Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami Kagami Roha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện - Phần Ba

Chương 214 - Giá trị ngưỡng của phàm nhân

83 Bình luận - Độ dài: 1,226 từ - Cập nhật:

    Dường như giữa Ryuuzaki và Kurumizawa-san đang có một mối quan hệ nào đó.

    Dù chẳng rõ chi tiết, nhưng với tôi thì đó có khi lại là một tia hy vọng.

   

    (Nếu có thể khai thác...... Thì việc dụ ngọt Kurumizawa-san có khi lại được không chừng)

   

    Giả dụ như.

   

    『Cô bảo là thích tôi, nhưng thực ra lại chẳng phải thế nhỉ? Có khi cô thích Ryuuzaki còn nhiều hơn không chừng?』

   

    Có lẽ hỏi luôn sẽ là nhanh gọn nhất.

    Thì tại, việc Ryuuzaki xuất hiện ở đây quá là thiếu tự nhiên đi.

   

    (Thần romcom đang nghĩ cái gì thế này......?)

   

    Mãi cho tới lúc trước còn giở trò trêu chọc tôi.

    Thế mà giờ đây, kẻ đó lại để mắt đến ai đó chẳng phải tôi.

   

    Cũng vì từ hôm qua tới nay, không có sự kiện nào xảy ra với tôi cả.

    Thú thật mà nói, thì...... chắc có thể miêu tả là từ khi gặp lại Shiho.

   

    Tóm lại, hiện giờ tâm trạng của Kurumizawa-san hẳn là đã ít nhiều đổi khác.

   

    (Được Ryuuzaki cứu khỏi tai nạn à...... Đã thế thì cũng chẳng ngạc nhiên mấy nếu Kurumizawa-san bị cuốn vào event tiếp theo của cậu ta)

   

    Và nếu là thế, thì đổ lỗi cho nó cũng không thành vấn đề.

    Một khi khiến được cô thừa nhận là không thích mình,  thì toàn bộ sự kiện lần này sẽ chấm dứt.

   

    Dù mặc cảm tội lỗi với Shiho lẫn số mệnh với mẹ vẫn còn đó, nhưng miễn là mình không cần phải đối mặt với tình yêu của Kurumizawa-san, thì tôi đã thấy thoải mái hơn rồi.

   

    Tuy vẫn thấy có lỗi với Kurumizawa-san, nhưng tôi chỉ muốn yêu một người duy nhất mà thôi.

    Dĩ nhiên là tôi vẫn thấy Kurumizawa-san cuốn hút, và cũng là chém gió nếu bảo trái tim tôi chưa từng dao động bởi bao nhiêu lần tiếp cận của cô từ trước tới nay.

   

    Nhưng dù sao thì tôi cũng chỉ là một thằng vụng về.

    Hễ mà mang dù chỉ một chút cảm giác có lỗi với Shiho, là tôi sẽ chẳng thể nào toàn tâm toàn ý yêu cô được nữa.

   

    Vậy nên,

   

    「Có chuyện gì đã xảy ra với Ryuuzaki à? Kurumizawa-san?」

   

    Tôi hỏi, đầy thẳng thắn.

    Và có lẽ đó là điều mà Kurumizawa-san không muốn tôi đề cập đến nhất vào lúc này.

   

    「――――」

   

    Bằng chứng là cô đã tái xanh mặt rồi đây.

    Đối mặt với cô ở cửa trước, tôi cứ thế nói chuyện mà chẳng buồn tháo giày ra.

   

    「Nói đi nào. Cô đã 『làm gì』 thế?」

   

    Giống như bạn gái đang bị bạn trai dò hỏi chuyện lăng nhăng của mình vậy.

    Với câu hỏi thốt ra trong bầu không khí như thế, Kurumizawa-san lập tức bối rối.

   

    「K-không có chuyện gì đâu...... Chẳng có gì, với Ryuuzaki hết」

   

    Mắt láo liên mãi thế kia thì rõ là đang nói dối rồi.

    Không được để lỡ cơ hội này, tôi trách cô thêm nữa.

   

    「Nếu đã không có gì, thì sao cô lại dao động đến nỗi như thế vậy?」

   

    「S-sao tớ biết được chứ」

   

    「......Có gì xảy ra gì thì cũng có sao đâu, vậy mà cô lại cố che giấu đến thế, tôi chẳng hiểu ấy」

   

    Và sau đó, tôi lại lần nữa đào sâu vào.

    Tôi cố moi móc tâm khảm cô, cốt chỉ để đưa ra dấu chấm hết cho câu chuyện romcom của cả hai.

   

    「Mà tôi với Kurumizawa-san cũng đâu có bồ bịch gì, thế nên cô có làm gì với thằng con trai khác thì cũng đâu có vấn đề gì đâu」

   

    Nhưng...... có khi một lời đó, lại là nước đi tồi tệ nhất.

   

    「――Dừng lại đi mà」

   

    Đột nhiên, cô lắc đầu.

   

    「Đừng có nói, những lời đó chứ」

   

    Đôi mắt cô đã đong đầy nước mắt.

   

    「Thậm chí cả tớ, cũng đâu có biết đâu」

   

    Và nó đã cho tôi biết được, rằng tâm trí cô lúc này không ổn định được gì mấy.

   

    「Sao tự dưng lại có những cảm xúc này...... tớ đâu có biết đâu」

   

    Người đang hỗn loạn nhất trong tình cảnh hiện tại chính là Kurumizawa-san.

