Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami Kagami Roha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện - Phần Năm

Chương 503 - Đã đến hồi áo tắm! - 32

18 Bình luận - Độ dài: 770 từ - Cập nhật:

    Đây là tôi nói thôi, nhưng cả Mary-san và Azusa đều chẳng làm tôi thấy hồi hộp nổi.

   

    Azusa thì là người trong nhà nên tôi không nhìn em ấy theo hướng đó. Còn về Mary-san thì phần con người cô ta vặn vẹo quá, với tôi cũng chỉ đơn thuần là chẳng hứng thú mấy với vụ gu về thuộc tính của cô ta.

   

    Cả tôi cũng nghĩ đó là một thứ cảm tính độc lạ.

    Chứ nếu là một thằng con trai cấp ba bình thường...... lấy ví dụ là một thanh niên có động cơ ngầm chung chung như Ryuuzaki đi, tôi dám chắc là chẳng ai có thể thờ ơ với Mary-san được đến thế này.

   

    Lý do đó tồn tại nên tôi không rung động, chỉ có thế thôi.

    Nhưng dựa trên góc nhìn, có vẻ như đám con gái lại có cách diễn giải khác.

   

    「À há, em hiểu rồi! Onii-chan chính là kiểu đó, anh chẳng có hứng thú với con gái chứ gì!」

   

    Là do tôi đơ quá hay sao.

    Mà Azusa đang mếu máo mặt mày bỗng hét lên như thế.

   

    「Không hồi hộp với Azusa thì chỉ có thể là thế thôi」

   

    「Ơ kìa em, lý luận đó vô lý quá đấy」

   

    Tôi cười khổ trước cái ý tưởng chụp giật đó.

    Tất nhiên tôi không phải kiểu ấy rồi, vì vậy mà lời chỉ trích của Azusa cũng sai theo.

   

    Và Mary-san với bộ óc thông minh ắt hẳn sẽ hiểu thôi―― là những gì tôi nghĩ, vậy mà......

   

    「――Thì ra là thế! Thảo nào, này Azusa...... điểm mù đấy. Khả năng đó đúng là không nhỏ, bởi Koutarou đâu có rung động gì trước Mary này đâu. Hóa ra vấn đề là vậy à」

   

    "Là vậy", ý cô ta là gì ấy nhỉ.

    Rồi chẳng phải cả Mary-san và Azusa đều đang tự tin quá sao...... Theo tôi, việc cho rằng ai đó không có hứng thú với phái nữ chỉ họ không rung động trước bản thân là một suy nghĩ không hay cho lắm.

   

    Con người ta có thích có ghét.

    Đến cả tôi cũng có kiểu tôi thích và ngược lại nữa mà.

   

    Cũng vì tôi đã không còn là một thằng nhân vật nền không có tính cách.

    À đâu, vốn dĩ tôi đã không phải nhân vật nền rồi...... mà vụ đó nghe phiền quá, thôi bỏ qua một bên đi.

   

    Tóm lại thì dù có khi có chút đặc thù, Nakayama Koutarou tôi đây vẫn là một nam sinh cấp ba bình thường như bao người khác. Và việc không ham muốn, tôi cũng không nghĩ là đúng với tôi đâu.

   

    Nhưng đớn thay, có vẻ như Mary-san và Azusa đã không thể cảm thấy được điều đó từ tôi.

   

    「Hèn gì cứ thấy kỳ kỳ. Làm gì có thằng con trai cấp ba nào lại không thèm rỏ dãi cái cơ thể khiếm nhã này của tôi chứ」

   

    「Chứ còn gì nữa! Vì onii-chan không hứng thú với phái nữ nên thờ ơ với mấy đứa con gái ưu điểm chỉ có mỗi ngực như Mary-san là chuyện tất nhiên thôi mà」

   

    「......Ơ, ủa? Này Azusa? Hình như bé vừa mới coi thường chị hơi quá rồi thì phải? Chị không nghĩ mình chỉ có mỗi ngực là ưu điểm đâu nhé?」

   

    「lmeo」

   

    「Cười khinh luôn!?」

   

    Thế là cuộc nói chuyện của hai thím này lại nóng lên.

    Mà cái lần mới nãy tim tôi đánh lô tô khi thấy Shiho trong bộ đồ bơi, hay cái lần tôi hành động mờ ám khi làm phao cho Shiho ngoài biển, mấy lần đó bộ hai người họ quên mất rồi à?

   

    À không, có lẽ họ cho là thế vì bản thân đã không thể khiến tôi hồi hộp. Mà thế thì, ờm, thấy cũng hơi có lỗi...... ủa khoan khoan. Bình tĩnh mà nghĩ thì đó có phải lỗi tôi đâu chứ.

   

    Giờ thì căng rồi.

    Nói thật thì hai người họ có nghĩ thế cũng không hại gì, vậy nên cũng không sao.

   

    「Ế? Ơ? K, Koutarou-kun bị thế thật á!? N-nhỡ như...... mình không thành con trai được, Koutarou-kun có còn yêu mình không ta......」

   

    Shiho, không...... Shii-chan đang nghiêm túc tiếp thu cuộc nói chuyện của hai người kia.

    Một cô gái chân thành, đúng là đáng yêu quá.

   

    À nhưng giờ không phải lúc để nói về chuyện này, Shii-chan lúc nào chẳng đáng yêu thế chứ.

    Nhưng mà, ừ thì...... bị cô ấy hiểu nhầm sở thích làm tôi không thấy ổn cho lắm đâu――

Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

IQ của 3 đứa này đang tụt về ngang nhau rồi thì phải
Xem thêm
Có mỗi con hầu tụt thôi chứ 2 em kia iQ vẫn vậy
Xem thêm
Main🏳️‍🌈?
Xem thêm
Thank for chapter 😘
Xem thêm
Thanks trans.
Xem thêm
dẫn em nó ra khỏi con đường tà đạo mà giừo nó nghĩ mình gay, là tôi thì tôi khóc rồi đấy :<
Xem thêm