• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 32.1: Chiêu hồn sư tập kích (4)

11 Bình luận - Độ dài: 1,749 từ - Cập nhật:

"...Cậu lấy thứ đó ở đâu vậy?"

Crackle!

Con ‘Khô cốt tướng’ trên tay tôi rung lắc phần cột sống một cách dữ dội và răng nó va vào nhau lập cập. Nhưng với tứ chi đã bị chặt đứt, sự phản kháng của nó là vô ích.

"Sở trường khác của tôi là nấu canh xương."

"...Dù sao thì cậu cũng tuyệt thật đấy."

Tôi không muốn tiết lộ rằng mình chỉ ngồi và chờ đợi tên khô cốt tướng được triệu hồi, nên đã buột miệng giải thích như thế. May mắn thay, họ không hỏi gì thêm.

"Chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Nếu tên chiêu hồn sư bỏ qua tên tướng này và trực tiếp điều khiển quân đoàn cốt binh, mọi thứ sẽ trở nên phức tạp hơn."

Rồi nhóm học viên Stella, mỗi người đỡ một người bị thương khác, nhanh chóng đi theo tôi.

"Này, khóa dưới. Tên cậu là… Baek Yu-Seol, nếu tôi không nhầm? Cậu có kế hoạch gì không? "

"Có.”

Nếu là Mayuseong, cậu ta sẽ tàn sát đám cốt binh, thậm chí tiêu diệt luôn cả tên chiêu hồn sư, nhưng tôi không thể làm được như vậy.

Tôi phải...xử lý vấn đề một cách hiệu quả hơn, chiến lược hơn, theo ‘cách’ của một người chơi.

"Tôi đã kiểm tra toàn bộ khu vực xung quanh trước khi tới đây, và tên chiêu hồn sư đã kiểm soát được vùng gần trại căn cứ. Gần như không thể thoát khỏi vòng vây này."

"Chết tiệt."

"Chỉ còn một cách duy nhất."

"Là...?"

"Đánh bại bản thể của tên đó."

"Cái...Cái gì cơ?"

"Khoan đã, cậu mất trí rồi à?"

Mọi người kinh ngạc trước phương án mà tôi đề xuất.

Đối phó với một con cốt binh đã rất khó khăn rồi. Làm thế nào mà cả bọn có thể tiêu diệt tên chiêu hồn sư đó chứ?

"Mấy người không được học ở trường sao? Chiêu hồn sư sử dụng ma pháp mạnh nhất từng xuất hiện trong lịch sử, Tử linh pháp, nhưng cơ thể của hắn lại chẳng khác gì người thường."

Nếu tên chiêu hồn sư đó đã thành thạo ma pháp ở một mức độ nhất định, thì mọi chuyện sẽ rất khác, nhưng kẻ mà cả nhóm phải đối mặt được cho là đang ở cấp 5 là cùng.

Nếu mọi người cùng hợp lực thì hoàn toàn có thể chiến đấu ngang sức với hắn.

Thậm chí trong game, đã có lần Mayuseong tự mình tiêu diệt một chiêu hồn sư cấp 4.

"Chuyện đó thì đúng...Nhưng nếu biết suy nghĩ cẩn thận, hắn ta hẳn đã sắp xếp những hộ vệ ở gần chứ?"

"Chắc chắn rồi."

Tôi thậm chí còn biết chính xác có bao nhiêu hộ vệ hiện đang ở cạnh hắn.

1 Khô cốt tướng, 6 Khô cốt binh tinh nhuệ, và 50 Khô cốt binh thông thường.

Những con số này sẽ tăng dần theo thời gian. Lúc này chính là cơ hội duy nhất để kế hoạch thành công. Bây giờ tên chiêu hồn sư vẫn đang ở trạng thái yếu nhất, sức mạnh của hắn vẫn chưa vượt quá tầm kiểm soát.

Nhưng, tôi cất lời trong khi giả vờ không biết những thông tin này.

"Khu vực mà tên chiêu hồn sư đó kiểm soát đã là khá rộng. Và để bao phủ toàn bộ diện tích bằng cốt binh, hắn không thể sử dụng quá nhiều quân với mục đích làm cận vệ được."