   

    「Đáng lẽ ra, tớ phải thích Nakayama chứ」

   

    Nhưng,

   

    「Tại sao vậy? Tớ, đâu phải loại người hời hợt vậy đâu...... Tại sao tớ, lại thành ra như này thế? Tớ không biết...... chuyện này, lạ quá mà」

   

    Hẳn lúc này cô đã nhận ra, rằng có ai đó đang chiếm đoạt lấy trái tim mình.

   

    Có lẽ cô đang mang một lòng yêu mến dành cho Ryuuzaki.

   

    (Không hổ danh nhân vật chính-sama...... Dù không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng cậu ta tấn công Kurumizawa-san dễ dàng thật đấy)

   

    Giờ mà chọc vào chỗ đó thì cô sẽ chẳng còn lời bào chữa nào nữa.

    Phát ngôn vừa rồi, chẳng khác nào lời thú nhận rằng những cảm xúc dành cho tôi đã phai nhạt đi.

   

    Thế thì cứ trách thôi.

    Cứ bắt cô phải thừa nhận rằng cô không thích tôi thôi.

   

    Làm được thế thì câu chuyện lần này sẽ kết thúc.

    Màn trướng sẽ khép lại với việc nhân vật nữ mang tên Kurumizawa-san rời sân khấu theo một cách quá nhanh, quá vô vị.

   

    Tôi biết điều đó.

    Tôi biết chứ, nhưng mà――

   

   

   

    「............」

   

   

   

    ――Tôi lại chẳng làm được.

    Thì tại, Kurumizawa-san lúc này...... đang mang một vẻ mặt giống với những cô gái đó mà.

   

    (Azusa...... Kirari...... Mary-san...... và mọi người, đều như nhau)

   

    Những cô gái đã từng bị nhân vật chính-sama Ryuuzaki Ryouma cướp đi trái tim, và Kurumizawa-san lúc này, toàn bộ đều mang một vẻ mặt giống nhau.

   

    Tình cảm không được hồi đáp, bị giẫm đạp, nhưng vẫn yêu bất chấp - bản thân như thế đã khiến họ đau đớn khổ sở.

   

    Bởi vậy mà tôi chẳng thể nói được gì.

   

    (Chuyện này, vô lý quá đi......!)

   

    Tôi thì tôi không thể rồi.

    Giày vò thêm nữa một thiếu nữ vốn dĩ đã tổn thương thì vô lý quá đi.

   

    Nhưng nếu là cậu ta thì có khi lại được nhỉ.

   

    (Nếu là Ryuuzaki...... Nếu là 『nhân vật chính-sama』 thật sự, thì tại đây, có khi cậu ta lại đưa ra được câu trả lời khác nhỉ......)

   

    Cuối cùng, tôi chọn cách ngậm miệng lại, vì có làm gì thì cũng chỉ mang lại đau khổ thôi.

   

    Nhưng nếu là Ryuuzaki, thì cậu ta có khi lại đưa ra được câu trả lời khác.

    Giả dụ như...... yêu luôn cả Kurumizawa-san như thế―― nhỉ.

   

    Nếu là Ryuuzaki, thì làm được thế cũng chẳng lạ.

   

    Tóm lại, ranh giới này chính là 『giá trị ngưỡng』 ngăn cách tôi và cậu ta.

   

    (Phàm nhân và nhân vật chính, đúng là khác biệt thật)

   

    Dù có vươn người cỡ nào, tôi cũng không thể vượt qua được nhân vật chính hàng thật giá thật.

   

    Bởi vậy mà tôi chẳng hề có sức mạnh để mà chuyển dời được câu chuyện.

    Nói cách khác thì câu chuyện romcom lần nà...... chỉ có thể tiến triển khi rời khỏi tay tôi.

   

    (Xem ra, đầu tuần tới sẽ xảy ra chuyện gì đó kỳ lạ rồi......)

   

    Và những gì tôi có thể làm, chỉ là dõi theo, như một người ngoài cuộc――

Bình luận (83)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

83 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Những tình cảm đầu đời lại bị người khác chơi đùa, khổ (-ω-、)
Xem thêm
r tương lai ai sẽ chấp nhận ẻm đây (╥_╥)
Xem thêm
tội cho Kururi nhưng nó cũng có bt vì sao thích Kou đâu, nói chung là có thể do kururi tự cho là vậy nhưng bức màng def của kururi quá yếu dễ dàng bị Long chiếm, nhưng sao tôi lại hiểu cảm giác của Kururi nhỉ
*A, hơi đau nhỉ, ở ngực trái của tôi ý*
Xem thêm
Anh main bắt đầu lấy lại tài khoản admin rồi đấy bắt đầu có mấy cái suy nghĩ theo góc nhìn thứ 3 và suy luận rồi đấy =))
Xem thêm
Yoshhh main quay lại làm admin r 🔥🔥🗣️
Xem thêm
Main sắp lấy lại đc tài khoản r
Xem thêm
Đáng đời mày =))
Xem thêm
Thank trans
Xem thêm
dấu hiệu cho thấy main lấy lại dc tk admin
Xem thêm
ảo vãi thích được 1 tuần bùm cái thích thằng khác nhắc lại lần nữa càng đọc càng ảo =)))
Xem thêm
Như kiểu a long với main thi xem thg nào cua con này nhanh hơn v 🤡
Xem thêm
Chả thấy tội gì hết , Nói thích main r dùng đủ mọi cách cưỡng ép hôm ở nhà mình , xong bh đùng 1 phát thích thằng kia luôn =)))
Chẳng hạn như Shiho nó ko có khả năng kia và thích luôn thằng Long thì đàn ông Nhật liệt hết à
Xem thêm
:))) lần đầu biết yêu đấy ông, như tình yêu sét đánh và tình yêu dành cho ân nhân của mình vậy
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm