Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.1101 - 1200

Chương 1125 Ngày cuối cùng của nhiệm vụ vận chuyển

13 Bình luận - Độ dài: 1,218 từ - Cập nhật:

Chương trình cải tạo của Fran đã bước sang ngày thứ 5.

Chúng tôi có lịch sẽ đến điểm hẹn trên tiền tuyến vào ngày hôm nay. Chẳng còn ai phải chạy như mấy bữa trước nữa, đoàn chúng tôi đã trở thành một đoàn hộ tống bình thường.

Hiện tại, thỉnh thoảng Fran vẫn gọi những binh sĩ tình nguyện của mình là "Hạ đẳng goblin!", còn bọn họ thì vẫn nghiêm túc tuân thủ quy tắc thêm "Cà ri!" bí ẩn vào mỗi lần đáp lại lệnh.

Ít nhất tôi đã có thể thấy rằng không còn hiềm khích hay ác ý gì từ phía các binh sĩ tình nguyện nữa, thái độ làm việc của họ đã trở nên rất nghiêm túc.

Vẻ bề ngoài thô thiển của những kẻ vũ phu sẵn sàng sử dụng bạo lực tùy ý ngày đầu khởi hành đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó, tôi chỉ thấy những binh sĩ nghiêm chỉnh thậm chí có phần hơi quá mức mà thôi. Họ di chuyển nhanh nhẹn, đối đáp mau lẹ, và tuyệt đối vâng lệnh của Fran.

Không ai tự ý di chuyển theo ý thích, hay gây hấn lẫn nhau. Trái lại, họ còn động viên và sẵn sàng giúp đỡ nhau nữa.

Cá nhân tôi thấy tất cả đều đã thay đổi ngoạn mục đến mức như vừa được tái sinh ấy chứ. Nếu cứ tiếp tục như thế này, chắc chẳng ai sẽ bị bắt đi bởi Maleficent và trải qua khóa huấn luyện địa ngục của anh ta ấy chứ.

Còn chuyện lên hạng của Fran thì tôi không biết gì nữa.

Nhưng chuyến hộ tống này, vốn ban đầu đã chẳng suông sẻ rồi, cũng không thể kết thúc trong yên bình nổi.

(Master. Có gì đó đang đến.)

『Bọn chúng khá đông. Hơn nữa......』

(Tà khí.)

『Phải.』

Một nhóm lớn thậm chí còn chẳng thèm che dấu chiến khí của chúng đang rút ngắn khoảng cách với chúng tôi. Xét đến việc chúng chạy thẳng một mạch tới đây, rõ ràng đoàn vận chuyển của chúng tôi là mục tiêu của chúng.

Ban đầu tôi nghĩ rằng đó là quân trinh sát của Reidos, nhưng dường như không phải. Cả nhóm bọn chúng đều tỏa ra tà khí dày đặc.

Khí tức của bọn chúng cũng không giống như nhân loại, có vẻ là một nhóm quỷ nhân. Hơn nữa, một số tên bọn chúng cũng rất mạnh. Mạnh hơn đám goblin và kobold nhãi nhép rất nhiều.

『Không thể chạy được.』

(Nn. Phải đối đầu.)

Lãnh thổ của kẻ thù, tà khí, sát ý. Xét tất cả những điều trên, chỉ có một câu trả lời hiển nhiên rằng chúng là kẻ thù. Nhận thấy trận chiến đang đến gần, Fran liền bắt đầu đưa xuống mệnh lệnh cho các binh sĩ tình nguyện.

"Có kẻ đang đến. Bảo vệ xe hàng!"

"""Rõ! Thưa chỉ huy! Cà ri!"""

Đến lúc này mà vẫn...... Thôi thì đó cũng là bằng chứng cho thấy họ nghiêm túc thế nào.

"Maleficent, Persona. Nếu mọi người gặp nguy hiểm, bảo vệ họ."

"Chà, đây cũng là trường hợp khẩn cấp mà."

"......"

Quả thật họ sẽ không nhắm mắt làm ngơ trong tình huống như thế này. Với sức mạnh của họ, họ thừa sức chống đỡ lại hầu hết kẻ thù đang xông tới.

Bên cạnh Fran có chiến lực ngang ngửa với mạo hiểm giả hạng A, chúng tôi bây giờ đã có thêm một mạo hiểm giả hạng A và B đang hoạt động.

Thay vì tấn công phủ đầu, chúng tôi chọn cách chờ đợi tại trảng đất trống ít vật cản này. Rồi khoảng 10 phút sau, kẻ thù cuối cùng cũng xuất hiện.

(Undead.)

『Phải, và cái tên ở giữa khá mạnh đấy.』

(Nn.)

