Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.1101 - 1200

Chương 1126 Tương thích với tà khí

20 Bình luận - Độ dài: 1,597 từ - Cập nhật:

"Thần khí đó, phải thuộc về bọn ta mới đúng!"

Thần khí mà bọn chúng đang nói đến là cái quái gì thế? Hay mà Maleficent đang bí mật giữ thứ gì đó nguy hiểm? Thân là giám khảo thì đừng làm loạn bài kiểm tra của thí sinh như vậy chứ!

Nhưng thế thì tạo sao chúng lại nhắm đến Fran?

(Hắn đang nhìn master.)

『Hể? Anh?』

(Nn, chắc chắn.)

Nói cách khác, tôi là thần khí hắn đang nói?

Ây ya, để coi lại xem sao. Để xem, tôi quả thật được rèn lên bởi thần rèn, và đôi khi tôi vẫn được coi là một thanh bán thánh kiếm. Nhưng thần khí thì chưa bao giờ.

"Con nhãi! Thần khí đó! Giao cho ta thanh kiếm ấy ngay! Ta có thể cảm nhận được sức mạnh của quỷ thần bên trong nó! Thanh kiếm ấy thật sự là thần khí của quỷ thần!"

Không lầm đâu nữa, mục tiêu của bọn undead là tôi. Đã thế hắn còn có thể cảm nhận được mảnh vỡ của Quỷ Thần đang bị phong ấn bên trong tôi nữa.

Xin lỗi Fran và mọi người! Tại tôi mà chúng ta bị tấn công cả!

"......Ngươi định đoạt lấy thanh kiếm từ tay ta sao?"

"Đúng vậy đấy! Con nhãi như ngươi không xứng đáng có được thần khí thiên liêng đó! Đưa nó cho ta ngay!"

"......"

Gương mặt của Fran đã hoàn toàn thay đổi. Đấy là ánh chớp đầu báo bão. Không chỉ mình tôi hay các binh sĩ tình nguyện là cảm nhận được điều đó. 

Và rồi, một nguồn sát ý điên rồ bùng nổ.

Chẳng những các binh sĩ tình nguyện đã chuẩn bị sẵn tâm lý từ trước, ngay cả bọn ngạ quỷ đáng lẽ không biết sợ chết vẫn phỉa hét lên the thé mà lùi lại. Trong khoảng khắc, chúng đã tưởng tượng đến cảnh bị con bé chém chết.

Sát ý của Fran đặc quánh và tàn bạo đến như vậy đấy. Tuy nhiên, Fran vẫn không để sự khát máu của mình hoàn toàn che mờ mắt mà vẫn biết nghĩ đến mọi người.

"Maleficent. Dọn dẹp đám xung quanh với mọi người."

"Hiểu rồi."

Maleficent và Persona gật đầu ngay tắp tự như đồng bộ với nhau.

"Ta―― sẽ nghiền nát các ngươi."

Khoảnh khắc mà Fran lẩm nhẩm như thế, bọn ngạ quỷ bị càn quét bởi một sát ý điên cuồng chưa từng có. Nếu là các binh sĩ tình nguyện, dám nói tim của họ đã ngừng đập rồi.

Ngay cả tên ngạ quỷ chỉ huy, kẻ đã nói sẽ cưỡng đoạt lấy tôi, cũng hiểu được sức mạnh của Fran. Hắn không có kĩ năng nào giúp hắn nhìn thấu được thực lực của kẻ thù, nhưng hắn thừa sức cân đo đong đếm được khả năng của Fran sau luồng sát ý và đe dọa ấy.

Tuy nhiên, hắn chỉ bị chùn bước trông chốc lát mà thôi. Hắn sớm nhảy đến Fran và hét lên như mất trí.

"UGGAAaaa! Đưa nó ra đây! Jigiii!" 

"Đừng hòng!"

Và thế là trận chiến giữa Fran và tên ngạ quỷ chỉ huy bắt đầu.

Lối tấn công của tên ngạ quỷ là chém với bộ móng dài của hắn, và chúng cứng hơn tôi hình dung rất nhiều. Ngay cả thế, chúng chưa phải là đối thủ của tôi, và đã bị đứt gọn sau vài lần trao đổi chiêu thức. Nhưng bộ móng của hắn chớp mắt sau là đã hồi phục lại.

