Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami Kagami Roha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện - Phần Năm

Chương 349 - Thực ý không thể đọc ra

48 Bình luận - Độ dài: 745 từ - Cập nhật:

    Lên năm hai khác lớp với nữ chính Shiho―― đã trở thành màn mở đầu của câu chuyện.

   

    Nhưng câu chuyện vẫn chưa đi nước đầu tiên.

    Đã thế hôm nay mới là ngày đầu, không có vẻ event sẽ dồn dập đến vậy.

   

    「Chúc mừng các em đã lên lớp! Cô là Suzuki, giáo viên sẽ phụ trách mấy đứa đây. Chắc hẳn sẽ có em mới gặp cô lần đầu cũng như nghĩ là "Lại nữa hả trời" nhưng dù thế nào đi nữa, mong mọi người vẫn giúp đỡ nhau nhé~」

   

    Sang lớp mới, sang đời học sinh mới.

    Nhưng giáo viên phụ trách vẫn là cô Suzuki dạy tôi năm ngoái.

   

    Hôm nay, cô Suzuki cũng cười nói trong bộ đồ thể thao rộng thùng thình quen thuộc.

    Cô có hơi dễ dãi trên phương diện một công dân của xã hội, đồng thời cũng vẫn thong dong như mọi khi.

   

    「Mục tiêu của cô năm trước...... à không, mục tiêu năm nay của cô 『cũng』 là kết hôn đó~. Hồi đầu năm về quê mà bố mẹ gây áp lực quá trời quá đất...... còn bảo là 『Tính khi nào cho già này được thấy mặt cháu đây?』 luôn cơ~. Thời nay nói vậy là quấy rối rồi, đâu có được đâu phải không mấy em」

   

    Mới đầu kỳ học đã phải nghe giáo viên càm ràm thì cũng vậy thôi cô à.

    Nhưng cũng nhờ cô Suzuki mà đám học sinh mới đang căng thẳng cũng ít nhiều thoải mái hơn.

   

    「Giờ mọi người hãy giới thiệu sơ qua về bản thân nhé~? Nhanh nhanh kết được bạn cũng là điều tốt mà」

   

    Và thế là giờ giới thiệu bản thân bắt đầu.

    Từng người từng người tự giới thiệu tên theo thứ tự. Tôi lơ đãng quan sát họ, qua đó lại lần nữa hiểu ra...... rằng đúng là chẳng có ai cả.

   

    (Cái lớp này, liệu có loạn lên nổi không đây)

   

    Mặc dù xét theo hướng câu chuyện, lớp ở năm học mới thường có khuôn mẫu là sẽ không thay đổi gì nhiều cho lắm.

    Vậy mà ở lớp 3 năm hai này, chỉ có tôi...... và một người khác nữa thôi.

   

    「......Kurumizawa Kururi. Chiếu cố nhé」

   

    Ít lâu trước khi đến lượt tôi, cô ấy đứng dậy tự giới thiệu đầy đơn giản.

    Và mái tóc hồng hai bím vẫn nổi bật như thường.

   

    Chắc cũng vì thấy lạ mà những học sinh xung quanh, ai nấy đều đang chú ý đến cô.

   

    「............」

   

    Nhưng cổ thì chẳng phản ứng lại gì.

    Chỉ đưa mắt nhìn bảng đen trong thinh lặng.

    Vì bản thân ngồi phía sau còn Kurumizawa-san ngồi phía trước nên tôi chẳng rõ vẻ mặt cổ thế nào.

    Có lẽ vẫn là không biểu cảm thôi...... tôi ngờ ngợ.

   

    (Mà đã giờ này rồi...... cả hai có còn liên quan gì nhau đâu)

   

    ――Chẳng hiểu sao lúc cô xuất hiện, tôi có cảm giác như đã lâu lắm rồi mới gặp ấy.

    Về mặt thời gian thì mới năm ngoái đây thôi...... cũng bởi đã lắm chuyện xảy ra quanh cái đợt Giáng sinh nên tính ra cũng đâu lâu đến thế.

   

    (Lên lớp mới chỉ có Kurumizawa-san à...... ý đồ gì đây?)

   

    Câu chuyện đang muốn làm gì với cái cách sắp đặt lớp này vậy.

    Chẳng thể dự được gì, tôi có hơi rối trí.

   

    Dẫu có thế, tôi vẫn biết là giờ vặn não nghĩ bao nhiêu cũng vô phương.

    Vậy nên tôi hít thở sâu để trấn an bản thân, để rồi khi đang cố hết sức không nghĩ ngợi gì, lượt giới thiệu của tôi đã đến.

   

    「Nakayama Koutarou. Rất mong được mọi người chiếu cố」

   

    Như mọi khi, tôi thực hiện một màn giới thiệu vô thưởng vô phạt...... một màn giới thiệu sẽ không để lại ký ức gì.

    Với một kẻ như tôi, tôi nghĩ chuyện sẽ nuột nà trôi qua chỉ với một khung hình mà thôi.

   

    「............?」

   

    Thế mà khi nhận ra mọi người đang nhìn mình chăm chăm...... chẳng hiểu sao tôi bắt đầu sợ.

    Tại sao họ lại chú ý đến tôi?

   

    (Vị thần romcom đã làm gì mình rồi thế?)

   

    Để rồi khi Kurumizawa-san - người không chút mảy may hứng thú đến màn giới thiệu của những người khác lại cất công ngoái lại nhìn lúc tới lượt tôi...... tâm trí tôi như càng thêm hỗn loạn――

   

Bình luận (48)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

48 Bình luận

Vcl deo on r
Xem thêm
Sao main kh học chung với mary nhỉ 🐧
Xem thêm
Gặp lại con kururi cảm thấy éo ổn lắm đội mũ phát cho chắc ăn cái đã
Xem thêm
Tao thấy hơi khó chịu với suy nghĩ của main rồi đấy😮‍💨
Xem thêm
Thằng nào bảo vol 5 toàn là đường vậy đm 💀
Xem thêm
đi tìm mũ bảo hiểm cái
Xem thêm
Adu ma đéo ổn rồi
Xem thêm
NHC
Biết ngay là đéo ổn r
Xem thêm
Sắp xuống đây xã hội rồi kou-sama ơi
Xem thêm
cứ bao giờ dính dáng tới kururi là a main lại rơi xuống đáy xh💀
Xem thêm