Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami Kagami Roha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện - Phần Năm

Chương 380 - Quyền năng của nữ chính bị thu hồi

10 Bình luận - Độ dài: 750 từ - Cập nhật:

    『Giờ tớ đã không còn nghe biết được đâu mới là cậu thật sự. Vậy nên tớ―― không biết』

   

    Nghe thấy thế, tôi sực nhớ lại chuyện của Mary-san.

   

    (Không lẽ...... quyền năng 『thính giác』 của Shiho cũng đang biến mất như quyền năng 『toàn năng』 của Mary-san?)

   

    Tuy dùng "Quyền năng" thì hơi bị khoa trương quá.

    Nhưng thính giác của Shiho thật sự quá nhạy đi...... nói thẳng ra là chẳng hề thực tế chút nào. Sở dĩ như thế là vì có thêm mắm thêm muối đến đâu, ta cũng chẳng thể đưa ra được một lý do hoàn hảo nào cho việc 『nghe biết』 được cảm giác của người khác cả.

   

    Vậy nên thính giác của Shiho đã được coi là 『năng lực』 cô ấy có.

    Và lâu nay tôi đã tiếp Shiho với tiền đề là những tâm tư cảm xúc bản thân đều rò rỉ và cô ấy thì nhìn thấu được toàn bộ.

   

    Nhưng giờ đây...... liệu có phải thính giác của Shiho đang mất đi tính tuyệt đối không?

   

    (Rõ rành rành là câu chuyện đang chuyển hướng......)

   

    Sức mạnh thuộc về các nhân vật cũng đùng một cái mà yếu hẳn đi.

    Khởi đầu từ Mary-san...... à không. Việc quyền năng lộ rõ đột nhiên yếu đi đã xuất hiện từ lâu trước đó nữa.

   

    (Đó là từ khi Ryuuzaki không còn làm nhân vật chính)

   

    Kể từ khi tên đó mất đi tính nhân vật chính, toàn bộ những điều kỳ lạ tôi cảm thấy trước nay đều trở nên rõ ràng hơn.

   

    Bắt đầu với quyền năng nổi tiếng một cách vô nghĩa của Ryuuzaki.

    Ta có thêm nhân vật em gái Azusa, gái gyaru Kirari và nhân vật toàn khẳng định Yuzuki. Mấy người họ đã về lại như thời cấp hai, không còn làm những nhân vật bị gắn mác nữa.

   

    Kế đó là Mary-san bị bão hòa bởi đủ kiểu nhân vật bỗng mất đi tất cả.

    Và giờ tới 『thính giác』 đã từng là tuyệt đối của Shiho cũng mất đi hiệu năng.

   

    Mà nói vậy chứ thính giác của Shiho cũng không hẳn là yếu đi.

    Chỉ là cô ấy đã không còn có thể hiểu những âm thanh mà mình từng 『đại khái』 nắm được.

   

    Có thể thấy cô ấy không gặp phải vấn đề về thể chất.

    Và nếu thật thế thì lại đúng như suy nghĩ của tôi...... đó là Shiho có lẽ cũng đang mất đi quyền năng rồi.

   

    「Koutarou-kun......?」

   

    Shiho nhìn lo lắng, khả năng là do tôi đột nhiên lại lặng thinh.

   

    「Cậu giận à?」

   

    ......Có vẻ như Shiho của hiện tại cũng chẳng biết tôi đang giận hay không.

    Nghĩa là tôi đang gây ra những lo lắng không đáng có.

    Mà như thế thì không tốt, thành ra tôi liền vội vàng lắc đầu.

   

    「Không, tớ không giận đâu. Mà ừm...... phải nói sao đây nhỉ?」

   

    Lâu nay tôi toàn dựa dẫm vào năng lực của Shiho.

    Nếu đó là Shiho thì chẳng cần nói cô ấy vẫn hiểu thôi―― là điều mà tôi tin vào, nhưng suy nghĩ đó có lẽ lại không hay ho gì cho lắm.

   

    (Có phải do mình ít nói nên Shiho mới lo lắng về mấy chuyện kỳ lạ không?)

   

    Chứ tôi sẽ không bao giờ lăng nhăng hay gái gú rồi.

    Tôi thì nghĩ thế, cũng khá chắc là Shiho sẽ biết vì cô ấy hiểu tôi còn hơn cả bản thân tôi.

   

    Nhưng suy nghĩ đó hóa ra lại là sai lầm.

   

    (Mình phải nói cho đàng hoàng mới được)

   

    Bày tỏ tâm tư.

    Nói ra suy nghĩ.

    Không có lý gì ta lại để những chuyện hiển nhiên không thể là hiển nhiên.

   

    (Như việc Ryuuzaki không còn là nhân vật chính...... mình cũng không thể mãi làm một nhân vật nền nữa)

   

    Tôi nhớ lại lời Mary-san, nói rằng 『Koutarou đang cảm thấy thoải mái với việc làm nhân vật nền』.

    Tuy vô thức thôi, nhưng quả thật tôi...... chắc do từng là nhân vật nền mà đã từ bỏ nỗ lực, coi việc nói ít cũng không phải vấn đề to tát.

   

    Tôi thấy hổ thẹn với một bản thân như kia.

   

    (Không phải nhân vật...... mà trên phương diện con người, chuyện như thế hẳn phải kỳ lạ lắm)

   

    Với việc mải mê chú tâm vào câu chuyện, có khi tôi đã quên mất hiện thực trước mắt cũng không chừng――

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Dag bận đọc bộ khác ko tem.sớm đc >:(
Xem thêm
Adu chuẩn bị drift hay quay xe gì đây
Xem thêm
có mùi không ổn. đến lúc đội mũ rồi
Xem thêm
Thank trans (´;ω;`)
Xem thêm
Không ổn rồi
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm