Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.1101 - 1200

Chương 1118 Hắc Tử và Bạch Chỉ

14 Bình luận - Độ dài: 1,512 từ - Cập nhật:

Có lẽ nhờ tiết lộ tôi cho Klimt mà Fran đã cảm thấy khá hơn. Hiện tại, Fran đã đi săn với một gương mặt sáng sủa. Hóa ra em ấy đã lo lắng về chuyện của anh ta suốt khoảng thời gian qua.

Và ngày hôm sau cuối cùng đã đến, bây giờ Fran sẽ gặp gỡ với đội vận chuyển quân lương mà em ấy có nhiệm vụ giám sát.

Trước mặt chúng tôi là quảng trường Alessa chật chội những người đàn ông toát lên bầu không khí của mạo hiểm giả và lính đánh thuê được trang bị tận răng. Trong số bọn họ có vài cá nhân khá mạnh. Tổng thể coi bộ chừng 50 người.

Tôi được biết họ là lính tình nguyện, nên tôi nghĩ họ sẽ giống dân thường hơn...... Nhưng hầu như tất cả những người ở đây đều có khả năng chiến đấu, chẳng hạn các mạo hiểm giả đang hoạt động và lính đánh thuê có hiềm khích với Reidos.

Ít nhất thì hiện tại, thực tế họ đã đến đúng ngày giờ tập hợp đã cho thấy họ có sẵn sàng để tham gia nhiệm vụ này, tuy nhiên, phải nói thật rằng nhuệ khí của họ không được cao lắm.

Trong lúc tôi đang quan sát những tay vũ phu có bầu không khí thô tục ấy trò chuyện với nhau, tôi đột nhiên nhận ra một cặp nam và nữ đang đến gần chúng tôi.

Người đàn ông có vóc người khá nhỏ là một chiến binh cầm một mũi thương tỏa ra một nguồn ma lực khá mạnh.

Có vẻ là con người. Gương mặt của anh ta bị giấu đi đằng sau chiếc mũ giáp kim loại, nhưng anh ta không có móng vuốt, sừng, đuôi hay tai dài gì cả. Cao chỉ chừng 1 mét 6, khó có thể coi anh ta là một người cao lớn được.

Nếu chỉ nhìn thoáng qua, anh ta trông như lính hậu tuyến, nhưng bộ giáp anh ta đang mặc lại là của những người xông pha tiền tuyến. Cây thương cao hơn người anh ta, và bộ giáp da được thiết kế cẩn thận có thể bảo vệ những vị trí trọng yếu của người mặc. Chiếc mũ giáp của anh ta trông có phần giống một chiếc mặt nạ với ba đường rãnh kẽ ngang tầm mắt.

Về tổng thể, thiết kế của trang bị anh ta khá xem trọng vào các đường nét cong, không hề có tính thô cộc ở điểm nào cả. Tôi có thể đoán được anh ta là đàn ông nhờ vào cơ bắp của anh ta, nhưng tôi lại khó có thể đoán được anh ta có mạnh hay không.

Tuy không có vẻ gì là mạnh, nhưng khí tức lại có phần bí ẩn. Linh tính của tôi mách bảo rằng tôi không nên xem thường năng lực của người này.

Còn người phụ nữ―― hay tôi nên nói là thiếu nữ này cũng là con người? Cô có một mái tóc dài màu vàng rất đẹp như tộc elf, nhưng đôi tai của cô lại tròn. Gương mặt của cô cũng bị che đậy lại bởi một chiếc mặt nạ.

Cô cao tầm 1 mét 3, tay chân cũng nhỏ nhắn nữa. Thật khó mà tin rằng cô đã đến độ tuổi trưởng thành của mình.

Cô mặc một chiếc áo chùng trắng, tay cầm một cây trượng gỗ. Cô gái chắc hoạt động dưới hậu tuyến. Sức mạnh thì sao? Dường như khả năng võ thuật của cô không tồi.

Dựa trên sự tương đồng về thiếc kế của hai chiếc mặt nạ của họ, gần như có thể chắc chắn rằng họ là bằng hữu. Sự tương phản giữa người đàn ông da ngăm đen và người thiếu nữ da trắng thực có gì đó như tranh vậy.

"Yaya, lượng thứ lượng thứ."

"?"

"Đằng đó là Fran Hắc Lôi Công Chúa phải chứ?"

Không chỉ đi thẳng một mạch đến chỗ chúng tôi, họ còn thân mật gọi tên Fran nữa. Mà chỉ người đàn ông nói mà thôi, còn người thiếu nữ thì giữ im lặng.

"Chúng tôi sẽ là người dẫn đường cho tiểu thư trong nhiệm vụ này."

"Mạo hiểm giả cấp cao kì quặc?"

『F-Fran-san? Anh biết là Nell đã mô tả họ như thế, nhưng em đâu thể ném nó lại cho họ thẳng mặt như thế được!』

Ngay sau đó, Fran lắc đầu như thể đã chú ý được sự thô lỗ của mình.

"Không phải. Không kì quặc."

Đúng đó. Em vẫn còn cơ hội gỡ gạc lại!

"Tuy có hơi nhiều đồn thổi kì lạ, nhưng không phải người xấu."

『Có khác gì đâu chứ!』

Tuy nhiên người đàn ông nghe thấy thế chỉ bật cười. Đó không phải là một nụ cười đắng, mà là một nụ cười thật sự.

