Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami Kagami Roha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện - Phần Năm

Chương 570 - Chả cần gây phấn khích

13 Bình luận - Độ dài: 756 từ - Cập nhật:

    「......Cậu ổn với việc đó sao?」

   

    ――Tớ muốn hai ta trở thành người yêu.

    Sau khi nghe thấy mong muốn đó, Shiho gật đầu thật mạnh dù đang ngại ngùng với đôi gò má đỏ ửng.

   

    Cô ấy là một người nhát cáy.

   

    Gì mà sợ rằng có gì đó sẽ thay đổi.

    Gì mà cứ như hiện tại là đã đủ lắm rồi.

   

    Tôi mong muốn quan hệ đến được bước tiếp theo, còn cô ấy lại chẳng cảm thấy như vậy là cần thiết.

   

    Nhưng bất chấp điều đó, Shiho vẫn chấp nhận những tâm tư của tôi.

   

    「Thật ra, tớ ngượng lắm...... Ưmmm, tớ yêu Koutarou-kun quá nhiều, yêu phát sợ luôn cơ? Giờ mà càng yêu cậu hơn thì tớ sẽ thành thế nào không biết nữa...... Cậu cũng biết rồi mà, tình yêu của tớ có hơi nặng nề đúng không? Nhỡ mà thành yandere, có khi tớ sẽ bắt Koutarou-kun về làm thú cưng luôn đấy」

   

    「Sẽ không có chuyện đó đâu」

   

    Tôi hiểu tình cảm Shiho dành cho mình.

    Hiểu cả việc cô ấy có hơi nặng nề trong tình yêu nữa.

   

    Nhưng mấy chuyện ảo ma như thành yandere mà Shiho bảo, tôi tin chắc sẽ không xảy ra đâu.

   

    「Vì Shiho sẽ không làm những gì tớ không thích」

   

    「......Ừa, đúng là thế thật」

   

    Shiho mỉm cười vui sướng siết chặt tay tôi.

    Có lẽ cô ấy vui vì những lời tràn đầy sự tin tưởng tôi vừa nói.

   

    「Trở thành người yêu thì có thể nắm tay như này vào mọi lúc không nhỉ?」

   

    「Tất nhiên là có thể. Bất kể lúc nào hay ở đâu, cậu cứ nắm thỏa thích」

   

    「Thế thì hời quá. Tớ sẽ làm hợp đồng!」

   

    「Ơ nhưng đấy có phải gói cước điện thoại đâu......」

   

    Cuộc trò chuyện này chỉ là phần mở rộng của những ngày thường nhật.

    Phân cảnh trở thành người yêu này quá là thiếu thốn cảm giác phấn khích rồi.

   

    Nếu muốn xây dựng một câu chuyện hay, chỉ làm cỡ này sẽ chẳng thể nào đủ.

    Vì đây là diễn biến có thể tạo nên sự kịch tính, vì trở thành người yêu cũng chính là 『đích đến』 trong thể loại romcom.

   

    Đó là nếu dùng câu chuyện để xét.

    Chứ hiện thực thì không dễ tốt đẹp được như vậy đâu.

   

    Quá đỗi cụt hứng, rồi băng qua vạch đích như không có gì.

    Chuyện như vậy cũng có thể xảy ra đấy.

   

    「......Xin lỗi nhé Koutarou-kun. Đó là chuyện khiến cậu phiền não nhỉ? Cậu bứt rứt vì tớ mãi không chịu sẵn sàng đúng không?」

   

    Nhờ chịu thành thật bày tỏ mà Shiho đã thấu hiểu cảm giác của tôi.

    Sau tất cả, tôi mừng vì không chọn làm phần khó.

   

    Chỉ cần thành thật bày tỏ như này thôi, chỉ thế là đủ rồi.

   

    「Cứ thong thả thôi, dù sao thì sau này...... mình vẫn sẽ mãi bên cạnh Koutarou-kun mà―― là tư tưởng của tớ. Thế nên tớ mới thấy ổn với việc giữ nguyên hiện trạng. Thực sự là tớ đã ỷ y dựa dẫm vào cậu, nhưng tối qua...... Kururi-chan đã nạt cho tớ một trận đó」

   

    Và thế là―― câu chuyện đã đi đến một tiến triển tôi không hề hay biết.

    Một tiến triển không có người kể là một tiến triển không thể tồn tại.

   

    Nhưng ở hiện thực thì đó là điều hiển nhiên.

    Vì làm gì có chuyện những event chỉ xảy ra quanh tôi đúng không.

   

    「Khi nghe thấy Kururi bảo 『Cứ mãi ỷ lại sẽ chỉ khiến cậu thành gánh nặng cho Nakayama thôi, cậu thấy ổn với việc đó à?』, tớ đã quyết định. Chuyện trở thành gánh nặng thì tớ chịu rồi, không thể tránh, nhưng tớ sẽ phấn đấu để có thể giảm bớt gánh nặng cho cậu, không để cậu phải chịu thêm nữa đâu」

   

    ......Nhờ có, Kurumizawa-san đấy.

   

    Ra vậy...... ra là cô ấy đã thay tôi làm những gì tôi định làm.

   

    Dù có xảy ra xung đột, Kurumizawa-san vẫn cho Shiho một cơ hội để thay đổi.

    Cô ấy vẫn làm, bất chấp việc có bị ghét hay không―― và cô ấy đã thành công.

   

   

    Kurumizawa-san đúng là một người vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ.

    Phải cảm ơn cô ấy nhiều...... Chúng tôi có thể ngồi lại nói chuyện nhẹ nhàng với nhau như này đều là nhờ Kurumizawa-san cả.

   

    Từ tận đáy lòng, tôi thật sự rất biết ơn――

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

Thôi Mary giờ mãi là chúa hề, mãi là kẻ thua cuộc thôi! Mary đã sai khi xếp support Kuri vào trùm cuối.
Xem thêm
Thuyền trưởng Kururi gánh còn lưng cái chiến hạm này
Em Mary cook
Xem thêm
Thuyền trưởng " Tóc hồng 2 bím tsundere lỗi thời" mãi đỉnh
Xem thêm
Bé Hồng gánh cái mqh này vcl còng lưng
Thanks trans
Xem thêm
sắp Darling chx nhỉ
Xem thêm
Cơm sắp ngập mồm r
Xem thêm
AUTHOR
TRANS
tần suất cơm chó lại tăng rồi
Xem thêm