Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami Kagami Roha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện - Phần Năm

Chương 523 - Đêm đầu tiên - 11

15 Bình luận - Độ dài: 679 từ - Cập nhật:

    「Tớ thật sự áy náy khi để cậu phải lo hết việc này việc kia, nhưng còn cô gái đó thì sao? Cô ấy đã đàng hoàng biết ơn cậu chưa thế?」

   

    ......Tôi nghĩ là có đấy.

    Nhưng mấy chuyện này đã quá hiển nhiên nên cũng chẳng được nhiêu lần cô ấy bày tỏ bằng lời.

   

    「Azusa thì tớ hiểu. Vì là em gái, vì trên thực tế ẻm là gia đình nên giao hết việc cho cậu cũng không có gì khó hiểu. Giờ câu hỏi là, tại sao Shimotsuki cũng có cái thái độ tương tự với Azusa thế?」

   

    「Theo tôi thì, đó là...... tin cậy?」

   

    「Tin cậy? Đừng có đem hai chữ này ra để phủi hết vấn đề coi. Đó là 『tin tưởng mù quáng』 đấy. Tớ chỉ thấy đó là cái tiền đề rằng cậu sẽ tha thứ bất chấp mà thôi」

   

    Tin tưởng, một cách mù quáng.

    Bảo tôi không thấy mừng thì sẽ là nói dối ngay.

   

    Cô ấy dựa dẫm vào tôi đến thế mà...... sao tôi có thể chối bỏ cảm xúc đó được.

    Nhưng nói thế không có nghĩa điều đó sẽ tốt với Shiho và tôi.

   

    「Đây là quan điểm cá nhân của tớ thôi, cơ mà...... tớ tin rằng tình yêu không đòi hỏi sẽ chỉ hình thành và phát triển giữa những người trong gia đình. Đây không phải vấn đề cảm xúc. Về mặt sinh vật học, 『gia đình』 là một kiểu quan hệ đặc biệt theo nghĩa di truyền gene và nó đã in dấu vào chúng ta như vậy」

   

    ......Ờm, nghiêm túc mà nói thì Azusa với tôi không cùng huyết thống, thế nên giờ phản biện là chuyện có thể.

   

    Nhưng tôi không nói gì vì tôi hiểu điều Kurumizawa-san muốn chỉ không nằm ở đó. Bất kể huyết thống ra sao, tôi và Azusa vẫn sống với nhau từ nhỏ đến giờ rồi, nghĩa là...... tụi tôi đã trải qua thời gian như gia đình, và chính điều đó khiến tụi tôi là gia đình.

   

    Nhưng Shiho thì khác.

    Cô ấy không phải gia đình.

   

    「Cậu thích Shimotsuki tới mức mới nhìn đồ bơi đã tim đập thình thịch ha? Nếu cậu thực sự coi cô ấy là một người khác giới, thì quan hệ lúc này của hai người...... hẳn đang khiến cậu khổ sở lắm」

   

    ――Cô ấy nói không sai.

    Tôi không hề coi Shiho là gia đình.

    Bất luận thế nào tôi cũng không thể coi cô ấy ngang hàng với Azusa.

   

    Với tôi mà nói, Shiho chắc chắn là 『người con gái』 tôi yêu.

    Thế mà tôi lại không thấy Shiho coi tôi là một người 『khác giới』...... à không, không phải thế.

   

    Cô ấy đôi khi cũng bồn chồn thẹn thùng khi tụi tôi ở cạnh nhau.

    Chỉ là không đến mức như tôi.

   

    Nếu phải nói thì cô ấy đã quen với việc cạnh nhau rồi, thành ra...... tần suất bồn chồn cũng vì thế mà giảm dần.

   

    Dẫn đến kết quả là hiện tại này đây.

   

    「Tới kỳ chán nhau...... à có hơi khác nhỉ. Vốn dĩ hai người đã hẹn hò đâu, đúng là kỳ lạ khi quan hệ thành ra thế. Nhưng nhìn chung thì tình trạng cũng gần gần rồi chẳng phải sao?」

   

    Lời chỉ trích của Kurumizawa-san đúng là bén thật.

   

    「Nếu cứ tiếp tục thế này thì coi chừng...... sẽ nguội lạnh mất đấy?」

   

    「......Ý cô là Shiho sẽ không còn thích tôi nữa?」

   

    「Không, không phải thế. Ý tớ là 『nhiệt』 của cậu sẽ mất đi cơ」

   

    Không phải Shiho.

    Mà là tôi, có khi tình yêu của tôi sẽ không còn.

   

    Đó là những gì Kurumizawa-san đang nói.

   

    「Tớ đã nói suốt từ hồi trưa rồi còn gì? Rằng Nakayama không sai...... Tớ cảm nhận, tớ thấy rõ nhiệt huyết trong tâm tư của cậu. Nhưng việc Shimotsuki đang ngó lơ nó mới là vấn đề ấy」

   

    Không phải tôi.

    Mà nguyên nhân cốt lõi khiến quan hệ thành ra như này...... lại là Shimotsuki Shiho――

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

"Chị tóc hồng 2 bím tsundere lỗi thời" nói câu nào thấm câu đó 🐧
Xem thêm
Thanks trans.
Xem thêm
bé Hồng có thông não chi thuật từ bao giờ thế :)
Xem thêm
Thank trans (´;ω;`)
Xem thêm
Bé Hồng thông não cực mạnh
Xem thêm
Nói lại chả đúng :DD shiho có hành động vì kou thật đấy, nhưng cũng 70% là mặc cảm tội lỗi rồi, arc bé hồng cũng vì thấy có lỗi khi để thằng kou 1 mình cả tuần ( mặc dù bị bệnh ) nên chủ động kiếm thằng ryuu để thực hiện kế hoạch, arc sau đấy cũng 1 mình thằng kou tự nó giải quyết vấn đề với 2 gái còn lại để k cảm thấy có lỗi với shiho:))) đến h thì quá rõ ràng r, kou nó đối xử với shiho đ khác gì asuza cả, chỉ ưu ái hơn 1 tí vì là người mà nó yêu thôi
Xem thêm
Nhưng rồi sau đó thì s :))) kou thì chắc nó k thay lòng đổi dạ đâu nhưng nếu là t hoặc bất kì thằng con trai nào khác thì sẽ dần chán thôi :DD đ ai lại yêu nhau kiểu người chỉ biết cho người chỉ biết nhận cả
Xem thêm
Cmn cấn rồi đấy nhé🙁
Xem thêm