Ma lực của hắn bị giảm, nhưng không có tổn thương nào nữa. Bộ móng của hắn có năng lực tái tạo.

Nhưng kiếm thuật của Fran lại vượt trội hơn hắn hẳn một trời và vực. Bộ móng của hắn dễ dàng bị con bé đẩy lùi và vô hiệu hóa hết. Thứ mà hắn hơn Fran là ở khả năng thể chất, cho đến khi em ấy bước vào trạng thái Lôi Đình Gia Tốc.

"NUGGAAaaa!"

Tên ngạ quỷ phong tỏa xung quanh với độc dược, nhừng như là lá bài át chủ của hắn. Nó là thứ độc dược rất đáng sợ chẳng những có thể gây chết người chỉ mới chạm vào, mà còn từ từ làm tan chảy da thịt nạn nhân nữa. Quả đúng là xứng danh Genocide Ghoul, một con Ngạ Quỷ Diệt Chủng có thể đoạt mạng mọi sinh vật sống chỉ với một cái chạm tay. Nếu mà hắn sử dụng chiêu này liên tục lên nguồn nước hoặc kho lương thực, hắn có thể đe dọa đến sự tồn vong của cả một vương quốc.

Nhưng Fran đơn giản cũng là một tồn tại phi lý, sở hữu hàng loạt những kĩ năng đề kháng mạnh mẽ với trạng thái bất thường bên cạnh ma thuật hồi phục, ma thuật thanh tẩy và hấp thụ độc dược.

Làn khói độc chết chóc có thể tiêu diệt mọi sinh vật sống chẳng thể làm gì hơn ngoài cản trở tầm nhìn của Fran. Trong một thoáng, em ấy trở nên lo lắng cho những người đồng đội của mình, nhưng phía bên đó cũng không sao cả. Kết giới diện rộng của Maleficent thật sự quá tuyệt vời, bảo vệ các binh sĩ tình nguyện một cách hoàn hảo. Nó làm tôi liên tưởng đến lá bài át chủ của Kết Giới Ốc luôn đấy. Sau cái thở dài nhẹ nhõm, Fran liền tiếp tục xông đến tên ngạ quỷ.

Vừa tránh bộ móng vuốt của hắn, Fran vừa đâm xuyên qua làn khói độc, rồi cuối cùng tung một nhát chém đứt đôi cơ thể thối rửa màu đỏ-đen của hắn.

"T-!"

Ánh kiếm lóe lên, và trước khi hắn kịp hét lên điều gì, thủ cấp của hắn đã rời khỏi cổ. Cùng lúc ấy, thêm nhiều nhát chém nữa nối tiếp theo, phanh thây tứ chi khỏi thân thể của hắn.

Đã vậy, hắc sấm điên cuồng tàn phá cơ thể hắn từ trong ra ngoài, khói bốc lên nghi ngút từ cả người tên ngạ quỷ. Nhiều phần đã hóa thành tro bụi. Bình thường thì đây rõ ràng là một chiến thắng hoàn hảo.

Nhưng tên ngạ quỷ này hoàn toàn không bình thường. Chẳng những vốn là chủng tộc undead mang khả năng tái tạo cao cường, hắn còn được cường hóa bởi tà khí nữa.

Trước khi hắn bị thổi bay đi và rơi xuống đất, hắn đã tái tạo lại tứ chi cũng như cái cổ của hắn. Chỉ trong chớp mắt, hắn đã hồi phục lại hoàn toàn và tiếp đất như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Với khả năng thể chất và tái tạo ấy, hắn là kiểu tấn công liều mạng. Hơn nữa, bộ móng vuốt của hắn được yểm loại độc dược có thể gây ra hàng loạt trạng thái bất lợi cùng một lúc, chẳng những ma thuật tử độc không thôi.

Chỉ cần bị hắn đánh trúng một lần thôi, kẻ thù của hắn sẽ gặp bất lợi vô cùng lớn.

Đó là về phần độc dược, còn chưa kể đến tà khí mà hắn sở hữu. Kết hợp lại, hắn thậm chí còn có cơ hội chiến thắng ngay cả khi phải đối đầu với những kẻ mạnh hơn hắn. Có là mạo hiểm giả hạng A đi nữa cũng có thể bị trúng độc và bị vô hiệu hóa kĩ năng.

Tuy nhiên, Fran cũng quá bất thường theo cách riêng của em ấy.

