• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 5.1: Nhập học (3)

22 Bình luận - Độ dài: 1,580 từ - Cập nhật:

Arcanium, thành phố của ma thuật.

Trôi nổi trên không trung, cách xa mặt đất phía dưới, thành phố khiến ta liên tưởng tới cái đu quay khổng lồ treo lơ lửng giữa chốn không người.

Nhưng đây là một cái đu quay sáng rực trên bầu trời với vô vàn màu sắc chói mắt.

Được vận hành bằng ma pháp, thành phố có diện tích bằng khoảng một nửa thủ đô Seoul.

Tôi nhận ra mình đã ở một thế giới khác khi ngước nhìn lên thành phố dưới bầu trời đêm; hào quang của nó xua tan tấm màn tăm tối bao trùm xung quanh.

Ở Arcanium, tồn tại 5 học viện danh giá, cùng với một Tháp ma thuật nổi tiếng và Ma pháp Kỵ sĩ Đoàn. Học viện Stella được biết đến như là nơi tập trung của những pháp sư quyền lực nhất và những học sinh tài năng nhất.

Thiên tài và quý tộc đổ về đây từ khắp ngõ ngách trên thế giới, và tôi tự hỏi không biết Baek Yu-seol có tài năng gì để được nhận vào học viện, nơi toàn ‘quái vật’ dưới lốt con người.

“Cậu tỉnh ngủ chưa?”

“Rồi ạ.”

“Chúng ta gần đến nơi rồi, nhưng trông cậu như hồn ma vậy.”

Lúc đó, tôi mới để ý toa xe đang được điều khiển bởi một pháp sư khác. Có vẻ như họ đã đổi ca trên đường đi.

Tôi dựa lưng vào ghế và mở Hệ thống.

Tôi được tặng một trong ba món quà vào đêm qua.

Một vật phẩm hạ cấp; một kĩ năng hạ cấp; hoặc một lượng nhỏ EXP.

‘Mình nên chọn gì đây?'

Tôi có rất nhiều vật phẩm và kĩ năng trong quá khứ. Về lâu về dài, sẽ không tồi nếu chọn những kĩ năng cường hóa cơ thể, nhưng dù sao chúng cũng có thể học được sau này thôi.

Trước tiên, tôi chọn vật phẩm mà mình yêu thích nhất.

‘Tôi có thể chọn 'Phản chiếu'[note52838] không?’

[Hệ thống tìm kiếm nhận định cấp bậc của vật phẩm quá cao, đang tiến hành hạ cấp.]

‘Chà. Vậy còn ‘Siêu Tốc biến'[note52839]?’

[Theo kết quả tìm kiếm, không thể nhận kĩ năng này do nó thuộc nhánh phụ cấp cao hơn của ‘Tốc biến’. Tuy nhiên, bạn có thể dùng được kĩ năng sau khi cường hóa kĩ năng 'Tốc biến'.]

‘Thật sự phải hạ cấp chúng à? Không làm thế có được không?’

[Điểm ‘dẫn truyện’[note52840] của bạn còn thiếu, nên không thể lấy vật phẩm hoặc kĩ năng nguyên bản.]

‘Đó là cái gì vậy?'

[Cách nội dung câu truyện diễn ra được gọi là ‘dẫn truyện’. Giống như ngày hôm qua, nếu Baek Yu-Seol khiến câu truyện phát triển theo một hướng khác so với nội dung gốc, điểm ‘dẫn truyện’ sẽ được tích lũy.]

‘Hiểu rồi.'

Sao phải phức tạp hóa vấn đề khi ngươi chỉ cần đơn giản nói, ‘Tôi không thể cho bạn vật phẩm vì bạn là lính mới?’

‘Vậy thì mình sẽ chọn…’

Những trang bị gốc của tôi phần lớn là đồ cao cấp, và dù chúng có bị hạ đi vài bậc, lựa chọn của tôi vẫn bị giới hạn bởi một vật phẩm bậc cao không có nghĩa là nó hữu dụng.

Dù cấp độ của tôi còn thấp, có vô vàn vật phẩm và kĩ năng đem lại hiệu quả tốt phù hợp với hoàn cảnh hiện giờ.

‘Né tránh’ giúp bạn né hoặc chặn một đòn tất công vô điều kiện, nhưng nó có thời gian hồi lâu; ‘Sương ảnh’[note52841] giúp bản thân thoát khỏi mọi nguy hiểm. Còn trong một khoảng thời gian, ‘Gia cường’ khiến một người gần như bất bại, và tăng tốc độ di chuyển.

Nếu ai đó thắc mắc tại sao chúng đều là những kĩ năng để thoát thân, đó là do chỉ số tấn công và phòng ngự của tôi còn thiếu. Tôi chỉ muốn sống lâu hơn vì Baek Yu-seol là nhân vật với khả năng sinh tồn thấp, nên những kĩ năng đó là ưu tiên của tôi.

Tôi hiếm khi sử dụng mấy kĩ năng thoát thân này sau khi nhân vật của mình đã có đầy đủ sức mạnh, nhưng vì đây là thế giới thật nên chúng sẽ có tác dụng.

Đợi đã. Có một vật phẩm quan trọng hơn cho sự phát triển của các [Màn chơi] ngay lúc này.

‘Thư mục ẩn.’

Đàn ông sẽ thấy quen thuộc với thứ này.

Khi còn đang tại ngũ, có lần tôi khiến đại đội trưởng nổi giận vì có ai đó đã tạo một thư mục ẩn trên máy tính của tôi trong phòng hành chính.

“Cậu để phim người lớn trong đó đấy hả? Mật khẩu là gì? Đưa cho tôi ngay!”

“Không phải tôi làm.”

“Tức chết mất thôi! Cậu có muốn bị kỉ luật không?”

“Thực sự không phải tôi mà…”

Những lời bào chữa tuyệt vọng đó vẫn rõ ràng trong tâm trí tôi như của ngày hôm qua vậy. Tôi cảm thấy bực bội và bị xúc phạm vì bản thân mình không làm việc đó.

Tuy nhiên sau khi điều tra, thư mục đó đã được tạo bởi một sĩ quan cấp cao và chứa thông tin tuyệt mật. Khi sự thật được phơi bày, anh ta đã xin lỗi tôi.

Kể từ đó, tôi nhận ra ‘Thư mục ẩn’ là chỗ tuyệt vời để lưu trữ những thông tin và ghi chú cho các game tôi chơi.

[… Sau khi Hệ thống xem xét, có thể nhận được vật phẩm này.]

Sau khi thấy dòng thông báo xác nhận, tôi siết chặt nắm tay.

‘Tuyệt. Hãy lấy vật phẩm này đi.'

[Vật phẩm: Kính tri giác][note52842]: Phân tích tình huống, Tổng hợp, Truy xuất thông tin, Khả năng nhìn đêm, Phát hiện tầm nhiệt… vv, tất cả chức năng sẽ bị loại bỏ.]

Tuk!

Một cặp kính tròn với gọng kính màu đen xuất hiện trong lòng bàn tay tôi. Dù tôi không quan tâm lắm về thẩm mĩ, nó trông vẫn thời thượng theo một cách riêng vì được thiết kế dựa trên gu của những người nổi tiếng.

Tất cả những chức năng chính đều mất sau khi hạ cấp, nhưng nó vẫn giữ lại chức năng quan trọng nhất.

[Kính tri giác]

[Cấp bậc:- ~]

[Chú thích vật phẩm: Bạn còn nhớ mình đã ăn gì tối qua? Bạn lập tức quên số tài khoản mà mình vừa mới nghe? Đừng lo! Chiếc kính này sẽ ghi nhớ mọi thứ mà bạn thấy, mọi thứ bạn nghe, và cả những thứ bạn đọc!]

[Chức năng đặc biệt]

[Thư mục ẩn]

[Đã khóa]

[Tiêu hao năng lượng tinh thần để sử dụng.]

Việc nhớ và đọc lại thông tin về những con quỷ tôi đã săn thành công hoặc kiến thức về thế giới Aether World là bất khả thi. Mỗi khi tôi quên, tôi lại phải quay trở lại những nơi tôi đã qua và tìm hiểu lại lần nữa.