"... Cậu nói cũng có lý, nhưng chuyện này vẫn không thể đảm bảo chúng ta sẽ dành chiến thắng, đúng không?"

Chúng ta có thể thắng.

Trong sự kiện này, tôi đã an toàn xử lý được một trong ba tên ‘Khô cốt tướng’ duy nhất của hắn, và nếu tất cả mọi người cùng hợp lực, chúng ta sẽ thắng mà không gặp trở ngại nào, miễn là không có biến số nào xảy ra.

Vấn đề là làm thế nào để thuyết phục được họ. Dù tôi có tự tin đến đâu, họ đang được yêu cầu tham gia vào một trận chiến không rõ thắng thua.

"Tôi...."

"Hoàn toàn có thể."

Câu trả lời không phát ra từ miệng tôi, mà là của Edna. Cô cố gắng cất lời trong khi đỡ lấy Haewonryang.

“Dù trông có vẻ hơi kỳ lạ, cậu ta có nhiều kinh nghiệm chiến đấu và chiến thuật hơn chúng ta. Thậm chí còn hơn cả các đàn anh khóa trên.”

"Nhưng... Một tân sinh có thể làm được những chuyện như này sao?"

Tất nhiên là tôi không thể.

'Không, Edna đang nói nhảm cái gì vậy chứ?'

'Cái chuyện mình giỏi chiến đấu từ đâu ra thế? Còn thứ gì nghe thuyết phục hơn không? Có vẻ như cô ấy đang nói dối chỉ vì tình thế nguy cấp này, nhưng ai sẽ tin lời cô cơ chứ?'

Nhưng bất ngờ thay, Hong Bi-Yeon đồng ý với Edna.

"Quả thực, tôi nghĩ kế hoạch này là khả thi. Thành thật, tôi không nghĩ chúng ta có thể thoát ra khỏi vòng vây rộng lớn như thế này. Kế hoạch tấn công thẳng vào chính chiêu hồn sư... ngay cả tên đó chắc cũng không thể ngờ tới.”

Khi Edna và Hong Bi-Yeon, những người có tiếng nói lớn nhất ở đây, ủng hộ kế hoạch của tôi, những người còn lại trong nhóm mau chóng thuận theo.

"Huh… Anh không biết các em đang nghĩ gì, nhưng vì cũng không thể tự mình thoát khỏi đây, nên anh sẽ hợp tác."

"Haha, chiến đấu là thứ chảy trong máu ta-...".

Taak!

"Ồn ào quá."

Ben bình tĩnh phân tích tình huống trong khi mắng Denmark.

"Nhanh chóng tóm tắt kế hoạch đi. Con khô cốt tướng trên tay cậu có thể tạm thời kiểm soát những tên cốt binh ở xung quanh, nhưng một khi tên chiêu hồn sư nhận thấy điều bất thường và bắt đầu tìm kiếm, mọi thứ sẽ trở nên rất khó khăn."

"Đúng vậy."

Tôi nhìn vào mắt của từng người đang có mặt ở nơi này.

Việc họ đặt niềm tin vào tôi và chấp nhận tham gia trận chiến là một gánh nặng rất lớn, nhưng có một sự thật sâu sắc mà tôi đã nhận ra từ trải nghiêm trên vách đá bị đóng băng khi trước.

Nếu kẻ thù đang cố gắng lấy mạng bạn, thì bạn phải đáp lại bằng quyết tâm giết chết kẻ thù. Dù cho đối phương có đáng sợ và mạnh mẽ tới đâu đi nữa, nếu bạn không làm thế, bạn sẽ chẳng thể nào sống sót.

---------------------------------------------------------------

Bae-Hyuk là một chiêu hồn sư cấp 5 của ‘Ám tháp’[note60986], và là một hắc pháp sư thuộc ‘Liên minh Hắc pháp sư’[note60987].

Thực tế, hầu hết chiêu hồn sư không thể sống sót trong thế giới ma pháp, nên việc trở thành hắc pháp sư là điều không thể tránh khỏi. Vấn đề là ngay cả trong ‘Liên minh Hắc pháp sư’, những chiêu hồn sư cũng không được tôn trọng.