"GGUuuu! Tại sao, lại không được! Hơn nữa, sức mạnh của ta, đang biến mất......! Chẳng lẽ là khả năng của thần khí!"

Phải, đúng là thế đấy. Hay nói chính xác hơn, là nhờ vào kĩ năng Phá Tà Hiển Chánh mà tôi có. Tuy chưa thể hoàn toàn vô hiệu hóa được khả năng hồi phục của hắn, tà khí của tên ngạ quỷ đều bị vơi đi theo từng nhát chém của Fran, khiến tốc độ hồi phục của hắn chậm lại.

Phá tà và chữa trị. Với một tên ngạ quỷ đáng sợ mang khả năng hủy diệt nhiều vương quốc như hắn, những kĩ năng mà chúng tôi có như thiên địch của hắn vậy. Chúng tôi đơn giản là khắc chế hắn quá tốt.

Đến lúc này, tôi chợt muốn thử nghiệm thứ mà tôi đã nghiền ngẫm một thời gian dài rồi.

『Tà Khí Chinh Phục, kích hoạt!』

Cho tới thời điểm hiện tại, tôi chỉ sử dụng kĩ năng này để bảo vệ Fran khỏi tà khí và kiểm soát mảnh vỡ của Quỷ Thần bị phong ấn bên trong người tôi, nhưng nếu tôi sử dụng nó lên những kẻ thù có tà khí thì sao?

Liệu tôi có thể hấp thụ ma lực, hay thậm chí, thao túng chúng không?

Vừa kích hoạt Tà Khí Chinh Phục, tôi vừa nghĩ như thế, và kết quả hóa ra lại tốt hơn tôi tưởng.

"GUUuu! Gì thế này!?"

Tốc độ của tên ngạ quỷ đã chậm đi đáng kể. Hắn không phải là một tên quỷ nhân, mà là một tên undead với tà khí, nhưng nếu kết quả tốt đến vậy, Tà Khí Chinh Phục chắc chắn sẽ rất hiệu quả với quỷ nhân nữa. Nó chắc chắn có thể trở thành lá bài át chủ của chúng tôi với kẻ địch là quỷ nhân.

『Được lắm, chơi tới bến nào! Trừ khử tà khí!』

"Nn! Haaa!"

"Khốn kiếp!"

Bình luận (20)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

20 Bình luận


bạn Undead Ngạ Quỷ đùa không vui bé Fran đã căng và Master cũng căng theo bé
Xem thêm
Cho đến thời điểm hiện tại thì có 3 kẻ đã đòi mua đòi phá huỷ và đòi cướp Master khỏi tay Fran 2/3 kẻ thì yên nghỉ
tên đòi mua kiếm của Fran với giá 50k vàng là tên Mạo Hiểm Giả Hạng A fake do mê hoặc và quyến rũ đám Chủ Công Hội là nữ nên dc thăng hạng A
Kết quả là tên hạng A fake này bị Master giết bằng độc kèm hoả viêm ma pháp
tên thứ 2 đòi phá huỷ Master và chọc điên bé Fran là Trismegistus Hoàng Kim Long Nhân đang phải chạy deadline của các vị thần
lần này do đối thủ out trình quá nên Fran phải sủi kèo

và bây h chúng ta có tên Undead Ngạ Quỷ đòi cướp Master khỏi tay Fran
kết cục là mất mạng

Xem thêm
Bao nhiêu người muốn lấy Master của bé mèo đều bị hành hạ đến chít :)
Xem thêm
Thanks trans :3
Xem thêm
Việt Nam có trò chọc chó
Dị giới có trò chọc mèo
:')
Xem thêm
Àu dám cướp kiếm của fran là ý định ngu ngốc nhất trong cuộc đời của hắn
Xem thêm
Chọn đúng cái môn ngu nhất để chơi là dở rồi, hết chuyện chơi cướp kiểm của bé nó =))
Xem thêm
trong 1 vạn cái ngu thì ông chọn cái ngu nhất là đòi cướp kiếm của nó :)
Xem thêm
Đòi cướp kiếm từ Fran thì bị chém chết.
Lấy đc kiếm rồi trang bị thử bị Thiên phạt giết chết.
Cái nào cx như nha....à ko Fran thì chắc chắn tệ hơn so vs thiên phạt :))))

Xem thêm
@Cybercube: thiên phạt còn được chết ngay, Fran thì ko nhân từ thế :)
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm