Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.1101 - 1200

Chương 1169 Ảnh hưởng của Hell

9 Bình luận - Độ dài: 1,288 từ - Cập nhật:

Hình như Persona đang khóc, còn Fran thì thì thầm như vậy với tôi bằng một gương mặt bi thương. Dường như em ấy đang cảm nhận được gì đó mà tôi chưa rõ.

"Master! Tới chỗ Maleficent!"

『Hể? Tới chỗ Maleficent? Không phải chính em cũng biết chúng ta phải tránh xa anh ta ra sao ư?』

"Gâu gâu!"

Không chỉ tôi, mà cả Urushi cũng lên tiếng phản đối.

Maleficent rõ ràng đã chìm sâu trong cơn giận dữ của mình. Nếu chúng tôi có hành động gì dại dột, sẽ chẳng có gì bất ngờ mà chúng tôi sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo của Hell.

Tuy nhiên, Fran lại rất quả quyết.

"Master! Làm ơn! Em phải nói chuyện với anh ta!"

『Chỉ nói chuyện thôi có được không?』

"Nn!"

『Anh hiểu rồi.』

Thấy Fran khẩn cầu như vậy, tôi buộc phải nhượng bộ. Tôi rút ngắn khoảng cách của chúng tôi với Maleficent, rồi mở Cổng Không Gian bên cạnh anh ta. Bằng cách này, Fran sẽ có thể truyền đi giọng nói của mình.

『Fran!』

"Nn. Maleficent! Dừng lại!"

Không có hồi đáp. Nhưng ngay khi Maleficent nhìn sang Fran, tôi có thể cảm nhận được rất rõ.

Một nguồn sát khí kinh hoàng. Thật sự là rất khủng khiếp! Và nó đang chĩa thẳng đến chúng tôi! Biết ngay mà, chúng tôi lẽ ra không nên can dự vào mới đúng!

Tuy nhiên, Fran vẫn tiếp tục, dù trở thành mục tiêu của sát khí đến từ chính một thánh kiếm sư.

"Persona, đang đau đớn!"

"!"

Ngay sau khi Fran hét lên như thế, Maleficent liền đứng sững lại.

Và khoảnh khắc tiếp theo.

Cơn sóng thần đen tuyền đã hoàn toàn tan biến. Sát khí cũng như cơn khát máu đang tỏa ra xung quanh Maleficent cũng ngay lập tức lắng xuống.

"Xin lỗi...... Anh vô cùng xin lỗi, Persona."

"......"

Giọng nói của Maleficent đã dịu dàng trở lại. Quả nhiên, với kẻ đó, Persona là tất cả.

Persona cũng dịu dàng lắc đầu trước khi ôm chầm lấy cổ của Maleficent.

『Em có thể cảm nhận được cảm xúc của Persona ư?』

(Không hiểu sao, em biết là Persona đang khóc.)

『Thật ư?』

(Nn.)

Có khi nào Persona đã cầu xin sự trợ giúp của Fran bằng một cách nào đó không? Tôi hoàn toàn bó tay, nhưng Fran và Maleficent dường như đều có thể cảm nhận được cảm xúc của Persona.

Dù thế nào đi nữa, tấn bi kịch đã chấm dứt. Nhưng vùng đất này của Reidos đã bị hủy hoại đến mức khó ai có thể hình dung nổi.

Chúng tôi cẩn trọng đến gần hơn, nhưng Maleficent đã không còn lườm chúng tôi nữa.

"Hắc Lôi Công Chúa-dono, cảm ơn vì đã dừng tôi lại. Tôi đã để cho bản thân lạc hướng trong cơn giận dữ của mình rồi."

"Persona, không sao chứ?"

"......"

Persona, với những giọt nước mắt còn đọng lại trên hai má của mình, gật đầu.

"Persona, em không cần phải khóc. Lần này anh thật sự có hơi quá đáng một chút, nhưng đây không còn là vương quốc của anh nữa. Quân Reidos tự chuốc lấy số mệnh này. Bọn chúng đáng phải chết."

"......"

Persona gật đầu một cách yếu ớt.

Có vẻ như cô đã khóc vì thương cho Maleficent cũng như những người dân Reidos đã thiệt mạng.

Nhưng điều khiến tôi phải hồ nghi là bao nhiêu phần do chính Maleficent tự quyết định hành động, và bao nhiêu phần là từ ý muốn của Persona.

Chỉ cần Persona phản đối mạnh mẽ một chút thôi, Maleficent chắc chắn sẽ không giơ tay lên hãm hại dù chỉ một con côn trùng. Dù Persona đã khóc vì thương tiếc, phải nói rằng cô đã để cho Maleficent muốn làm gì thì làm. 

Nếu chỉ nhìn thoáng qua thì có vẻ Persona hoàn toàn vô tội thật. Tuy nhiên, dưới ảnh hưởng của Vĩnh Cữu Trung Tiết và năng lực của Persona, tôi gần như có thể khẳng định rằng, ở một mức độ nhất định, hành vi của Maleficent trên thực tế có sự giao thoa với chính mong muốn của Persona.

