• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 9.1: Kẻ bất tài trong lớp S (2)

5 Bình luận - Độ dài: 1,651 từ - Cập nhật:

Có hai sự kiện quan trọng ở Học viện Stella.

Một là ‘Nghi thức triệu hồi linh thú’, và ‘Buổi lễ lựa chọn trượng phép’.

‘Buổi lễ lựa chọn trượng phép’ là sự kiện vô cùng đặc biệt vì Học viện Stella là cơ sở đào tạo danh giá nhất lục địa.

“Từ bây giờ, các học sinh sẽ lựa chọn trượng phép cho bản thân để sử dụng ở trường.”

Học viện Stella có nguồn lực tài chính rất lớn, nên học sinh không cần mượn trượng phép mà họ sẽ tặng bạn một cái miễn phí luôn.

“Tuy nhiên, một khi đã chọn, thủ tục để đổi lại rất phức tạp, nên các em hãy cân nhắc kĩ lưỡng.”

Lee Hanwol thông báo, nhưng trớ trêu thay người ta thường nói rằng trượng phép chọn chủ nhân của chúng, chứ không phải ngược lại.

Những cây trượng sẽ phản ứng trước một người xứng đáng để sử dụng chúng, tạo nên thứ gọi là độ tương thích.

Học sinh từ lớp F đến lớp S sẽ chọn cây trượng phù hợp với khả năng của mình trong buổi lễ, vì vậy lựa chọn của những người đầu tiên sẽ quyết định lớn đến những người còn lại.

Mỗi cây trượng có cấp bậc khác nhau, và Học viện Stella có những cây trượng từ bậc thấp, trung đến bậc cao.

Đối với lớp F, học sinh chủ yếu chọn những cây trượng bậc thấp, chỉ có một số ít là bậc trung bình thấp.

Trong khi đó, trượng phép của học sinh lớp A và lớp S đã có khởi điểm từ bậc trung bình thấp rồi.

Bạn nghĩ thế là không công bằng ư? Đây là cách mà xã hội này vận hành đấy.

‘Chấp nhận nó và nỗ lực để trở nên mạnh mẽ hơn.’ Đây là con đường duy nhất.

Như tất cả những pháp sư khóa trên đã nói: hãy đặt mục tiêu trở thành một pháp sư cấp cao.

‘Tuyệt thật.’

Một vài cây trượng lơ lửng giữa không trung, một số thì vương vãi trên sàn, chất đống trong thùng, hoặc bay loạn xạ.

Mỗi cây đều có đặc điểm và ‘tính cách’ khác nhau, và một bầu không khí huyền bí bao trùm xung quanh chúng.

Được tận mắt quan sát, chúng trông càng cuốn hút và đẹp đẽ.

“Cậu định chọn cái nào?”

“Chắc chắn là cây trượng này rồi. Tớ biết rằng nó sinh ra như để dành cho mình từ trước cả khi nhập học cơ’’.

“Đây chỉ là cây trượng bậc thấp. Không phải cậu từng nói rằng sẽ lấy một cái bậc trung à?”

“Tớ nhận ra giới hạn của bản thân rồi. Tớ đã thử cây trượng mà cha mua cho, nhưng dù có xoay sở thế nào cũng không tương thích được với những món bậc trung. Có lẽ tớ sẽ hợp với một cây trượng bậc thấp.”

Trung bình, những cây trượng chọn bởi lớp A và lớp S đều rất tốt. Điều này khiến tôi có phần lo lắng.

Thực ra, sự kiện này sẽ diễn ra theo một trình tự nhất định dựa trên nhân vật mà người chơi điều khiển.

Do đó, tôi đã biết trước những nhân vật chính như Edna, Mayuseong, Jeremy, Eisel, và Hong Bi-Yeon sẽ chọn gì.

Và...

Tôi không biết nhân vật của bản thân sẽ lựa chọn gì cả.

Không như những nhân vật khác đã ở trong lớp S từ đầu, Baek Yu-Seol bắt đầu trò chơi từ lớp F.

Nhưng, nếu phải chọn dựa trên tình cảnh hiện tại, có lẽ một cây đũa phép sẽ phù hợp với tôi.

Để đơn giản thì, những cái có chiều dài ngắn thì là ‘đũa phép’ và cái dài là ‘gậy phép’.

Đũa phép được phần lớn những người có vai trò ‘Kị sĩ’ sử dụng, đây là nhánh chuyên về cận chiến với tốc độ di chuyển cao, khả năng xuyên phá hàng ngũ kẻ địch và có thể bắn ma thuật một cách nhanh chóng.

Tóm lại, đũa phép giống như súng trường ở ngoài đời vậy.

Gậy phép, mặt khác, được sử dụng bởi những ‘Pháp sư’ chuyên về tấn công tầm xa, có khả năng thi triển phép thuật rải thảm diện rộng, và tất nhiên đòi hỏi thời gian niệm chú lớn.

Cứ nghĩ gậy phép như một khẩu chống tăng bazooka hoặc súng bắn tỉa cũng được.

Nhưng cả hai cái trên đều không hợp với tôi. Ngay từ đầu, tôi đã sử dụng những dòng vũ khí nguội rồi.

“Này, cậu ta sẽ chọn gì nhỉ?”

“Hmm, vì là học sinh lớp S, có lẽ cậu ấy sẽ chọn một thứ tuyệt vời nào đó?”

Tôi đang là trung tâm của sự chú ý. Những ánh mắt hướng về tôi như muốn nói rằng ‘Ngươi là học sinh lớp S nhưng thậm chí còn không thể tương thích với bất cứ cây trượng nào, đúng không?’

