Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba Okina Tsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Shiraori, Vampy-chan và Oni-kun

Báo cáo thường xuyên giữa Ma Vương và Admin

52 Bình luận - Độ dài: 1,489 từ - Cập nhật:

Nửa đêm, hôm mà Shiraori vừa Phong Thần xong.

[Nghe được ta nói gì không?]

[Ô? Kuro-chan?]

[Xem ra ngươi nghe được. Đúng là, nếu ta không trông chừng được nó thì ta không an tâm được. Mỗi ngày ta sẽ liên lạc ngươi khoảng giờ này được không?]

[À, được được. Cứ giữ liên lạc là tốt nhất]

[Rồi, vậy sau khi ta rời đi nó có làm gì kì lạ chưa?]

[À]

[Đừng nói ta là có chứ?]

[À, ừm. Có thể gọi là có, chắc vậy?]

[Cô ta làm gì rồi!? Nói mau!]

[À ừm. Chuyện dài lắm, nên có gì chịu khó ngồi nghe nha?]

Ma Vương ngồi giải thích…

[Nói ngắn gọn, cô ta bảo vệ một người luân hồi suýt bị bắt cóc và giết bởi bọn Elf và Thánh Ngôn Giáo?]

[Đúng vậy]

[Ta hơi bất ngờ. Ta cứ nghĩ nó là loại người tự sinh tự diệt không thích quan tâm ai ngoài bản thân chứ]

[Shiro-chan thực ra là một cô gái tốt mà? Chỉ là hành động bình thường của em ấy hơi khó hiểu và thiếu logic thôi]

[Cái phần hành động bình thường đó mới là vấn đề]

[Ừ]

[Ta hiểu vấn đề lần này rồi. Thực tế cô ta làm rất tốt. Ta sẽ liên lạc với Thánh Ngôn Giáo và bọn Elf]

[Tôi tin được anh không đây?]

[Ài. Ta sẽ cố hết sức, dù ta không nghĩ sẽ có được câu trả lời như ý]

[Ừm]

[Ta sẽ đe dọa một chút để bảo đảm, nhưng ta không nghĩ làm vậy sẽ có ích gì. Cứ tiếp tục cẩn thận ở phía cô là hơn]

[Đã hiểu]

[Vậy thì hôm nay đến đây thôi. Ta sẽ liên lạc cùng giờ ngày mai]

[Rồi, rồi]

Một lần liên lạc khác sau đó khoảng một năm.

[Nó lại uống rượu nữa?]

[Ừ. Lần này nhà trọ bị phá hủy một phần luôn]

[Thật tình. Tại sao lại biến thành thế này cơ chứ?]

[À, về vấn đề này, tôi nghĩ Kuro-chan đã khiến Shiro-chan nhớ được mùi vị của rượu là người phải nhận trách nhiệm]

[Hừ. Nếu vậy không phải cứ đừng cho cô ta uống rượu là xong sao?]

[Anh muốn tôi làm chuyện đáng sợ đó sao? Tôi gần như chắc chắn là Shiro-chan sẵn sàng giết tôi để được uống rượu đó biết không?]

[Ngươi nói đúng. Nó có khi sẽ làm thế thật]

[Đúng không? Bởi vậy để bảo đảm bản thân an toàn tôi không có lựa chọn nào ngoài việc cung cấp rượu cho em ấy]

[Thôi vậy thì, cố gắng giảm thiệt hại xuống mức tối thiểu đi]

[Ừ thì, vì tôi không muốn gây chú ý nhiều quá nên chắc tôi sẽ làm vậy]

[Thật đó, cố lên]

Một lần liên lạc khác, hai năm sau.

[Và rồi bộ bài sao rồi?]

[Tôi đang giữ nó]

[Vậy thì tốt. Nhưng nếu đó là hàng thật, vậy cô ta thực sự đã đi đến chỗ của D sao?]

[Có lẽ vậy. Lâu lâu cô ta biến mất đi làm này nọ, nhưng tôi không ngờ lại là đến chỗ D]

[Cô ta đang định làm gì vậy chứ?]

[Một phiếu bầu rằng không định làm gì cả]

[Cũng có thể, nhưng cô ta đã đến chỗ của D đó. Không thể bất cẩn được]

[Tôi đã tự hỏi cũng lâu rồi, D là người kinh khủng vậy sao?]

[Hừm, nếu ta phải so sánh trực tiếp D với bản thân, thì dù rằng trời đất đảo lộn ta cũng không có một chút cơ hội nào đấu lại D]

[Dữ vậy sao?]

[Ài. Không cần biết ta cố gắng cỡ nào, nếu người đó hành động thì ta không thể làm gì để cản lại. Người đó kinh khủng như thế]

[Đáng sợ quá]

[Nhưng mà, người đó bình thường sẽ không hành động. Trừ phi có người làm một chuyện]

[Chuyện gì?]

[Làm hại đồng loại cô ta]

[Ue?]

[D sẽ không tha thứ bất kì ai trực tiếp hay gián tiếp làm hại đồng loại của cô ta. Chắc chắn D sẽ khiến kẻ đó phải trả giá thảm trọng. Lúc đó D nói thẳng ra rằng muốn cho nó làm đồng loại của cô ta là mang ý nghĩa cảnh cáo ta. Có lẽ cô ta nghĩ chỉ nói vậy là đã đủ cho ta hiểu]

[À, ra vậy]

[Về phần ta, dĩ nhiên ta không có ý định làm hại nó hiện tại, nhưng hẳn D làm vậy coi như là bảo hiểm. Kiểu như không biết nó sẽ chọn con đường thế nào? Và tùy lựa chọn của nó mà ta có lẽ sẽ cản đường nó]

[Nếu có lúc đó, anh định làm gì?]

[Dĩ nhiên, ra sẽ làm theo những gì ta nghĩ là cần thiết. Dù sau đó ta bị D xóa bỏ cũng được]

[Đúng là một người cứng đầu mà]

[Ta biết chuyện đó]

[Tạm thời, anh có thể gặp mặt chúng tôi một lần được không? Có lẽ Kuro-chan có thể xóa lời nguyền trên những lá bài này. Nói thật, tôi không muốn giữ thứ nguy hiểm thế này trên người, nên có gì tôi sẽ đưa nó cho Kuro-chan]

[Được rồi. Khi có thời gian ta sẽ đến]

Một lần liên lạc khác, ba năm sau.

[Ta đã tìm ra được một nhà máy chết nữa]

[Tới giờ là bao nhiêu rồi?]

[Hai nhà máy còn hoạt động và bảy nhà máy chết]

[Không hiểu là vì chúng ta bị mờ mắt hay là ngày trước những tên giấu giếm kia giấu quá kĩ đi]

[Có lẽ là cả hai. Những nhà máy chết không nói, nhưng tính luôn chỗ kia là tổng cộng còn tồn tại những ba nhà máy còn hoạt động. Ta không thể nói gì để ngụy biện sự bất tài của mình]

[Vấn đề này, không phải mà một mình trách nhiệm của Kuro-chan. Lúc hệ thống bắt đầu hoạt động tất cả chúng ta đều nhận việc đi phá hủy nhà máy mà]

[Hoặc là, bởi vì lúc đó rầm rộ như thế nên việc che giấu mới được làm kĩ lưỡng thế này]

[Ý anh là có những nhà máy được xây dựng sau khi hệ thống hoạt động sao?]

[Chỉ là có thể thôi. Cực kì có thể]

[Thôi bỏ qua đi]

[Ài]

[Khoảng bao lâu nữa thì việc dọn dẹp sẽ xong?]

[Nếu được thì ta muốn xong trong vòng ba năm tới, nhưng vì ta muốn điều tra thật kĩ lưỡng nên việc vội vã quá là không được]

[Anh nói đúng. Được rồi. Tốn nhiều năm cũng được, miễn sao chắc chắn tìm được toàn bộ nhà máy còn sót và phá hủy chúng hết là được]

[Dĩ nhiên, đó là ý định của ta]

[Vậy còn những lõi năng lượng được thu thập lại thì sao?]

