Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami Kagami Roha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện - Phần Năm

Chuyện phiếm 32 - Shiho-chan nhát gan ※Công khai bìa tập 2

10 Bình luận - Độ dài: 1,138 từ - Cập nhật:

    Cảm ơn mọi người vì đã luôn ủng hộ!

    Thật ra bìa của tập 2 tác phẩm này sẽ được công khai vào ngày 19/2, nhưng vì phần truyện chính đang có chút lặng xuống, tôi sẽ viết một chương chuyện phiếm để xả hơi cũng như kỷ niệm luôn.

    Tuy không có cảm giác về thời tiết, mùa đông vẫn khiến tôi thấy mệt mệt nên câu chuyện sẽ là về mùa hè!

    Câu chuyện nhỏ này diễn ra vào khoảng thời gian hai người đã vào đại học.

    Và ở cuối chương có minh họa trang bìa nên mọi người nhớ hãy xem qua nhé m(__)m

   

    =============

   

    Tháng tám, đó là cái mùa mà ta thậm chí còn phát ngán với việc bực mình cái tiếng ve kêu.

    Vào kỳ nghỉ hè năm thứ 2 đại học, tôi và Shiho thư thái xem TV tại gia vì cả hai đều thuộc hệ ở nhà.

   

    『Giờ đang hè nên tớ muốn coi cái gì đó đáng sợ một chút』

   

    Shiho nói thế rồi triển một bộ phim có xuất hiện cá mập bự.

    Dù bản thân ớn mấy chuyện ma quỷ hay rùng rợn, thế mà Shiho...... vì sao chỉ có tinh thần chiến đấu là nhiệt thế nhỉ?

   

    「......M-mà cũng thường. Ừmmm, cảm giác cứ như b, bị ă...... bị ăn thôi chứ có gì đâu......」

   

    Sau khi xem xong.

    Quả nhiên là có chút sợ nên với một giọng run run, Shiho nói vậy trong khi ôm lấy cánh tay tôi hiện đang ngồi kế bên.

    Màn giả vờ mạnh mẽ đã bại lộ.

   

    「Lạnh sống lưng rồi à?」

   

    「L-làm gì có? Ah, không lẽ...... cậu nghĩ tớ đang sợ à? K-kkkkhông có chuyện đó đâu nghe」

   

    「Hmmm?」

   

    Trái ngược với cái giọng kênh kiệu, biểu cảm của Shiho cứng đơ chắc vì nội dung ghê quá hay sao ấy.

    Nhưng chắc vì không muốn tôi nhận ra mình đang sợ mà Shiho tiếp tục làm bộ.

   

    「Mừừừ. Koutarou-kun không tin tớ đúng không?」

   

    「Ahaha」

   

    「Aaa――! Đúng là không tin kìa...... Thế thì giờ coi tiếp. Lần này chơi một bộ kiểu kinh dị luôn!」

   

    Shiho nói vậy rồi đi tìm phim khác trên mục phim ảnh của hệ thống dịch vụ trả phí.

    Cái tính yếu nhưng thích ra gió xưa nay vẫn vậy, thế là cô nàng hùng hổ coi tiếp một bộ đáng sợ nữa.

   

    Lần này là một bộ phim ma có thím nào chui ra từ giếng, hơi khác vị so với bộ cá mập.

    Kết quả sau khi xem là Shiho mặt tái mét nhìn rất buồn cười.

   

    「A-Áaa......」

   

    Và không chỉ dừng ở cánh tay, Shiho ôm ghì cả người tôi như ôm cái gối ôm.

   

    「Sợ thì tắt nhé?」

   

    「C-có sợ đâu!」

   

    Cái tính cứng đầu trẻ con lên đại học rồi mà Shiho vẫn chưa chịu bỏ.

    Thế là cuối cùng hai đứa cũng ngồi xem đến hết phim.

   

    「......Đã tối rồi cơ à」

   

    Chắc vì xem tận 2 bộ mà trời lúc này đã sẩm tối.

    Và tầm này cũng là lúc Shiho phải về nhà.

   

    「Hôm nay không về à Shiho?」

   

    「......C-cho tớ thêm chút nữa」

   

    Ấy thế mà hôm nay dù đã bao lâu trôi qua Shiho vẫn chưa sửa soạn để về.

    Chưa nói đến cổ còn không chịu buông tôi ra nữa, nỗi sợ một mình đã quá rõ luôn.

   

    Đã sợ mà còn cố làm gì trời......

   

    「Hay để tớ đưa cậu về nhé?」

   

    「G-giờ ra ngoài có bị kéo vào TV không nhỉ?」

   

    「Cũng hiếm khi thấy cái TV nào ở ngoài lắm」

   

    Thôi toang, tinh thần của Shiho giờ đang không ổn.