Liệu có phải sâu trong thâm tâm mình, Persona muốn chứng kiến sự diệt vong và điêu tàn của vương quốc Reidos? Và Maleficent đã vô thức đáp lại ước nguyện của cô và hành động? Hay Persona đơn giản là một người bị động và để cho Maleficent tự tung tự tác? Hay mặc dù Maleficent nói rằng ưu tiên cao nhất của anh ta là Persona, nhưng vẫn khao khát muốn thỏa mãn chính sự khát máu của mình?

Tôi không biết. Nhưng chắc chắn rằng mối quan hệ giữa hai người họ thật méo mó và mong manh. Và Fran lại nói với tôi rằng hai chúng tôi có phần giống họ.

Tôi phải cẩn thận mới được. Tôi không muốn chuyện tương tự sẽ xảy ra giữa tôi và Fran trong tương lai. Nhưng tôi cũng không thể mang ra mối lo âu của mình ra được, và thay vào đó, hỏi Maleficent một thắc mắc khác.

『......Này, có chuyện tôi muốn hỏi anh một chút.』

"Hou? Là Kiếm-san sao?"

『Phải. Tên của tôi là Master, vũ khí trí tuệ. Và tôi là cộng sự của Fran.』

"......!"

"Xin được chiếu cố."

Persona mỉm cười và giơ cao tay mình lên. Tâm trạng của cô dường như đã cải thiện đáng kể trước một tồn tại kì khôi như tôi. Nếu chỉ nhờ thế mà cô quên đi được một phần sự buồn bã của mình thì thật may mắn.

『Nếu anh đã nhận ra tôi là gì, thì tại sao anh lại không gặng hỏi Fran về tôi?』

"Nếu mà Persona cũng có thứ mà chúng tôi muốn giấu, thì tôi nghĩ đó là công bằng nếu hai người cũng có bí mật chúng tôi không được phép biết."

"......"

Khi Maleficent nói như vậy, Persona liền gật đầu hưởng ứng. Anh ta thật sự đang làm tất cả để chăm sóc cô.

『Liệu những vùng đất bị hóa đen ấy có bao giờ quay trở lại bình thường không?』

"Không có thứ gì là vĩnh cữu cả."

Vậy ư? Quả thật, ngay cả với những tồn tại như thánh kiếm thì vĩnh cữu vẫn là một phạm trù quá sức.

"Lần này tôi đã nghiêm túc nguyền rủa bọn chúng, do đó, chắc khoảng 3 năm nữa mới có sinh vật bén mảng quay lại. Còn muốn lời nguyền biến mất hoàn toàn, thì chắc phải 10 năm nữa?"

Lâu! Quá lâu rồi!

Nhưng tôi đã có nghe về những vùng đất mà Hell từng được sử dụng rất lâu về trước đến tận thời điểm hiện tại vẫn còn cằn cỗi. Liệu lời nguyền sẽ thật sự bị phai mờ sau 10 năm không?

『Tại sao tại lục địa Chrom vẫn có những nơi mà ảnh hưởng của Hell vẫn còn tồn tại?』

"Chà, tại sao không?"

Maleficent đáp lại thế như lẩn tránh. Nhưng nếu tôi phải đoán, thì nó dường như có liên quan tới Persona.

Chẳng có gì lạ mà trong thâm tâm của Persona lại mang một sự thù hận sâu sắc đến vương quốc đã hành hạ mình cả. Và với năng lực của Persona, cô có thể đã khiến cho tai họa do Maleficent gây ra trở nên trầm trọng hơn.

Khoan, biết đâu cả cách nói chuyện bóng gió của Maleficent cũng là do Persona vô thức điều khiển thì sao.

Có lẽ chính Persona cũng không thể kiểm soát được bản thân mình.

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

vl quả skill ghi đè khái niệm tởm vl
Xem thêm
3 năm để có sinh vật dám bén mảng tới còn muốn định cư thì 10 năm =]] quả này thì reidos còn cái nịt là chắc cú luôn rồi
Xem thêm
cũng may bộ đôi này chỉ hận thù với reidos và chủng tộc lorelei thôi chứ mà 2 khứa này mà hận thù cả thế giới thì Abyss Eater phải gọi bằng cụ
bộ đôi bất ổn đi chung =]]
Xem thêm
Cơ bản thì đem năng lực Persona ra thì có thể hủy diệt mọi thứ thật sự nhưng mà Persona không muốn làm thế nên nói Maleficent là thay thế thực hiện sự hủy diệt mà Persona mong muốn cũng không sai
Xem thêm
Năng lực của Persona nguy hiểm quá
Xem thêm
Hack não rồi đó 😂
Xem thêm
Thanks trans :3
Xem thêm
Thanks :3
Xem thêm
2 khứa này bất ổn thế
tks trans
Xem thêm