Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami Kagami Roha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện - Phần Năm

Chương 499 - Đã đến hồi áo tắm! - 28

10 Bình luận - Độ dài: 804 từ - Cập nhật:

    Ván thứ hai trong ngày hôm nay của Azusa và Shiho đã được quyết định là 『Cuộc thi xem ai làm Nakayama Koutarou hồi hộp hơn』.

    Dù rằng chiến thắng trong màn thi bơi lúc nãy thuộc về Shiho, ta vẫn chưa biết được ai sẽ ăn ở ván tiếp theo này―― là những gì tôi muốn nói lắm, mỗi tội sẽ không ngoa khi bảo thắng bại đã ngã ngũ từ lâu.

   

    Thì tại Azusa là người trong nhà mà.

    Chuyện em ấy làm tôi hồi hộp, nói thật là khó có thể xảy ra.

   

    Vậy nên việc Shiho thắng chắc tôi có thể khẳng định ngay từ đầu, có điều...... sự tự tin tràn trề của Azusa khiến tôi cứ thấy kỳ lạ sao sao.

   

    「Hờ hờ. Nè Shimotsuki-sa―― khụ. Nè Onee-chan, chị không biết sao? Onii-chan là một ông anh siscon đến cạn lời luôn đấy?」

   

    E HÈM!

    Azusa ưỡn ngực nói vậy.

   

    Ở phía ngược lại, Shiho cũng đang ưỡn ngực phản kháng những trông mặt thì lại có vẻ lo lo.

   

    「K, Koutarou-kun là 『Shihocon』, thế nên lần này chị sẽ thắng!」

   

    Hình như Shihocon là từ rút gọn của Shiho Complex thì phải.

    Nói thế nghĩa là Nakayama Koutarou với họ không siscon thì cũng là Shihocon...... ừ thì tôi sẽ không hoàn toàn phủ nhận, chỉ là tôi không nghĩ mình dồn tình cảm vào đó nhiều đến thế đâu.

   

    Chưa kể tôi cũng chưa bao giờ quyết xem ai hơn ai thua, vậy nên tôi mong họ dừng mấy vụ thi thố lại nếu được.

    Cả Shiho và Azusa đều được tôi yêu thương như nhau mà...... Hừmmmm, phải làm sao mới dẹp được cái vụ thi thố này lại nhỉ?

   

    Trong khi đang nghĩ vậy, tụi tôi đã đến bãi cát.

    Hai cô nương dùng tôi như phao cuối cùng cũng chịu buông, mang đến cho tôi một chốc yên bình trong tâm hồn.

   

    「Hình như mấy người đang làm trò gì vui lắm thì phải!」

   

    Để rồi mẹ trẻ nổi tiếng làm trầm trọng vấn đề - Mary-san bỗng từ đâu ra chen mồm vào đầy hoan hỉ.

    Thôi chết toi......!

   

    「Ố ồ? Cả Azusa và Shiho đều đang thở hùng hục là sao đây? Cho tôi tham gia với được không?」

   

    「Eh? Mary-san cũng muốn tham gia 『Cuộc thi xem ai làm onii-chan hồi hộp hơn』 à? Muốn chơi thì cũng được...... cơ mà Mary-san sẽ thua đấy?」

   

    「Uầy, này nhé Azusa...... Bé cứ đùa là coi chừng ngực không to lên đấy? Không sai khi bảo Koutarou thích ngực nhỏ hơn, nhưng cái thích đó chỉ nằm ở 『trái tim』 chứ 『cơ thể』 thì đố mà cưỡng lại được bộ ngực nảy nở này. Mấy thằng con trai đều là loại sinh vật như thế cả」

   

    「Thì ra là vậy, chả hiểu gì sất」

   

    「Cố mà hiểu nội dung thêm chút coi」

   

    Mary-san và Azusa không ăn khớp một cách kỳ diệu.

    Kiểu người lý lẽ thích tranh luận như Mary-san và kiểu người ngay thẳng thành thật như Azusa không khác gì nước với dầu. Hai con người không trộn lẫn nhưng lại cùng tồn tại, vậy nên từ ngoài nhìn vào trông cứ thú vị thế nào ấy.

   

    「C-cả Mary-san cũng......!」

   

    Về phía Shiho, sự tham chiến của Mary-san đang khiến cô ấy vô cùng dao động.

   

    「To thế kia, thắng kiểu gì trời......」

   

    Hiện tại cổ đang dán mắt vào ngực của Mary-san.

   

    À không, nhưng...... ừ thì, là thế đấy.

    Vì chịu sự ảnh hưởng của Shii-chan nên ngực to với tôi chẳng có ý nghĩa gì.

   

    Tớ lại nghĩ đây sẽ là một chiến thắng áp đảo của cậu đó...... Thế mà tại sao ứng cử viên vô địch số một lại đang lo lắng cũng số một thế này.

   

    「HAHAHA! Này mấy đứa ngực lép, Mary-san này sẽ 『cho mấy đứa biết mặt』!」

   

    「Hửm? ......Ah, biết rồi! Đó là trò đùa kiểu Mỹ đúng không? Buồn cười ghê」

   

    「Sao phát ngôn của mị lại bị coi là trò đùa vậy hả? Azusa này, bé coi thường chị mày quá rồi đấy!」

   

    「Thì chẳng phải Mary-san là hạng tôm tép à?」

   

    「Cái con ranh này」

   

    「Uwaaa, nói năng gì thô lỗ dữ~. Thế là không được đâu Mary-san à. Hư quá!」

   

    「Chẳng hiểu sao đứa trông trẻ con nhất là bé lại coi người có thân hình ngon nghẻ như chị đây là trẻ con nữa」

   

    「Đã nói được vậy thì sao Mary-san không thử làm onii-chan hồi hộp đi? Mà dù gì chẳng tạch, há!」

   

    「Ờờ, được thôi! Chị đây sẽ kết thúc ván đấu ngay màn đầu cho biết mặt」

   

    ......Thế rồi hai người có rất ít khả năng chiến thắng lại đang tràn trề tự tin hơn cả Shiho, đúng là kỳ lạ thật――

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm
Thank for chapter 😘
Xem thêm
Thanks trans.
Xem thêm
Thank trans (´;ω;`)
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Chuẩn bị tới chap 1000÷2 rồi
Xem thêm
Welcome to romcom
Xem thêm