• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 10.1: Kẻ bất tài trong lớp S (3)

5 Bình luận - Độ dài: 1,854 từ - Cập nhật:

Học viện Stella chìm trong huyên náo. Trong đầu mọi người chỉ nghĩ đến một chủ đề mới rất hot để bàn tán.

“Nghe nói năm nay có hai học sinh mới là chủ nhân của hai cây trượng đặc biệt đó à? ”

“Kinh thật. Xuyên suốt lịch sử, chỉ có 5 người như thế, và riêng trong năm nay đã có thêm 2 người nữa rồi."

“Tôi còn nghe rằng 5 người đó sau này đều trở thành đại pháp sư…”

Hai học sinh được mọi người nhắc đến không ai khác ngoài Mayuseong và Baek Yu-Seol.

“Nhân tiện, cậu đã nghe chuyện về Baek Yu-Seol chưa?”

“Hình như cậu ta đã sử dụng phép Tốc biến trong bài kiểm tra thực hành ma pháp đầu vào. Chẳng phải đó chỉ là một phép sơ cấp à?”

“Tôi còn không học phép đó cơ. Bố mẹ tôi nói rằng thứ đó như một ma pháp bị cấm vậy. Một kỹ năng rác rưởi với với tỉ lệ 99,99% sẽ giết chết người nào giám sử dụng.”

“Tôi cũng vậy. Chẳng phải không còn giáo sư nào dạy thứ đó nữa à? Dạo gần đây, tất cả ma pháp không thể kiểm soát được đều được xếp vào nhóm những ma pháp bị cấm.”

“……”

 Edna rảo bước qua hành lang giữa những tiếng bàn tán to nhỏ.

Sau giờ học trên trường, tòa tự học tràn ngập học sinh hướng đến Khu tập luyện, nhưng tất cả mọi người chỉ nói đến Mayuseong và Baek Yu-Seol, điều này khiến cô lo lắng.

“Edna! Cậu lại ngồi học một mình à?”

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, cô nhanh chóng thay đổi nét mặt, quay lại để rồi thấy vài cô gái với nụ cười rạng rỡ đang tiến về phía mình.

Edna cười tinh nghịch, đáp lại “Mấy đứa nhóc này, trông tớ giống người nghiện học lắm à?”

“Chẳng phải thế à? Cậu luôn ngồi học nếu không có việc gì khác.”

‘Không thể tin được. Con nhóc này dám đối chất mình.'

“Học sinh là như thế mà, đúng chứ?”

“Ahaha! Nhưng tại sao cậu luôn gọi bọn tớ là mấy đứa nhóc vậy? Chúng ta cùng tuổi mà.”

Những lời đó như những lưỡi dao đâm vào trái tim Edna; cô bất động trong giây lát nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh rồi mỉm cười dịu dàng.

“Thế à, có lẽ do tớ đã quen với việc là chị lớn khi còn ở quê nhà rồi."

Sau khi nhận ra bản thân đã chuyển sinh vào một cuốn tiểu thuyết từ thế giới hiện đại, cô khó có thể cư xử như một đứa trẻ được nữa.

“Thế cậu lại tự học một mình hôm nay à?”

Một cô gái với dáng người cao hỏi.

Edna ngước lên nhìn. Tên của cô là Jecky, nguời mà cô có quen biết đôi chút khi còn ở trường cấp hai, sau khi nhập học vào Stella, cả hai nhanh chóng trở thành bạn bè vì Jecky cũng là thường dân giống như cô.

‘Sao đứa này lại ăn mặc giống mình nhỉ?’

Cô nhớ Jecky ngày xưa là một đứa trẻ nhút nhát với đôi má phúng phính cùng cặp kính tròn, nhưng sau khi vào trung học phổ thông, Jecky bắt đầu bắt chước kiểu tóc, giọng điệu cùng gu thời trang của cô.

Edna có chút bận tâm nhưng rồi cũng bỏ qua, nghĩ rằng hóc môn tuổi dậy thì đang ảnh hưởng đến suy nghĩ của Jecky.

“Người ta vẫn nói tri thức thì không có giới hạn đấy thôi. Và tớ không ở một mình,” Edna nói. “Có một lớp học bổ trợ đặc biệt tớ định sẽ tham gia.”

“Thấy chưa, lớp bổ trợ cơ đấy? Cậu chăm chỉ quá…”

“Dù sao thì, tớ đi được chứ?”

“Ừ. Lần tới cùng đi cafe nhé!”

