Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami Kagami Roha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện - Phần Ba

Chương 201 - Shimotsuki Shiho là gì đối với Ryuuzaki Ryouma

70 Bình luận - Độ dài: 869 từ - Cập nhật:

    ――Vui quá.

    Được nói chuyện với người mình thích thì sao mà không vui cho được.

   

    Tuy nội dung trò chuyện lại chẳng tốt đẹp gì và tôi cũng không được nghe lời hay ho chi.

    Dẫu vậy, tôi vẫn thấy lâng lâng.

   

    Trong quá khứ, Shiho và tôi hầu như chẳng bao giờ nói chuyện lâu và nghiêm túc đến như này.

    Sao mà không vui được cơ chứ.

   

    Cơ mà, niềm vui ngắn chẳng tày gang.

   

    「Ắt xì」

   

    Shiho chợt run rẩy như thể đang thấy lạnh.

    Tiếng hắt hơi đáng yêu lọt vào tai khiến tôi nhớ ra cô vừa khỏi bệnh.

   

    「C-có sao không thế?」

   

    「......Ờ, tất nhiên」

   

    Dù có kiên cường thì rõ ràng là cô đang không ở trạng thái tốt nhất. Mặt cô nhìn xanh xao hơn khi vừa mới gặp.

   

    Tính ra thì tới đâu đó ấm hơn rồi nói chuyện thì vẫn là tốt hơn.

    Chẳng hạn như là―― nhà tôi.

   

    Nhưng Shiho đã quả quyết từ chối đề nghị đó.

    Nếu đã thế thì cứ nói chuyện trong tình trạng hiện tại cũng......  đâu có được nhỉ?

   

    Nói chuyện với cô vui quá trời quá đất.

    Nếu được, tôi sẽ ước có thể trì hoãn tới vĩnh hằng.

    Nhưng đúng là chẳng thể được nếu nghĩ đến thể trạng của cô.

   

    Tôi thà kết thúc khoảng thời gian vui vẻ còn hơn để Shiho phải chịu khổ.

   

    Thể trạng cô quan trọng hơn niềm vui của tôi nhiều.

   

    (...... Mình thực sự thích Shiho nhỉ)

   

    Trước đây tôi có từng nghĩ cho ai đến mức này chưa.

   

    Tôi cười khổ, cười vào cái bản thân không ra dáng chính mình này.

   

    ......Tại sao lòng tốt này, đến tận bây giờ vẫn chưa thể hướng đến những người con gái khác.

   

    Nếu có thể làm được thế, thì có khi...... tôi đã đi đến được một câu chuyện khác rồi.

   

    Đáng lẽ câu chuyện romcom của tôi không nên mục nát đến như này.

   

    「......? Mắc gì lại cười thế?」

   

    Thôi chết. Hình như tôi lỡ bộc lộ cảm xúc ra mất.

   

    「Không có gì đâu. Cơ mà giữa đêm thế này, rốt cuộc là cậu định làm gì thế?」

   

    Cũng sắp tới lúc rồi.

    Những giây phút vui vẻ rồi cũng sẽ kết thúc.

   

    Để Shiho vừa hồi phục có thể mau sớm về nhà, thì ngay tại đây, tôi sẽ đi thẳng vào trọng tâm.

   

    Thú thật thì tôi muốn nói chuyện lâu hơn cơ, nhưng mà tôi đành phải từ bỏ.

   

    「Không lẽ, cậu cất công đến đây là để thuyết giáo tớ à?」

   

    「......Không có đâu」

   

    Lời nói bông đùa đã vấp phải những câu từ lạnh lẽo.

   

    Shiho còn chẳng buồn che giấu đi cảm giác của mình. Qua thái độ, cô biểu lộ ra cảm xúc thật lòng ghét bỏ tôi.

   

    (Đối với tớ, Shiho quả thực rất lạnh lùng đấy)

   

    Có lẽ Nakayama sẽ có ấn tượng khác về Shiho.

