Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami Kagami Roha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện - Phần Năm

Chương 540 - Như nhân vật chính

14 Bình luận - Độ dài: 572 từ - Cập nhật:

    「C-cùng nhau gì chứ. Trình độ cỡ tôi thì chỉ có thể phụ một tay thôi」

   

    Chủ nhân câu vừa rồi chắc định nói sao cho thật thờ ơ.

    Nhưng âm giọng hơi cao cho thấy sự dao động đã lộ rõ rành rành.

   

    「Hê? Phụ một tay cơ đấy」

   

    「Chính xác. Chỉ có, phụ một tay thôi」

   

    Miệng nhấn mạnh "chỉ phụ" nhưng lại không phủ nhận vế "cùng làm".

   

    Có vẻ cô ta cũng hiểu đó là cộng tác.

    Chắc cũng vì thế mà trông Kururi có hơi e sợ.

   

    Thường thì Kururi chả bao giờ cho tôi thấy điểm yếu đâu.

    Cô ta chắc phải cẩn thận lắm để không bị con hầu mắc dịch này tìm ra sơ hở. Trên thực tế, cô ta rất nhanh nhạy và sự nhanh nhạy đó khi khẩu chiến với tôi gần như chưa bao giờ thua.

   

    Thế nhưng vẫn có một điểm yếu khiến Kururi có thế nào cũng không thể mạnh bạo bật lại.

    Điểm yếu đó chính là 『Nakayama Koutarou』.

   

    「Cô đừng có nhầm lẫn. Ba cái chuyện này tôi chả quan tâm đâu」

   

    Đấy thấy chưa, chả ai hỏi mà tự nhiên lý do lý trấu kìa.

    Kururi nói này nói kia hòng che dấu việc bản thân đang lung lay, nhưng chính cô ta lại không đủ bình tĩnh để tự nhận ra sự thiếu tự nhiên trong hành động của mình.

   

    「Ra thế. Nhưng tôi có nghi ngờ cô đâu nhỉ?」

   

    「Điêu vừa thôi. Nhìn mặt cô...... trông gợi đòn lắm đấy」

   

    「Tôi từ nhỏ đã thế nên chịu thôi chứ biết sao giờ」

   

    Cười nhẹ một cái, tôi bước vào bên trong.

    Tuy hồi nãy bị chửi một chiều nhưng nhờ có vấn đề của Koutarou mà tôi đã chiếm được ưu thế. Có lẽ Kururi đang hoang mang tới mức chẳng còn càm ràm nổi chuyện tôi trốn việc nữa.

   

    Tại sao lại phải rối đến thế?

    Lý do cho việc ghét bị tôi gặng hỏi đến vậy là gì?

   

    ......Câu trả lời, chẳng cần hỏi ta cũng biết được ngay.

    Bởi vì tôi là thiên tài (người sáng tạo) chứ còn đâu nữa.

      

    『Lại yêu lần nữa rồi chứ gì?』

      

    Kurumizawa Kururi.

    Là tình địch - đối thủ duy nhất trong câu chuyện này từng chỉa nanh vuốt vào nữ chính.

   

    Cô gái đó đã lại lần nữa quay lại sân khấu.

    Ngay cả vai phụ từng thảm bại cũng có thể trở thành cường địch của nữ chính giờ chỉ còn là một đứa hèn nhát.

   

    Giờ thì, bắt đầu thôi.

    Ta sẽ bắt đầu câu chuyện romcom 『tình tay ba』 có sự góp mặt của hai nhân vật nữ.

   

    Hãy mang đến cú chốt cho bộ meta romcom anti-harem của nhân vật nền với cái giá phải trả là một bên sẽ không được hạnh phúc này nào.

   

    Chỉ có tử tế thôi thì chẳng thể kết thúc được.

    Koutarou này...... khi nào cậu vẫn còn tử tế, tôi sẽ không để nó kết thúc đâu.

   

    Nắm lấy sức mạnh tổn thương người khác đi.

   

    Phải có được nó thì cậu mới toàn vẹn.

    Và khi đó, Nakayama Koutarou sẽ có thể trở thành 『nhân vật chính』 ngang hàng với Shimotsuki Shiho.

   

    Nên là hãy như những nhân vật chính của bao nhiêu câu chuyện khác, hãy vứt bỏ người ta bằng cái lẽ phải ích kỷ của mình thôi nào――

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Mẹ trẻ đừng quên chỗ này còn có khắc tinh 2 bím tóc đen lùn một mẩu nhé, cẩn thận không lại bị úp sọt bây giờ (´・ᴗ・ ` )
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
K chừng thay vì tình tay 3 thì sẽ là tình tay 4 với sự góp mặt của con hầu dú bự :))
Xem thêm
Câu chuyện j tên dài thế mẹ trẻ:)
Xem thêm
Xog cuối cùng mình bà trẻ là đau khổ thì cười vl 🐧
Xem thêm
Lại đổ anh main nhà ta như hồi đổ ah long thì lại cười
Xem thêm
Thắc mắc rằng bộ tác giả ra truyện đều thế cơ à
Xem thêm
TRANS
Ỗng nghỉ viết từ đầu năm cơ,mà trans chưa dịch đến,tới lúc đuổi kịp thì ỗng lại viết tiếp,chắc do may mắn
Xem thêm
Oh shit chọn 1 trong 2 khó cho main rồi
Xem thêm
Kiểu gì Shii cx thắng thôi.
Xem thêm
@LaserBoost: nhưng em kururi buồn ( main lại làm tổn thương đứa khác )
Xem thêm