Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami Kagami Roha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện - Phần Ba

Chương 223 - Chân dung toàn diện của nữ chính cuối cùng cũng thấy được

50 Bình luận - Độ dài: 1,013 từ - Cập nhật:

    ――Cô gái đang ở kia, là ai thế?

   

    「Ơ......」

   

    Tôi thấy sai sai. À đâu, miêu tả như vậy có khi cũng không đúng.

   

    Là sai sai, là mâu thuẫn, hay bất tự nhiên...... cảm giác như lúc tìm lỗi sai ấy, dù biết có gì đó là lạ, nhưng lại chẳng rõ lạ ở chỗ nào.

   

    「Là Shiho, nhỉ」

   

    Ở nơi xa nhất có thể nhìn thấy được là Shimotsuki Shiho, cô đang đứng ở sau trường. Đối diện với cô là Kurumizawa và đôi bên đang lời qua tiếng lại.

   

    Shiho vẫn đáng yêu như mọi khi.

    Mái tóc ánh bạc, đôi mắt đen bóng, làn da trắng tuyết cùng cơ thể nhỏ nhắn, điểm nào điểm nấy đều kích thích bản năng của lũ con trai, một thiếu nữ mà chỉ nhìn thôi cũng đủ làm người ta hạnh phúc rồi.

   

    Cả tâm tính trong lòng cũng mềm mại, tuy có hơi ngốc nghếch nhưng vẫn thuần khiết và xinh xắn quá đỗi. Chẳng những thế, cô còn quá trong sạch, đến độ khiến tôi có ảo giác rằng sự dơ bẩn của mình rõ mồn một ra luôn ấy.

   

    Nhưng Shiho lúc này...... có gì đó khang khác?

   

    「――Thôi. Đến lúc quay lại rồi đấy, Koutarou...... Để cô gái có đôi tai tốt kia không nhận ra được chúng ta, thì chuyện thuận tiện như thế chẳng còn được bao lâu nữa đâu. Đến cả vị thần romcom còn gặp khó khăn trong việc đánh lừa cậu ta cơ mà」

   

    Tôi muốn quan sát thêm ít lâu nữa.

    Tôi có linh cảm rằng, ở đó là Shiho mà mình không biết.

   

    Thế mà Mary-san lại ngăn tôi lại.

   

    「Vẫn chưa đến thời điểm đâu. Koutarou lúc này còn quá yếu để đối diện với cậu ta」

   

    Không biết có gì thú vị không mà cô lại vừa cười nhăn nhở, vừa kéo tay tôi đi.

   

    「Tiện thể tôi nói cậu hay, không phải Koutarou gặp khốn, mà là Shiho cơ...... Việc tôi đọc rất nhiều câu chuyện chắc cậu biết mà ha? Cái kiểu nhân vật đó, lỡ mà sẩy chân một chút là đâm thẳng tới kết thảm luôn đấy」

   

    ――Shiho mới là người khốn đốn.

    Nghe thấy những lời đó, tôi lập tức từ bỏ.

   

    Tôi muốn biết thêm về Shiho.

    Nhưng thiếu nữ tự xưng là Người sáng tạo lại bảo rằng hẵng còn quá sớm.

   

    Mary-san với tôi cũng không phải người tốt đẹp gì cho cam.

    Nhưng đụng đến kiến thức, kinh nghiệm hay năng lực thì cô là một nhân vật nằm ở cái tầm to gấp mấy lần tôi.

   

    Bởi vậy, tôi đã làm đúng y những gì cô nói.

    Thấy tôi như thế, Mary cười mỉa.

   

    「......Mấy lúc thế này, bản tính của nhân vật nền sẽ là không cứng đầu cứng cổ nhỉ. Cậu mà mặc kệ nhân vật cỡ như tôi, kiên định tới bất chấp tất cả thì không chừng con đường phía trước sẽ khác rồi đấy」

   

    「Thế giờ cô muốn gì...... Muốn dừng hả? Hay là không?」

   

    Chẳng hiểu ý gì nữa.

    Trên đường về lại lối đi, tôi thở dài nhìn Mary-san lòng vòng.

   

    Con người này này vẫn phiền phức như mọi khi.

