Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami Kagami Roha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện - Phần Năm

Chương 347 - Ô nhiễm tư duy

33 Bình luận - Độ dài: 699 từ - Cập nhật:

    Shimotsuki Shiho: Năm hai lớp một, số thứ tự 14.

    Nakayama Koutarou: Năm hai lớp ba, số thứ tự 23.

   

    Dù đã kiểm tra đi kiểm tra lại bao lần, tôi với cô ấy vẫn khác lớp.

   

    「Ựa―!」

   

    Shiho cạnh tôi dường như cũng đã nhận ra.

    Cô phát ra một tiếng kêu buồn cười trong khi ngả người vào tường, nhìn mặt mũi cứ như hồn sắp bay đi đâu ấy.

   

    「Rồi xong luôn. Thần linh gì mà ngổ ngáo kinh thật...... Vẻ ngoài của thần linh hẳn phải là một con bé cỡ 8 tuổi cho coi. Nhất định lúc này kẻ đó đang vừa cười láu cá vừa nói 『Fuhahaha! Cúng tiền có 5 yên bèo thì đừng mơ ta sẽ đáp ứng lời cầu nguyện nhá!』 trong khi nhìn tụi mình tuyệt vọng đây mà...... Nhưng nghĩ tới đó lại thấy đáng yêu ghê, tự nhiên muốn xí xóa cho quá」

   

    Shiho nhìn cũng sốc, nhưng vẫn khá là ổn.

    Nói sao ta, cái kiểu suy sụp gì mà buồn cười thật.

   

    Giữa tôi với cổ, có khi tôi mới là đứa xuống tinh thần nhiều hơn.

   

    「Úi! Azunyan cũng chung lớp tớ nè...... Thế thì đỡ hơn chút rồi ha? May quá, chắc sau đây tớ phải bổ nhiệm ẻm vào vị trí 『chăm sóc tớ』 thôi. Nhất định Azusa sẽ nói 『Thật là hạnh phúc khi được ở bên Shiho onee-chan♪ Em yêu onee-chan nhiều lắm!』 đó」

   

    Tớ thì nghĩ không đời nào có vụ đó đâu.

    ――Nếu là bình thường, tôi đã có thể đáp lại thế.

   

    Nhưng có cố thế nào, tâm trạng vẫn chẳng tươi nổi...... trái ngược với Shiho đang hài hước, tôi lại cứ mãi trầm ngâm.

   

    「......Ủa? Cậu sao thế, Koutarou-kun?」

   

    Dường như Shiho cũng đã nhận thấy sự kỳ lạ trong dáng vẻ của tôi.

    Cổ nhìn về phía này, rồi sau đó tròn mắt ngạc nhiên.

   

    「C-cậu thấy không khỏe à? Sắc mặt trông xấu quá......」

   

    Xem ra tình trạng bản thân đã tệ đến thế rồi.

   

    「Không phải, thế đâu......」

   

    Tôi vội vàng cố lấy lại nét mặt, nhưng tâm trạng thì khó mà đổi được.

    Có lẽ chuyện khác lớp khiến tôi sốc hơn tôi nghĩ.

   

    「Không lẽ...... cậu bất ngờ vì tụi mình khác lớp」

   

    Tôi nhẹ gật đầu trước lời nói của Shiho.

    Và sau khi nghe thấy, cô há hốc miệng nhìn chằm chằm vào tôi.

   

    「Thật ra tớ cũng không muốn đâu, nhưng dù gì trên lớp tớ cũng chẳng nói nhiều được, giờ cùng lớp hay khác lớp thì vẫn vậy thôi, chẳng có gì khác...... mà tất nhiên chung lớp thì tớ sẽ hạnh phúc hơn đó? Thế nên tớ nói cậu nghe, là làm gì có chuyện tớ lại không thấy buồn được」

   

    Cũng hiếm khi Shiho nói chuyện cẩn thận như kia.