[Phần năng lượng trong lõi đang được từ từ xả lại vào thế giới. Nếu xả hết một lần thì quá nguy hiểm]

[Hiểu rồi. Cơ mà, có ai đó ở đâu đó đã đột nhiên hấp thụ toàn bộ rồi biến thành Thần rồi]

[Chỉ có nó mới làm được chuyện đó. Tới ta cũng không làm được chuyện như vậy. Nếu chuyện nó làm có thể thực hiện dễ như thế thì trên thế giới này sẽ có ít nhất ba vị Thần nữa được sinh ra rồi]

[Ừ. Nếu thành Thần dễ như vậy thì Potimas đã thành Thần lâu rồi]

[Vì hắn ta đã thử và đã thất bại nên chúng ta mới có ngày hôm nay]

[Phải chi lúc đó hắn chết luôn thì tốt hơn]

[Ta đồng ý]

[Nhưng nếu vậy, tại sao Shiro-chan làm được chuyện như thế?]

[Bình thường thì chuyện đó là không thể làm được, nhưng vì nó đặc biệt ở nhiều mức độ khác nhau nên ta không hiểu lí do nó làm được chuyện đó. Chỉ có một số tồn tại cực kì đặc biệt trong số các vị Thần có thể làm chuyện nó đã làm mà thôi]

[Shiro-chan là một người đặc biệt đến mức đó sao?]

[Ngươi nghĩ một người tốn chưa đầy một năm từ lúc sinh ra để biến thành Thần có thể dùng cách bình thường để suy tính không?]

[Không]

[Có lẽ, tài năng đặc biệt này của nó đã được D biết trước]

[Cùng với tính cách làm người ta không biết chán là gì. Hơn nữa còn khả năng gây chuyện nữa]

[Cũng có thể là vậy]

[Chúng tôi chuẩn bị tiến vào lãnh thổ của phe Quỷ rồi, nhưng sao trong tương lai tôi không tưởng tượng được gì ngoài rắc rối thế này]

[Kiềm cô ta lại cho chặt đi]

[Nếu tôi làm được thì sẽ có tình trạng hiện tại sao?]

[Cũng đúng]

Bình luận (52)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

52 Bình luận

Tui vẫn thắc mắc đồng loại của D là giống loài gì nhỉ ? Giống loài Hikikomori à :)
Xem thêm
Chuẩn thế chạy đâu đc
Xem thêm
Bé lầy quá mà ;))
Xem thêm
Thanks trans :)
Xem thêm
Bé nhện có ký ức của D nha. Nên ẻm mới bá như thế. Giống như bạn có ký ức của một nhà bác học vậy.
Xem thêm
tôi thì cần mình có ký ức của Senku :))
Xem thêm
:)) ko chỉ kí ức đâu, bà D đưa luôn 1 mảnh linh hồn vào luôn, thế nên mới dễ, và thế nên bé cũng tương thích cực cao với hệ thống và bóng tối

Như kuro đưa linh hồn vào trong tanker của julius ấy, nhập vào tanker để giám sát hero đc luôn

Xem thêm
Bộ bài đâu rồi :))
Xem thêm
làm dc thì làm éo j có chuyện này?
Xem thêm
Hay là bé nhện có tài năng thiên tài nên D mới học lớp bé ở ta
Xem thêm
Bác nghĩ 1 con nhện ở thế giới thật thì có suy nghĩ được gì hay có tài năng thiên tài gì hay không?
Spoil, giờ này chắc có lẽ bác đã biết rồi









Thật ra lời bác nói có 1 phần cũng gần đúng vì tính cách và ký ức của bé đều là của D cả
Xem thêm
Ma Vương lẫn Long Thần còn bất lực trước con nhện nhây kia là đủ hiểu rồi :)) có D bảo kê thì éo ngán bố con thằng nào :))
Xem thêm
Ma vương lạnh lùng, cool ngầu cx phải bất lực trc bé nhện :))
Xem thêm