Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami Kagami Roha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện - Phần Năm

Chương 340 (Chương mở đầu) - Ôn lại & chủ đề

45 Bình luận - Độ dài: 888 từ - Cập nhật:

    ――Shiho có một đôi tai tốt.

    Với cô gái bẩm sinh đã có thính giác sắc bén này, 『âm thanh』 chính là giác cảm thứ 6 ngồi trên đầu 5 giác quan kia.

   

    Cô là một người có thể phân biệt cảm xúc bởi âm thanh.

   

    Như những ai tươi tắn có âm thanh khỏe khoắn.

    Như những ai điềm tĩnh có âm thanh êm dịu.

    Như những ai cáu giận có âm thanh dữ dằn.

    Và như những ai đau đớn có âm thanh buồn khổ.

   

    Đủ loại âm thanh thể hiện 『tính chất』 của con người họ.

    Và Shiho có thể nhìn thấu bản tính người ta ngay lập tức dù bình thường phải nói chuyện mới nhận ra.

   

    Không có nguyên lý.

    Nhưng chính vì tai cô nhạy nên ta có thể coi đó là một giác cảm siêu nhiên mà người thường chẳng thể lý giải.

   

    Thính giác đó là một đặc trưng khác người Shiho bẩm sinh có được.

    Thời thơ ấu cô gặp bao sóng gió cũng vì nghe được quá nhiều âm thanh, và chuyện cô không giỏi giao du với người khác cũng là do tác hại của nhạy cảm quá mức.

   

    Cô chỉ lơi lỏng phòng bị trước nhị vị phụ huynh, những người luôn dành cho cô tình yêu thương không đòi hỏi.

    Chứ ngoài họ ra, với Shiho thì ai cũng đều là 『dị âm』.

   

    Lẽ thường tình thôi, trên thế gian này liệu có ai không mang trong mình dục vọng. Đó là điều cần thiết để sống trên đời, là thứ người nào cũng có nhưng lại che giấu đi...... Và vì mọi người ai cũng biết điều đó nên quan hệ giao hữu mới được xây dựng.

   

    Nhưng Shiho lại quá ưa sạch sẽ đi.

    Chỉ cần thoảng nghe thấy tiếng cót két của dục vọng là cô bật chế độ cảnh giác với đối phương liền.

    Có lẽ được lớn lên trong tình yêu thương của cha mẹ là một con dao hai lưỡi.

   

    Shiho yếu vô cùng trước những ác ý.

   

    Cô đã luôn sống trong khi giữ khoảng cách với người khác.

   

    Vì lẽ đó, cô chẳng thể có được người bạn nào.

   

    Vậy nên Ryuuzaki Ryouma mới bu bám theo cô.

   

    ――Nhưng tất cả chỉ là cho đến cấp ba.

   

    Giờ cô vô tư, tươi tắn và cười nhiều thế đấy...... chứ vào những năm cấp hai, cô là một thiếu nữ lạnh lùng hiếm khi nở được một nụ cười.

   

    Cô sống với những ngày vô cảm, cô độc và không để mội ai tiếp cận mình.

   

    Nhưng bản chất Shiho là một cô bé 『nhõng nhẽo』 『dễ cô đơn』, đã thế còn 『muốn được để tâm』 nữa.

   

    Với tình trạng đó, sao mà cô lại không thấy đau khổ cho được.

    Trước khi lên cấp ba, gần như ngày nào cô cũng đều ủ rũ.

    Sắp tới đây, mình vẫn sẽ sống một đời cô độc và u ám à―― là cảm xúc tiêu cực cô mang trong lòng ở giai đoạn đó, một nỗi lo chẳng hề ra dáng Shiho.

   

    Sợ người, ngại nói chuyện, nhút nhát, rụt rè và lúc nào cũng kiềm chế...... chính là 『Shimotsuki Shiho』 khi không đứng dưới góc nhìn của Koutarou.

   

    Chính vì vậy mà với cô, 『Nakayama Koutarou』 là một tồn tại có ý nghĩa thật sự đặc biệt.

   

    Nhưng không phải sự đặc biệt như của Shiho hay Ryouma có.

    Với Shiho, Koutarou là một tồn tại chỉ đơn thuần là không thể thay thế mà thôi.

   

    Lần đầu tiên trong đời cô gặp được một người không mang ác ý.

    Và cũng là lần đầu tiên cô biết được một người phát ra âm thanh trong vắt, đẹp đẽ và dễ chịu đến nhường này.

   

    Nhờ cậu ta, Shiho đã có thể nói chuyện mà không thấy căng thẳng. Gần đây cô cũng đã chuyện trò bình thường được với Azusa...... và nhất định là trong tương lai, cô cũng có thể nói chuyện bình thường với những người mình không quen biết.

   

    Nhờ Koutarou mà cô có được sự thay đổi đầy tích cực này.

    Được kề cạnh Koutarou chính là điều kiện tuyệt đối để cô có được hạnh phúc.

   

    Nhưng thế thì...... lại có một nỗi nghi hoặc dấy lên.

   

    Vì lý do gì mà cô lại không chịu hẹn hò với Koutarou.

    Shiho nghĩ gì mà lại không làm người yêu của Koutarou thế.

   

    Giờ quan hệ đã quá đủ gần gũi rồi.

    Vậy mà hai người họ vẫn chưa bước thêm bước nữa.

   

    Lý do cũng đơn giản.

   

   

   

   

    『Koutarou-kun này. Tớ đây―― không phải nữ chính đâu』

   

   

   

    Cô đang dần nhận ra.

    Nhận ra Koutarou đang ám ảnh với 『thứ gì đó』 không hề tồn tại.

   

    Việc cậu ta đang bị trói buộc vào câu chuyện, áp đặt nhân vật lên những thứ xung quanh và xử lý những sự kiện xảy ra thường ngày như là 『story』, cô đã ngờ ngợ để ý thấy.

   

    Nói cách khác, chương cuối là câu chuyện để cậu ta thoát khỏi câu chuyện.

    Là chuyện kể về Koutarou - người toàn coi hiện thực như câu chuyện, sẽ đi đến một tương lai nơi cậu ta có thể 『nhìn』 và 『yêu』 Shiho một cách đàng hoàng――

Bình luận (45)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

45 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Bắt đầu arc 5 với chủ đề là Koutarou, Shiho và quan hệ của hai người :^
Xem thêm
Hay nói thẳng ra là những màn thông não, plot twist và cơm chó giữa 2 anh chị :))
Xem thêm
Vẫn nhớ khi end ss1 bảo dịch vì thích nên khi hết thích sẽ thôi nhưng cuối cùng lại dịch đến tận ss5 thanks trans
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
Cảm âm tốt
Xem thêm
Trận chiến giữa Kou và SP Shii-chan vs Romcom-sama 🤔
Xem thêm
Yeassss
Đợi mãi trời ơi
Xem thêm
"Thứ gì đó” tồn tại thật đấy chứ, có điều chắc nó hết đất diễn ở vol này rồi.
Xem thêm
Vol này main vẫn chưa rũ bỏ nhận thức câu chuyện nữa à
Xem thêm
mở vol đã có điềm
Xem thêm