Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.1101 - 1200

Chương 1199 Fran vô song

21 Bình luận - Độ dài: 1,320 từ - Cập nhật:

Không gì có thể đối đầu được với Fran bây giờ cả.

Fran, sau khi đã thuần thục Hắc Lôi ở cấp độ cao nhất, sở hữu một nguồn ma lực gần như vô hạn và sức mạnh thể chất vô địch từ Thần Khí, không ngừng nghỉ tiêu diệt đám siêu binh sĩ như gặt cỏ.

Vừa di chuyển khắp chiến trường với tốc độ có thể so sánh với thuật dịch chuyển, Fran vừa nghiền nát quân thù với kiếm kĩ, võ kĩ, kết hợp với hắc lôi giờ đây đã ở cấp độ vô địch.

Sự linh hoạt và khả năng kiểm soát ma thuật đáng sợ của Fran có thể đánh trúng ngay cả những kẻ ở khoảng cách rất xa. Nhờ thế, con bé đã hoàn toàn chiếm quyền thống lĩnh trên toàn bộ chiến trường.

Đôi khi vẫn có một tên may mắn lọt qua bức tường phòng thủ của Fran, nhưng với những tên như thế, em ấy có thể chỉ định một tia sét dành riêng cho chúng mà không thèm ngoảnh mặt lại.

Bóng dáng của Fran bấy giờ thực sự làm tôi liên tưởng đến Izario và Asuras trong trạng thái giải phóng thánh kiếm.

Một hình ảnh choáng ngợp, vô song không ai bì lại được, được an bài cho chiến thắng tuyệt đối phía trước. Thậm chí nếu bây giờ Fran phải đối đầu với những cường địch chúng tôi từng chật vật chống đỡ trong quá khứ, tôi gần như có thể đánh cược vào thắng cuộc cuối cùng của chúng tôi.

"Aaaaa!"

『UÔôôô!』

Ôi trời, tôi có thể cảm nhận được Fran đang chia sẻ một phần sức mạnh của em ấy sang cho tôi!

Ngay cả Thần Khí do tôi tạo ra cũng nằm trong sự kiểm soát của Fran. Nhờ thế, tôi có thể thao tác ma thuật của mình hiệu quả hơn hẳn.

Khả năng ma pháp của tôi, đẳng cấp mà tôi tưởng rằng đã đạt đến giới hạn cuối cùng, đã tiến thêm một nấc thang mới.

Nếu tôi thi triển Ekato Keravnos, lôi minh ma pháp cho phép tôi tạo ra một trăm tia chớp, không một tia chớp nào của tôi đánh trượt mục tiêu cả. Chẳng những thế, chúng còn tiếp tục đuổi theo và xiên thủng những tên khác nữa.

Nếu là Kanna Kamui, nó sẽ không di chuyển theo một hướng cố định mà uốn lượn trong không trung như một con rồng thực thụ, tuân theo và hành động đúng như ý muốn của tôi.

Đối diện với sự kinh hoàng là Fran và tôi đang hoàn toàn kiểm soát Thần Khí của mình theo ý muốn, quân số của đám siêu chiến binh, có thể vượt quá con số hàng vạn, đã bắt đầu giảm sút trông thấy.

Trong khi đó, thủ lĩnh của kẻ thù, Nhẫn Ưng, rõ ràng đang trở nên vô cùng bối rối. Kế hoạch ban đầu của hắn là suy yếu chúng tôi với đạo quân quái vật của hắn, ấy thế mà hóa ra hắn đã vô tình giúp Fran giác ngộ được sức mạnh thật sự của mình.

Mặc dù bọn chúng càng tổn thất thì lại càng mạnh thêm, cơ hội chiến thắng của chúng gần như chẳng thay đổi. 

Và điều đó bao gồm cả Nhẫn Ưng, bấy giờ đang sở hữu một bể ma lực đã được gia tăng rõ rệt. Trong mắt của chúng tôi, hắn chẳng khác gì đám quái vật đang bâu lấy chúng tôi cả.

"Đ-Đừng có giỡn mặt...... Cái sức mạnh quái đảng gì thế này......!?"

Tên Nhẫn Ưng hoảng loạn rên rỉ. Nhưng chúng tôi vẫn nên đề cao cảnh giác với hắn. Đã vài lần tôi hướng Ekato Keravnos và Kanna Kamui của tôi sang hắn, nhưng hắn đã tránh được chúng mà không nhận lấy dù chỉ một vết xước.

Có vẻ như hắn có một kĩ năng đặc biệt cho phép hắn di chuyển tức thời với tốc độ cực nhanh, giúp hắn tránh được các chiêu thức của chúng tôi, dẫu chỉ trên đường tơ kẽ tóc.

Tuy Fran hoàn toàn có thể tiêu diệt được hắn lúc này nếu chúng tôi xông đến tấn công hắn, ưu tiên hàng đầu của chúng tôi vẫn là sự an nguy của làng.

"Cố lênー!"

"Oneechanー!"

"Sói-chan! Đằng kia!"

"Các chiến binh trùng nhân nữa, cố lênー!"

Tiếng cổ vũ cũng đã trở nên phấn khích hơn bao giờ hết. Thật khó có thể diễn đạt được toàn bộ sự hưng phấn của bọn trẻ lúc này.

"Sẽ cố hết sức!"

Từ lúc đó trở đi, Fran giữ vững vị thế vô song của mình.

Gần 30 phút tiếp theo, Fran tấn công và sử dụng ma pháp diện rộng không ngừng nghỉ, với toàn bộ sức mạnh con bé có.

