Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami Kagami Roha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện - Phần Năm

Chương 528 - Cốt truyện cho đến hết

8 Bình luận - Độ dài: 765 từ - Cập nhật:

    Giờ thì ờm, dù tôi có bảo sẽ kết thúc.

    Nhưng để 『kết thúc』 câu chuyện romcom của Koutarou thì cụ thể phải hoàn thành gì ta?

   

    ......À thôi đi, câu hỏi này đơn giản quá nhỉ.

    Bởi hiện tại hai người họ vẫn chưa thành người yêu dù đã gần gũi hơn cả người yêu cơ mà.

   

    Cứ như bị kéo rê và còn mỗi một bước nhưng chẳng bước được ấy.

    Nếu ta nhìn theo hướng đó, mục tiêu của vở romcom...... của câu chuyện này rõ ràng là 『hẹn hò』, khỏi bàn cãi. Chính vì hẹn hò là câu chuyện sẽ kết thúc nên họ mới không thể thành người yêu vì một lý do trời ơi nào đó.

   

    Ý đồ của phía tác giả đã quá rõ.

    Chung quy lại tác phẩm này chỉ có cái góc nhìn meta là điểm ăn tiền chứ nội dung cũng chả khác gì đa số romcom. Hẳn nó chỉ để tận hưởng quá trình nam chính và nữ chính trở thành người yêu chứ không còn gì khác.

   

    Vì sẽ có rạn nứt trong câu chuyện romcom thuần túy nếu Koutarou và Shiho hẹn hò mà. Thế cũng chẳng trách được.

    Vì nếu họ trở thành người yêu ngay giữa đường, cái tiến triển đó sẽ khiến câu chuyện romcom mất đi sự thuần khiết.

   

    Cho ví dụ Shiho và Koutarou hiện đang ở giai đoạn hẹn hò đi.

    Nếu đã thế mà vẫn tiếp tục triển khai 『câu chuyện』, có khi ta phải viết kiểu 『tình yêu của người lớn』 bằng cách khiến quan hệ tệ đi, tái cấu trúc rồi lại cho nó tốt đẹp lên.

   

    Trong quá trình này, quan hệ tốt đẹp với nữ nhân vật khác là có thể có.

    Tình yêu kiểu học trò là không đủ. Những nữ nhân vật phải lòng Koutarou sẽ càng lúc càng nhiều, họ sẽ trở thành tình địch với Shiho rồi đẩy quan hệ vào vũng lầy tay ba tay bốn.

   

    Có lẽ chiều hướng sẽ thành thế nếu Shiho và Koutarou lên đại học.

    Nhưng chừng nào hai người họ vẫn là học sinh cấp ba và còn nằm trong phạm vi trẻ em, chiều hướng đó sẽ không hợp và người đọc cũng chẳng mong là có.

   

    Nên nếu muốn tiếp tục câu chuyện...... ta ít nhiều cũng phải dùng đến thủ đoạn cưỡng ép 『không để họ trở thành người yêu』.

   

    Hoặc nếu từ bỏ, chuyển qua viết 『chuyện sau này của hai người』thì cho họ hẹn hò cũng được.

    Chứ nếu câu chuyện chả có gì ngoài nam chính nữ chính hú hí với nhau thì hẹn hò hay không cũng chẳng có vấn đề gì sất.

   

    Nhưng trong tác phẩm này, hai người họ lại không hẹn hò.

    Có vẻ như vẫn còn lại 『khoảng trống』 rồi đây.

   

    Riêng băng về đích thì tôi sẽ không cắt để câu chuyện của Shiho và Koutarou có được cái kết đàng hoàng.

   

    Nhưng dù vậy, dải băng này vẫn chưa sẵn sàng vì câu chuyện đã bị kéo rê.

    Sự kéo rê quá nhiều này khiến mặt đường phía trước vẫn chưa được lát nhựa.

   

    Đó là lý do có 『tôi』 chứ đâu nữa.

   

    Miễn là có nhân vật cheat tiện lợi, đa nghề và toàn năng này, dù có bao nhiêu con đường tôi cũng kết nối lại được hết.

    Chính vì vừa tồn tại ở cả trong lẫn ngoài câu chuyện mà tôi mới có thể chỉnh lý cái tình trạng bầy nhầy này.

   

    ――Suy nghĩ đi.

    Với tôi thì đây là cảnh tỏa sáng cuối cùng rồi.

   

    Event này xong là quyền năng của tôi cũng mất.

    Và kể từ đó, tôi chắc chắn sẽ thành một cô gái bình thường chứ không phải một vị thần toàn năng nữa.

   

    Tôi thậm chí sẽ chẳng thấy tội bản thân như mình lúc này.

    Mất đi cả lối suy nghĩ meta, tôi sẽ trở thành một nhân vật hài tươi tắn chỉ có mỗi bộ ngực và sống một cuộc đời an nhàn.

   

    Chắc chắn một cuộc đời như thế sẽ hạnh phúc hơn.

    Nhất định một cuộc đời như thế sẽ vui vẻ hơn.

   

    Nhưng đó sẽ không còn là tôi.

    Đây là lần cuối cùng tôi có thể được là chính mình.

    Vậy nên để không phải hối tiếc điều gì.

   

    Vì mục đích đặt dấu chấm hết cho tác phẩm tuyệt nhất quả đất.

    Cố lên thôi, tôi tự nhủ.

   

    Cũng bởi đó, là lời nguyện cầu của 『tác giả - tôi』 mà――

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm
TRANS
Chương nào có góc nhìn của Mary là chương đó phá vỡ bức tường thứ 4
Xem thêm
Thank trans (´;ω;`)
Xem thêm
Lm phát bắn giúp Shii tỉnh đê :>
Xem thêm
vẫn câu hỏi cũ: chị là thuyền trưởng đấy à...
Xem thêm
Tình hình nếu ôg tác giả ko quay xe khéo lại có happyend
Xem thêm
Cố lên em:))) kích động shiho đi, công dụng duy nhất của em lúc này đấy
Xem thêm