Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba Okina Tsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Shiraori, Vampy-chan và Oni-kun

Chap 205: Ma Vương được Thần hỗ trợ

58 Bình luận - Độ dài: 1,258 từ - Cập nhật:

Tốt rồi.

Quyết định vậy rồi thì xử luôn cho nóng.

Đi tàn sát toàn bộ Quỷ và Nhân Loại nào.

「Khoan đã. Ngươi định làm gì?」

Đừng cản tôi lại, Gyurigyuri!

Thiên đường đang chờ đợi tôi!

『À, bé ấy định một phát tàn sát hết Quỷ và Nhân Loại luôn』

「Ngươi nghĩ ta sẽ để yên cho ngươi làm thế hả?」

À, ừ.

Tôi xin lỗi.

Làm ơn cất cái áp lực nghiêm túc của Thần đi được không?

Với một vị Thần sơ cấp như tôi thì như vậy hơi quá mức đó.

「Thật tình. Ariel, cô có tự tin điều khiển được con nhện điên này không hả?」

「Ahaha. Một chút cũng không」

Sau khi cười nhẹ đột nhiên Ma Vương làm mặt nghiêm túc.

「Nói thật, cô gái này là loại người thành thật với bản thân dù tốt dù xấu. Cô ấy sẽ làm những gì cô ấy thích và không làm những gì cô ấy không thích. Miễn sao không nguy hiểm đến tính mạng thì cô ấy sẽ làm mọi thứ để đạt được mục tiêu của bản thân」

「Cho dù chuyện đó có quá mức đến đâu đi nữa à? Thật phiền phức」

Ưm.

Hai người ngưng nói về tôi cứ như tôi là tai họa thiên nhiên được không?

Tôi hiểu hai người đang nói gì đó biết không hả?

『Mặc dù bé hiểu họ nói gì, nhưng mà bé là một sinh vật kì lạ đến mức hai bên hiểu nhau là chuyện không thể nào』

Quá đáng à nha!?

Không không.

Tại sao Ma Vương và Gyurigyuri đang gật gù đồng ý thế hả?

「Không còn cách nào khác. Ta cũng sẽ đi với cô ta」

「Được không vậy?」

「Không có cách khác. Chỉ mình ta là có thể cản được loại người như cô ta trên hành tinh này. Nếu cô ta hành động bạo lực ở nơi ta không thấy thì chắc chắn sẽ xảy ra thảm họa. Hơn nữa ta không biết được khi nào thì cô ta sẽ nổi điên nên ta đành phải luôn theo dõi bên cạnh thôi」

Đã nói là, à thôi, kệ đi.

Phiền quá

「Quá hay! Tôi có hai vị Thần làm thuộc hạ」

「Ta không phải thuộc hạ của cô. Ta chỉ là người kiềm hãm cô ta mà thôi」

「Rồi rồi. Nhưng mà tôi có thể gọi Gyurie và Kumo-chan là thuộc hạ trên danh nghĩa để cho tiện không?」

「Không thành vấn đề」

Tôi gật đầu.

「Tốt rồi. Vậy tôi sẽ giải thích kế hoạch tương lai một cách đơn giản. Đầu tiên chúng ta sẽ đi đến khu vực lãnh thổ của phe Quỷ và tập trung họ lại」

「Cô có cách làm vậy sao?」

「Dĩ nhiên là có, sau khi kế thừa danh hiệu Ma Vương tôi liên lạc với họ khá nhiều mà. Tạm thời thì tôi đã nói chuyện với một người lão làng tên Agnar và một cậu trẻ tên Balto đã gom được khá nhiều Quỷ dưới trướng của mình. Cơ mà, đúng lúc tôi định thông báo chính thức bản thân là Ma Vương thì có ai đó ở đâu đó tấn công tôi nên tiến trình bị hoãn lại một chút」

Không biết ai là người làm chuyện phiền phức đó nhỉ.

Thực tình tôi không biết ai hết.

「Uwa, mắt đảo tùm lum hết. Chị thấy ghê ghê」

Ừ, thôi bình thường tôi sẽ nhắm mắt.

Cứ vậy đi.

「Quay lại vấn đề, vì tôi đã ra lệnh chuẩn bị vũ khí cho phe Quỷ khi tôi đi ra ngoài nên chắc chuẩn bị sắp xong rồi, kế hoạch là khai chiến với phe Nhân Loại」

「Có cần thiết phải làm vậy không? Không phải nhờ cô ta tàn sát một lượng lớn người nên giờ số linh hồn là tạm đủ rồi à?」

A-a.

Xem ra Gyurigyuri chưa biết?

Nghĩ lại thì, hình như Ma Vương có từng nói vậy một lần.

「Gyurie, hiện tại năng lượng MA chỉ có 3%」

Gyurigyuri trợn mắt lên khi nghe Ma Vương nói thế với một vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy.

