Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.1101 - 1200

Chương 1135 Hộ Quỷ

14 Bình luận - Độ dài: 1,616 từ - Cập nhật:

Sau khi tiêu diệt đám hiệp sĩ Chu Diễm, chúng tôi giao phó Forrund, người nay đã cạn kiệt sức mạnh, cho Urushi trước khi hướng đến binh đoàn undead.

Các mạo hiểm giả đang rất chủ động nhờ vào luồng ánh sáng màu trắng đang bao bọc lấy cơ thể họ. Nhưng trong khi đó, các binh sĩ quý tộc lại tỏ ra khá bối rối.

Là vì phía mạo hiểm giả đột nhiên trở nên mạnh hơn ư? Có thể, nhưng đó chưa phải là tất cả.

"Tại sao bọn chúng lại tấn công lẫn nhau?"

"T-Tấn công cả hai bọn chúng!"

"Nh-Như thế có ổn không ạ?"

Bọn họ đang nói đến Avenger đi theo chúng tôi! Có vẻ như vì thấy nhóm ngạ quỷ đột nhiên tấn công đám undead đã khiến họ rơi vào lúng túng.

Mặt khác, đám undead đang dần bị thất thế.

"Avenger! Quân phản bội khốn kiếp!"

"Fuhahahaha! Không như ngươi, ta đã nhận được mặc khải của Thần!"

"Ngươi đã mất trí ngay từ ban đầu rồi, nhưng bây giờ nhà ngươi còn điên loạn hơn nữa! Lòng trung thành dành cho vương quốc Reidos đã tạo ra chúng ta của ngươi đâu rồi hả!"

"Ta không hề có cái gì gọi là lòng trung thành với cái vương quốc chết tiệt đã thao túng ta đó! Thứ duy nhất mà chúng ban cho ta là lòng thù hận của ta này!"

Avenger đã tiêu diệt được tên chỉ huy của binh đoàn này, kẻ được biết đến với cái tên Scavengers.

Tuy gã Scavengers có khả năng chiến đấu thấp, hắn lại sở hữu năng lực kiến tạo tử linh cao cường và có thể điều khiển nhiều bản thể khác nhau, một khả năng thu được từ việc nghiên cứu sức mạnh của Hydeman.

Theo thiết kế, hắn là một tên undead có thể sanh sản bao nhiêu tùy ý, khiến ngay cả cái chết cũng không thể chặn được hắn tiếp tục lãnh đạo đạo quân của mình.

Cả Scavengers lẫn Avenger đều thua kém ban lãnh đạo của Hắc Hài Cốt Binh Đoàn về năng lực chiến đấu tổng thể, nhưng nếu là kĩ năng chuyên môn mà chúng được giao cho thì chúng lại mạnh hơn.

Cơ mà vị trí của hắn giống như hạ đội trưởng hoặc trung đội trưởng hơn, không phải là chỉ huy. Binh đoàn undead này được lãnh đạo bởi một tên undead khổng lồ với cơ thể to lớn.

Một con quỷ trần truồng với cặp sừng trên đầu. Hắn có vẻ là undead ogre, không phải ác ma. Tuy nhiên, làn da của hắn lại đen kịt như than, và hắn cũng không có bộ phận sinh dục. Có lẽ cũng chính vì thế mà hắn giống một con rối hơn.

Hắn là Chardman, đệ ngũ tịch 『Hắc Tiêu』, một trong những ghế lãnh đạo của Hắc Hài Cốt Binh Đoàn. Hắn là undead chiến tranh với khả năng thao túng bộc hỏa. Mà hắn chỉ là chỉ huy trên danh nghĩa thôi, kẻ ra lệnh chính vẫn là Scavengers.

Tuy nhiên, không có gì phải nghi ngờ rằng chính nhờ hắn dẫn đầu mà đám binh đoàn undead mới chiếm được thế thượng phong như vậy.

Chúng tôi đã định trừ khử hắn, nhưng......

"NUOOooo! Bạo Diễm Quyền!"

"DOORAAaa! Hách Nộ Toàn Hối Vũ Kích!"

Trước mắt chúng tôi là hai chiến binh ogre đang giao đấu.

Đối đầu với tên chiêu hồn sư đen tuyền là một ogre bọc trong ánh sáng trắng.

