• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 30.2

19 Bình luận - Độ dài: 2,119 từ - Cập nhật:

Eisel ngây người lắng nghe những lời từ Kashif Derek, chủ tịch câu lạc bộ.

“Thấy vùng được đánh dấu trên bản đồ không? Tôi có được thông tin này từ một lính đánh thuê đã sống tại nghĩa trang suốt 7 năm. Từ giờ, chúng ta sẽ di chuyển xuống sườn đồi phía bắc và săn ít nhất 3 con Predfish, nhưng mọi người…”

Blah! Blah!

Chủ tịch câu lạc bộ thực sự là một người lắm lời.

Nhưng không có ai dám xen ngang anh ta cả.

Bởi như vậy thật là thô lỗ với người đang nói chuyện. Hơn nữa, vị trí ‘Chủ tịch Câu lạc bộ đặc biệt’ tại Học viện Stella có toàn quyền dẫn dắt các học viên ra khỏi trường và đi săn những con ma vật thực sự.

Sau khi giải thích chi tiết toàn bộ kế hoạch, Chủ tịch quay sang nhìn Eisel.

“Eisel? Em chỉ cần tin tưởng các tiền bối của mình thôi. Bọn anh sẽ lo liệu mọi chuyện.”

Hiện tại Eisel chưa gia nhập câu lạc bộ nào. Cô chỉ tham gia chuyến đi săn này với tư cách là thành viên tạm thời, do câu lạc bộ được thành lập bởi một đàn anh năm hai này còn dư một chỗ trống. Thậm chí có kèm theo điều kiện rằng cô phải tham gia các hoạt động của câu lạc bộ sau khi cuộc đi săn kết thúc.

Ngoài Eisel ra còn có một lượng lớn tân sinh tham gia câu lạc bộ này. Những câu lạc bộ cho phép hoạt động đặc biệt ngoài trường thế này là vô cùng hiếm, nên chúng rất nổi tiếng.

Bởi lẽ đó, được tạm thời gia nhập và đi săn cùng các tiền bối quả là cơ hội hết sức tuyệt vời.

“Em này? Cứ tin tưởng vào anh. Chẳng có gì phải sợ hết.”

“….Vâng.”

Cảnh tượng chủ tịch câu lạc bộ cố gắng tán tỉnh một cô gái thật khó coi.

‘Kashif Derek…’

Anh ta là con trai cả của Tử tước Derek. Theo như cô biết, dạo gần đây gia tộc này khá có tiếng tăm bởi việc làm ăn phát đạt.

Và Kashif đang cố sử dụng hoàn cảnh gia đình mình để tán tỉnh Eisel, bởi sự thật rằng cô không mấy dư giả gì khá nổi tiếng.

Dù bị ức hiếp ở học viện, vẻ ngoài quá xinh đẹp và lộng lẫy đó khiến cô không tránh khỏi việc lọt vào tầm nhắm của đám con trai. Cô đã quen với việc trở thành nạn nhân của những trò tán tỉnh như vậy ở nơi công cộng rồi.

Thật buồn cười khi anh ta cố gắng tiếp cận cô với cái tư duy ‘Em không còn lựa chọn nào khác ngoài dựa dẫm vào anh’, nhưng Eisel không thể hiện ra mặt. Những chuyến đi săn là cần thiết giúp cô xây dựng thành tích để kiếm học bổng, và một câu lạc bộ chấp nhận cô như này là rất hiếm.

Những học viên năm nhất không thể tự thành lập câu lạc bộ. Thậm chí còn bất khả thi hơn để câu lạc bộ đó được phép tổ chức các hoạt động đặc biệt như đi săn ở ngoài trường.

Nếu bị đuổi khỏi đây, sẽ không còn cơ hội nào khác cho cô nữa.

‘Bình tĩnh nào. Cố gắng chịu đựng thêm ba năm nữa thôi.’

Với suy nghĩ đó trong đầu, Eisel gượng cười.

“Huh! Khi nào chúng ta rời đi đây?”

“Im ngay, thằng ngu này. Không biết từng chỉ thị chiến thuật này quan trọng thế nào à?”

“Biết rồi… Mày cứ lải nhải mãi.”

Nghe thấy tiếng trò chuyện từ bên cạnh, Eisel thầm vui mừng.

‘Hai đàn anh Denmark và Ben…’

‘Ít nhất trong câu lạc bộ này, họ không coi mình là ‘đứa con của kẻ phản bội’ mà chỉ đơn giản là một ‘tân sinh’ thôi.’

Lâu rồi Eisel mới cảm thấy nhẹ nhõm như thế này.

“Gì cơ? Denmark! Cậu nghĩ mình có thể sống sót được lâu với cái tư duy đó à?”

Chủ tịch Kashif hét lên đầy giận dữ trước lời mỉa mai của Denmark, nhưng cậu ta cố tình không nghe thấy và khoe khoang những múi cơ săn chắc của mình.

“Thế đủ rồi, tao không muốn nghe thêm nữa. Nhanh chóng di chuyển thôi.”