「Không thể nào!?」

「Mặc dù lúc trước nó đã tích trữ từ từ cuối cùng đạt tới mức 71%, nhưng mà giờ thì nó đã hoàn toàn cạn sạch rồi. Có lẽ là do Ma Vương và Anh Hùng đời trước」

「Nếu so thời gian thì có vẻ đúng. Nhưng mà không thể nào? Nếu một lượng năng lượng khổng lồ như thế bị sử dụng thì dù là ta bị mất quyền can thiệp cũng phải biết chứ?」

『Đó là nếu như năng lượng bị sử dụng trên hành tin này』

「Ra thế, hèn gì」

『Ừ, chuyện này có liên quan đến câu chuyện về người luân hồi mà tôi đã nói đến một lần. Ma Vương và Anh Hùng đời trước thay đổi cấu trúc Ma Pháp Vũ Trị, tính ra tôi là người cuối cùng đã tác động đến hệ thống và tấn công. Lúc đó vùng MAbị phá hủy, và toàn bộ năng lượng bị sử dụng hết』

Un?

Hình như lần trước cô nói khác mà?

Không phải lần trước cô nói là khi họ xé rách không gian mới phá hủy vùng MAsao?

Lần này thì có vẻ như họ đã phá hủy nó trước khi xé rách vậy.

『Có lẽ là, họ dùng toàn bộ năng lượng với mục đích là cố tình tấn công chị. Chắc là họ biết rằng dù chị có chết thì hệ thống vẫn sẽ tiếp tục hoạt động bình thường. Nếu mọi chuyện ổn hết thì có khi họ cướp được cả thần vị của chị nữa. Nhưng mà sai lầm lớn nhất của họ là nghĩ rằng chị chính là Admin. Hoặc là họ thực sự nghĩ rằng một đòn tấn công cỡ đó có thể giết được chị hoặc họ đơn giản là không biết về chị. Chắc là cái sau』

Aha.

Con người này, cô ta có thể dễ dàng nói rằng một đòn tấn công dùng hơn một nửa năng lượng của một ngôi sao là “đòn tấn công cỡ đó”.

Đây không phải là chuyện đùa.

「Chỉ có một người có thể chủ mưu chuyện này mà thôi」

「Ừ」

Xem ra Ma Vương và Gyurigyuri đều biết thủ phạm là ai.

「Potimas!!!!」

Từ trên người Gyurigyuri tỏa ra áp lực dữ dội.

「Cái tên đó muốn hành tinh này bị phá hủy cỡ nào mới hài lòng hả!?」

「Hơn nữa, hắn lại là một cấp Chủ. Mà hắn cũng khóa quyền lợi của mình rồi. Nếu chúng ta giết hắn hiện tại thì lỗ hổng tạo ra từ việc đó sẽ tăng tốc việc thế giới sụp đổ. Nếu hắn tính được đến mức đó rồi thì tôi buộc phải thừa nhận rằng âm mưu của hắn thành công rồi.」

「Chết tiệt」

Hai người này đã giận đến đỉnh điểm rồi.

Ôi, đáng sợ quá đi.

「Vì thế, việc ngay lập tức chuẩn bị là cần thiết. May là nhờ chuyện vừa rồi nên hiện tại vẫn tạm ổn, nhưng chỉ câu được một chút thời gian thôi. Tôi sẽ tận dụng thời gian đó hết mức để huấn luyện tộc Quỷ. Rồi cuối phải chuẩn bị một cuộc chiến thật rực rỡ với phe Nhân Loại. Phải đảm bảo càng nhiều người chết càng tốt」

Nghe Ma Vương nói thế với một nụ cười lạnh lẽo, Gyurigyuri làm một vẻ mặt đau khổ rồi im lặng.

Bình luận (58)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

58 Bình luận

#tatcalataiPotimas
Xem thêm
Potimas phá game cực mạnh
Xem thêm
(Bình luận đã bị xoá bởi Admin D)
Xem thêm
D : ta không biết gì à nha
Xem thêm
Thanks trans :)
Xem thêm
ehehehehehehehhe
Xem thêm
HahahahahaHahahahahaHahahahahaHahahahahaHahahahahaHahahahahaHahahahahaHahahahahaHahahahahaHahahahaha HahahahahaHahahahahaHahahahahaHahahahahaHahahahahaHahahahahaHahahahahaHahahahahaHahahahahaHahahahaha HahahahahaHahahahahaHahahahahaHahahahahaHahahahahaHahahahahaHahahahahaHahahahahaHahahahahaHahahahahahahhahahaha
Xem thêm
Ừm, dễ hiểu đấy :))
Xem thêm
hỡi những con người đã nắm được bộ truyện này!!
chúng ta đã trở thành những thiên tài,những huyền thoại của thế giới
hãy tự hào về điều đó đi muhahahaha =))
Xem thêm
chuẩn :))
đọc lần 2 đã có bảo hiểm tai nạn yeah!!
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Có khi méo CÒN đứa nào sống cũng nên. Có khi bé D còn dắt dân trái đất qua định cư để giảm dân số ở trái đất cũng nên. Ừm, bé D thật cao cả
Xem thêm
Wow, thật vi diệu
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm