Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami Kagami Roha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện - Phần Ba

Chương 183 - Thiếu nữ quá ư là thiếu phòng bị

137 Bình luận - Độ dài: 917 từ - Cập nhật:

    Sao lại xui xẻo đến thế này vậy trời.

    Giả sử tôi chưa bị lấy đi điện thoại, thì dù có không biết đường thì tôi vẫn có thể về được đến nhà.

   

    Vốn dĩ mọi chuyện cũng chẳng hề tự nhiên khi Kurumizawa-san động thủ ngay lúc Shiho bị cúm.

   

    Nói thêm nữa thì ngay khi đó, công ty mẹ điều hành lại gặp phải tình trạng khó khăn, và bực mình thay, cha của Kurumizawa-san lại là một nhà tư sản―― giờ ngồi ngẫm lại thì chẳng thấy nổi điểm dừng.

   

    『Không thuận lợi』 quá đỗi đi.

    Cơ mà không phải.

   

    Tình trạng lúc này phải là 『Thuận lợi』 mới đúng.

    Để câu chuyện thú vị mà tình thế giờ đây mới thuận lợi cực kỳ.

   

    Trước một Kurumizawa-san đã phá huỷ đi thành luỹ nữ chính đã từng luôn kiên cố, bước chân lên vị trí nữ phụ hỗ trợ và được đối xử ngang hàng với nữ chính, tôi sẽ đối mặt như nào đây.

   

    Cũng chẳng sao nếu quyết định một lòng yêu Shiho cho dù có phải làm tổn thương cô ấy.

    Hay là sẽ rạn vỡ trước những cảm xúc của Kurumizawa-san, lỡ chấp nhận lấy tình yêu ấy và lại sinh ra một tiến triển mới toanh.

   

    Đặc biệt là vế sau, vì đó chính là cái 『Harem Route』 mà tôi ghét nhất trần đời nên tôi mong mình có thể tránh được bằng cách này hay cách khác.

   

    Nhưng việc cự tuyệt những cảm xúc của Kurumizawa-san thì lại quá khó khăn.

   

    「Nakayama, cho tớ xin chút thời gian được không?」

   

    Vào buổi tối, vì sẽ ở lại nhà cô mà cô đã dẫn tôi đến phòng dành cho khách để ngủ.

    Sau đó, khi tôi đi tắm để lấy lại bình tĩnh thì Kurumizawa-san đến thăm phòng.

   

    「......Ừm, nếu chỉ là một chút」

   

    Đồ để thay đã được soạn sẵn là một bộ đồ thể thao mới tinh.

    Cả kích cỡ cũng vừa vặn nên chắc là được mua cho tôi rồi.

   

    Căn phòng này cũng sạch, cả ga trải giường cũng như mới và chẳng có một nếp nhăn nào.

    Sau khi quan sát mấy thứ đó, tôi đã hiểu được việc Kurumizawa-san đúng là đã định để tôi ở lại ngay từ ban đầu.

   

    「Etto...... Cậu đã tắm rồi à?」

   

    Cô hỏi tôi một câu hỏi vô thưởng vô phạt như thể đang tìm kiếm một khởi đầu cho cuộc nói chuyện.

    Đâu đó ở cô có vẻ sợ sệt.

   

    Chắc là đang thấy có lỗi do ít nhiều thì cũng đã đã gài tôi.

   

    「Ừm, xong rồi」

   

    Tôi trả lời cụt lủn rồi ngồi lên giường.

    Dù đang muốn cứ vậy mà nằm luôn, nhưng trước mặt Kurumizawa-san thì đúng là không thể không phòng bị đến vậy được.

   

    「Vậy à. Tớ cũng mới vừa tắm lúc nãy đó」

   

    Với những lời đó, cô chầm chậm bước vào phòng như thể đang cực kỳ sợ hãi.

   

    Đúng như đã nói, trông cô giống như là vừa tắm ra xong...... Những sợi tóc hồng cũng vẫn còn hơi ẩm. Hình như cô qua chỗ tôi trước cả khi đi sấy tóc mình.

   

    Cả bộ pajama hồng như để phối với màu tóc trông cũng rất hợp với cô. Vì đương đông nên bộ đồ cô đang mang trên mình trông rất mềm mịn và ấm áp.

   

    Nhưng không rõ là do chật hay vốn dĩ là đã được thiết kế như vậy mà bộ pajama này chỉ một cái liếc cũng thấy được những đường cong, và điều đó làm tôi thấy đôi chút không thoải mái.

   

    Gặp khó khăn khi giữ ánh nhìn thẳng, tôi hạ mắt xuống.

    Và ngay giây phút đấy, tôi chợt nhận ra.

   

    (Không được...... Đâu phải như mọi khi đâu)

   

    Dao động.

    Hoang mang.

    Những cảm xúc quay cuồng trong tôi đến độ chẳng thể nhìn thẳng được vào một Kurumizawa-san trông khác với thường ngày.

   

    Tôi chẳng biết phải làm gì cho được.

    Thì tại, Kurumizawa-san...... thiếu phòng bị quá đi.

   

    「Tớ ngồi cạnh cậu nhé」

   

    Đấy, coi kìa, cách cô ấy tiếp cận tôi đấy.

    Không biết có phải do vừa tắm xong hay không mà một mùi hương ngọt ngào đang thoang thoảng phát ra từ Kurumizawa-san. Chắc là do sắp đi ngủ mà cả mái tóc luôn được buộc thành hai cũng đã bị cô thả thẳng xuống rồi.

   

    Chỉ có tôi, là được thấy dáng hình đặc biệt của cô.

    Cả việc đến thăm phòng nam giới vào tối muộn cũng có gì đó chẳng đúng rồi.

   

    「Phù......」

   

    Đã thế, cô còn đặt mình xuống giường tôi.

    Theo một cách không tự nhiên, cô nằm ngửa ra. Khoảng cách giữa chúng tôi chỉ có tầm 10cm, và đưa tay ra chạm vào cô giờ chỉ là chuyện nhỏ.

   

    Nếu là một người bình thường, không biết tôi có chịu để cô yên trong hoàn cảnh này hay không nữa.

   

    『Nếu là cậu, thì có làm gì tớ cũng không sao đâu』

   

    Tôi cảm nhận được lời nhắn đó.

   

    Đây liệu có phải là tin tưởng?

    Hay lại là, cám dỗ?

   

    Tôi chẳng rõ thực hư thế nào.

    Nhưng tôi có thể nói rằng...... Kurumizawa-san đang định thực hiện màn tiếp cận cuối cùng.

   

    Cô rốt cuộc đang định làm gì vậy.

    Liệu tôi lúc này có đối phó ra hồn được không thế.

   

    Mấy chuyện đó, đang khiến tôi thấy cực kỳ bất an――

Bình luận (137)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

137 Bình luận

như bộ thiên sứ nào đó chặt cu thằng main đi
Xem thêm
Oke let's go ae tôi đội mũ rồi
Xem thêm
thật sự k dám đọc tiếp luôn ạ =))))
Xem thêm
Nghi cua có aphrodisiac r'_'
Xem thêm
Thank trans
Xem thêm
bác ơi bán con cái mũ chống tên lửa hạt nhân
Xem thêm
Hải xe quay
Xem thêm
Xe, quay hải
Xem thêm
Nghi sắp có drift
Xem thêm
Từ từ, t đi lấy cái mũ
Xem thêm
lấy r bác tài đợi thôi
Xem thêm
Chad lên đi t sợ quá main=)
Xem thêm