Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami Kagami Roha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện - Phần Ba

Chương 218 - 『Trò hề (Romcom)』 của Kurumizawa Kururi

64 Bình luận - Độ dài: 761 từ - Cập nhật:

    ――Khi người ta nói dối, âm thanh sẽ lệch đi.

   

    Hiểu được cảm nhận này chỉ có mỗi cô - thiếu nữ mang trên mình một thính giác sắc bén.

    Suy cho cùng cũng chỉ là cảm giác, nên nếu bị hỏi cặn kẽ thì Shiho sẽ không tài nào giải thích ra hồn được. Cơ mà, tóm lại thì, cô có thể nhìn thấu việc người ta có đang nói dối hay không.

   

    Nói cách khác, độ nhạy của cô rất mạnh.

    Dù không muốn biết thì cô vẫn cảm nhận được cảm xúc của người khác.

   

    Cả bây giờ cũng thế.

    Từ lời lẽ và thái độ, Shiho đã nhìn thấu cảm xúc của Kurumizawa Kururi.

   

    『Cô muốn vứt bỏ Koutarou-kun, là vì đã yêu Ryuuzaki-kun rồi đúng không?』

   

    Cho tới khi hỏi ra câu này, cô vẫn còn đang trong giai đoạn 『ngờ vực』.

    Tuy là đã nghe chuyện xảy ra hồi cuối tuần trước từ Ryuuzaki Ryouma, nhưng vì chưa gặp thẳng Kurumizawa Kururi nên cô cũng không chắc lắm về những nghi ngờ của mình.

   

    Nhưng giờ thì cô đã biết.

    Với những phản ứng, lời nói và hơi thở của cô ta, từ mấy thông tin đó, cô đã hiểu rằng đáp án cho câu hỏi kia là 『khẳng định』.

   

    「T-tai tốt gì gì đó, ý cô là sao......? Tôi không hiểu」

   

    Kurumizawa Kururi đang bối rối.

    Cô rơi vào hỗn loạn vì thông tin lẽ ra không ai biết ngoài cô, giờ lại nằm trong tay Shiho.

   

    (Chắc cô chẳng biết chuyện tôi đang bí mật hợp tác với Ryuuzaki-kun đâu nhỉ)

   

    Đúng là Shiho có giác quan siêu phàm, nhưng lần này phần lớn cũng do cô đã dàn xếp êm xuôi.

   

    (Có nên cho cô ta biết chuyện mình xúi giục Ryuuzaki-kun không nhỉ?)

   

    Chính tay Shimotsuki Shiho đã mang Kurumizawa Kururi và Ryuuzaki Ryouma lại với nhau.

    Tuy không có chỉ thị chi tiết nào và cuộc gặp gỡ của họ đơn thuần chỉ là định mệnh dưới danh nghĩa của chủ nghĩa cơ hội, nhưng đó vẫn là một sự kiện đã xảy ra bởi vì mệnh lệnh của Shiho, rằng hãy 『Cưa đổ Kurumizawa Kururi đi』.

   

    Cô mà không nói thế hai người họ cũng chẳng gặp được nhau.

    Ryuuzaki Ryouma rồi vẫn sẽ mục nát, và Kurumizawa Kururi rồi vẫn sẽ thích Nakayama Koutarou.

   

    (......Hừmmm, không nói thì tốt hơn nhỉ. Thay vì để bị nghi ngờ một cách kỳ cục, thì khiến cô ta nghĩ đó là cuộc gặp gỡ dẫn lối bởi định mệnh hẳn sẽ tiện hơn)

   

    Nhưng việc mình thao túng từ đằng sau, cô quyết định là sẽ giữ bí mật.

    Sẽ phiền lắm nếu chuyện trở nên khó xử và cô bị trả đũa.

   

    (Mình phải ép cô gái này ngoan ngoãn mà rút lui thôi)

   

    Cô không muốn gây ra rắc rối vô ích.

    Giả dụ như cô ta điên lên mà bạo lực với Shiho―― thì vào lúc đó, Nakayama Koutarou ắt sẽ cảm thấy có trách nhiệm.

   

    Bởi thế, cô xúc tiến cuộc trò chuyện theo một cách yên ả.

   

    「Nói ngắn gọn là tôi nhìn thấu cô rồi. Chuyện cô đã và đang giở trò với Koutarou-kun, chuyện cô yêu đơn phương và cả chuyện mang lại đủ thứ rắc rối cho cậu ấy, tôi đều đã biết cả」

   

    「......T-thì sao nào? Shimotsuki cũng có phải bồ bịch gì với Nakayama đâu, thế nên cô làm gì có quyền để nói này nói nọ tôi chứ」

   

    「Ừa, thì tôi có định phàn nàn ba cái chuyện đấy đâu」

   

    Chuyện người này thích người kia thì đâu có cần ai cho phép.

    Dù người ta đã cưới, đã có người yêu hay đã có bạn thân khác giới, miễn là thích thì sẽ chẳng một ai có quyền ngăn cản.

   

    「Nhưng mà cô, có thật sự 『thích』 Koutarou-kun không?」

   

    Nhưng tình cảm đó sẽ được cho phép khi và chỉ khi nó là 『đồ thật』.

   

    「Nếu cô thật lòng thích Koutarou-kun...... thì dù có xảy ra chuyện gì, Ryuuzaki-kun cũng sẽ không được cô yêu đâu」

   

    Nói cách khác, tình yêu của Kurumizawa Kururi là,

   

    「Dùng một cái 『thích』 giả dối làm lý do để tổn thương cậu ấy, tôi tuyệt đối sẽ không cho phép đâu」

   

    Là đồ giả.

    Nếu là thế, thì cô sẽ ngăn cản.

   

    「Đừng có kéo Koutarou-kun vào cái 『trò chơi gia đình』 ích kỷ của cô」

   

    Sau cùng thì, câu chuyện romcom của Kurumizawa Kururi cũng chỉ là một trò hề mà thôi――

Bình luận (64)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

64 Bình luận

Chị nhà cháy vãi 🔥🗣️🗣️
Xem thêm
Thấy kiyotaka đâu đó quanh đây:))
Xem thêm
Thank trans
Xem thêm
hình bóng ayanokouji kiyotaka đứng sau shimoshuki shiho
Xem thêm
NHC
Đúng hơn là đứng sao cả hai anh chị nhà
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
Có khi nào Shii-chan là em gái của thg Ayanokouji ko:)
Xem thêm
Há há. Quả báo tới
Xem thêm
Stand user
Shiho: stand võ mồm đã xuất hiện




Xem thêm
Ai đó, có ai đó ngoài kia ... Làm ơn hốt bé kururi đi chứ tội ẻm nó quá ):(
Xem thêm
Có tôi đây, tôi sẽ hốt hết nữ phụ :(
Xem thêm
@HNhat: hốt hết:) bác tham lam lắm
Xem thêm