Tôi không muốn chọn cây nào quá nổi bật. Những thứ mà Học viện cung cấp cũng chưa phải đồ tốt nhất. Đi farm ở những hầm ngục mà tôi quen thuộc có lẽ sẽ giúp tôi có những trang bị tốt hơn.

Dù vậy tôi vẫn phải đưa ra quyết định, và trong lúc đang phân vân, một thanh niên tiếp cận tôi từ phía sau.

“Này”.

“Vâng?”

Khi tôi quay đầu lại, một học sinh nam với cúc áo choàng để hở nhìn chằm chằm vào tôi với vẻ khó chịu.

Một gương mặt xa lạ.

“Bạn là…?”

Nghe thấy vậy, mặt cậu ta cứng lại trong thoáng chốc, nhưng rồi nhanh chóng mỉm cười.

“Tao ư? Là Yuslek.”

“À!”

Và rồi cậu ta tưởng rằng tôi nhận ra cậu ta. Nhưng xin lỗi, tôi chỉ giả vờ biết thôi…

“…Rất vui được gặp?”

Tôi thực sự không biết người trước mặt tôi là ai.

“Hừ, hừ, thật là…”

Yuslek chuẩn bị nổi điên lên, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại. Cậu ta vừa muốn tôi làm quen với cậu, nhưng cũng không muốn nó quá lộ liễu.

“Nhà ngươi. Ngươi sẽ chọn cây trượng nào?”

Tôi không biết gì về người mà tôi đang đối diện đây, nhưng từ giọng nói cộc cằn của cậu, có vẻ như cậu không có thiện cảm với tôi cho lắm.

Tôi nhìn qua thẻ tên của cậu, trên đó có dòng chữ ‘Lớp A’. Cậu ta nổi giận vì tôi được ở lớp S sao?

Tuy nhiên, tôi trông giống như đối tượng dễ bị bắt nạt hơn so với phần còn lại của lớp S.

“Cái gì cũng được”.

“Ta không hiểu sao ngươi có thể ở lớp S được. Ngươi không hề có động lực, cũng không có sự hiếu thắng thường thấy của một người thuộc top đầu.”

Hắn ta nói trong khi quan sát cả cơ thể tôi từ trên xuống dưới, rồi cười lớn.

“Nếu đã là thường dân, chọn một cây gậy phù hợp với thân phận của mày ấy. Sẽ rất tệ nếu mày gây rắc rối cho các giáo sư, đúng chứ?”

“Ừ. Đừng gây rắc rối gì nhé.”

“… Thằng chó!”

‘Sao cậu ta lại hét vào mặt mình nhỉ?' Thắc mắc điều đó, nên tôi đeo Kính tri giác lên và kiểm tra thông tin nhân vật này.

[Yuslek Czech Veilen]

[Con trai của Hầu tước Veilen, Cộng hòa Czech]

[Thuộc hạ của Thái tử Jeremy]

[Một kẻ bắt nạt hạng 3]

Những thông tin chắt lọc hiện lên. Chỉ cần nhìn vào những dòng này, tôi có thể nhận ra cậu ta cũng chỉ là một nhân vật nền. Thứ có chút giá trị ở đây là cái danh thuộc hạ… thật tội nghiệp, nhỉ?

‘Lần sau, khi cậu ta bắt chuyện với mình, phải đối xử tốt hơn mới được.'

“Tsk, tao sẽ chọn cái đó, nên căng mắt ra mà nhìn đây.”

Thứ mà ngón tay Yuslek đang trỏ tới là một cây ‘đũa phép’ có màu đen. Nó có độ cong vừa phải, mỏng và có kiểu dáng cổ điển.

‘Ồ, nhìn tên này mà xem?’

Hắn ta rất kiêu căng khi chọn cây đũa đó đấy.

Tên của nó là ‘Ragnarok’, một trong những cây tốt nhất mà học sinh có thể chọn, bậc của nó gần chạm đến mức trung bình khá rồi.

‘Là bậc trung bình khá đấy…. Thông thường, đây là những cây đũa mà chỉ những pháp sư chuyên nghiệp mới có thể sử dụng’.

Có đến hai cây đũa phép với cấp bậc như thế mà học sinh có thể lựa chọn ở đây. Nhưng chúng chỉ có tác dụng để kích thích mọi người, thắp lên ngọn lửa quyết tâm để khi những học sinh này trưởng thành, chúng sẽ có mong muốn mãnh liệt được cầm trong tay một cây đũa phép mạnh mẽ như này.

Những cây đũa phéo khác không tốt bằng so với Ragnarok, nhưng có rất nhiều cây đũa bậc trung mà bạn sẽ gặp khó khăn để điều khiển trừ khi bạn là một pháp sư dày dặn kinh nghiệm, điều này đặt ra câu hỏi rằng tại sao chúng lại trong danh sách những thứ có thể chọn chứ.

Đã là học sinh thì dù có tài năng đến cỡ nào, những cây trượng bậc trung bình thấp đã là giới hạn rồi. Ngay cả những ai có chứng chỉ pháp sư chuyên nghiệp cũng gặp nhiều khó khăn để làm chủ được chúng.

Tuy nhiên, đây là Học viện Stella.

Không nên đánh giá quá vội vàng bởi những học sinh xuất sắc nhất từ khắp nơi trên thế giới đều tập trung ở đây.

“Tất cả học sinh, tiến lên phía trước và lựa chọn cây trượng mà các em yêu thích.”

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Chắc ko có cái đũa phép ngàn cân nào đó đâu
Xem thêm
Đoạn 79: đũa phéo => đũa phép
Chuẩn bị hack làm out rình cả trường :))
Xem thêm
:)) tự dưng lòi ra cây kiếm
Xem thêm
main có lấy đc cây nào bug k :v
Xem thêm