Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami Kagami Roha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện - Phần Ba

Chương 162 - Chất độc ngọt ngào

89 Bình luận - Độ dài: 887 từ - Cập nhật:

    ――Houjou Yuzuki đang thoả mãn với tình trạng hiện giờ.

   

    「Ryouma-san, hôm nay mình có làm đồ ăn đó...... Cậu có muốn ăn gì không?」

   

    Sau giờ học, cô đứng nấu bữa tối trong bếp nhà Ryuuzaki.

    Khẩu phần thì chỉ đủ cho hai người. Thường thì luôn có ít nhất 3 người trở lên ở nơi này cho đến trước đây, nhưng giờ thì ngoài Houjou Yuzuki thì đã không còn ai lui tới.

   

    Lý do là vì Ryuuzaki Ryouma đã trở thành nhân vật nền.

   

    「Không cần...... mà Yuzuki có không đến nữa thì cũng chẳng sao đâu. Bữa tối thì tôi có thể tự mình chuẩn bị gì đó thích hợp mà」

   

    Trong phòng khách, cậu ta đang dán mắt lên màn hình TV đầy những dòng tin tức với một vẻ mặt không có chút cảm xúc nào. Trời thì đã tối thui, thế mà điện thì lại chẳng được bật.

   

    Ryuuzaki Ryouma đang bơ phờ dành thời gian bên trong căn phòng tối.

    Gần đây, khung cảnh đó đã trở nên quen thuộc.

   

    Thế mà đối với cậu ta, Houjou Yuzuki vẫn tiếp tục nói ra những lời dịu dàng.

   

    「À không, nếu không muốn ăn thì cũng chẳng sao đâu. Chỉ là, nếu cậu có đói thì nhớ hãy ăn đấy...... Lỡ đến mai có còn lại gì, thì mình sẽ bỏ đi rồi làm lại cho cậu nhé?」

   

    Cô không mưu cầu nhận lại gì từ những hành động của bản thân.

    Dù có bị lạnh nhạt thế nào, dù có bị thờ ơ ra sao, dù những suy nghĩ hiến dâng có không được đền đáp...... thì Houjou Yuzuki vẫn hài lòng.

   

    (Sẽ thật là tốt nếu như ngày nào đó Ryouma-san trở về như xưa......)

   

    Cô đã không ít lần nghĩ vậy. Nếu cứ mãi cống hiến, thì biết đâu một ngày những cảm xúc của mình sẽ chạm đến và Ryuuzaki Ryouma sẽ tỉnh lại...... là những gì mà cô trông đợi.

   

    Nhưng, điều tệ nhất...... là cô vẫn thấy ổn nếu điều đó không xảy ra.

   

    Lý do là,

   

    (Chỉ lúc này, là có mỗi mình được ở cạnh Ryouma-san mà thôi)

   

    Cảm giác "Chỉ có mỗi mình là người yêu cậu ta lúc này" đã lấp đầy lấy tâm trí Houjou Yuzuki. Bản thân luôn chẳng thể trở thành đặc biệt, cuối cùng đã thành được tồn tại duy nhất...... điều đó, thật sự rất sướng.

   

    Cô cảm thấy, rằng mình đã được đền đáp.

    Cô cảm nhận được, những cảm xúc tận tuỵ hết mình giờ đã đơm hoa kết trái.

   

    Nếu cứ thế này mà đi đến cuối con đường...... thì người chiến thắng trong dàn harem sẽ là Houjou Yuzuki. Chỉ có cô, mỗi một mình cô là người yêu được Ryuuzaki Ryouma của lúc này.

   

    (Mình có thể...... trở thành số một của Ryouma-san)

   

    Tia sáng cuối cùng cũng có thể nhìn thấy được đã khiến trái tim của Houjou Yuzuki nhảy lên vì phấn khích.

    Thành thật mà nói thì cô đã định từ bỏ...... lý do là vì vây quanh Ryuuzaki Ryouma nổi tiếng kia là rất nhiều những cô gái xinh đẹp. Những người con gái đó hoàn toàn vượt mặt cô, đến nỗi một cơ hội chiến thắng cô cũng không nghĩ là mình sẽ có được.

   

    Vậy nên ngoài hiến dâng thì cô chẳng thể làm được gì nữa cả. Cô dốc sức để bám trụ, tuyệt vọng thu hút lấy sự chú ý của Ryuuzaki Ryouma cho dù chỉ là một chút.

   

    Trong tình cảnh đó, làm gì có chuyện Houjou Yuzuki lại không nhào tới khi hình dung ra được một cơ hội để dành lấy chiến thắng được.

   

    Để trở thành một tồn tại đặc biệt, thì dù Ryuuzaki Ryouma có ra sao, mình vẫn sẽ yêu―― người con gái quyết định thế đã không còn nao núng nữa.

   

    「......Cảm ơn cậu, vì mọi thứ」

   

    Những cảm xúc của Houjou Yuzuki đã có chút dấu hiệu được đền đáp.

    Cũng lâu rồi cô mới được nhận những lời khiến mình hạnh phúc từ Ryuuzaki Ryouma, một người luôn luôn hờ hững.

   

    Cảm ơn cậu, vì đã chấp nhận một kẻ tệ hại như tôi―― Houjou Yuzuki nhẹ nhõm khi cảm nhận được những lời đó.

   

    「Không có gì, cậu không cần phải bận tâm đâu...... Mình sẽ luôn cạnh cậu cho dù có chuyện gì xảy ra mà?」

   

    Vẫn không sao nếu cậu chẳng ra gì.

   

    Thành đặc biệt, chỉ cần vậy là đủ.

   

    Cái sự 『nuông chiều』 kia đã trở thành chất độc, một chất độc ngăn cản đi quá trình phục hồi của Ryuuzaki Ryouma.

    Dù thời gian có trôi qua bao lâu, cậu ta vẫn sẽ mãi là một tên nhân vật nền. Miễn là được Houjou Yuzuki chiều chuộng, thì bản thân có như vậy cũng chẳng sao...... và như thế, cậu ta đã bị nuông chiều bởi hiện trạng.

   

    Nếu cứ thế này, thì Ryuuzaki Ryouma sẽ mục nát.

   

    Không có một ai ở đó la rầy cậu ta.

   

    Bên cạnh cậu ta chỉ có duy nhất một người...... là Houjou Yuzuki, kẻ trước đây đã từng khiến một cậu thiếu niên nghĩ rằng 『mình có là nhân vật nền cũng không sao』.

   

    Ryuuzaki Ryouma, đã xong rồi――

Bình luận (89)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

89 Bình luận

Mọi người nghĩ thế này là end cho Yuzuki 🤡🤡 tác giả said :đéo và đéo
Xem thêm
djtcuthlnay
Xem thêm
vcl bị đồng đội bóp, h cá chép khỏi hóa rồng mà chỉ là con thằn lằn rách :V
Xem thêm
anh long ko phải rồng mà là thằn lằn rồi
Xem thêm
Tình cảm y chang con tóc hồng
Xem thêm
Giờ là thằn lằn có cánh r chứ rồng éo j
Xem thêm
Thank trans
Xem thêm
thg này nát lắm rồi;-;
Xem thêm
Anh long tàn tới mức ko có hình ảnh minh hoạ
Xem thêm