Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.1101 - 1200

Chương 1136 Đối đãi Avenger

6 Bình luận - Độ dài: 1,489 từ - Cập nhật:

"Donadrond! Không sao chứ?"

"Ừm......"

Tôi vội vã sử dụng ma thuật hồi phục lên Donadrond đổ đạp xuống đất sau khi đánh bại Chardman. Kĩ thuật mà anh ta vừa sử dụng chắc chắn có một cái giá rất lớn. Mặc dù các vết thương của anh ta đã đóng miệng, Donadrond vẫn chưa thể đứng dậy ngay được.

"Khúc cuối, tuyệt vời!"

"Đó là một kĩ năng cho phép tôi phản phé lại những thương tổn mà tôi đã nhận phải tới thời điểm hiện tại ngược lại kẻ thù. Có lẽ nếu tôi chịu tổn thương nhiều hơn nữa, tôi sẽ có thể bắt đầu sử dụng nó bằng trực giác."

Donadrond đã sử dụng ngay kĩ năng mà mình mới học được sau khi đột biến cho trận chiến vừa qua. Quan trọng hơn, đây là kĩ năng buộc anh ta phải hứng chịu một lượng sát thương nhất định. Nói cách khác, anh ta đã tự đẩy mình đến cửa tử!

"Tôi có rất nhiều câu hỏi cho tiểu thư...... nhưng bây giờ chúng ta nên hỗ trợ phía quý tộc thôi."

"Nn!"

Làm thế nào mà Fran và những người khác xuất hiện ở đây? Bọn ngạ quỷ là sao? Nhưng bây giờ chúng tôi đang trên chiến trường. Do đó mà anh ta đã tạm hoãn chuyện đó lại.

Một lần nữa, chúng tôi cùng xông đến và giao chiến với đám undead xung quanh.

"ORRAaaa!"

Cây rìu chiến của Donadrond dễ dàng xẻ một tên undead ra làm đôi. Ngay cả trong số đám undead, nó cũng có thực lực khá nổi bật.

Nếu khi nãy Donadrond cùng các đồng đội của mình phải dãy dụa trong vô vọng, thì lúc này, tuy phần lớn sức mạnh đã bị hao kiệt, chiến thắng đã gần như ở ngay tầm tay chúng tôi. Những cú chặt chém của anh ta rất sắt bén và quyết liệt.

"Donad, giỏi!"

"Fuhahahaha! Tôi bây giờ cảm thấy rất tuyệt vời! Tuy có hơi mệt, nhưng cơ bắp của tôi thì đầy nhiệt huyết và sung mãn!"

"Ồ"

Donadrond vừa hô lên "Hây!" vừa khoe ra bắp tay to như một thân cây.

Anh ta vốn là một ogre gân guốc rồi, vậy mà bây giờ anh ta như còn lớn thêm gấp đôi so với rtuowcs nữa. Fran nhìn Donadrond với đôi mắt lấp lánh đầy ngưỡng mộ.

Rồi em ấy cũng tạo dáng bắt chước anh ta luôn. Cơ mà cơ bắp của Fran không hiện rõ lắm, nên hầu như con bé chẳng khoe được gì cả.

Có vẻ vì bất mãn với điều đó, Fran liền thôi tạo dáng, chỉnh lại gương mặt của mình thẳng thớn như trước, rồi tiếp tục tiêu diệt bọn undead. Donadrond và Fran đang phối hợp với nhau rất chuẩn xác.

Nhờ vào luồng sinh khí của Donadrond và Fran, khí thế của các mạo hiểm giả càng được nâng cao hơn trước, và họ cùng chúng tôi tiêu diệt kẻ thù với tốc độ nhanh chưa từng có.

Maleficent không nổi bật lắm, nhưng sự hỗ trợ của anh ta lại rất lớn. Chẳng những thu hút kẻ thù với kĩ năng khiêu khích, anh ta còn dựng lên kết giới để bảo vệ đồng minh xung quanh nữa. Anh ta còn có thể làm suy yếu chỉ số của kẻ thù, khiến vai trò của anh ta linh hoạt không ngờ.

Persona cũng giống như anh ta, sử dụng cả kết giới thuật lẫn đại dương thuật để hỗ trợ các mạo hiểm giả.

Thủ lĩnh của kẻ thù,, Chardman, đã bị hạ gục, còn nhóm ngạ quỷ thì chẳng mấy chốc đã săn lùng đến tên Scavengers cuối cùng. Khả năng lãnh đạo của đối phương đã hoàn toàn sụp đổ.

Ngay cả khi Forrund và Urushi không tham chiến đi nữa, thế trận đã hoàn toàn thuộc về chúng tôi. Luồng sáng trắng mà Donadrond tạo ra đã biến mất, nhưng phía chúng tôi không gặp vấn đề gì cả.

Quân số của kẻ thù đã suy giảm đáng kể. Và khi phía chúng tôi đã có không gian để thở, những vấn đề khác đã có thể được chú ý đến nhiều hơn.

"Đám undead đó là gì vậy?"

"Chúng có vẻ xấu xa, nhưng......"

"Không thể tin tưởng chúng được!"

Từ những người có thể cảm nhận được tà khí, sự bất thường của Avenger nhanh chóng được lan truyền. Ngay cả Donadrond cũng đang cảnh giác với Avenger.

