Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami Kagami Roha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện - Phần Năm

Chương 489 - Đã đến hồi áo tắm! - 18

17 Bình luận - Độ dài: 833 từ - Cập nhật:

    ――Mặt trời trên cao đã ẩn mình sau những làn mây.

    Cũng nhờ vậy mà bầu không khí hanh nóng đã dịu đi, còn cảm nhận được những cơn gió mát thổi qua nơi đây nữa.

   

    Với khí trời như này, có từ biển trở về cũng không khiến cơ thể thấy tệ hơn.

    Và cũng nhờ được nghỉ ngơi mà tâm trạng tồi tệ đang dần tốt lên rồi.

   

    Vậy mà điều khiến tôi bận tâm bây giờ là một lời của Kurumizawa-san, nghe thế xong, tôi không tài nào rời khỏi ban công được.

   

    『Người vấy bẩn mối quan hệ của hai cậu, là Shimotsuki à』

   

    Cô gái này nhìn tụi tôi theo kiểu nào vậy?

    Tại sao Kurumizawa-san lại có suy nghĩ như vậy thế?

   

    Tôi tò mò.

    Nên tôi muốn hỏi xem.

    Nhưng có vẻ như Kurumizawa-san không có ý định tiếp tục cuộc trò chuyện nữa.

   

    「Giờ về lại với hội Shimotsuki đi? Cậu khiến họ lo lắng rồi mà」

   

    Nói vậy rồi, Kurumizawa-san dời mắt khỏi tôi như muốn bảo để yên cổ lại đây.

    Mắt cô nhắm về phía trước trong thinh lặng. Nhìn vào ánh mắt vô định đó, tôi đại khái cũng hiểu ý thức Kurumizawa-san không còn nơi đây mà đang ở đâu khác suy nghĩ gì rồi.

   

    Thế thì đành chịu.

    Nếu Kurumizawa-san đã không còn muốn nói chuyện, tôi cũng chẳng còn việc gì ở đây nữa.

   

    Nên là chẳng nói chẳng rằng, tôi im lặng rời khỏi nơi đây.

   

    Dù trong lòng còn đang bận tâm thực ý là sao...... nhưng thôi, tôi nghĩ cô ấy là kiểu người sẽ nói những gì cần nói. Có lẽ Kurumizawa-san đã quyết định rằng đó là chuyện hiện tại tôi chưa cần biết.

   

    Vậy nên những gì tôi làm được chỉ có thể là chờ đợi mà thôi――

   

    「Ah, Koutarou-kun! Cậu quay lại rồi nè」

   

    「Onii-chan làm gì mà trễ thế? Ai đời đến biển mà vẫn muốn làm việc nhà chứ, Azusa chẳng hiểu nổi anh luôn」

   

    Sau khi quay lại bãi biển, tôi liền được chào đón bởi Shiho và Azusa đang nghịch cát dưới dù che nắng.

   

    Ủa? Tôi cứ tưởng hai cô nương này phải ra biển bơi rồi cơ...... nhưng nhìn vào cơ thể vẫn còn khô ráo kia, có vẻ như họ đã luôn nghịch cát kể từ khi tôi đi thì phải.

   

    「Tụi em không xuống biển」

   

    「Phải đó! Cũng tại Azunyan có biết bơi đâu mà」

   

    「H-hảaa!? Azusa biết bơi đấy nhá? C-cơ mà tầm 10 mét thôi......」

   

    「Chị lại không nghĩ chừng đó tính là bơi được đâu」

   

    「Thế Shimotsuki-san bơi được không mà nói?」

   

    「Được chứ! Hẳn 15 mét luôn!」

   

    「Gần như chẳng khác Azusa rồi còn gì!? Thế thì có bơi được quái đâu!」

   

    「So với Azusa thì vẫn là bơi được nhá」

   

    Có vẻ như hai cô nương này không giỏi vụ bơi lội.

    Chắc đó cũng là lý do tôi lo nếu chỉ có hai người họ đi tắm biển...... mà dù sao cũng có Mary-san trông giùm rồi, nhỡ chuyện gì xảy ra chắc cũng chẳng sao đâu.

   

    「Tôi trông coi cẩn thận rồi nghe. Chứ lỡ mà có mệnh hệ gì thì con hồng lại trừ lương tôi mất...... Haiz. Từ khi nào mà tôi lại thành người trông trẻ thế này」

   

    Đọc được cả suy nghĩ của tôi, chỉ số cô ta vẫn cao như thường lệ.

    Cả cô ta và Azusa đều đang ngồi xây lâu đài cát, nhưng khi đem ra so...... sự khác biệt trong độ hoàn hảo quá lớn làm tôi bất giác phải kiểm tra lại lần nữa.

   

    「Thế thì làm một ván đi!? Để quyết định một lần xem giữa Shimotsuki-san và Azusa, ai là người bơi được. Cũng vừa đúng lúc onii-chan tới nữa!」

   

    「Được thôi, chơi luôn sợ gì...... À mà nếu chị thắng thì em phải gọi chị là 『onee-chan』 suốt một ngày đấy? Hứa đó nghe?」

   

    「Hể? N-nhưng đã ai nói gì về vụ đó đ......」

   

    「Rén rồi hả?」

   

    「――Rén gì mà rén! Azusa sẽ cho Shimotsuki-san tơi tả...... nhất định sẽ không thua đâu!!」

   

    「Hờ hờ, đúng ý chị đấy」

   

    Và thế là hai người họ phân thắng bại khi tôi còn đang không hiểu kiểu gì.

    Để rồi trên đường ra biển, họ lỡ đạp chân lên lâu đài cát Mary-san đang xây nhưng lại chẳng để ý, chắc là do đang hăng máu quá.

   

    「HAHAHA...... Lần này là lần thứ 3 rồi đấy. Tôi biết bọn họ không có ý xấu nhưng chẳng phải họ ác với tôi quá à? Hic, thế này có khác gì dã tràng xe cát đâu...... tới bao giờ tôi mới hoàn thành được thành Shuri đây trời」

   

    Mary-san chỉ cười khổ dù rằng kiệt tác đã tan tành.

    Thật sự thì tôi thấy cô ta cũng hơi tội...... cơ mà mắc gì cô ta lại xây thành Shuri thế?

   

    Mary-san đúng là một người kỳ lạ mà――

Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

tôi quên lý do sao shiho chưa muốn hẹn hò r ai giúp với ?, hok thì ai đưa t cái chap t check lại phát
Xem thêm
Em nó là yan chúa bro ạ nếu hẹn họ luôn ẻm sợ cái ghen mik
Xem thêm
Xem thêm 7 trả lời
Thanks trans
Xem thêm
Thank for chapter 😘
Xem thêm
Thanks trans.
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Hơi tội bò sữa mà thôi cũng kệ
Xem thêm