Rồi Denmark đứng dậy và bỏ đi đâu đó. Cậu ta tiến về hướng ngược lại so với kế hoạch mà Kashif đã khoe khoang trước đó.

"Cậu kia! Này! Đợi đã! Đây là lệnh của chủ tịch!"

"Chậc, thằng ngốc đó. Chúng ta phải đi theo hắn thôi. Cả lũ đều là pháp sư tầm xa nên sẽ rất khó khăn nếu thiếu vị trí tiên phong trong đội hình."

"Ugh... …"

Pháp sư tiên phong rất hiếm, 10 người thì mới có 1. Bởi là một pháp sư, ít ai lại muốn đứng tuyến đầu trong trận chiến chứ.

Tại nghĩa trang này, nhóm có bốn thành viên, bao gồm cả Eisel. Việc có một tiên phong trong đội đã là điều đáng mừng rồi.

"Hửm, Eisel? Đừng lo. Nếu có chuyện gì xảy ra do thằng ngốc kia, anh vẫn sẽ giải quyết được."

"Vâng. Làm phiền anh."

Cô không quan tâm các đàn anh nói hay làm cái gì. Cô chỉ muốn nhanh chóng được đi săn thôi. Sau khi cầm lấy cây trượng phép và đuổi theo Denmark, người đã rời đi trước, cô nghe thấy âm thanh của thứ gì đó bị va đập dữ dội.

Denmark thích thú với việc cận chiến bằng ma pháp, một phong cách chiến đấu phổ biến ở thời xưa. Tuy không có tinh thần hiệp sĩ lớn như Baek Yu-Seol, nhưng anh ta cũng là người có niềm tin vững chắc và quật cường.

Cận chiến bằng ma pháp, bao gồm việc bao phủ ma pháp xung quanh nắm đấm, chắc chắn sẽ kém hiệu quả hơn so với những loại ma pháp khác.

Tuy nhiên, có lẽ do tốc độ phản ứng và khả năng thể chất của Denmark quá vượt trội, nên thành tích trong những lần huấn luyện thực tế của cậu luôn đứng đầu khối năm hai.

Squeeze! Doom!

"Này, thằng ngu kia! Nhỡ mọi thứ bị phá hủy hết thì sao!?"

"Hả? Hử? Xin lỗi nhé! Haha!"

Những cú đấm của Denmark vô cùng dữ dội và có sức công phá rất lớn, thậm chí anh ta còn gây thiệt hại cho mọi thứ xung quanh trong khi đuổi theo và cố gắng chặn con Predfish đang bay bằng cách sử dụng Kích tốc[note60707].

Eisel thấy khó chịu khi phải liên tục thích ứng với sự thay đổi địa hình trên chiến trường và tầm nhìn bị che khuất bởi anh ta. Nhưng cô vẫn đi theo do sự khác biệt rất lớn về hiệu quả của những pháp sư tầm xa được một tiên phong hỗ trợ so với không có.

Nếu được tạo nhiều khoảng trống, họ có thể sử dụng những ma pháp vô cùng mạnh mẽ.

Ka-boom!!

Sáu tia sét giáng xuống từ bầu trời, đánh trúng 6 con Predfish.

Cả sáu con chết ngay lập tức.

"Ồ...?"

"Hả? Em có chắc mình là tân sinh không thế?"

Kashif, người đang vội vã thi triển ma pháp của mình, tỏ ra rất sốc.

Trình độ này hoàn toàn không phải là của một học viên năm nhất.

Tốc độ thi triển ma pháp, sức sát thương, độ chính xác. Tất cả đều hoàn hảo.

"Này, chúng ta vừa lựa được một lính mới tài năng đấy chứ? Các đàn anh sẽ nhanh chóng bị em ấy cho hít khói mất!"

Khi Ben vỗ vào lưng Eisel rồi đùa cợt, cô khẽ mỉm cười.

"Không có gì ghê gớm đâu ạ."

Eisel là một pháp sư bậc 3. Đây là khu săn bắn với mức nguy hiểm cấp 2, nên nếu có đủ thời gian, cô sẽ dễ dàng đạt được kết quả tốt.

Cứ như thế, cuộc săn tiếp tục với Denmark chiến đấu ngông cuồng ở tuyến đầu và Eisel thong thả thi triển ma pháp để tiêu diệt mục tiêu.

Bang!

Một tiếng động lớn phát ra ngay gần. Bằng trực giác, Eisel chắc chắn không phải do những lính đánh thuê gây nên. Từ âm thanh và sóng mana phát ra, có vẻ như họ là những pháp sư ở cùng cấp độ với nhóm của cô.

"Ahh~! Bản giao hưởng của một trận chiến thật nhiệt huyết và cháy bỏng."

"Không biết là ai nhỉ? Hãy đến gặp họ rồi đi tiếp. Sẽ rất khó xử khi chỗ săn của hai nhóm bị trùng nhau. Chủ tịch, cậu đồng ý không?"

"Được. Thống nhất thế đi!"