Dù thế nào đi nữa, dù là anh ta hay ai nữa cũng đều không dám tin rằng Avenger chỉ là một ngạ quỷ đơn giản.

Ngay cả Fran, người đang lãnh đạo đám ngạ quỷ bao phủ trong tà khí ấy, cũng bị nhìn trộm từ xa.

"Này! Con bé kia! Ngươi là ai!"

Và trong số những tên quý tộc còn sống sót có kẻ cảm nhận được tà khí. Trong một trận chiến ác liệt như thế này nơi mà trạng thái tâm lý và sức lực của cơ thể dễ dàng bị suy yếu trầm trọng, có lẽ gã không thể tiếp tục kiểm soát sự bất an của mình hơn nữa.

Vừa chỉ thẳng tay đến Fran, gã vừa hét lên vậy. Tuy gã không phải là một tay quý tộc được những người xung quanh yêu quý, âm lượng của hắn không phải là thứ có thể coi thường.

Thậm chí vì gã mà nhiều binh sĩ, hiệp sĩ và mạo hiểm giả xung quanh chúng tôi đã bắt đầu nghi ngờ Fran rồi.

"Tôi là Fran, mạo hiểm giả hạng B."

"Đám undead kia là thứ gì mà lại tỏa ra tà khí! Đừng nói ngươi là tông đồ của Quỷ Thần nhé!"

Chúng tôi nên làm gì đây? Maleficent và những người khác cũng muốn có một câu trả lời từ chúng tôi, còn Donadrond thì hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Chúng tôi nên giải thích thế nào bây giờ?

Trong lúc tôi đang lo lắng như vậy, Fran đột nhiên bước lên phía trước với một gương mặt đắc thắng, rồi giơ tôi lên cao như khoe tôi với tất cả mọi người.

"Là nhờ thanh kiếm này."

"Cái gì? Quả thật thanh ma kiếm ấy trông rất mạnh, nhưng......"

"Một thanh kiếm vô cực tuyệt vời có sức mạnh điều khiển quỷ tộc!"

"T-Ta chưa từng nghe qua một thanh kiếm nào có thể làm được điều đó cả! Đừng dối trá!"

"Fufun. Là sự thực. Ngoài ra, còn là thanh kiếm siêu cấp được một Thần Rèn tạo ra!"

"Quả thật! Thưa vu nữ của tại hạ!"

"""Vu nữ!"""

Avenger và đồng bọn của gã quỳ xuống như tôn thờ Fran. Tôi đoán là chúng muốn cho mọi người thấy chúng thật sự đang nghe lệnh Fran, nhưng...... Có hơi quá lố lăng rồi không! Nếu bảo tôi tất cả chuyện này có đáng tin không thì.....

"C-Chẳng lẽ nó là thánh kiếm?"

"Không. Nhưng được một Thần Rèn tạo ra."

"Vậy ư!"

Hể? Gã quý tộc này tin con bé rồi sao? Có hơi đơn giản quá không? Ngẫm lại thì gã đã thấy Fran chiến đấu, và cũng hiểu được rằng tôi không phải là một thanh ma kiếm đơn giản. Do đó lời giải thích của Fran cũng có tính thuyết phục của nó?

Bên cạnh đó, gã không muốn biến Fran, người đã gây thiệt hại nặng nề cho quân đội đối địch, thành kẻ thù của mình bằng bất cứ giá nào. Còn Donadrond thì không hề nghĩ rằng Fran sẽ nói dối, và hoàn toàn tin tưởng con bé.

Rồi sự trợ giúp cũng đến.

"Tôi đảm bảo."

"Ồ! Forrund-san! Anh không sao chứ?"

"Anh là Forrund Bách Kiếm?"

"Ừm."

Đó chính là Forrund đang trên lưng của Urushi. Mặc dù có thành kiến với mạo hiểm giả, ngay cả gã quý tộc cũng phải đối đãi đặc biệt với mạo hiểm giả hạng A. Cùng với sự đảm bảo của Forrund, tên quý tộc và những người còn lại đã trở nên an tâm hơn với tôi.

Fran hầu như đã không còn bị nghi ngờ nữa. Thật may mà chúng tôi không bị đối xử như tông đồ của Quỷ Thần trên đất nước đối địch. Và bản thân việc Avenger không chống lại các mạo hiểm giả dù bị họ tấn công đi nữa và chỉ tiếp tục tiêu diệt đám undead đã đóng một vai trò không nhỏ.

(Nn? Một nguồn ma lực lớn!)

『Nó đến từ hướng của pháo đài!』

Avenger đã được chấp nhận, nhưng sự an tâm của tôi chẳng mấy chốc đã vụt tắt. Khi mà một nguồn ma lực khổng lồ bất ngờ dâng lên từ phía pháo đài kẻ thù.

『Bọn chúng mãi vẫn chưa chịu yên thân được nhỉ!?』

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Trận chiến vẫn chưa end
ufufu hỗn loạn tốt lành
Xem thêm
Thanks trans :3
Xem thêm
Boss ra để chiến rồi cơ à
Xem thêm
Lại chiến tiếp
Xem thêm
Lai chơi trò chiệu hồi rông à
Xem thêm
Thả tí tà khí ra lại rén ngay
Xem thêm