Khoảng 20 tên undead xuất hiện. Hơn nữa, chúng là loại undead thượng cấp, Genocide Ghouls - Ngạ Quỷ Diệt Chủng. Riêng tên ở giữa mang theo một nguồn tà khí to lớn đến choáng ngợp.

Bọn chúng mạnh đến mức chỉ một phần nhỏ tà khí bị rò rỉ ra từ chúng đã đủ để khiến các binh sĩ tình nguyện trắng bệch mặt mày rồi.

Thứ hạng đe dọa không đời nào dưới hạng B. Nếu còn tính thêm sức mạnh tà khí mà chúng có nữa, chúng có thể đạt đến tận hạng A.

Nhóm bọn chúng có sức mạnh để dễ dàng hủy diệt cả một tiểu quốc. Quả là một kẻ địch tồi tệ ở một nơi như thế này.

Khả năng rất cao chúng thuộc về Hắc Hài Cốt Binh Đoàn, nhưng lượng tà khí này là sao? Chẳng lẽ bọn chúng phát triển được kĩ thuật cường hóa undead thông qua tà khí rồi ư?

Với sức mạnh ấy, dám nói chúng đủ sức để triệt hạ một mạo hiểm giả hạng A luôn đấy.

Fran lên tiếng với đám undead đang xông tới.

"Dừng lại! Nếu đến gần hơn, chúng ta sẽ coi các ngươi là kẻ thù!"

Biết nói thế là vô dụng, nhưng ít nhất chúng tôi cũng cần biết mục tiêu của chúng là gì. Vì lý do đó, Fran đã thử nói như vậy......

Và rồi, bọn undead đột nhiên đứng khựng lại.

Hể? Thế sát ý của chúng là trò đùa à?

Tuy nhiên, bọn chúng không có ý định dừng lại thật.

『Bọn chúng đang niệm chú!』

"Chuẩn bị tấn công tầm xa!"

"""Cà ri!"""

Cuối cùng thì trận chiến đã bắt đầu mà không thu được thông tin gì cả. Ma thuật và tên tứ tán khắp nơi, đôi khi lại có đá bay vụt qua nữa.

Thế nhưng, trong trận chiến tầm xa và phòng ngự này, đôi bên đều thiếu yếu tố quyết định. Là chủng tộc thượng cấp của ngạ quỷ, chúng có thể giải phóng nhiều làn khói độc chết người liên tục, nhưng ở phía này lại có ma thuật hồi phục của Fran và kết giới diện rộng của Maleficent.

Kẻ thù cũng có kết giới tà khí, vô hiệu hóa các đòn tấn công của chúng tôi. Ma thuật của Fran và Persona tuy có thể đánh trúng bọn chúng, sau khi bay qua một quãng như vậy thì uy lực cũng sa sút nhiều. Có làm tổn hại được kết giới của chúng thì một lát sau nó đã hồi phục trở lại.

Đôi bên trao đổi chiêu thức với nhau mà không gây ra thương vong nào suốt một vài phút như thế.

Nếu là vậy, phải chuyển sang cận chiến mà thôi.

Bọn Ngạ Quỷ Diệt Chủng, sau khi tránh được đòn tấn công tầm xa của chúng tôi, nhất tề xông đến. Hơn nữa, cả 20 tên bọn chúng đều hướng thẳng đến một điểm.

『Bọn chúng đang nhắm đến Fran!』

"Nn!"

Vì bọn chúng nhận ra con bé là thủ lĩnh ư? Hay là chúng muốn tập trung tiêu diệt hồi phục sư trước?

Thế nhưng, cả hai tiên đoán của tôi đều sai.

"Gigigi! Khôn hồn thì giao thần khí cho ta!"

"Thần khí?"

Cái gì? Thần khí nào? Bọn chúng đang nhắm đến gì vậy?

"Thần khí đó, phải thuộc về bọn ta mới đúng!"

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

hơn cả thánh kiếm🐔
Xem thêm
ông klimt có tinh linh cấp A rồi, giờ mở đc thần khí nữa thì lên cấp S quẩy hết biên giớ luôn chẳng đùa
Xem thêm

khoá huấn luyện Sparta kiêm Trashtalk cùng Cây Gậy và Củ cà rốt với tẩy não sắp tốt nghiệp à
Xem thêm
Chắc bọn nó nói cây bổng kiếm trong người con Đại Tinh Linh rồi =]]


Xem thêm
Cái que lụm đêm hôm bữa ấy hả
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Đoạ Lạc Giả
Bình luận đã bị xóa bởi Ko bt gì
Thanks trans :3
Xem thêm
Adu mạnh miệng đấy
Xem thêm
Cho luôn =))
Xem thêm