Sau khi nhóm mấy cô gái đã rời đi, cô quay người lại định bước tiếp, nhưng bất chợt chạm mắt với ai đó.

Là Hae Won-Ryang, một học sinh với đầu óc nhạy bén cùng mái tóc đỏ thẫm nhưng lại hợp với đôi mắt màu tím một cách kỳ lạ.

Cậu là người sẽ thừa kế Pháp sư cấp 9 Mark Rivera – chủ nhân của Tháp ma pháp, và cậu cũng là một pháp sư xuất sắc ngang ngửa với Mayuseong.

Ngay khi thấy cô, cậu bước lại gần.

“Cậu định đi học à?”

“Ừ.”

“Trông cậu không được khỏe. Có chuyện gì thế?”

Và, có lẽ hiếm khi thấy Hae Won-Ryang quan tâm đến ai khác như vậy.

“Không, không có chuyện gì đâu.”

Edna lắc đầu thờ ơ. Rồi tình cờ, khi quay đầu lại, cô thấy một cô gái trong nhóm vừa nãy vẫn chưa rời đi, thay vào đó, cô đang thò đầu ra khỏi bức tường để quan sát Edna.

Đó là Jecky.

‘Hả? Sao con nhỏ đó vẫn……’

Jecky biến mất nhanh đến nỗi khoảnh khắc ánh mắt hai bên chạm nhau giống như một giấc mộng ngắn ngủi. Edna định gọi cô, rồi lúng túng rút lại cánh tay đang đưa ra và bối rối xoa đầu.

Cô không còn lựa chọn nào ngoài việc đi tiếp và tán ngẫu với Hae Won-Ryang.

Hai người đang đi trên hành lang được gọi với cái tên ‘Lãnh địa của lớp S’ bởi các học sinh như một câu đùa bởi có một tòa tự học dành riêng cho lớp S, cùng với cơ sở vật chất dành để tập luyện.

“Cậu đang đến khu tập luyện à?”

“Không nên bỏ bê việc tập luyện hằng ngày.”

“Cậu siêng năng một cách kỳ lạ đấy. Đừng cố quá, kẻo lại thành quá cố.”

“Tôi không định sống lâu thế đâu.”

“Vậy hả? Nếu cậu chết, đừng mời tôi đến dự lễ tang nhé.”

“… Tại sao?”

“Tôi không thích Yukgaejang[note53959]. Thay bằng món cháo hoa đi.”

“Hmm... Tôi nhớ rồi.”

Sau khi đáp lại, bóng dáng của Hae Won-Ryang biến mất sau Khu tập luyện. Những ai muốn tập luyện thường sẽ bỏ qua các lớp học bổ túc, và mọi người thường quan niệm những lớp đó là dành cho học sinh với số điểm kém, hoặc những cá nhân thích lý thuyết hơn là thực hành.

Tất nhiên, Edna không đến lớp bổ túc đặc biệt chỉ để học.

Công chúa Hong Bi-Yeon và Eisel sẽ tham dự lớp này dựa theo cuốn tiểu thuyết gốc.

Có lẽ nhân vật chính và phản diện sẽ đối đầu với nhau ở đây. Ngoài việc xem kịch hay diễn ra, vẫn còn một lý do nữa để cô đến lớp.

Bởi vì có một nhân vật mới tên ‘Baek Yu-Seol’, nhân vật không hề xuất hiện trong tiểu thuyết, cũng có mặt ở lớp.

‘Baek Yu-Seol…….’

Cậu đã trở thành chủ đề hot sau khi làm chủ được cây đũa Argento.

‘Thằng nhóc đó là ai vậy?’

Cô đã đọc cuốn tiểu thuyết đến 3 lần và nắm rõ các chi tiết trong mạch truyện.

Tuy nhiên, cái tên Baek Yu-Seol không hề xuất hiện dù chỉ một lần.

Ngay cả Argento cũng được cho là vô chủ.

Không những thế, cậu trả lời đúng 3 câu hỏi kỳ quái ở bài kiểm tra đầu vào quá dễ dàng.

Như thể cậu ta đang cố khoe mẽ với ai đó vậy.

'Hmm…'

‘… Để gây ấn tượng với mình à.’

‘Tại buổi lễ lựa chọn trượng phép, sao Baek Yu-Seol lại bắt chuyện với mình? Cậu ta đang nghĩ cái quái gì trong đầu đằng sau vẻ mặt ranh mãnh cùng với tâm trạng thoải mái đó vậy?'