    Nhưng với tôi, cô vẫn luôn lạnh lùng như thế từ lâu rồi.

   

    Tuy không phải ác cảm thẳng thừng như bây giờ, nhưng nghĩ lại việc cô im lặng từ đầu tới cuối thì dường như tôi đã bị ghét khá nhiều nhỉ...... Phải đến tận bây giờ tôi mới hiểu ra những điều đó.

   

    Có thể mang lại sức nóng cho một cô gái lạnh lùng như kia, hẳn là Nakayama phải có sức quyến rũ lắm.

   

    ......Cơ mà, tôi vẫn ghét cậu ta.

   

    「Vậy thì có chuyện gì?」

   

    Tôi hỏi thẳng vào vấn đề.

    Và sau đó, Shiho đã hồi âm.

   

    「......Tớ muốn mượn, sức mạnh của cậu」

   

    「Hả? Sức mạnh của tớ?」

   

    Rốt cuộc là ý gì đây.

    Sau khi được đòi hỏi chi tiết, cô giải thích với một biểu cảm khó khăn.

   

    「Có một đứa con gái đã giở trò với Nakayama-kun」

   

    「......Hê」

   

    Dính gì không dính, lại dính ngay cái tên Nakayama mà tôi ghét.

   

    「Tớ muốn biết thật tâm cô ta thế nào. Do đó tớ mong cậu sẽ hợp tác giúp」

   

    「......Tớ giúp được vụ này à?」

   

    Tôi chẳng rõ cô đang mưu cầu tôi làm cái gì.

    Tôi phải làm cái quái gì với đứa con gái đang giở trò với Nakayama đây.

   

    「Ryuuzaki-kun sát gái lắm nhỉ? Thế thì, không biết cậu có thể tóm lấy cô gái đó không―― ấy」

   

    「.........Hả?」

   

    Tôi bất giác ngớ người khi nghe thấy những lời đó.

    Thì cũng tại những lời vừa rồi...... nó nhầy nhụa, và chẳng giống với Shiho.

   

    (Lẽ nào đang ghen à?)

   

    Tôi trợn tròn mắt trước sự thật kia.

    Trước cái sự thật rằng cô gái trong trắng này lại mang trên mình những cảm xúc xấu xa, tôi hoang mang tột độ――

   

    =============

    Shoku no Mouja-san

    Cảm ơn vì review của bạn!

    Gần đây tôi đang lúng túng và hơi chút mất tự tin với hướng đi của tác phẩm.

    Nhưng vì đã nhận được review mà tôi đã hăng hái lên nhiều rồi!

    Một tác phẩm đã viết ra thì không thể xoá đi được.

    Và tôi muốn nó sẽ cứ thế vững vàng mà tiến tới!!

    Cả từ giờ trở đi cũng mong được chiếu cố m(__)m

Bình luận (70)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

70 Bình luận

anh long sốc từ bất ngờ này đến bất ngờ khác ( ôi đàn bà là những niềm đau )
Xem thêm
Hoá ra a long bị đào cốt lên chỉ để chị nhà làm công cụ đi thí '))
Xem thêm
Thằng long ra xử vụ này hộ chị😏
Xem thêm
chị nhà cháy quá
Xem thêm
Thank trans
Xem thêm
Shiho có mật khẩu acc đợi anh long đăng nhập nữa thôi
Xem thêm
Lần đầu thấy bạn thuở nhỏ ghen làm anh long sốc tâm lý 🐧
Xem thêm
Chị nhà mò được acc anh Kou rồi vận quyền admin rồi
Xem thêm
Long bật skill cướp năng lực
Xem thêm
Cách thử của chị nhà hay phết nhỉ.Nếu tóc hồng mà yêu long thì do chủ nghĩa cơ hội nên mới thấy yêu main chứ ko hoàn toàn là thật
Xem thêm
Long xài powerr rồi ầy
Xem thêm