Chardman và Donadrond đang ẩu đả lẫn nhau. Đó hoàn toàn không phải là trận chiến kẻ tấn công người né.

Điên cuồng trả đũa kẻ thù cũng như liên tục tự chữa trị bằng năng lực tái tạo của mình, lặp đi lặp lại thế. Tại chính giữa trảng đất trống được cả đám undead lẫn các mạo hiểm giả mở ra ấy là một trận chiến sinh tồn theo nghĩa nguyên thủy nhất như vậy.

"Mẹ kiếp! Tên khốn! Ta sẽ sử dụng cơ thể của ngươi một cách triệt để!"

"Ta sẽ không thua! Vì những người đồng đội của ta, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi chiến thắng!"

Hình như tên Chardman này lớn hơn và mạnh hơn chúng tôi được biết, phải không? Hình như hắn có một lá bài át chủ nào đó mà ngay cả Avenger cũng không biết.

Bấy giờ, toàn thân hắn đang được bọc trong lửa, và bất cứ nơi nào hắn chạm phải đều phát nổ. Hơn nữa khi tấn công, hắn còn tạo ra nhiều vụ nổ đằng sau lưng hòng tạo lực đẩy hắn về phía trước.

Vũ khí của hắn là nắm đấm, nhưng từng nắm đấm của hắn đều thừa sức phá hủy một tảng đá khổng lồ dễ dàng.

Donadrond hiện tại phải mạnh đến mức nào mới có thể trực diện chịu đựng được những đòn tấn công như vậy và chỉ bị thương nhẹ?

Để có thể phối hợp với anh ta một cách hiệu quả, chúng tôi cần phải biết sức mạnh của anh ta cái đã. Với lý do như thế, tôi thẩm định Donadrond.

___

Danh xưng: Donadrond

Tuổi: 47

Tộc: Ogre, Hộ Quỷ

Chức Nghiệp: Phủ Chiến Sĩ

Cấp độ: 49

HP: 991 | MP: 436

Sức Mạnh: 421 

Thể Lực: 568

Nhanh Nhẹn: 198

Trí Lực: 141

Ma Lực: 293

Khéo Léo: 139

Kĩ năng:

Đe Dọa Lv.4, Vận Chuyển Lv.3, Gia Tăng Tốc Độ Hồi Phục Lv.8, Kết Giới Toàn Diện Lv.3, Cảm Nhận Nguy Hiểm Lv.5, Chỉ Dạy Lv.4, Cảm Nhận Khí Tức Lv.3, Tái Tạo Tốc Độ Cao Lv.3, Cương Lực Lv.5, Hộ Vệ Lv.Max, Tái Tạo Lv.6, Lãnh Đạo Lv.2, Chấn Thủ Lv.Max, Thuấn Bộ Lv.3, Thổ Ma Thuật Lv.2, Thuật Phóng Lv.6, Đề Kháng Độc Lv.7, Chặt Cây Lv.4, Phủ Kĩ Lv.8, Phủ Thuật Lv.Max, Phủ Thánh Thuật Lv.1, Hống Lv.3, Phủ Cường Hóa, Khởi Tử Hồi Sanh, Thao Túng Sức Mạnh, Mình Đồng Da Sắt, Hồi Phục HP Tự Động, Lực Tay Cường Hóa Nhỏ

Kĩ năng độc nhất:

Ogre Thần Chúc Phúc

Kĩ năng cố hữu:

Hộ Quỷ, Thủ Hộ Hoàng Khí

Danh hiệu:

Hướng Dẫn Viên của Công Hội

Trang bị:

Đại Phủ Thép Luyện Hạng Nặng, Giáp Toàn Thân Hắc Cương Tê Giác, Áo Choàng Bạo Nha Hổ, Giày Thạch Long, Vòng Tay Sức Mạnh

___

『Là dị biến!』

Theo như tôi được biết, tộc ogre không có đột biến, mà thay vào đó họ sẽ dị biến. Cũng như Asuras chính vì dị biến thành Họa Quỷ mà nhận được kĩ năng Ma Đạo Nhập Thân vậy.

Và quá trình đột biến không phụ thuộc vào cấp độ mà nhiều yếu tố khác nhau...... Nhưng ai có thể ngờ rằng đã đến lượt Donadrond dị biến chứ. Hơn nữa, chủng tộc mà anh ta đã trở thành có vẻ không nguy hiểm như Asuras.