Với suy nghĩ còn vương vấn trong tâm trí, cô có mặt tại giảng đường của lớp học bổ trợ đặc biệt; đã có hơn 50 học sinh ở đây.

Cô chậm rãi quan sát các học sinh.

Lớp học này được tổ chức bởi Kyle, một học sinh xếp hạng thứ 17 và lý thuyết mà nói, cậu nằm trong những học sinh top đầu của Học viện.

Kyle, một học sinh lớp A, đã mở một lớp học bổ túc dành cho những học sinh cùng lớp của cậu đang có điểm số thấp, nhưng có rất nhiều học sinh lớp S tham dự khiến cậu mang vẻ mặt u ám.

Mồ hôi chảy xuống khỏi cặp kính đặc trưng trên mặt Kyle, mắt kính phản chiếu ánh sáng khiến cô không thể nhìn rõ mắt cậu.

‘…Mayuseong cũng ở đây ư?’

Mayuseong, với đôi mắt lấp lánh, ngồi cạnh Baek Yu-Seol trông có vẻ buồn chán. Eisel ngồi ở góc xa của căn phòng, còn Công chúa Hong Bi-Yeon thì ở phía bên kia, vẫn giữ thái độ trịch thượng của mình.

Có lẽ Hong Bi-Yeon đến đây để tìm lời giải cho ba câu hỏi ma quỷ kia, còn Eisel chỉ muốn tích lũy kiến thức thôi.

‘Không ngờ rằng Mayuseong cũng đến lớp học này…’

Nếu có nam chính trong cốt truyện như thế này, đó phải là người có tài năng thiên bẩm đến mức độ mà mọi người sẽ nghĩ ngay đến ‘Mayuseong’.

Và cậu trai đó đang rất quan tâm đến Baek Yu-Seol.

‘Không đơn giản chỉ là sự trùng hợp.’

Rõ ràng, Baek Yu-Seol đang có kế hoạch của cậu ta. Một kế hoạch kỹ lưỡng và tỉ mỉ.

Đến mức cho Edna thấy cậu có thể điều khiển được cây Argento. Rõ ràng cậu biết đến sự tồn tại của cô.

‘Ngoài ra, cậu ta nói rằng bản thân không đụng đến câu hỏi nào khác ngoài 3 câu đầu tiên trong Bài kiểm tra phân hạng á …….?’

'Vậy làm sao cậu ta biết làm như vậy là đủ để vào được lớp S?'

‘Đáng sợ thật..’

Cô chọn cho mình một chỗ trong phòng, và Kyle, người chủ trì của lớp học này, chầm chậm đeo cặp kính lên.

‘Trời, sao mấy tên quái vật này lại ở lớp bổ túc vậy?'

Dù Kyle chỉ là thường dân, cậu vẫn có thể đạt được thứ hạng cao trong trường. Cậu cố gắng xây dựng các mối quan hệ bằng việc hỗ trợ học tập những học sinh quý tộc có điểm số thấp từ lớp F đến lớp D, nghĩ rằng bản thân có thể sống một cách yên ổn với chức vụ này.

Nhưng, 5 học sinh từ lớp S đang có mặt trong lớp.

‘…Không, không tệ. Đây là cơ hội của mình thì đúng hơn.’

Trong 5 học sinh lớp S kia, có học sinh tên Baek Yu-Seol rất đặc biệt. Cậu nổi tiếng với việc có kết quả tệ nhất trong Bài kiểm tra phân hạng.

Điểm số của cậu thấp đến mức Kyle không hiểu nổi làm sao cậu có thể vào được Lớp S.

Sẽ ra sao nếu Kyle chứng tỏ được mình có thể dạy cho những học sinh Lớp S? Những học sinh khác chắc chắn sẽ bị thuyết phục bởi lớp học của cậu.

Ghi chú

[Lên trên]
Yukgaejang: món canh thịt bò cay, được phục vụ tại những đám tang. Nguyên liệu ớt bột trong món được cho là sẽ bảo vệ các vị khách khỏi ma quỷ và linh hồn tà ác
Yukgaejang: món canh thịt bò cay, được phục vụ tại những đám tang. Nguyên liệu ớt bột trong món được cho là sẽ bảo vệ các vị khách khỏi ma quỷ và linh hồn tà ác
Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Cách nói chuyện của Edna hơi dễ mất lòng nhau nhỉ
Xem thêm
Nó hơi chảnh đấy tôi à
Xem thêm