long đến lúc đó bị liệt toàn thân luôn
Xem thêm
Thank trans
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Khangdepzai
thanks for chapter
Xem thêm
2 thằng đổi bạn thửa nhỏ cho nhau à :))
Khongsao khongsao, vì shiho cuti nên chốt kèo đi main. Chấp chi con bạn có mới nới (quên sạch) cũ kia 🐸
Xem thêm
hiến tế 3 lá common ra 1 lá mysthic thì sao lại ko nhỉ
Xem thêm
@Naphaly: cái này phải là ultra mysthic
Xem thêm