    Để cổ về một mình trong tình trạng này làm tôi lo lo.

   

    「Hay là hôm nay ở lại đây đi?」

   

    「Được luôn!」

   

    Shiho làm bộ gật đầu với một nụ cười vô cùng vui sướng và nhẹ nhõm.

    Đã vui đến vậy thì, ừm...... thay vì không tệ, phải nói là quá tuyệt thì đúng hơn.

    Tôi cũng chẳng mê mấy nội dung rùng rợn cho lắm, nhưng được nhìn Shiho đáng yêu như này cho thấy xem phim kinh dị cũng không tồi.

   

    「Azusa cũng sắp về rồi, ẻm về thì tụi mình đi ăn tối nhé」

   

    「Đ-đã bảo là bên ngoài nó......」

   

    「......Thế thì làm mì lạnh vậy」

   

    「Tớ lạnh đủ rồiii! Giờ tớ muốn ăn cơm nóng cơ......」

   

    Và sau đó Shiho cứ bám tôi mãi chẳng chịu buông.

   

    Như là lúc nấu cơm tôi bị ôm lưng làm Azusa về thấy cảnh đó chỉ biết cạn lời.

    Rồi cả lúc đi vệ sinh cổ cũng bám theo, tôi vào xong là cứ mười giây lại một lần bị hỏi 「Koutarou-kun còn trong đó không thế?」.

   

    Chưa nói đến còn cả vấn đề căng nhất: Đi tắm. Vì Shiho bảo không thể đi tắm một mình trong khi tôi chẳng có hướng xử lý nào, tôi đành phải nhờ Azusa vào cùng với Shiho.

   

    「Cậu sợ mấy bộ hồi trưa xem đúng không?」

   

    「......Tớ đâu có sợ!」

   

    Vậy mà Shiho vẫn không chịu thừa nhận là mình sợ.

    Nhìn hãi đến thế luôn mà...... do đâm lao nên phải theo lao hay sao mà cứng đầu quá đi.

   

    Có điều, vào nửa đêm.

    Khi đang ngủ, Shiho không chịu buông mà nằm ngủ cạnh tôi bỗng dựng đầu tôi dậy nói thế này.

   

    「Nè nè, Koutarou-kun? Cậu có muốn đi vệ sinh không? Nếu cậu muốn thì tớ đi cùng cũng được đó?」

   

    Lúc này đang là 3 giờ khuya, cũng là thời điểm tôi muốn ngủ nhất nên thái độ đáp lại không nghiêm túc cho lắm.

   

    「......Vệ sinh thì không sao」

   

    「K-không sao sao mà được. Tớ mót sắp ra tới nơi rồi đây này......」

   

    「Thế cậu tự đi đi?」

   

    「N-nhưng một mình tớ đi không được」

   

    「Vì sao nhỉ?」

   

    「......Xin lỗi mà, tớ sợ lắm! Nên là ấy, Koutarou-kun...... hãy dẫn tớ đi đi!!」

   

    Vào đêm hôm khuya khoắt, cô nàng này cuối cùng cũng chịu thừa nhận là mình sợ.

    Trời ạ, Shiho đúng là có hơi phiền phức mà.

   

    Nhưng thôi không sao, cả điểm đó...... tính ra cũng đáng yêu nữa――

   

   

    =============

   

    Đây chính là trang bìa của tập 2! Họa sĩ phụ trách phần minh họa là Roha-san.

    Tuy khác với phong thái tập 1, Shiho-chan tập này làm mặt giận vẫn đáng yêu quá đi.

    Câu chuyện nằm ở phần hai, cũng là―― sự xuất hiện của Mary đấy!

    Để những ai đã đọc bản web cũng có thể tận hưởng bản sách, tôi đã viết lại tầm 80% nội dung (`・ω・´)ゞ

    Thay vì cùng là một, có lẽ bản sách gần với một tác phẩm mới hơn không chừng.

    Mong mọi người hãy ủng hộ tập này và cả tập một nhé m(__)m

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Thả hàng ngoại truyện mà đến giờ mới nhớ ra chưa dịch _:(´ཀ`」 ∠):_
Xem thêm
Fln
Thank trans nhen
Xem thêm
cute cỡ này suýt khiến t đi nằm ngủ 7 mét dưới đất
Xem thêm
Ozu
Cutii vaizzz
Tksss
Xem thêm
ựa cute vll:))))))))))))))))
Xem thêm
ê ad đổi ảnh này thành ảnh bìa cho bộ này đc á
Xem thêm
ảnh này cũ rồi và đổi lâu rồi
Xem thêm