Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami Kagami Roha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện - Phần Ba

Chương 145 - Thiếu nữ có âm thanh tuyệt vời

172 Bình luận - Độ dài: 882 từ - Cập nhật:

    Một học sinh chuyển trường đã đến.

    Đối với lớp hai năm nhất thì đây lần thứ hai có học sinh chuyển trường tới đây. Bình thường thì chắc sẽ bị chuyển tới lớp khác rồi...... vậy nên việc cô được chuyển vào lớp tôi chứng tỏ cái 『chủ nghĩa cơ hội』 của Ryuuzaki Ryouma vẫn còn hoạt động...... mà phán thế không biết có được không nữa.

   

    Hay cô ấy tới lớp này là do một nguyên nhân khác?

   

    Thực hư thế nào thì hiện giờ tôi cũng chẳng rõ. Vì vốn dĩ tôi cũng chưa biết được việc cô ấy có tính cách ra sao và ở vị trí nào.

   

    Tôi muốn được quan sát tình hình thêm ít lâu đã.

    Chỉ là, nói sao nhỉ...... tôi có linh cảm rằng cổ chẳng phải là một người bình thường.

    Tôi cảm nhận được, rằng cô bước lên sân khấu này với vai trò gì đó trong tay.

    Lý do là vì Shiho, một người bình thường sẽ chẳng hứng thú gì với ai, giờ lại đang tròn mắt nhìn Kurumizawa-san.

   

    「......Tớ nghe được một âm thanh tuyệt đẹp」

   

    Cô thì thầm ngắn gọn.

    Một người đến cả Mary-san còn chẳng hứng thú thế mà lại chúi người về phía trước như này, lần đầu tiên tôi cô như vậy đấy.

   

    「Cực kỳ giống âm thanh của Papa và Mama luôn......」

   

    Tôi cũng hết hồn khi nghe được cảm tưởng của Shiho về Kurumizawa-san.

    Giống với phụ huynh của Shiho là Itsuki-san và Satsuki-san...... nghĩa là đồng dạng với nam chính và nữ chính chính hiệu.

   

    Nếu là thế thật, thì có lẽ cô chính là nhân vật hỗ trợ, người được đưa vào như là một liều thuốc phục sinh cho câu chuyện romcom đang chết dần chết mòn của Ryuuzaki.

   

    Thế thì may quá.

    Nếu Ryuuzaki hồi phục được...... thì có khả năng là tình cảm của ba người họ sẽ thành. À không, cho dù có không thành thì họ cũng có thể đặt được dấu chấm hết để còn hướng đến một con đường khác.

   

    Được như thế thật thì tuyệt vời biết bao nhiêu.

   

    「Giờ thì chỗ ngồi của Kurumizawa-san sẽ là, etto~...... chỗ của Mary-san được không ta? Vừa đúng lúc em ấy tạm nghỉ học luôn, tiện quá~」

   

    Suzuki-sensei đang nhìn vào một cái ghế trống.

    Vị trí ấy đáng lẽ là chỗ ngồi của Mary-san, nhưng đã lâu rồi không có ai ngồi vào đó.

   

    Ít nhiều thì cô ta cũng chỉ đang tạm nghỉ học chứ chưa nghỉ hẳn. Vậy nên chúng tôi đã bốc thăm để chọn chỗ cho cô ta chứ không loại trừ.

   

    Vị trí là nằm ở phía trước lớp, hướng về phía hành lang. Tiện thể thì hội Ryuuzaki đang đóng quân ở đằng sau cửa sổ. Azusa thì đã chuyển lên giữa lớp, còn tôi và Shiho thì vẫn ngồi ở góc lớp cạnh hành lang như mọi khi. Shiho, người chịu trách nhiệm làm thăm đã dừng việc gian lận vị trí của Ryuuzaki, thế nhưng cô vẫn tiếp tục chơi bẩn để được ngồi cạnh tôi.

