Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami Kagami Roha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện - Phần Năm

Chương 536 - Tính tương hợp giữa nhân vật nền chính và nữ phụ

11 Bình luận - Độ dài: 762 từ - Cập nhật:

    Hâm nóng xúc xích và chả giò cũng không phải chuyện gì khó.

    Đó là công đoạn có thể một tay lo được với những người đã quen nấu ăn...... và hẳn là cả tay mơ như Kurumizawa-san cũng có thể làm được.

   

    Nhưng khi cân nhắc tới phần xử lý lửa, sẽ là nói dối nếu bảo tôi không thấy lo lo.

   

    「Tớ rửa rau xong rồi, giờ làm gì tiếp thế?」

   

    Sau khi tốn thời gian rửa rau thật cẩn thận, Kurumizawa-san hỏi tôi nên làm gì nữa.

    Thực ra làm sandwich hầu như chẳng tốn thời gian. Giờ chỉ cẩn hâm nóng rồi cắt nguyên liệu cho vừa miệng rồi cuối cùng kẹp vào bánh mì là xong rồi.

   

    (Giữa lửa với dao, bên nào an toàn hơn nhỉ?)

   

    Tôi động não tìm công đoạn dễ làm hơn cho một tay mơ như Kurumizawa-san.

    Hừmmmmm...... để mà nói thì dùng dao cắt nguyên liệu có an toàn hơn không ta?

   

    「Ah, tớ biết rồi. Rửa rau xong là đến thái rau nhỉ? Nếu là chừng đó thì chắc tớ cũng làm được」

   

    Khi tôi đang đắn đo thì Kurumizawa-san đã hành động trước.

    Cô ấy đang lấy dao với thớt ra đặt lên bàn.

   

    ......À, phải rồi.

    Kurumizawa-san nào có phải Shiho.

   

    Dù cùng là tay mơ chuyện nấu ăn, Kurumizawa-san vẫn không giống Shiho ở cái điểm vô dụng.

    Bản tính qua loa khiến Shiho không ưa những công việc đòi hỏi chi tiết. Đó cũng là nguyên nhân cô ấy dễ cẩu thả trong công việc - lý do chính làm tôi lo khi để cô ấy cầm dao.

   

    Trong vô thức tôi đã đặt Kurumizawa-san ngang hàng với Shiho.

    Chắc cũng vì vậy mà tôi nhìn hai người họ như một, những gì gây lo lắng ở Shiho tôi cũng bất giác áp lên Kurumizawa-san.

   

    Có gì đó sai sai so với mọi ngày.

    Tôi không nghĩ nhận thức mình bị chệch, nhưng giờ cứ băn khoăn thì Kurumizawa-san sẽ chú ý nên thôi, tạm thời cứ gạt suy nghĩ đó ra khỏi đầu đã.

   

    Trước mắt tôi phải nấu cho xong bữa sáng.

    Rồi sau đó, tôi sẽ ngồi sắp xếp lại tình hình với một cái đầu lạnh.

   

    「Xài dao nhớ cẩn thận đấy」

   

    「Tớ biết rồi mà. Dù sao tớ vẫn biết dùng dao chứ bộ, chưa kể...... tớ cũng có xem mấy phim nấu ăn rồi nữa」

   

    Trong khi nói vậy, Kurumizawa-san đặt dao cắt xà lách.

    Cách dùng dao chỉ có thể nói là còn non. Việc có hơi ngập ngừng chứng tỏ cô ấy đang cẩn thận nên cũng không tệ cho lắm.

   

    Kurumizawa-san dùng dao cắt xà lách một cách tỉ mỉ và cẩn thận.

    ......Cứ tình hình này thì chắc không sao đâu.

   

    「Nhờ cô đấy. À mà cứ từ từ cũng được..... Tôi xong nhanh bên này rồi qua phụ cho」

   

    「Ừa. Tớ sẽ cố để không bị thương」

   

    Là cô ấy cảm thấy tôi đang lo hay sao.

    Mà những lời vừa rồi như muốn nói rằng Kurumizawa-san đã hiểu.

   

    Khác với Shiho, Kurumizawa-san có một tầm nhìn rộng.

    Shiho là kiểu người khi đã mê mẩn là chẳng còn nhìn thấy gì. So với cô ấy, Kurumizawa-san lại có thể điềm tĩnh quan sát xung quanh như cả lúc này, vì nắm được nỗi băn khoăn của tôi nên Kurumizawa-san mới chậm rãi như để cho tôi thấy.

   

    ......Dễ thật.

    Tính tôi thường hay lo và Kurumizawa-san cư xử như muốn để tôi không phải lo. Chắc đó cũng là lý do tôi cảm thấy dễ chịu.

   

    Tuy rằng đã cảm thấy thế này từ trước.

    Nhưng độ tương hợp của tôi và Kurumizawa-san hình như lại tốt đến ngạc nhiên.

   

    Cả Shiho cũng hợp với cô ấy, sự chín chắn này chứng tỏ Kurumizawa-san là một người có thể khiến những kẻ bất ổn như tôi và Shiho thấy thoải mái.

   

    Khi trước tôi không hề biết Kurumizawa-san là một người đáng tin như vậy.

    Vào cái hồi mới gặp không được lâu, Kurumizawa-san chịu ảnh hưởng bởi Ryuuzaki đã bảo thích tôi, rồi sau đó chuyện này chuyện kia xảy ra...... Vào cái thời đó, tôi hoàn toàn không thể hiểu con người tên 『Kurumizawa Kururi』 rồi cứ thế mà cắt đứt quan hệ trong một màn.

   

    Sau khi mọi chuyện xong xuôi, tôi có cảm giác mình đã có thể hiểu được chút ít về Kurumizawa Kururi.

    Rằng con người thật của cô ấy, thật sự rất là thu hút――

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Lúc ko cần khách quan thì khách quan, thanh niên tự làm khó mình roài (´・ᴗ・ ` )
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Thank for chapter 😘
Xem thêm
Thank trans (´;ω;`)
Xem thêm
Suy nghĩ của Kou bị cắt đứt ở đây và chap mới ko bao giờ ra nữa😃
Xem thêm
Ahaha:))) đ có mấy cái arc tương lai thì vcl lắm, nma cũng phải th, suốt ngày phải chăm bẩm cho 2 đứa con nít tự dưng có người đứng kế mình làm cùng mọi việc thì có hảo ý cũng là bình thường
Xem thêm
h mà tác giả chưa viết tương lai của kou thì chắc là đã có tag ntr :))
Xem thêm
Thế bro chưa đọc truyện phiếm lễ tình nhân hay jj ư
Xem thêm
@Rommbe: mẹ trẻ gọi kou dậy giữa đêm để thử socola chứ j :v
với lại cái commemt là là lúc t đang nghiện ntr @_@
Xem thêm