Chỉ số của anh ta đã được tăng lên rất nhiều, và cấp độ của những kĩ năng như Tái Tạo cũng đã hơn trước. Nếu là Donadrond vào những ngày đầu chúng tôi gặp nhau, anh ta đã bị Chardman giết chết ngay lập tức rồi.

Còn bây giờ, anh ta đang đối đầu trực diện với hắn.

Tuy nhiên, thế trận đang dần ngã về phía Chardman. Từ cái tên và kĩ năng mà Donadrond có, tôi đoán rằng chủng tộc của anh ta thiên về khả năng bảo vệ đồng đội của mình hơn.

Trái ngược với khả năng phòng thủ ấy, năng lực công kích của anh ta lại chẳng bao nhiêu. Không, anh ta cũng mạnh hơn nhiều lần, nhưng chưa đủ mạnh để đánh bại Chardman.

Fran chạy đến vị trí nơi mà Donadrond có thể thấy em ấy. Rồi con bé giơ nhẹ tôi lên, hòng ngụ ý với Donadrond rằng chúng tôi sẽ sẵn sàng hỗ trợ anh ta.

Nhưng Donadrond lại lắc đầu.

Anh ta không cần chúng tôi giúp ư?

Hai mắt của Fran và Donadrond giao nhau một lúc ngắn. Rồi sau đó, Fran bắt đầu tấn công những tên undead xung quanh, không phải Chardman.

『Như thế có ổn không?』

(Nn. Donadrond có kế hoạch. Không sao.)

『Vậy sao? Chà, thế thì chúng ta nên diệt trừ đám undead này để giúp anh ta có thể tập trung chiến đấu hơn.』

"Nn!"

Trong lúc chúng tôi tiêu diệt lũ undead như vậy, thế trận cân bằng giữa Donadrond và Chardman cuối cùng đã sụp đổ. Cú đấm của Chardman thổi bay Donadrond đi, trước khi nuốt chửng anh ta vào trong hỏa thuật bộc phá.

"ORAORAORAORA! Kết thúc rồi! Ta sẽ xé xác ngươi thành trăm ngàn mảnh!"

Donadrond gượng hết sức để đứng lên, nhưng hai đầu gối của anh ta đã phản bội lại chủ nhân của mình. Cứ thế này thì Donadrond bị giết thật mất! Ngay khi tôi vừa nghĩ như thế......

"......Phản Quỷ Pháp."

"GUGAAAaaaaa!"

Ngay khoảnh khắc mà Donadrond vừa thầm thì gì đó, không một dấu hiệu báo trước, cơ thể của Chardman bỗng chốt bị xuyên thủng thành vô vàn lỗ hổng.

"C-Ch...ết, tiệt......"

Như chỉ đợi cho Chardman chửa rủa xong, cơ thể của hắn liền nổ tung thành vô số mảnh nhỏ. Không có dấu hiệu cho thấy hắn có thể hồi phục lại. Một kết thúc thật đột ngột cho một trận chiến ác liệt như vậy.

Chuyện gì đã xảy ra thế kia chứ? Chắc chắn là Donadrond đã làm gì đó......

"Donad, tuyệt quá!"

『Ừ-Ừm.』

Dù thế nào đi nữa, anh ta đã dành chiến thắng.

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

Donadrond dị biến thành Thủ Hộ Giả của Đồng Minh à =]]


siêu tốc tái tạo và phản dame cho kẻ thù
còn Asuras dị biến thành Friendly Fire
Xem thêm
Phản quỷ pháp sao ko thấy khi thẩm định donadrond vậy nhỉ
Hay là nó kiểu bị ẩn đi, như kiểu thánh kiếm giải phóng bật lên mới thấy
Xem thêm
Toàn phản kích.
Xem thêm
Làm nhớ đến Maple quá
Xem thêm
trans ơi lỗi chính tả "bỗng chốc" thành "bỗng chốt" dòng thứ 8 từ dưới lên kìa
Xem thêm
Full counter à :)))
Xem thêm
Thanks trans :3
Xem thêm
Adu tank xong phản dmg, skill đúng chuẩn của mấy thanh niên trâu bò :)))
Xem thêm
Phản đòn toàn phần à
Xem thêm
Full counter lol
Xem thêm