Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.1101 - 1200

Chương 1152 Xích thi họa xích vụ

7 Bình luận - Độ dài: 1,419 từ - Cập nhật:

Fran quay đầu lại nhìn 500 mạo hiểm giả đằng sau lưng mình.

"Mọi người. Tới lượt chúng ta rồi. Chúc may mắn."

"Ô! Đã rõ!"

"""Vâng!"""

Kể từ ngày hôm qua, tất cả các mạo hiểm giả đều đã chịu khuất phục trước Fran sau khi con bé trổ tài nghệ của mình lên một tên mạo hiểm giả hạng C muốn thách thức em ấy.

Cho tới thời điểm hiện tại, tên hạng C ấy được coi như đàn anh vậy. Và nhờ đánh bại được gã, Fran đã dành lấy sự tôn trọng cao nhất của mọi người.

Đương nhiên là chúng tôi đã hồi phục cho gã một cách tử tế rồi. Sau vụ đó, gã quấn quýt lấy con bé đến kì lạ, thậm chí bây giờ còn trở thành người đầu tiên đáp lại Fran một cách hăng hái nhất.

Hình ảnh của gã khổng lồ có mái đầu kiểu mohawk đứng cạnh Fran ấy có gì đó rất mắc cười, nhưng không thể phủ nhận được rằng gã ta rất ngầu.

"Xuất quân!"

"""Hâyyyy!"""

Được Fran dẫn đầu, các mạo hiểm giả bắt đầu rời pháo đài Erent, và rồi......

"Muu!"

"C-Chị đại! Kia......"

Thứ đột nhiên vừa xuất hiện là một đạo quân tử linh. Khoảng 2000 cốt binh như xuất hiện từ hư không chắn giữa đơn vị mạo hiểm giả chúng tôi và quân tiên phong.

Nhưng bọn chúng còn lâu mới cản được Fran.

"Cứ tiếp tục tiến tới!"

"Rõ! Lũ khốn! Xông lên nào!"

Thấy đa số lũ cốt binh đều có khiên trên tay, rất có thể mục đích của chúng là để làm chậm chân chúng tôi. Trong khi ấy, các hiệp sĩ và binh sĩ đi trước đang bắt đầu bị tấn công gọng kìm từ cả phía trước lẫn phía sau.

Trên thực tế, phía sau đội hình đám cốt binh với phần lớn là giáo sĩ đang quay đầu lại và chạy ngược về hướng của pháo đài Mars.

"Để đám cầm khiên lại cho undead của Jean."

"Mục tiêu của chúng ta là đám cầm giáo ở phía sau!"

"Nn!"

"Gâu!"

Nếu chỉ có các mạo hiểm giả, chừng này là đủ để chặn đứng bọn họ. Tuy nhiên, nhờ có thêm một cường giả mới là Fran, khả năng đẩy cao của chúng tôi đã thay đổi lột xác.

Trong lúc Fran và Urushi càn quét đám cốt binh cầm khiên với tất cả sức mạnh của mình, thì các mạo hiểm giả còn lại liền xông đến và mở rộng vết nứt mà cả hai mở ra được.

Tốc độ hành quân của chúng tôi coi như không hề có sự thay đổi, và chẳng mấy chốc đã đâm sâu vào đội hình bọn chúng. Thế trận nay đã chuyển thành giáp lá cà, nhưng may mắn là bọn cốt binh cũng không mạnh lắm. 

Nếu chúng tôi cứ tiếp tục sử dụng ma pháp thanh tẩy như thế này, đây sẽ là một trận chiến dễ dàng. Tất nhiên chúng tôi chỉ sử dụng thanh tẩy cho đến khi undead của Jean xuất hiện mà thôi. Chúng tôi đâu thể tiêu diệt undead đồng minh được.

Các mạo hiểm giả đã đột phá qua đội quân cốt binh và đến được đám cầm giáo. Giữa lúc chúng tôi đang trong tư thế chuẩn bị tiêu diệt hết bọn chúng ấy――

"GƯ!"

"GYAA!"

Một mũi tên được bắn ra từ phía pháo đài Mars đã đánh trúng các mạo hiểm giả.

Dù là gương mặt hay trái tim của họ cũng đều bị mũi tên đỏ rực như hoàng hôn ấy dễ dàng xuyên nát. Sự chính xác của nó thật đáng sợ.

Fran chém tan mũi tên thứ hai. Ngay khoảnh khắc lưỡi kiếm của tôi chạm đến mũi tên ấy, nó liền nổ tung và tạo ra một làn sóng xung kích dữ dội. Tuy nó không đủ mạnh để giết ai cả, vết thương và dư chấn nó gây ra vẫn quá đủ để làm hàng ngũ của chúng tôi bị rối loạn.

『Vừa rồi chắc chắn là Thẫm Vũ!』

Mũi tên ấy rõ ràng là được bắn ra từ Bảo Khí trong tay đoàn trưởng Thẫm Vũ Hiệp Sĩ Đoàn, kẻ mà Avenger trước đó đã cho chúng tôi thông tin. Nó có phần giống với Carmine Flame của Roanes, nhưng nó lại chú trọng vào các đòn tấn công tầm xa hơn.