   

    Mấy đứa bạn cùng lớp hẳn là cũng đang nghi ngờ, nhưng vì họ chẳng nói gì nên tôi cũng sẽ làm mặt ngây thơ cho đến khi đó. Còn Suzuki-sensei thì trông như chẳng bận tâm lắm nên chắc là không sao. Mà, người đó chẳng ưa gì thuyết giáo hay hướng dẫn hay làm mấy chuyện phiền phức, nên có khả năng là sensei đang cố tình ngó lơ rồi.

   

    Dù gì đi nữa, thì trông như vị trí ngồi sẽ chẳng có liên quan mấy đến Ryuuzaki.

    Nếu đã thế thì, chẳng lẽ Kurumizawa-san là một người chẳng liên quan gì đến câu chuyện à?―― và khi đang nghĩ thế...

   

    「Em thì muốn ngồi ở phía sau hơn là phía trước」

   

    Với vẻ mặt khó chịu như mọi khi, Kurumizawa-san bất mãn nói thế.

    Và khi nghe thấy những lời đó, Suzuki-sensen lè lưỡi trông như đang thấy rất phiền.

   

    「Hể~? Phía sau được à~?」

   

    「Dạ. Phía trước không được」

   

    Suzuki-sensei cười mơ hồ trước biểu hiện thẳng thừng của Kurumizawa-san. Trông Sensei lộ rõ vẻ phiền phức, quá phiền phức mà để bật lại.

   

    「Rồi rồi, được rồi~ Vì thế nên~, cô sẽ đổi chỗ một em ngồi sau nhé~. Tiện thể thì em muốn ngồi đâu~? Quyết nhanh lên chứ cô oải lắm rồi đây nè~」

   

    Suy nghĩ rò rỉ ra hết cả rồi. Có vẻ như sensei đã định là sẽ làm theo hết những gì Kurumizawa-san nói. Chính vì vậy mà cô mới không kết hôn được đấy, sensei à......

   

    Nhưng tiến triển thế này cũng không tệ.

    Chắc là Kurumizawa-san sẽ ngồi phía sau cửa sổ...... nghĩa là ngồi gần Ryuuzaki. Và thế là cô sẽ dính líu đến Ryuuzaki, bị kéo vào câu chuyện, và làm động lực cho màn hồi phục của cậu ta trên vị trí nhân vật nữ mới.

   

    Tuy là tôi đã dự liệu thế.

   

    「......Vậy thì, chỗ kia」

   

    Nhưng vị trí mà Kurumizawa-san chỉ vào, lại không phải chỗ ngồi phía sau cửa sổ.

   

    「――――Hể?」

   

    Đó đúng thật, là một ghế nằm phía sau lớp.

    Ý tôi là, chỗ ngồi của Shimotsuki Shiho ấy――

Bình luận (172)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

172 Bình luận

Đụ mẹ , đéo ổn rồi :((
Xem thêm
Wtf xong toi r ae ơi chưa kịp đội mũ
Xem thêm
thấy nghi rồi
Xem thêm
Moẹ khó thế tác giả cũng làm được à 🤡
Xem thêm
Nam
Lấy chụy con dao bầu
Xem thêm
Shiho nói Kururi có âm thanh giống như Papa và Mama. Ko biết đây có phải là khoảnh khắc author đã rẽ nhánh trong LN ko nữa.



Spoiler: Trong LN, bố của Shiho là đứa con trai lớn đã trốn chạy khỏi gia đình Kurumizawa => Bố của Shiho là bác của Kururi => Shiho và Kururi là cousins!!!
(Source đến từ LN Vol 4)
Xem thêm
T đã lỡ bấm và chết tiệt
Xem thêm
@Minh Lee: tôi cũng thế, chết thật
Xem thêm
t còn chưa kịp chuẩn bị mũ ;-;
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi NPMH-31072001
tutu cái *** gì cơ con đ*** này đòi tranh chỗ với chị t á?????!
Xem thêm
. anh Long off cheat tiếp ak :v
Xem thêm