    Nhưng không phải kiểu phiền phiền dễ thương như Shiho, mà đơn thuần là một nỗi phiền toái dây vào chỉ có nước ức chế.

   

    「Tôi nào có ý định gì. Cậu chọn gì mà chẳng được, ngăn cản Koutarou cũng chỉ là làm đúng vai thôi mà ha? Cơ mà hình như lần này tôi sẽ là đồng minh của cậu đấy」

   

    「Êuu......」

   

    Có Mary-san làm đồng minh thì tôi lo nhiều hơn là an tâm ấy.

    Vì từng lắm lúc bị con người này xoay như dế nên tôi có phần miễn cưỡng.

   

    「Thôi nào, ổn mà, vì tôi cũng đâu có ghét gì Koutarou đâu. Nihihi♪ Đang được soạn ra gần Koutarou là một câu chuyện thật sự thú vị đấy...... Chà, tôi cũng không ngờ là mình có thể được chiêm ngưỡng chân dung toàn diện của nữ chính-chan kia luôn」

   

    「......Chân dung toàn diện, của Shiho?」

   

    Tương tự như tôi...... Mà đâu, đúng hơn thì tôi đang cực kỳ hứng thú khi biết chuyện Mary-san nhìn ra được câu chuyện hiện tại ở một góc nhìn toàn cảnh còn cao hơn cả tôi.

   

    「Hồi nào giờ, tôi chưa từng thấy Shiho phơi bày bản thân. Cậu ta cứ mãi là một đứa trẻ tốt, giả nai trước mặt Koutarou và chẳng khi nào bộc lộ bản chất thật của mình. Cơ mà thế thì trái tự nhiên quá...... Cũng tại, làm gì có nhân vật nữ nào chỉ mãi đẹp được, đúng không?」

   

    「......Lỡ như đẹp chính là bản tính thật thì sao?」

   

    「Cứ tin thế nếu cậu muốn. Cơ mà tôi thì có quan điểm khác. Vì thế thì sẽ thú vị hơn mà」

   

    Vẫn là một kẻ theo chủ nghĩa khoái lạc như mọi khi.

   

    「Khi câu chuyện càng tiến triển, nữ chính mà cả tôi cũng chẳng thể thấy được toàn diện lại càng có dấu hiệu rạn nứt từng chút từng chút đi...... Chỉ chừng đó cũng đủ cho thấy rằng Koutarou đã khôn lớn và mối quan hệ nửa vời này cũng sắp đi đến giới hạn rồi」

   

    Như thể mới tìm ra thứ gì đó thú vị, Mary-san thốt vài ba lời nói bừa để chọt tôi.

   

    「Vào giây phút biết được 『tất cả』 của Shiho, liệu Koutarou vẫn có thể thật lòng yêu được cậu ta không ha―― Tôi hóng cái tương lai câu chuyện của hai người lắm đấy」

   

    Tôi làm thinh trước cô ta - kẻ nói ra mấy lời đáng lo như thể biết được chuyện tôi không biết.

   

    Số mệnh câu chuyện romcom của tôi và Shiho à...... rốt cuộc thì nó sẽ ra sao đây?

    Tôi tưởng nó chỉ là một câu chuyện romcom không núi không khe, bình yên và phẳng lặng.

   

    Nhưng chỉ thế, thì có khi lại chẳng được cho phép――

Bình luận (50)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

50 Bình luận

Sau khi main phát hiện con người thật của Shiho thì từ đó k ai còn thấy main nữa =)))))))
Xem thêm
Và nhà của Shiho có xây thêm 1 căn hầm...
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Kiến thức kinh nghiệm và trải nghiệm
Xem thêm
Thank trans
Xem thêm
Nếu main mà biết đc thì sau chả ai còn thấy main nữa và nhà shiho có thêm căn hầm=)
Xem thêm
sau này về chung một nhà thui :>
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
Như bão thì đúng hơn
Xem thêm
Đỉnh everes và thung lũng à
Xem thêm
Nó thành Everest với Mariana r
Xem thêm
Om nom nom nom
Xem thêm
Ko sao đâu đã có cái bối cảnh valentine của 10 năm sao rồi thì còn lo j nữa đk?? Cứ đọc thôi mà dù gì tác giả cũng đâu quay xe cặp na,nu 9 này đc :))
Xem thêm