Do bản chất của chiêu hồn sư, những kẻ không thể thể hiện sức mạnh của mình nếu không triệu hồi những sinh vật đã chết và xây dựng lực lượng, và trong thời hiện đại, việc thanh tẩy xác chết và nghĩa trang đã trở nên thường xuyên, sức mạnh của chiêu hồn sư đã bị giới hạn đáng kể.

Bae-Hyuk đã sống cả đời dưới sự coi thường của những kẻ khác, thậm chí chưa bao giờ sở hữu một vài cốt binh cho riêng mình.

'Ta quá mệt mỏi rồi. Không thể cứ sống mãi như thế này được.'

'Nếu không muốn bị lãng quên, ta phải có được sức mạnh.'

'Bình mana.'

Đã 7 năm rồi. Bình mana quý giá được hắn tích lũy suốt 7 năm liền. Vì khu vực này vẫn chưa được kiểm soát hoàn toàn, giới hạn triệu hồi là 700 cốt binh, nhưng nếu mở rộng phạm vi, hắn có thể triệu hồi lên tới hơn 1000 cốt binh.

'Hơn nữa, mình thật may vì gặp được mấy con hàng của Stella.'

Việc tạo ra một khô cốt pháp sư mạnh mẽ thật sự rất khó khăn.

Học viên của Stella ở đây đều là những nam thanh nữ tú, và nếu hắn có thể biến tất cả thành xác sống trong khi vẫn giữ được vẻ ngoài vốn có, thì chúng sẽ trở thành bộ sưu tập tuyệt hảo, đáng để ca ngợi bởi bất kỳ nhà sưu tầm xác sống nào.

'Bắt chúng trước! Không quan trọng sống chết!'

Trong thế giới ma pháp này, nếu hắn có thể triệu hồi một chiến binh huyền thoại – ‘Tử kỵ sĩ’, một thực thể hiếm có, thành thạo kiếm thuật, đó sẽ là một thành tựu để đời.

Nhưng giới hạn sức mạnh mà hắn có thể triệu hồi hiện tại chỉ là những ‘Khô cốt tướng’.

Cho đến giờ, chỉ ba ‘Khô cốt tướng’ mới được triệu hồi. Tất nhiên, việc chỉ huy 700 cốt binh là chuyện dễ dàng với 3 con cấp tướng này.

Tuy nhiên...

'Gì chứ? Mình đột ngột mất hết các giác quan...'

Nhờ khả năng chia sẻ giác quan với các cốt binh của chiêu hồn sư, hắn có thể quan sát cảnh đám học viên Stella dần gục ngã theo thời gian thực.

Nhưng, đột nhiên tầm nhìn bị chặn. Hắn không còn có thể xác định được vị trí của chúng, nghe hay nhìn thấy điều gì nữa.

...Như thể ‘cột ăng-ten’ đã bị ai đó lấy mất.

'Không thể nào!'

Đến giờ, hắn đã không trực tiếp kiểm soát quân đoàn cốt binh mà chỉ tập trung vào việc mở rộng lãnh thổ, nhưng nếu có kẻ khống chế được Khô cốt tướng, thì chuyện sẽ hoàn toàn khác.

Sau khi tạm dừng mở rộng lãnh thổ và trải rộng các giác quan của mình, tầm nhìn của các khô cốt binh đã trở lại.

‘Bọn chúng đang ở đâu!? Ở đâu rồi!?’

Nếu không thể truyền mệnh lệnh thông qua khô cốt tướng, hắn sẽ phải làm thủ công, kiểm tra giác quan của hơn 700 cốt binh, từng tên một. Một việc vô cùng phức tạp và tốn thời gian.

'Chết tiệt!'

Ghi chú

[Lên trên]
Dark Tower
Dark Tower
[Lên trên]
Dark Mages Union
Dark Mages Union
Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

ngầu nhất nhóm r:))))))
Xem thêm
đợi mãiii 😭😭😭😭
Xem thêm
DCM nhanh v
Xem thêm
@Therwn: đang lướt thấy có chap ms
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời