Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami Kagami Roha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện - Phần Năm

Chương 524 - Đêm đầu tiên - 12

12 Bình luận - Độ dài: 836 từ - Cập nhật:

    『Sự tử tế chưa bao giờ là có ích cho đối phương đâu』

   

    Cô ấy đã nói thế.

    Những lời đó là lý do tôi đinh ninh bản thân mới là nguyên nhân khiến quan hệ với Shiho không được thuận lợi.

   

    Nhưng khi được nghe chi tiết, có vẻ như...... sự thật lại không phải vậy.

   

    「Quá tốt bụng là một khuyết điểm của Nakayama. Cậu khiến người ta hễ mà ở cùng là lại muốn giao phó hết mọi thứ, thành ra nhỡ có sơ suất...... cậu sẽ làm họ tha hóa ngay」

   

    Đó là một thói quen từ xưa đã vậy.

    Tận lực vì người ta...... cũng chẳng phải tôi thích làm vậy đâu.

    Vì như thế sẽ khiến tôi tĩnh tâm hơn nên tự nhiên thay, ba cái việc nhà với lặt vặt tôi lại chủ động nhận hết về phần mình.

   

    「Nhưng đó cũng là một điểm tốt vì nhìn Azusa là hiểu...... trông Azusa hạnh phúc lắm luôn. Tôi nghĩ 『gia đình』 kiểu này thực sự rất tuyệt vời」

   

    Có điều trong trường hợp với người yêu, sự tuyệt vời đó lại không được hình thành.

   

    「Shimotsuki cũng tương tự. Cô ấy chỉ đang ngồi mát ăn bát vàng vì bị cậu nuông chiều cho tha hóa thôi...... Cũng tại Nakayama thế mà đến cả người như Shimotsuki cũng thích đấy. Bởi nếu đối phương không phải ai đó điềm tĩnh và mềm mỏng như Nakayama, họ sẽ không thể trở thành đối tượng của một cô gái mong manh vì quá đáng yêu nên sợ người lạ như Shimotsuki đâu」

   

    Đặc tính của tôi cũng là những gì Shiho đang mưu cầu.

    Mỗi tội vấn đề sinh ra cũng theo đó mà có.

   

    「Hồi trưa tớ ngồi suy nghĩ suốt...... Rằng vì sao Shimotsuki lại thích cậu, rồi cả vì sao hai người vẫn chưa hẹn hò dù gần gũi đến thế. Theo tớ, nguyên nhân là do Nakayama quá tốt bụng, đồng thời cũng do Shimotsuki...... quá 『bình thường』 rồi」

   

    Một thiếu nữ bình thường chỉ có mỗi vẻ ngoài dễ thương.

    Dù sở hữu một sự 『đặc biệt』 mà ai cũng thừa nhận, bên trong cô ấy vẫn chỉ là một người con gái bình thường như bao người con gái khác.

   

    Bởi vậy mà trái tim cô ấy không hề mạnh mẽ.

   

    「Shimotsuki không hiểu được 『ý nghĩa』 trong lòng tốt của cậu đâu. Có lẽ suy nghĩ của cô ấy chỉ đến cỡ 『Không hiểu sao nhưng cậu ấy tốt bụng thật, mình vui quá!』, thế nên Shimotsuki không đền đáp gì cả, cổ chỉ biết nhận lấy rồi hài lòng mà thôi」

   

    ......Nhưng tính ra tôi cũng nhận được rất nhiều từ Shiho mà.

    Đó là tôi nghĩ, có điều......

   

    Tôi hiểu những gì Kurumizawa-san muốn nói.

    Ý cô ấy là giá trị không ngang hàng.

   

    Tình cảm của Shiho và tình cảm của tôi không ngang hàng với nhau.

    Vậy nên cô ấy mới quả quyết, rằng đã có sự sai lệch sinh ra trong tình cảm của hai người.

   

    Mà nói thế chứ nguyên nhân cũng không hoàn toàn nằm ở Shiho.

    Cả tôi cũng có chỗ không tốt mà. Đúng hơn thì Shiho đâu có lỗi, lỗi do tôi khi chỉ toàn nuông chiều mới phải.

   

    ......Và mớ suy nghĩ tự rằng đó, có vẻ như đã bị Kurumizawa-san đọc được.

   

    「Nè, có phải cậu...... vẫn cho rằng 『Shimotsuki không có lỗi』 dù đã bị nói đến thế này không?」

   

    「――――」

   

    Những câu từ sắc lẹm khiến tim tôi giật thót.

    Cảm giác như bị nhìn thấu tâm can, chẳng hiểu sao tôi lại thấy hổ thẹn.

   

    Ra vậy.

    Ra là Kurumizawa-san đang nghiêm túc đối mặt với tụi tôi.

   

    Thế nên những lời nói dối bâng quơ sẽ dễ dàng bị cô ấy nắm được.

   

    「"Vì Shiho không có lỗi nên mình chỉ cần thay đổi gì đó là được" là suy nghĩ của cậu chứ gì? Này nhé, cậu bỏ cái thói đó đi được không. Cứ bóp méo bản thân để hợp với đối phương thì sẽ có ngày cậu đánh mất chính mình đấy」

   

    「C-chuyện đó......」

   

    「Chưa kể...... nếu Nakayama của hiện tại thay đổi, tớ nghĩ đó sẽ không còn là 『Nakayama』 mà Shimotsuki thích nữa đâu」

   

    ......Ra thế.

    Có lẽ đây chính là nỗi lo lớn nhất của Kurumizawa-san.

   

    Không phải chuyện tôi không còn là tôi.

    Mà tôi không còn là người Shiho yêu mới là điều cô ấy lo sợ.

   

    「Cuối cùng tớ cũng sắp xếp được cảm xúc sau khi bị cậu từ chối rồi, nhưng mà nó...... không ổn là mấy, vậy nên đừng cho tớ thấy dáng vẻ yếu đuối của cậu được không. Vì con tim tớ sẽ lại dao động mất」

   

    ......Những lời tâm tư này, tôi phải trả lời thế nào mới phải đây?

    Tâm tư của Kurumizawa-san nặng nề quá, quá nặng nề để tôi lúc này có thể mở miệng nói được gì――

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Thanks trans, thấm vcl
Xem thêm
Thanks trans.
Xem thêm
Thank trans (´;ω;`)
Xem thêm
Rõ ràng là mối qh rất yêu nhau nhưng 2 đứa mãi dậm chân chả tiến đc bước nào
Xem thêm
Shiho phải để pink cướp thì mới sáng ra lần nữa
Xem thêm
Cấn cmnr. Lm thế khác nào Shii coi lòng tốt của Kou là 1 điều hiển nhiên đâu.
Xem thêm
thế rốt cuộc con kia cheat cái kiểu j vậy :)
Xem thêm