Trên thực tế, chúng tôi vẫn còn cách pháo đài đến một cây số, vậy mà hắn vẫn có thể bắn tỉa chúng tôi với độ chính xác vô lý. Tôi cũng đáp trả lại với ma pháp, nhưng tôi đã bị kết giới của chúng chặn lại dễ dàng.

Bắn tỉa một chiều từ vị trí an toàn. Đơn giản, nhưng lại vô cùng khó chịu với bất cứ ai ở phía bên kia họng súng.

Hơn nữa, hắn còn có thể bắn liên tục. Nhưng cỡ này vẫn còn trong khả năng khống chế của Fran. Ngay cả khi hắn có muốn bắn nhanh hơn đi nữa, em ấy sẽ vẫn an toàn nếu được tôi giúp một tay.

Để việc bảo vệ xung quanh lại cho Urushi, chúng tôi tập trung tối đa tâm trí của mình vào những mũi tên của Thẫm Vũ.

Rồi những mũi tên cũng bắt đầu đặc biệt nhắm tới Fran. Chúng được liên tục bắn ra theo nhiều kiểu khác nhau, như có mũi thì bay theo hình vòng cung, và có mũi thì lại rơi thẳng xuống từ trên trời.

Nhưng hắn vẫn không làm gì được Fran. Hắn cũng không phải là kẻ thù dùng cung tên đầu tiên mà chúng tôi từng chiến đấu.

Hồi phải chiến đấu với ả Valkyrie ở Thú Nhân Quốc, chúng tôi đã từng chật vật hơn rất nhiều. Không, mũi tên của hắn nhanh hơn và mạnh hơn. Nhưng khoảng cách giữa tôi và hắn lại quá xa. Có là thần đồng như hắn cũng khó mà bắn trúng chúng tôi một cách chính xác ở khoảng cách này.

Chẳng mấy chốc những mũi tên của hắn bắt đầu phân tán rải rác ra xung quanh hơn. Nhận ra không thể đánh bại Fran, hắn liền thay đổi chiến thuật của mình.

Lần này, mục tiêu của hắn là các mạo hiểm giả khác. Hắn muốn Fran phải bận rộn với những mũi tên mà không thể tập trung vào đám cốt binh được.

Tôi cứ nghĩ rằng Xích Hiệp Sĩ là những sinh vật với lòng tự hào ngút trời chứ, nên việc hắn chấp nhận thất bại như vậy quả tình làm tôi bất ngờ. Giá như hắn cứ ương ngạnh chỉ tấn công Fran thì hay biết mấy......

Chúng tôi đã lâm vào thế bí tắc, nhưng nếu chúng tôi có thể thu hút sự chú ý của Thẫm Vũ thì các hiệp sĩ tiền tuyến sẽ dễ thở hơn. Đó là suy nghĩ ban đầu của tôi, nhưng một lần nữa, tôi đã quá coi thường địch thủ của mình.

"Gì đó đỏ đỏ, xuất hiện."

『Nó là cái gì vậy......?』

Đột nhiên một hình thù kì quái trông rất giống một làn sương đỏ ập xuống đầu quân đội vương quốc Kranzel đang trèo lên tường thành pháo đài Mars. Ngay sau đó, hàng chục binh sĩ tắm trong máu của mình và đổ rạp xuống đất.

『Đó là...... Huyết Tử!』

Không có gì phải nhầm lẫn cả, vừa rồi là đoàn trưởng của một trong Xích Hiệp Sĩ Đoàn, Huyết Tử Hiệp Sĩ. Coi chừng làn sương màu đỏ, đó là những lời mà Avenger đã cảnh báo chúng tôi.

Ngay với Avenger, thông tin năng lực chi tiết về bọn chúng cũng bị giữ bí mật. Nhưng có vẻ tên đoàn trưởng của chúng có thể sát hại bất cứ ai bị làn sương đỏ ấy nuốt chửng. Rất nhiều binh sĩ vương quốc Kranzel đang vì nó mà thiệt mạng.

Nói cách khác, tại pháo đài ấy có tới hai Xích Hiệp Sĩ Đoàn.

『Chiến lược tấn công của chúng ta đã bị bại lộ.』

"Nn."

Mạng lưới do thám bằng cát của Esmeralda đã hoàn toàn bị kết giới của pháo đài chặn lại, còn thông tin về chúng tôi thì bị lộ ra cho kẻ thù bằng cách nào đó.

Quả nhiên, chiến đấu trên đất kẻ thù không hề đơn giản chút nào.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận


quả thật nó dễ hiểu chứ quả tình thì tôi chả biết nó là gì
Xem thêm

Pháo Đài này dễ Thủ khó công đã vậy còn có cả 2 Hiệp Sĩ Đoàn trấn thủ
Xem thêm
Trận chiến công thành lần này lại máu đổ thành sông
Cái tên Pháo Đài thôi mà cũng nghe khét rồi Mars mới chịu
Mars Thần Chiến Tranh của La Mã
Xem thêm
Thanks trans :3
Xem thêm
Kết giới này ko biết là bao phủ pháo đài theo hình cầu hay mái vòm :)?
Xem thêm
Tính độn thổ hả
Xem thêm
@Pinkinkpot: đúng rùi độn thổ xong làm phát bộc phá
Xem thêm