    Và sau đó...... cô quay ngoắt người rồi nói hẳn ra những lời này.

   

    「Nhưng đây cũng chỉ là khác lớp, chứ tớ và cậu có xa nhau đâu mà」

   

    Xem ra đó là lý do khiến cô không buồn mấy.

    Vậy nên cô mới hiểu rõ cảm giác của tôi.

   

    「Chỉ khác lớp cũng đâu khiến tớ với Koutarou-kun bớt thân thiết đi―― là điều tớ tin tưởng, vậy nên mới không buồn đến nỗi này」

   

    Mấy lời vừa rồi...... hoàn toàn chính xác.

    Phản ứng như Shiho là bình thường còn tôi mới là bên bất thường đây. Trước thái độ thái quá của tôi, Shiho trông vô cùng khó khăn.

   

    「Không, không phải. Koutarou không có suy sụp...... mà tớ nghe như cậu đang sợ gì đó ấy」

   

    Cô nghiêng đầu, trông giống đang dỏng tai nghe.

    Bị nói vậy bởi cô gái như thể đã nghe được âm thanh tôi, tim tôi đập cái thịch.

   

    Đúng là tôi đang sợ thật.

    Với việc khác lớp, tôi lo là story sẽ chuyển biến đến đoạn trũng.

   

    Nhìn như Shiho không thể đồng cảm với suy nghĩ đó.

   

    「Lạ thật, cậu lúc này...... không giống Koutarou-kun

   

    Như thể cái gì đó đang làm ô nhiễm đi suy nghĩ của tôi.

    Không giống như tôi, Shiho nói thế đấy――

Bình luận (33)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

33 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Vậy là sắp tới đây, tác giả sẽ dùng 200 chap để phủ định lại mớ nền tảng "câu chuyện" mà Koutarou đã luôn tin vào, qua đó chỉ ra là chả có cái chủ nghĩ qq gì ở đây cả :^
Xem thêm
Trans cố ăn ngủ đầy đủ , cần thì e ship vài liều để trans chống đỡ mà có vài tấn đường cho e với :>
Xem thêm
200 chap bằng 6-7 tháng trans nhể
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
oke nếu tác kiểu dùng góc nhìn "câu chuyện"mẹ mẹ gì đó để làm main trầm cảm, cũng như lấp liếm cho quả cốt truyện bủh lmao của mình. H ổng lại cố gắng chứng minh làm quái gì có chủ nghĩa cơ hội ở đây, mở đầu bằng việc mary hết thích ru. ừ thì mình del bt nói gì :))))))
Xem thêm
Ừ thì có thể nói chính ổng là thần romcom của thế giới này mà:v nên ổng làm gì chả được:v
Xem thêm
tự làm ra xong tự tẩy =))
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Toi can duonggggg
Xem thêm
Lịp pẹ lại drama nữa à, đường của tôi đâu
Xem thêm
ae ạ sau khi đọc chap này tui quyết định dờ róp 2 tuần để bình ổn lại tâm lý =)) thật sự là câu ở trên damge quá đau
Xem thêm
tất cả chỉ là cơn biêng của Koutarou sau 1 bi dài vcl
Xem thêm
Xây dựng tình tiết trên nền tảng "câu chuyện" đến nổi khiến một thằng nghiện rom-com như Kou đạt tới cảnh giới gần như là thần ở vol 1,2 xong giờ đạp đổ. Ngáo đá chăng?
Xem thêm
tác giả định lấp liếm sai lầm của mik ở vol 3 chăng?🤔
Xem thêm
thanks trans
Xem thêm
Sau khi xây dựng góc nhìn meta ảo vcl bây giờ tác giả quyết định đạp đổ tất cả của ổng à,thú zị🤔
Xem thêm
Kiểu gì cũng có mấy thằng bu như ruồi bu cứt vào shiho cho xem V:
Xem thêm
So sánh kiểu gì thế ???
Xem thêm