Thuật quản lý kinh doanh...
Miyaji Takumi (宮地拓海) Falmaro (ファルまろ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel - Phần 1

Ngoại truyện 13: Kẻ lừa đảo thế giới khác vs. Kẻ lừa đảo nước khác – Kết thúc

28 Bình luận - Độ dài: 3,439 từ - Cập nhật:

– Haa...

Từ sau sự kiện kẻ lừa đảo nước khác ấy, Ginette thở dài hơi nhiều.

− Không đến nhỉ...

Cô ta cứ ngó ra cửa và không ngừng lẩm bẩm như vậy.

Người ta cô ta đang chờ đợi... không phải là kẻ lừa đảo kia, mà là Estella.

− Quả nhiên là đang phiền muộn sao?

Estella từ sau sự kiện đó thì không xuất hiện trước mặt chúng tôi lấy một lần.

Hôm đó, sau khi kẻ lừa đảo bỏ đi, cô ta đã cúi đầu xin lỗi trước tất cả mọi người, chờ cho những người đến từ quận 40 ra về thì lại cúi đầu xin lỗi.

Sau khi thành tâm thành ý xin lỗi thì cô ta mất dạng luôn tới giờ.

Ginette có lo lắng thì cũng phải thôi.

...Nhỏ đó đang phiền muộn cái gì vậy?

− ...Hẳn đang nghĩ mình là căn nguyên để bị lừa đảo.

− Chắc là chị ấy đang nghĩ tại mình là nhiều người gặp phiền phức đấy ạ.

Magda nói, Loretta tiếp lời.

− Thế cho nên cậu ấy mới không dám gặp mặt chúng ta?

− ...Có lẽ.

− Vì chị ấy là một người coi trọng đạo nghĩa và có những điểm không linh hoạt nhỉ.

− Estella-san chính trực lắm...

Tuy giải thích khác nhau nhưng mọi người dường như đều đi đến một kết luận.

Rằng Estella đang lo nghĩ hơi quá.

Tôi cũng cho là vậy.

Xin lỗi là đủ rồi kia mà.

− Xin lỗi vì đã làm phiền.

Mặc bộ đồng phục maid như hấp thụ tất cả ánh mặt trời buổi chiều, Natalia đến Ánh Dương Quán.

– A~a... phiền phức thật............. a, không. Xin đừng bận tâm ạ.

– Thái độ giả vờ tệ quá đấy!?

Có biết cái từ vô ý tứ không hả?

– Thật ra, tiểu thư đang hoàn toàn suy sụp.

– Đến vậy sao?

– Vâng... thay vì pantsu lụa đen như mọi khi, tôi đã tráo thành chiếc pantsu mèo cực kỳ đáng yêu, ấy thế mà cô ấy hoàn toàn chẳng nhận ra...!

– Có khối cách check khác kia mà!

Ngay cả cách đánh giá tình hình cũng tệ luôn sao?

– Tôi bỏ cuộc rồi. Xin hãy làm gì đó đi ạ.

– Đấy không phải là bỏ cuộc, mà là đùn đẩy hết cho người khác.

– Wa, thật là thú dị. Xin hãy làm gì đó đi ạ.

– Cả nịnh cũng tệ sao!?

Không ổn rồi. Natalia đang bắt đầu tha hóa.

Có vẻ như tình hình thật sự rất tệ.

– Tôi chưa từng nhìn thấy tiểu thư rầu rĩ đến như vậy. Có vẻ như việc gây ra rắc rối cho mọi người khiến cô ấy dằn vặt lắm.

Natalia bộc lộ vẻ mặt mệt mỏi hiếm thấy.

Lần đầu tiên tôi mới thấy bộ dạng nhỏ này thở dài.

– ...Nếu có thể thay thế cho tiểu thư thì tôi muốn thay thế...

– ...Natalia-san.

Nét mặt buồn bã lây sang cả Ginette.

Natalia mà lại trông yếu đuối như thế này thì...

Tự dưng tôi có chút cảm giác muốn bảo vệ. Muốn làm gì đó...

– Giá như có thể thay thế tiểu thư... thì tôi đã chẳng phiền muộn gì rồi.

Rút lại câu nói trước.

Con nhỏ trơ trẽn này éo cần được bảo vệ!

– Yashiro-san... Natalia-san trông đáng thương quá...

– Etto, chỗ nào đáng thương?

– Aa... *sụt sịt*.

– Chị ấy khóc rồi kìa...!

– Trong thế giới này, giả khóc là có thể được tha thứ nhỉ.

Thiệt tình. Tôi nhìn thấu hết mưu đồ của cô đấy.

Tóm lại là “Xin hãy vỗ về tiểu thư” chứ gì?

– Thật hết biết. Đành đi một chút vậy.

– Ano, tôi cũng đi nữa!

– ...Magda nữa.

– Em cũng đi!

– Thế thì cái quán tính sao hả?

– Thế thì để tôi thay cho.

Natalia giơ tay.

......Trong tích tắc.

– ...Thôi hôm nay đóng quán nghỉ sớm nhỉ.

– ...Khách hàng là thượng đế.

– ...Bất lịch sự là không tốt.

– ...Oya? Tôi bị mất lòng tin đấy vậy sao?

Sau cái màn tha hóa lúc nãy đấy.

Chứ tôi biết bình thường cô hoàn thành rất tốt bổn phận của một người maid.

– ...Natalia thiếu kiến thức về các món trong thực đơn.

– Để em chạy về nhà gọi các em gái tới ạ!

– Ngoài ra, phải có ai đó quen thuộc với hệ thống của quán và tinh thần trách nhiệm cao thì mới ổn...

– Xin chào’s! Hôm nay tôi lại tới đây’s!

– Tốt! Vấn đề được giải quyết rồi nhỉ!

– Vâng!

– Ơ, g, gì thế’s!? Tôi lại tới đúng lúc nữa à’s!?

Giao quán lại cho Umaro xuất hiện cực kỳ đúng lúc, chúng tôi tiến đến nhà của Estella.

...À quên mất, dắt mấy nhỏ này đến nhà của lãnh chúa liệu có ổn không nhỉ?

Estella muốn giữ bí mật kia mà... ớ khoan, hôm đó dù đã nhìn thấy Estella trong bộ váy đầm như thế kia nhưng Ginette dường như đã không nhận ra chân tướng của Estella nhỉ.

Cả Loretta, người biết Estella trong mode con gái lãnh chúa, lẫn Umaro cũng không...

Cơ mà, Loretta đáng lý phải biết Natalia là maid của lãnh chúa chứ? Và cô ta cứ luôn miệng gọi “Estella” là tiểu thư, ấy thế mà nhỏ đó không hề nghi ngờ gì sao? Ngốc đến mức nào vậy?

Thật sự, sự việc vẫn chưa bị bại lộ thì đúng là kỳ tích.

Nhưng, cũng chỉ đến hôm nay thôi nhỉ.

Quả nhiên giờ mà tới nhà của lãnh chúa thì cho dù có là Ginette đi nữa...

...Thế rồi, lúc ra tới đại lộ, chúng tôi chứng kiến cảnh một đoàn người chạy tới từ phía đối diện.

– Mồ~! Mọi người bị cái gì vậy hả!?

Dẫn đầu đoàn người là Estella, ở phía sau là Imelda, Nephery, Delia, Masha, Seron và Wendy đang rượt theo. Masha nằm trong xe chở bồn nước mà Delia đẩy. ...Gấu mẹ nuôi con à?

Dù bị đông người rượt, với thần kinh vận động xuất chúng, Estella chạy hết nơi này đến nơi khác. Lạng sang trái rồi luồng sang phải, lách khỏi những cánh tay vươn ra, không ngừng tẩu thoát khỏi nhóm người truy đuổi một cách nhẹ nhàng như cây liễu lung lay trong gió.

– Để tôi yên đi mà!

– Không thể được!

– Đúng vậy! Làm sao mà bỏ mặc được!

– Estella~! Chúng ta, là bạn kia mà~☆

– ...Masha, cậu, an nhàn, quá nhỉ? Chiếc xe này, nặng, không tưởng...

– Estella-san! Tôi, thật ra rất yếu, nhưng vẫn cố gắng chạy đấy ạ!

– Estella-san! Tôi, mặc dù biết đêm nay mình sẽ phát sáng khủng khiếp nhưng vẫn cố gắng chạy đấy ạ!

– Mồ~! Cái quái gì vậy trời!

Có vẻ như bọn họ cũng đang quan tâm đến Estella.

Nhưng non quá.

Bằng cách đơn giản như thế thì làm quái gì bắt được Estella.

Phải tận dụng đầu óc và teamplay như chúng tôi cơ!

– Loretta, Magda!

– Vâng!

– ...Cứ yên tâm giao phó.

Bằng chỉ thị của tôi, Magda và Loretta nhảy ra trước mặt Estella.

– Magda và Loretta!?

Đứng trước Estella, Magda ôm lấy bụng.

– ...U, ui đau đau đau...

– Ối, nguy rồi! Có chị gái tóc đỏ tử tế tốt bụng nào ở đó không!?

– Hai đứa nghĩ làm thế thì bắt được à!?

Tuy nhiên, lời bắt bẻ ấy là một sai lầm!

− Đi nào, Ginette!

– Ể? Ểể!? Đi đâu cơ!?

Đây là chiến thuật khiến Estella giảm tốc độ rồi tôi và Ginette tấn công từ hai bên!

Đầu tiên Ginette đứng bên phải Estella. Trong lúc đó, tôi sẽ chạy vòng sang bên trái và lao hết tốc lực về phía Estella.

Khi đấy, Estella sẽ hét “Kya, chạy thôi!”. Nhưng, không sao! Ở đầu bên kia, bằng bộ ngực khủng của Ginette đang đứng chờ sẵn, *bưng*, cơ thể của Estella sẽ có một vụ va chạm êm ái, lúc đó Estella sẽ hân hoan nói rằng “Ôi, nhờ chiếc gối mà mình không bị thương!”.

Và như thế, Estella sẽ bị bắt một cách an toàn!

– Nào, Ginette! Stand by!

– Ể? Ano? Tôi á? Ể?

Cái gì!?

Ginette chưa nắm được nội dung chiến thuật!

Dù đang trao đổi ánh mắt nhưng cô ta chỉ nghiêng đầu.

Chết tiệt! Nếu là Magda thì chỉ với eye contact là đã hiểu rồi!

– Đừng có bắt Ginette-chan làm chuyện vớ vẩn! Làm quái gì trôi chảy được cơ chứ!?

Nói câu đó, Estella trượt qua ngang hông tôi.

Chết tiệt! Quả nhiên thần kinh vận động của Estella thật xuất chúng. Giờ dù tôi có đổi tư thế như nào thì cô ta cũng chạy thoát bằng với top speed.

Không hay rồi, nếu để cô ta vượt qua chỗ này thì sẽ không còn bắt được nữa.

Phải ngăn cô ta lại! Tại đây! Bằng mọi giá!

– Estellaaaaa!

– Cái...!?

Tôi vươn cánh tay đến Estella đang vượt qua bên hông mình.

Tôi có thể nhìn thấy lưng của Estella.

Vươn tới đi nào! Một chút nữa! Một chút nữa thôi!

Tay hay áo cũng được! Tóm lấy cái gì đó đi, cánh tay của ta!

– Đừng hòng chạy!

Tay của tôi chạm phải một thứ mềm mại.

Không được vuột tay... phải nắm nó thật chặt!

– I!? Ikyaaaaaaaaaa!?

Dù có la hét, tôi sẽ không để cô chạy cho đến khi nghe được câu chuyện đâu!

Nếu có giận thì cứ giận thoải mái.

Đánh cũng được!

Lát nữa tôi sẽ gánh chịu tất cả!

Thế nên, riêng lúc này...

– Đừng ngoan cố nữa!

– Ể!?

Tôi ra sức kéo Estella lại và ôm chằm lấy bằng hai tay.

Tôi đang ôm Estella trong tư thế vòng cánh tay từ sau lưng cô ta. Miệng tôi nằm gần tai Estella. Tư thế thật thuận tiện.

Không nhìn thấy mặt nhau cũng là một điều tôi biết ơn.

– .............................Ể?

Để cô ta không thể chạy, tôi ôm thật chặt.

– ....................Ểểểểểểểểểểểểểể!?

Trong vòng tay tôi, Estella hét lên.

– Estella! Nghe tôi nói này!