"Hahaha, cay nhiệt quá đi mất. Cơ mà so với những mạo hiểm giả hạng A khác thì chúng tôi cũng khá bất thường thật."

"Mạo hiểm giả hạng A?"

Thật ư? Nếu là thế, anh ta ẩn giấu năng lực của mình khá hơn tôi tưởng. Cơ mà anh ta tự nhận mình là bất thường ư? Có lẽ họ cũng không đến nỗi nào so với những mạo hiểm giả hạng A khác.

"Phải. Tôi không thuộc về vương quốc này, nhưng dù sao thì tôi tự gọi mình là Maleficent. Ngoài ra thì tôi cũng từng được gọi là 'Hắc Tử', 'Tiêu Ốc' (Kẻ Xóa Bỏ), 'Dã Tư Mã' (Kẻ Tọc Mạch), và vân vân." 

Hắc Tử Maleficent! Đó không phải là mạo hiểm giả sở hữu kĩ năng Skill Eraser - Xóa Bỏ Kĩ Năng của đối phương Asuras từng nói đến sao!

"Maleficent, người quen của Asuras?"

"Đúng rồi đó? Cơ mà nói về Asuras, chắc ông ấy không nói xấu gì tôi đâu nhỉ? Nào là xúi quẩy, bám đuôi, hay ảm đạm gì đó."

"? Không nói gì hết."

"Thật ư? Mà đúng là ông ấy không phải là người để tâm đến những chuyện như thế. Cơ mà tôi rất hân hạnh được hợp tác cùng với tiểu thư cho nhiệm vụ này đấy, Hắc Lôi Công Chúa-dono."

Quả là một người đàn ông kì lạ. Thật những người như anh ta khiến cho hình ảnh mạo hiểm giả hạng A của tôi bị tổn hại quá. Tôi không cảm nhận được sự thù địch nào cả, chỉ là thái độ bỡn cợt của anh ta hơi khiến tôi bối rối chút thôi.

Rồi ánh mắt của Fran chuyển sang người thiếu nữ đằng sau Maleficent. Thấy thế, Maleficent giới thiệu cô bé cho chúng tôi.

"Như tiểu thư đã thấy, cậu ta là người khá kiệm lời, để tôi giới thiệu cho. Tên của cô ấy là Persona, cộng sự của tôi."

"......"

"Trông thế này thôi, chứ cô ấy cũng là mạo hiểm giả hạng B với danh hiệu 'Giám Định Sát' và 'Bạch Chỉ' đấy."

Cô thật sự rất trầm mặc. Người thiếu nữ chỉ lẳng lặng gật đầu với chúng tôi mà không nói gì cả. Tôi cũng không cảm thấy sự thù địch nào hết, nhưng tôi cũng không đọc được cảm xúc của cô qua lớp mặt nạ.

"Giám Định Sát?"

"Phải. Cô ấy có một kĩ năng Extra khá đặc biệt. Tất cả những kĩ năng Thẩm Định đều bị chặn xung quanh cô ấy. Cũng chính vì thế mà cô ấy còn có một biệt danh nữa là Bạch Chỉ - Tờ Giấy Trắng, dựa trên thực tế không một đạo cụ thẩm định nào có thể hoạt động khi có cô ấy ở gần cả."

Đó là một kĩ năng tuyệt vời vì nó có thể ẩn giấu thông tin của cả đồng minh. Như chúng tôi có thể đứng gần người thiếu nữ và không sợ bị kẻ thù thẩm định.

Và có vẻ như kĩ năng Extra ấy được tự động kích hoạt, không phải là được chỉ định từ trước. Tôi thử thẩm định bản thân mình để coi sao, nhưng bất thành. Nếu nó là một kĩ năng Extra thì chẳng có gì lạ mà hiệu quả của nó sẽ rất mạnh cả.

"......"

"......"

Fran và Persona nhìn chằm chằm lẫn nhau trong im lặng. Rồi Fran và người thiếu nữ bất ngờ cúi đầu chào lẫn nhau. Chuyện gì vừa xảy ra thế? Cứ như thể hai cô bé kiệm lời ấy đã trao đổi với nhau bằng ngôn ngữ của riêng họ vậy?

"Ô trời! Thật hiếm lắm mới có chuyện Persona lịch sự với người khác như thế đấy!"

Có chuyện đó thật ư? Không ngờ luôn đó!

Tuy nhiên, tôi thật lòng chưa thể tin tưởng hai người này được. Tạm thời hãy cứ đề cao cảnh giác trước coi sao.

___

FAKEBI: Trans có việc đột suất nên mai mới có chương tiếp theo, mong các bạn thông cảm.

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

hướng nội bắt sóng nhau kiểu:
Xem thêm
Hết Ajisai rồi đến Persona toàn các thành phần giao tiếp tầm vũ trụ với Fran
nhân loại bình thường sao mà hiểu dc =]]
Xem thêm
Thanks trans :3
Xem thêm
1 thằng simp chúa và loli của anh ấy
Xem thêm
Ngôn ngữ bí ẩn của kuudere
Xem thêm
Chắc chắn là dùng ngôn ngữ chung của Kuudere mà Master không thể nhận biết để nói chuyện rồi :)))))
Xem thêm
Đồng loại à 😂
Xem thêm
Thì cả 2 đều là gái mà 😆
Chỉ con gái mới đem lại hạnh phúc cho nhau 🤫🤫
Xem thêm
Thanks trans😘
Xem thêm
Tym ❤️
Xem thêm