Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami Kagami Roha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện - Phần Năm

Chương 494 - Đã đến hồi áo tắm! - 23

15 Bình luận - Độ dài: 709 từ - Cập nhật:

    Người thắng cuộc ở màn thi bơi là Shiho.

   

    「Yaaay! Chị thắng rồi nhá! Em đã tự kiểm điểm vì sao mình thua chưa Azunyan? Cay nhỉ? Cay lắm đúng hem? Nè nè, cảm giác thế nào khi gáy cho to xong giờ thua thế em ơi???」

   

    「Grrrr......」

   

    Shiho làm một tràng, trông rất là hí hửng.

    Nhận lấy những lời đó, Azusa cắn răng với vẻ mặt trông đúng cay.

   

    Người ngoài nhìn vào cảnh này có khi lại hiểu lầm là đang có cãi nhau.

    Bình thường là tôi cản rồi đấy...... cơ mà Azusa trước trận đấu mồm miệng cũng không thua nên hai người họ kể ra cũng chẳng khác gì.

   

    Quan hệ giữa hai người họ không hời hợt tới độ sẽ xấu đi chỉ vì mấy màn khẩu chiến cỡ này.

    Vậy nên tôi mới có thể an tâm quan sát cảnh này từ xa.

   

    「Azunyan ới? Nè nè Azunyan. Em nói gì đi nào? Miệng bảo 『sẽ không thua một Shimotsuki-san vô dụng』 xong giờ lại thua, thế thì em là gì nhỉ? Hờ hờ, Azunyan! Nè nè, Azunyan ới ời」

   

    「I-im đi. Imđiimđiimđiiii!」

   

    「Hì hì♪ Nhìn em đỏ chín mặt trông đáng yêu làm sao. Từ giờ nhớ mà công nhận nhá, rằng chị...... 『trình cao』 hơn em nhiều」

   

    「Mơ đi! Đời nào Shimotsuki-san lại trình cao hơn Azusa được!! Phải là Azusa cao hơn mới đúng!! Shimotsuki-san hạng hai thôi, còn onii-chan thì dưới nữa」

   

    「Nhưng Azunyan mới thua đấy, chịu đi em. Giờ chị là nhất, Azunyan đứng nhì, còn Koutarou-kun thì đứng ba」

   

    Ủa mắc gì tôi lại đứng ba?

    Tự nhiên chẳng làm gì vẫn bị xếp bét bảng luôn.

   

    Hừmmmmm...... Mà thôi, kệ.

    Thay vì vậy, nghĩ đến việc gặp rắc rối vì đứng hạng cao khiến tôi lại thấy mừng khi mình được xếp hạng thấp.

    Cũng tương tự như bị coi nhẹ nên là vừa chuẩn. Theo cách đó, hai người họ sẽ có thể tự do hơn.

   

    Mà chuyện đó tính sau đi.

    Thường thì vì khác thời gian và hoàn cảnh mà chuyện tuyên bố ai giỏi hơn trở nên khó khăn.

    Nhưng hôm nay, nhờ trận đấu rõ ràng phân thắng bại mà vị thế của hai người đã được xác định rõ.

   

    「Ơ khoan, Azunyan nè...... em như vậy là không được đâu nhé? Bộ em quên lời hứa rồi hay gì?」

   

    「......H-hứa gì cơ? Azusa chịu. Ấy, cũng sắp đến giờ về lại bãi cát rồi! Phải cho Mary-san đi chơi mới được」

   

    「Mary-san là gái hư nên chơi nhiều quá là không được. Nè Azunyan, em nhớ mà phải không? Không được chạy」

   

    Shiho túm lấy cổ của bộ đồ bơi trường Azusa đang mang.

    Có lẽ Azusa vẫn còn nhớ nội dung lời hứa, vì nhìn ẻm...... trông khó chịu kinh hồn.

   

    「K-không chịu đâu...... Chuyện đó, nhất định là không được」

   

    Shiho vẫn không buông dù Azusa đang cự tuyệt trong bất lực.

    Nở một nụ cười rất tươi, cô chờ câu trả lời của Azusa.

   

    「Không phải 『Shimotsuki-san』, mà cách gọi nào mới là cái em hứa ấy nhỉ?」

   

    Phải. Lời hứa trước trận đấu...... chí là biệt danh của Shiho.

    Người đã thua trận đấu - Azusa phải gọi Shiho như này đây.

   

    「O...... O...... O......」

   

    「O?」

   

    「One...... Onee...... Onee-chan」

   

    Một giọng rên rỉ chất chứa niềm phẫn uất lẫn căm thù.

    Nhưng con bé đã nói được, riêng phần đó là đúng lời hứa...... có thể coi là như vậy.

   

    Nhưng Shiho vẫn chưa chịu buông tha.

   

    「Eh? Em mới nói gì dạ? Giọng nhỏ quá chị chẳng nghe được gì hết~」

   

    Cô ấy nói ra dòng thoại khuôn mẫu nhân vật chính harem như của Ryuuzaki khi trước.

    Cũng biết mà nói được luôn đấy...... tôi nhẹ cười.

   

    Shiho hiện đang rất hào hứng với tình trạng này.

    Và cả Azusa cũng biết là chống đối chỉ tốn công, nên như thể đã từ bỏ, đã lên tư tưởng các thứ...... con bé hét thiệt to.

   

    「――ONEE-CHAN!!

   

    Và lần này, ẻm lớn giọng như để ngăn Shiho bảo không nghe được.

   

    「Ufufu♪」

   

    Còn Shiho sau khi nghe rõ Azusa gọi mình là 『onee-chan』, cô cười trông mặt thỏa mãn lắm――

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

Mọi người cho tui hỏi với là bà nữ9 yandere ngầm à mấy ông tui nghe vài ông vol 3 comment.Cảm ơn nhiều.
Xem thêm
:))) tại tui mới vô đọc trương vol1 thôi tại tui thích coi bình luận trước mấy trương sau cho đỡ bở ngở mà nghe drama sợ quá:).
Xem thêm
Xem thêm 5 trả lời
Thanks trans
Xem thêm
Thank for chapter 😘
Xem thêm
Thank trans (´;ω;`)
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
hình như trans đăng 2 lần chương 494 thì fải
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Ừa, mạng VNPT lag quá nó đăng cmn 2 lần :v
Xem thêm