– Hau... wau.............. Yashi....... Yashiro........ C, cậu... cậu muốn cái gì...

– Đủ rồi, hãy nghe đi! Cho đến khi chưa nghe xong, tôi sẽ không buông ra đâu!

– Auuu... b, biết rồi mà..... t, tôi sẽ nghe mà......

Cuối cùng Estella cũng chịu ngoan ngoãn.

Dù vậy, sức mạnh vẫn còn cứng rắn.

– Này nhé, Estella.

– Hauu...! Đ, đừng hà hơi vào tai tôi có được không!?

– Chứ biết sao giờ, ráng chịu đựng đi.

– Ch, chịu đựng á...!?

– Này nhé, Estella................. fuu~

– Funyaaaa!? Vừa rồi cậu cố tình có phải không!?

– Là bất khả kháng thôi.

– Là nói dối nhỉ! Tôi cho biến thành ếch đấy!?

Đang trêu chọc Estella, tôi chợt nhận thấy những ánh mắt lạnh lùng từ xung quanh.

– ...Yashiro. Tình tứ quá đấy.

– Có lẽ giờ dù anh có buông tay ra thì Estella-san cũng sẽ không chạy đâu ạ.

– Trước sự hiện diện của công chúng mà hư đốn quá đó!

– T, tôi nghĩ như thế là không tốt đâu!

Lần lượt lên tiếng là Magda, Loretta, Imelda và Nephery.

– Ara ara, Estella đang đỏ mặt kìa~

– L, làm gì có chuyện đó!

– ...Yashiro, tôi... cũng muốn được như vậy.

– Ơ kìa, Delia-chan. Cậu đang ganh tị àà~?

– Thì, Magda thỉnh thoảng cũng được như thế kia mà!

...Ơ không, Magda chỉ ngồi trên đùi tôi thôi...... cơ mà, ôm Delia từ phía sau á...? Với chiều cao của tôi thì chắc không được đâu nhỉ?

– Ano, Yashiro-san...

Giữa tiếng ồn xung quanh, Ginette nhẹ nhàng nói với tôi.

– Ơm... tuy thật khó nói nhưng...... ano, tay của Yashiro-san... đang chạm vào... ng, ngực của Estella-san đấy ạ...

– Ơ?

*Nắn nắn*, tôi thử cử động ngón tay để xác nhận.

– Nya!?

...Mềm.

Ớ!?

Mềm ư!?

– Đã bảo! Ít nhiều gì người ta cũng có ngực rồi kia mà!? Mồ! Đủ rồi, mau buông ra đi!

– À, ờ! Xin lỗi!

Tôi vội vàng buông tay ra.

...Thứ không thể tồn tại đã tồn tại......

– Lẽ nào... cô đã thử thuốc đó một tí...?

– Yashiro-san!?

Ginette vội vàng bịt lấy miệng tôi.

– ...Đó là... vấn đề mà Estella đang phiền muộn nhất kia mà...!

Cũng tức là điều cấm kỵ à?

Khi tôi ngó xung quanh, ai nấy có mặt cũng đều nhìn tôi bằng ánh mắt kiểu “Đọc bầu không khí đi chứ!”.

Và, Estella đang rủ vai.

...Gì vậy chứ, cái bầu không khí này.

Vậy chứ mấy người tính sao?

Định nói mấy lời động viên trống không như “Chuyện qua rồi thì thôi” “Quên nó đi” “Rồi điều hay sẽ đến thôi mà” á?

Thế bảo sao người ta không chạy.

Đó có phải là thứ mà người vừa nhận một cú sốc muốn nghe đâu.

Nghe cho rõ đây.

Mấy lời như thế chẳng làm được tích sự cái mẹ gì cả!

Chúng chỉ làm bản thân người nói tự thỏa mãn, rằng “mình đã có công động viên” mà thôi!

– Estella. Cô đã bị lừa ngọt xớt!

– Ư..........

Đang rủ xuống, vai Estella giật bắn một cái.

Sau đó, ngước mặt lên, cô ta nhìn tôi bằng đôi mắt đẫm lệ.

– Th, thế cho nên! Tôi mới nhốt mình trong nhà để khỏi phải gặp mọi người đó thôi! Vì tôi không có mặt mũi nào để đối diện với mọi người cả!

– Thứ mà cô không có là ngực cơ!

– Im điiiiiiiiii!

Estella vung nắm đấm.

Cô ta lao vào ngực tôi và đập bộp bộp không ngừng.

...Hoàn toàn chẳng đau tí nào.

– ...Vì Yashiro nói như thế nên tôi...... tôi mới phiền muộn đấy!

– Phiền muộn làm gì chứ, đồ ngốc!

– ...Hả?

Thiệt tình! Nhỏ này chẳng biết cái gì cả!

– Nghe đây, Estella! Con người thú vị là nhờ khác với người khác. Vì độc quyền nên mới cuốn hút! Nếu phải nói rõ hơn thì, chính do có những phần thiếu sót nên con người mới bị lôi cuốn bởi những chỗ đó!

– Phần thiếu sót...?

Rốt cuộc thì ai bị lôi cuốn bởi một con người hoàn hảo kia chứ?

Nếu là thế thì nhân loại ai cũng mê nữ thần hay người máy hết rồi.

– Hãy nhìn xung quanh cô đi.

– Xung quanh...?

Estella nhìn một vòng xung quanh.

Ở đó có Ginette.

Có Magda, Loretta, Imelda, Delia, Masha, Nephery, Seron và Wendy.

– Chẳng phải mọi người ai cũng có chỗ nào đó thiếu sót sao?

– Chuyện đó...

– Không có à?

– ...........

Estella đưa mắt xin xung quanh một lần nữa.

Theo đó, tôi giải thích về từng người một.

– Ginette thì ngốc có phải không?

– Anh quá đáng vậy, Yashiro-san!?

Giọng chỉ trích bay tới từ xa, nhưng tôi phớt lờ.

– Magda thì dở bộc lộ cảm xúc. Loretta thì quá bình thường.

– ...Muu.

– Bình thường thì tốt chứ ạ!?

– Imelda thì...... nhỉ?

– “Nhỉ?” là thế nào!? Nói rõ ra đi chứ!

– Delia thì có nhiều sai sót liên quan đến sức mạnh, Masha thì láu cá.

– Kh, không có chuyện đó đâu, Yashiro! Tôi... hiện tại tương đối nhã nhặn đó nha...!

– Quá đáng à nha~, Yashiro-kun! Giận giận!

– Nephery thì là gà, phải không?

– Chuyện đó có gì xấu chứ hả!?

– Còn Seron và Wendy thì có định mệnh là không lâu sau sẽ chết chùm nhờ.

– – Làm gì có chứ, ngài anh hùng!?

Phớt lờ toàn bộ những giọng nói ngoài cuộc, tôi nhìn thẳng vào Estella.

– Nhưng, đó là điểm tốt của họ.

– – – – – – – – – Cảm giác rằng không thể hùa theo được...

Ồn ào ghê, mấy người ngoài cuộc này...

– Chính vì thế, Estella. Cô cũng có điểm tốt của riêng mình mà.

– Nhưng...! Của tôi và mọi người... khác nhau quá.

– Thì khác càng tốt chứ sao? Đỡ phải chia sẻ cùng mối phiền não. Phiền muộn một chút thì được thì chứ phiền muộn quá thì thôi dẹp đi.

– C, cũng tại lúc nào cậu cũng trêu chọc nên tôi mới phiền muộn thừa thãi đấy chứ!?

– Là đùa giỡn! Rõ ràng là đùa giỡn thôi mà!

– Tại sao chứ!?

– Vì phản ứng của cô thú vị chứ sao.

– Làm vậy cảm thấy thú vị á...? Cậu coi tôi là cái gì...!

Dựng đứng ngón trỏ, tôi ấn vào môi Estella.

– ...!?

Khi làm thế, hầu hết các cô gái đều sẽ giữ im lặng.

Maa, tuy là con dao hai lưỡi nhưng... nếu đối phương đã follow rồi thì thường sẽ tha thứ. ...Tính ra cũng là một canh bạc lớn chứ chả đùa.

– Khi ở bên cô như vậy, tôi cảm thấy rất vui.

– .............Ơ...

Trong tích tắc, cơn giận của Estella biến mất.

Nét mặt rụng rời, dần dần nhuộm đỏ từ chân cổ.