Thực ra, đội trưởng của nhóm mới là Denmark, còn người đưa ra các quyết định là Ben. Kashif chỉ là bù nhìn mà thôi.

Cả nhóm xuyên qua những hàng cây, hướng về phía âm thanh từ trận chiến đang phát ra. Bóng dáng của tám người cùng tụ tập một chỗ hiện ra trước mắt.

Không, chính xác hơn đây là một cuộc xung đột giữa một nhóm 5 người và một nhóm 3 người.

Có những gương mặt quen thuộc trong số đó.

'Hong Bi-Yeon và Edna...?'

Một bên là Edna, Hae Won-ryang và một cô gái không rõ danh tính.

Còn bên kia là Hong Bi-Yeon và các thành viên trong nhóm của cô ấy.

"Này! Vô lý quá đấy! Tôi là người đã hạ gục con quái bằng ma pháp trước mà?"

"Xàm ngôn, các người đang ở trong khu vực săn bắn của bọn này. Nó phải thuộc về bọn tôi."

Liếc nhanh qua khu vực xung quanh và nguyên do dẫn đến cuộc tranh cãi là xác của một con 'Predfish lớn'[note60710], loại được cho là rất khó để bắt gặp, đang nằm trên mặt đất. Là một con ma vật có mức nguy hiểm cấp 3 và hiếm khi xuất hiện, nên cả hai bên đều không muốn nhường cho đối phương.

'Hong Bi-Yeon...'

Eisel khẽ cắn môi.

Kẻ thù đã giết hại cha cô không ai khác chính là những pháp sư do chị gái của Hong Bi-Yeon chỉ huy.

Nhưng, cô không ngu ngốc để lộ những cảm xúc này. Lúc này cô vẫn cần nhẫn nhịn chờ đợi thời cơ.

'Ước gì mình có thể lặng lẽ tránh mặt họ...'

Mặc dù Edna và Hong Bi-Yeon cùng thuộc lớp S, bầu không khí khó xử giữa hai người vẫn tồn tại.

Và rồi một kẻ nhiều chuyện lại còn không biết đọc tình huống xuất hiện.

"Khoan đã nào, các em! Cứ bình tĩnh lại đã, haha."

Đó là Chủ tịch Kashif.

"Tên đó..."

"Hả? Sao tự dưng cậu ta lại hành động như thế?"

Ben tỏ ra khó chịu, còn Denmark có biểu cảm như thể khó hiểu trước hành động của tên khùng này. Chỉ riêng Kashif là vẫn vô tri.

Những đàn em của cậu ta tại Stella, vài người trong số đó lại rất xinh đẹp, đang cãi nhau, nên Kashif muốn xen vào.

"Chuyện gì thế? Nếu có điều gì không vừa ý, hãy nói cho anh b…."

"Tiền bối? Câm miệng và rời khỏi chỗ này đi."

"Hả?...Cái gì cơ...?"

Dù trời có sập đi chăng nữa, trật tự trên dưới tại Stella vẫn phải được giữ vững. Nhưng vẫn có những ngoại lệ.

Nàng Công chúa của Adolveit đang có tâm trạng không tốt đến mức bỏ ngoài tai những lời nói từ tiến bối của cô. Và Edna dù không thể hiện ra mặt, nhưng trông cô cũng không có vẻ gì là thân thiện.

"Này, em vừa nói gì với đàn anh của mình thế?"

"Tên đần."

Ngay lúc Eisel sắp thở dài, tự hỏi liệu đàn anh của mình có thể an toàn rời khỏi đây không, thì có thứ gì đó xảy ra.

Một cảm giác lạ lùng, khó chịu bao trùm lấy toàn bộ cơ thể Eisel.

Cô cố gắng thông báo với Ben - người đáng tin cậy nhất trong nhóm, về chuyện này, nhưng đột nhiên...

Crack! Crack!

Hàng chục bộ xương trắng tinh khiết bắt đầu xuyên qua lớp đất rồi trỗi dậy!

Trước cảnh tượng này, bất cứ ai có mặt ở đây cũng có thể hiểu được tình hình.

"K-Khô cốt binh...?"

Ma pháp mạnh mẽ nhưng tàn nhẫn nhất thế giới này, Tử linh pháp[note60709], khiến những sinh vật đã chết có thể đội mồ sống lại.

Ghi chú

[Lên trên]
Hyper Jump
Hyper Jump
[Lên trên]
Necromancy
Necromancy
[Lên trên]
Big Predfish
Big Predfish
Bình luận (19)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

19 Bình luận

NDK
Cảm ơn nhóm nhé
Xem thêm
Ae cho tui hỏi là chừng nữa maincó yêu ai không
Xem thêm
tag harem kìa bác, có yêu nhưng yêu nhiều ai :))))
Xem thêm
Tran cho ae biết rằng sắp có bão
Xem thêm
Mong ad sẽ ra chap sớm
Xem thêm
holy shit thế lực nào đã khiến ad ra chap nhiều v
Xem thêm
thanh chan
Xem thêm