Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami Kagami Roha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện - Phần Năm

Chương 517 - Đêm đầu tiên - 5

12 Bình luận - Độ dài: 783 từ - Cập nhật:

    【Góc nhìn của Mary】

   

    ――Phán đoán tệ quá.

    Giờ tôi đã tin chắc khi nhìn Koutarou.

   

    (Sao mà đụt thật. Nihihi...... Giờ thì đúng kiểu 『nhân vật chính』 rồi còn gì)

   

    Nhìn cái biểu cảm là hiểu ngay.

    Rằng cậu ta không nắm bắt được chuyển biến trong tình hình hiện tại.

   

    ......À không phải, vẫn có khả năng cậu ta nhận ra có gì đó sai sai.

    Nhưng cái vẻ mặt kia cho thấy Koutarou đã từ bỏ việc lý giải điều đó.

   

    Cậu ta đang tự thuyết phục bản thân theo một cách thuận tiện với câu chuyện.

    Cậu ta đang nắm bắt sự việc chỉ từ 『góc nhìn thứ nhất』 như một nhân vật chính.

   

    Đây là 『sự đền bù』 cho việc không còn là nhân vật nền nhỉ.

    Góc nhìn khách quan là không có, đó cũng là điểm yếu của nhân vật chính khi chỉ có thể nắm bắt sự việc dưới một góc nhìn chủ quan.

   

    (Thế mà bảo đã bỏ góc nhìn kiểu câu chuyện rồi cơ...... Giờ cậu quay lại đúng là chẳng gì bằng mà)

   

    Sự sai lệch trong quan hệ với Shiho đã sinh ra cái kết quả này.

    Một Koutarou giỏi cảm thông nhưng thiếu nhạy cảm có thói quen nhận thức những  gì mình không thể hiểu theo hướng câu chuyện.

   

    Đó chính là chân tướng của 『lối tường thuật meta』, là thành quả khi phải hấp thụ một lượng lớn sách và câu chuyện do bị mẹ bắt từ thuở bé của cậu ta.

   

    Tuy gần đây những điều không thể lý giải đã giảm nhờ Shiho và cái lối tư duy meta cũng đang sắp sửa không còn, vậy mà đáng tiếc thay...... trái tim con người đâu có đơn giản như Koutarou nghĩ.

   

    Hành động cố gắng lý giải theo tôi là sai lầm.

    Nhưng Koutarou lại sống trong hiện thực với tiền đề là bản thân có thể hiểu được, sai lầm của cậu ta nằm ở đó đấy.

   

    Cậu ta đang đánh giá hiện thực quá cao, điều đó cũng tương tự như câu chuyện vậy.

    Còn tôi lại đang đánh giá hiện thực quá thấp, khao khát muốn biến hiện thực thành câu chuyện cũng là vì vậy luôn.

   

    Điểm khác nhau của Mary và Koutarou nằm ở đó.

    Đó là vô thức và có ý thức, là cậu ta - người cho rằng hiện thực không khác gì câu chuyện và tôi - kẻ đang thử nghiệm với tiền đề là hiện thực không phải câu chuyện nên mới muốn biến nó thành câu chuyện.

   

    Có vẻ đó là một nhân quả thú vị khi hai con người cùng có trong tay 『lối suy nghĩ meta』 tương tự nhau.

   

    (Mọi chuyện lại thú vị lên rồi đây)

   

    Câu chuyện romcom tình tứ chán phèo cuối cùng cũng có chuyển biến.

    Có vẻ đây chính là tình tiết cho phần 『Kết』 rồi.

   

    Từ giờ sẽ là phần cuối của cấu trúc Khởi Thừa Chuyển Kết.

    Đã giao việc đưa phần cuối lên cao trào cho Mary này...... thì kiểu gì chuyện cũng thành thế thôi.

   

    (Nhìn cậu ăn uống vô tư tự nhiên làm tôi ớn thật)

   

    Trong khi nướng gà theo yêu cầu của Azusa, tôi quan sát Koutarou xem cậu ta thế nào rồi.

    Và Koutarou đang tán gẫu với Kururi từ một vị trí cách đây không xa ...... trông đúng là thiếu phòng bị quá.

   

    「......Mừừừừ」

   

    Nhưng phía bên đây có Shiho là đang cảnh giác.

    Cô gái nhạy bén này đang ném cho tôi một ánh nhìn căng thẳng nãy giờ.

   

    Tôi nghĩ theo bản năng, Shiho đã hiểu Mary nguy hiểm thế nào.

    Mà bị nhìn thù địch thế tính ra cũng thoải mái lắm. Được nữ chính thuần khiết như cô cảnh giác cũng chẳng tệ tí nào, bởi nó khiến tôi được nếm trải cảm giác có vị thế cao.

   

    「Nè Mary-chan? Tính ra tôm được hơn á! Chẳng hiểu sao giờ Azusa thích ăn đồ biển cơ!」

   

    「......Thế nãy giờ nướng đống gà này cho ai ăn hả?」

   

    「Mary-san ăn cũng được!」

   

    「......Vậy nếu chị cũng muốn ăn đồ biển thì sao?」

   

    「......Thì cứ ăn sau Azusa thôi, không sao hết!」

   

    「......Ủa mắc gì chị đây lại cần sự cho phép của Azusa nhỉ?」

   

    「Chẳng phải vì Azusa giỏi sao?」

   

    「À rồi, thế ra bé giỏi hơn chị cơ đấy......」

   

    Nhưng suốt từ nãy tôi toàn bị Azusa coi thường, chỉ riêng cái vụ này là tôi nuốt không trôi.

    Thật tình...... có biết chị đây là trùm cuối không thế?

   

    Kính cẩn hơn chút đi coi nào――

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm
Thank for chapter 😘
Xem thêm
Thanks trans.
Xem thêm
Nghe mùi dramu
Xem thêm
Sao cảm giác Drama sắp tới trong hai chap tới nhỉ:)))
Xem thêm