Maa, như cô ta nói, thân là người đã trêu chọc cô ta quá nhiều, tôi cũng có trách nhiệm... thế cho nên, maa, tôi sẽ cung cấp big service riêng hôm nay. Chứ nếu không thì tôi đã vứt cái vai xấu hổ muốn độn thổ này cho Umaro hay Seron rồi...

– Estella. Cô không có ngực cũng chẳng sao hết. Cứ thế này là được.

– ...Ya..... shiro..............

Xúc giác của cặp đồi thoải còn vương lại trên tay phải...

Eii, chết tiệt. Thôi được rồi, tôi sẽ thừa nhận nó.

– Hơn nữa, tuy chỉ một chút thôi, nhưng............... tôi đã bồi hồi.

Trong lúc tôi cử động mấy ngón tay phải, gương mặt của Estella chuyển từ phớt đỏ thành đỏ thẫm.

– C....... cậu bị ngốc à!? Đồ dê xồm!

*Bộp*, Estella đẩy ngực tôi ra.

Ồ, thế này mới phải chứ, cái chạm vào ngực phẳng.

– A~a! Mồ, thật là vớ vẩn! Sau này Yashiro có nói gì thì tôi cũng không bận tâm nữa! Tôi sẽ sống với sự tự tin hiện tại của mình!

– Đúng rồi đấy, Estella-san!

Trước tuyên bố quyết định của Estella, Ginette đồng tình, những người khác cũng lần lượt lên tiếng tán dương.

Hi vọng với thế này thì cô ta có thể lấy lại được tinh thần.

– Yashiro!

Được những người bạn thân vây quanh, Estella nhìn tôi bằng ánh mắt thách thức.

Bố cục có vẻ lạc lõng.

– Tôi sẽ không phạm sai lầm ngớ ngẩn như thế này nữa. Thề đấy.

– Đi mà nói điều đó với thần tinh linh ấy.

– Không. Với cậu. ...Nhưng, nếu như đến một lúc nào đó tôi lại ngu ngốc như thế này...

Ánh mắt thách thức khép thành hình vòng cung, tạo thành nụ cười dịu dàng.

– Mong cậu hãy lại đến giúp tôi trước tiên nhé.

...Nếu thẳng thắn thì đã ổn thỏa như thế này ngay rồi, hầu hết các rắc rối trong xã hội.

– Ờ, cứ giao cho tôi.

Lần này, Estella tuy đã ngu ngơ nhưng cũng có điểm đáng khen.

Đó là nhờ tôi giúp ngay lập tức.

Lúc bị lừa đảo mà lập tức thảo luận với người có thể tin tưởng là một sáng kiến.

Đừng chiến đấu một mình với nỗi bất an.

Đừng nghĩ bản thân mình có thể tự giải quyết được mọi thứ.

Hãy hít thở thật sâu và nhìn lại xung quanh.

Bởi vì nhất định sẽ có ai đó cho thể giúp mình.

Nếu như điều đấy được truyền tải thì... vụ lùm xùm lần này tính ra cũng có ý nghĩa.

– Tất cả mấy người cũng thế, có gì cứ đến nhờ tôi nhé. Lúc nào tôi cũng sẵn sàng giúp sức.

Phải, bởi vì điều quan trọng nhất trong thế giới này đó là, trái tim giúp đỡ lẫn nhau và...

– Với giá rẻ!

– – – – – – – – – Lấy tiền á!?

...tiền mà.

Bình luận (28)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

28 Bình luận

Từ cảm động thành cảm lạnh
Xem thêm
Om nom nom nom
Xem thêm
Đang ngầu mà anh ấy phán 1 cây đi vào lòng đất.
Xem thêm
Thanks team
Thanks trans (và edit)
Xem thêm
Ôi con lạy đang deep mà đọc đến mấy dòng cuối cười bò 5 phút ????????
Xem thêm
tk tg lolicon hay cuồng "sân bay" v mà xung quanh biết bao núi đồi màu mỡ cho main sờ estella tận 2 lần v
Xem thêm
Vẫn là tiền (お金) :v
Xem thêm
Fantasy mà, anh cưới hết, lo gì
Xem thêm
Thành thật với bản chất
Xem thêm