Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami Kagami Roha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện - Phần Năm

Hậu truyện 1 - Kỳ thi tuyển sinh đại học

14 Bình luận - Độ dài: 847 từ - Cập nhật:

    Cảm ơn mọi người đã theo dõi!

    Tôi có mong muốn viết tiếp chuyện thời đại học như là hậu truyện, lịch đăng là không cố định.

    Dù câu chuyện đã kết thúc, tôi vẫn sẽ rất vui nếu mọi người tận hưởng những khoảnh khắc vô tư bình dị của hai người họ.

    Vẫn mong mọi người chiếu cố. m(__)m

   

    ※Thiết lập nhân vật ở hậu truyện là của phiên bản sách, không phải phiên bản web, vậy nên sẽ có một vài khác biệt dù hầu hết là như nhau. Mọi người đón đọc nhé.

   

    =============

    ――Shiho đang giận tím cả người.

   

    「Tớ ghét học! Ghétghétghétghétghét!」

   

    Vào đầu tháng một của năm ba cấp ba.

    Khi đang ngồi học dưới bàn sưởi, Shiho đột nhiên ném bút chì đi rồi nằm vật ra sàn nhà.

   

    「Chịu rồi! Chẳng muốn học nữa...... Tớ muốn chơi game cơ. Huhu」

   

    Shiho than vãn với những giọt nước mắt cá sấu.

    Thấy thế, Nakayama Koutarou ngồi cạnh xoa đầu cô như đang dỗ dành.

   

    「Ngoan nào. Cố gắng thêm một tuần nữa thôi. Rồi sau đó cậu thích chơi bao nhiêu cũng được mà」

   

    「Ưmmmm...... Một tuần lận, không chịu đâu. Tớ muốn chơi bây giờ cơ」

   

    「Bây giờ luôn hả...... Cậu chắc chưa? Giờ mà chơi thì có khi ta không vào chung trường được đấy」

   

    「Hự」

   

    Chỉ một câu nói đó đã khiến Shiho cứng họng.

    Kỳ thi đại học toàn quốc chẳng mấy chốc nữa là tới. Nói cách khác, trận chiến sống còn với Shiho đã đến gần lắm rồi.

   

    「Vì điểm chuẩn căng lắm đấy Shii-chan」

   

    「......Ưư」

   

    「Mà thôi, stress quá thì nên chơi game tí đi nhỉ......?」

   

    Nakayama Koutarou là một người hiền lành nên cậu cũng rất lo cho Shiho.

    Thế nhưng chỉ chiều chuộng thì không thể là lòng tốt được. Koutarou biết điều đó, và tất nhiên Shiho cũng vậy...... cô cũng hiểu được chiều chuộng không phải lúc nào cũng là điều tốt.

   

    「Không được. Khi trước tớ có bảo Koutarou-kun hãy nghiêm khắc cơ mà? Cậu mà không nghiêm khắc thì tớ sẽ lơ là mất......」

   

    「......Phải. Cũng cực thật, nhưng bây giờ ta cứ cố gắng đi! Nào thi xong tớ sẽ thưởng cho cậu thật nhiều」

   

    「Ừm! Nhớ phải thưởng cho tớ thật nhiều đó...... Vì mục tiêu được Koutarou-kun chiều chuộng hết cỡ, tớ sẽ cố gắng!」

   

    Tự khích lệ bản thân, Shiho lại lần nữa đứng dậy.

    Cô cầm chặt cây bút chì máy vừa vứt đi rồi tiếp tục chiến đấu với những phương trình toán học.

    Trên mặt Shiho hiện rõ vẻ quyết tâm.

   

    『Cùng vào chung trường đại học để có một đời sinh viên thật vui nào!』

   

    Với mục tiêu đó trong tâm trí, Shiho cố gắng học hết sức mình.

    Ngôi trường họ đang nhắm tới có trình độ hơi thấp với Koutarou - người học giỏi hơn, nhưng lại cao so với Shiho - người học kém hơn. Nhờ vậy mà Koutarou dư dả được thời gian còn Shiho thì đã sắp đến giới hạn chịu đựng.

   

    Tất nhiên là Shiho ghét việc học, cô ghét chuyện đó từ trong máu. Với một người chỉ sống và làm những gì mình thích thì kỳ thi tuyển sinh là một thử thách tương đối khắc nghiệt.

   

    Nếu chỉ có một mình, Shiho chắc chắn đã bỏ cuộc từ lâu.

    Nhưng cô có thể đi xa được đến mức này đều là nhờ người yêu của cô - Koutarou luôn ở bên hỗ trợ.

    Cũng nhờ Koutarou mà điểm số của cô đã cải thiện tới mức có thể đậu nếu chịu nỗ lực.

   

    Vì Koutarou, vì người đã luôn ủng hộ mình.

   

    「Nghỉ giải lao thôi nào, Shii-chan?」

   

    「......Thôi. Tớ sẽ cố gắng thêm chút nữa」

   

    Shiho đã cố gắng, cố hết sức vì mục tiêu ấy――

   

   

   

   

   

   

    ――Và rồi kỳ thi kết thúc.

    Sau khoảng thời gian chờ kết quả trong âu lo tới mức không thể rời Koutarou nửa bước...... kết quả kỳ tuyển sinh cuối cùng cũng đã công khai.

   

    Được thông báo tại trường đại học mà hai người nhắm đến, là số báo danh của những thí sinh đã trúng tuyển vào đây.

    Shiho tìm kiếm số báo danh của mình trong đó như thể đang cầu nguyện.

   

    Nắm chặt tay Koutarou trong lo lắng, Shiho nhìn từng con số...... rồi lập tức nhảy cẫng lên khi thấy được số báo danh của mình.

   

    「C-có kìa...... Koutarou-kun, có số của tớ kìa! Tớ đậu rồi, đậu thật rồi....... Trên đó có số của tớ kìa Koutarou-kun!!」

   

    「Có thật kìa! Shii-chan giỏi lắm, chúc mừng cậu! Cậu đã cố gắng rồi」

   

    「Ừm! Tớ đã cố gắng...... Cố gắng nhiều lắm luôn. Hueeeee」

   

    Shiho khóc trong sự khuây khỏa, còn Koutarou thì cười mừng rỡ vì cô đã đậu.

    Cậu tất nhiên cũng đã đậu, vậy nên hai người họ cùng ra về với nụ cười rạng rỡ trên môi.

   

    Và bắt đầu từ mùa xuân này, hai con người ấy sẽ là sinh viên đại học――

   

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Mùng 1 chơi bời quá nên đăng trễ mất :v
Tuy hơi trễ, nhưng chúc mọi người một năm mới vui vẻ nhá (´ ∀ ` *)
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
AUTHOR
TRANS
Yên bình quá ta
Xem thêm
Hay bg thử vt What If Shiho thi trượt đi tác🙂
Xem thêm
What If ~ Shiho thi trượt. Sao tác giả không tạo một cục drama trong hậu truyện nhỉ 🐧
Xem thêm
Thôi như thế chết ng đấy
Xem thêm
Vái trời vái phật cho tác giả ko biết tiếng việt :)))
Xem thêm
chúc trans năm mới luôn thành công phát đạt, luôn tràn trề sức sống với đam mê của chính mình ạ
Xem thêm
Ozu
tkssss
Xem thêm