Từ khi nào không hay, kẻ thù đã chẳng còn đâu nữa. Bọn chúng đã hoàn toàn bị xóa sổ đến tên cuối cùng.

Vậy là Fran, người đã chiến đấu với cường độ cao nhất trong một khoảng thời gian dài, đã có thể buông lỏng bờ vai của mình.

"Phù......"

『Không có bóng dáng của tên siêu binh sĩ nào nữa.』

Không phải tên nào cũng do một tay Fran tiêu diệt. Chính trạng thái mất trí của chúng, duy trì bằng sinh mạng của bản thân chúng, cũng đã đẩy chúng vào chỗ chết.

Giờ đây, tất cả những gì còn lại là mùi khét của không khí và một núi xác chết dị dạng.

Nhẫn Ưng cũng đã biến mất.

『Hắn chạy mất rồi.』

"Nn. Không cách nào khác."

"Gâu."

Lần này, vì chúng tôi phải dốc toàn bộ sức mạnh để bảo vệ làng mà tôi không thể mạo hiểm gửi Urushi theo đuôi hắn được.

"Quay về...... làng......"

『Fran!』

"G-Gâu!"

"Cơ thể, em, không......"

Fran đột nhiên đổ rạp xuống đất. Sức sống của con bé không sao cả, nhưng cơ thể của em ấy thì lại từ chối di chuyển. Dường như mặc dù Fran đã có thể sử dụng Thần Khí rất tốt cho tới thời điểm hiện tại, con bé vẫn chưa thể duy trì nó vĩnh viễn được. Tuy nhiên đó cũng là điều đương nhiên thôi. Khai mở một nguồn sức mạnh như vậy mãi mãi là điều không thể thậm chí với cả mạo hiểm giả hạng S mà.

『Urushi.』

"Gâu."

"Cảm...... ơn......"

『Fran bây giờ nghỉ ngơi đi. Phần còn lại cứ để cho anh.』

"......Nn."

Với Fran được Urushi chở trên lưng, chúng tôi quay bước trở về làng. Rồi tôi bỗng thấy các chiến binh bán trùng nhân chạy đến.

Đôi cánh và râu, rồi sừng và vỏ của họ đều trong trạng thái thê thảm. Chưa kể cả người họ đều đầy rẫy đủ loại thương tật nặng nhẹ nữa.

Trước khi Fran đạt đến cảnh giới mới, chúng tôi đã không may để lọt một vài tên siêu binh sĩ. Chính các chiến binh bán trùng nhân là những người đã đứng ra bảo về làng khỏi bọn chúng. 

Nhưng quan trọng là không ai phải mất mạng cả.

"Hắc Lôi Công Chúa-dono......!

"T-tiểu thư không sao chứ?"

"Gâu."

Tất cả bọn họ đều rất lo lắng cho Fran đang nằm bất động trên lưng của Urushi. Còn tôi thì giả vờ như là Fran và sử dụng ma pháp hồi phục lên họ.

"Hắc Lôi Công Chúa-dono! Trong tình trạng như vậy mà tiểu thư vẫn......!"

"Không......sao."

".......Xin cảm ơn."

"Xin cảm ơn!"

Lần này, chúng tôi đã đẩy lùi được kẻ thù. Nhưng kết thúc chắc chắn vẫn còn xa vời. Dù gì đi nữa, Phong Lang vẫn còn đang chực chờ ngay ngưỡng cửa. Tôi chỉ có thể hy vọng là lần này mọi người cuối cùng có thể an toàn di tản mà thôi.

Bình luận (21)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

21 Bình luận

bước nửa bàn chân vào hạng S rồi, ngưỡng sm thì đạt tới nhma k thể duy trì mà còn chịu nhiều phản chấn. Chứ nhìn ô Asurasu, đánh k sợ kiệt sức, chỉ sợ Madaonhapthan 🐔
Xem thêm
Cứ tưởng là Thần Thú Hoá ai dè chỉ mới điều khiển dc Thần Khí và dùng tốt dc Thú Trùng Thần chúc phúc =]]


chờ ngày Fran ở dòng lịch sử mới này xướng lên câu chú khai mở Thần Thú Hoá thì hết nước chấm
Xem thêm
Lúc nãy chắc cũng ở đâu đó 1/2 so với thần thú hóa như hồi chiến với Kouma rồi
Thanks trans!
Xem thêm
May mà ngộ ra được sự chúc phúc bán trùng nhân mới may mắn giành thắng lợi tạm thời.
Xem thêm
nãy chắc trong trạng thái thần thú hóa nhỉ :))
Xem thêm
Mỗi tội chưa có skill :,) lại phải đợi vài chục chap may ra mới xuất hiện được như cái danh hiệu kiếm đế vương
Xem thêm
Buff gì ghê thế XD op vl đó là chưa cầm thánh kiếm à hay giờ master được tính là thánh kiếm rồi:v cái gì đó nhân gương thì phải
Xem thêm
Có cái danh hiệu thú trùng thần chúc phúc đó cho phép fran cảm nhận và hiểu được sức mạnh của thần nên bá :)) như lúc master thao túng tà khí của quỷ thần ấy cx bá mà :))
Xem thêm
Wá mạnk
Xem thêm
Hóng ngày em nó 1 lần nữa bật mode Bán Thần lên và bọn Reidos
Xem thêm
thanks trans
Xem thêm
Thả tym ❤️
Xem thêm