Nguyên liệu này từ đâu? Nhân vật nào tôi đã tương tác? Tôi đã cống hiến gì cho vương quốc?

Vậy nên, người chơi phát triển một hệ thống cấp cao như một cái ‘Thư mục ẩn’ để lưu trữ thông tin.

Và chỉ có một lí do để tôi lấy vật phẩm này.

Tôi đã quên hầu hết nội dung game.

Những vật phẩm có thể đạt được ở một bãi săn nhất định, hoặc trang bị hiếm từ một hầm ngục,… vv. Tất cả những thông tin quan trọng này được lưu trong thư mục.

Hơn nữa, chiếc kính này là cái tôi dùng khi chơi game, nên thông tin sẽ chứa trong nó.

[Xem thư mục ẩn.]

[Nguyên liệu giả kim]

[Bãi săn]

[Hầm ngục]

[Quỷ tộc]

[Nhân vật]

[Ma pháp]

[Mục khác…]

Ngay khi tôi đeo kính lên, vô vàn thư mục nối tiếp nhau xuất hiện trước mắt tôi.

Không may, cốt truyện không được lưu trữ, và vì tôi không hứng thú với các nhân vật trong game, nên thư mục còn trống rất nhiều, nhưng tôi hài lòng với thứ này.

‘Xem xét dưới góc độ là phần thưởng, thứ này tốt đấy chứ.'

‘Giờ mình phải tìm cách dùng cái kính này.'

Lượng thông tin tôi lưu trữ là vô cùng lớn.

Tôi đã du ngoạn khắp thế giới game trong 10 năm và đã thu thập những vật phẩm tốt nhất. May mắn thôi là không đủ để giúp tôi có được chúng.

‘Dù cho không thể phục hồi tất cả những kĩ năng của nhân vật mà mình đã nuôi dưỡng suốt 10 năm, mình có thể đạt được ngưỡng sức mạnh bằng một nửa so với nhân vật gốc trong tương lai không xa.'

‘Nhắc mới nhớ.'

‘Một trong những chức năng của cặp kính này là khả năng tổng hợp và nhìn thấu được thông tin của các nhân vật khác.'

‘Có lẽ mình sẽ xác định được danh tính của cô gái trong chiếc áo choàng xám đang say ngủ bên cạnh đây.'

“Chúng ta đến nơi rồi.”

Nhưng ngay khi dừng lại ở thành phố Rezoica, cô gái nhanh chóng xuống xe.

“Làm cho xong nào…”

Tôi tách khỏi đoàn và hướng đến bến tàu bay sau khi cảm ơn nhóm pháp sư vì sự giúp đỡ của họ.

Ghi chú

[Lên trên]
Glare
Glare
[Lên trên]
Hyper Flash
Hyper Flash
[Lên trên]
Narrative Power
Narrative Power
[Lên trên]
Frost Step
Frost Step
[Lên trên]
Sentient Spectacles
Sentient Spectacles
Bình luận (22)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

22 Bình luận

Soi soi mà con bé nó phát hiện thì
....
Xem thêm
Trung bình dân hardcore pvp:)
Xem thêm
Đúng là dân chơi hệ phản xạ hardcore chuyên skip cốt truyện =)))
Xem thêm
Game tán gái mà sao anh toàn đi thám hiểm v 🤡
Xem thêm
Đời đưa đẩy, class khó nhất game bị truy sát chắc cx k phải ngày 1 ngày 2
Xem thêm
Class khó chs, k đi farm mà chỉ đi nâng độ yêu thích thì k chắc main chỉ tốn 10 năm để phá đảo game đâu
Xem thêm
Đã xác định đc nu9 :v ( gãy chân đau quá đm )
Xem thêm
Vừa ngã gãy chân thì điện thoại ting ting chương mới :v h mới bớt đau để đọc, mai đi chụp r bó đê :((
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Chúc bác nhanh khỏi
Xem thêm
@Ede: chúc chiếc gì ông, thể nào chả khỏi, có truyện đọc là vui r, mà lạ cái không bt có phải ý trời k :))
Xem thêm
Xem thêm 12 trả lời