Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba Okina Tsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Shiraori, Vampy-chan và Oni-kun

Oni 2: Yêu Tinh Lùn

27 Bình luận - Độ dài: 1,240 từ - Cập nhật:

Đã khoảng một năm kể từ lúc tôi được luân hồi làm một con Yêu Tinh Lùn.

Một năm ở đây có vẻ dài hơn so với ở Trái Đất, khoảng hơn 400 ngày một chút.

Nhưng mà vì không có mấy thứ tiện lợi như lịch nên tôi không biết ngày chính xác khi ở làng Yêu Tinh Lùn.

Có vẻ loài Yêu Tinh Lùn lớn lên rất nhanh, vì sau một năm tôi đã lớn bằng trẻ mẫu giáo của con người rồi.

Nhưng mà đó chỉ là bề ngoài, bên trong thì không giống chút nào.

Tôi chỉ mới hiểu được ngôn ngữ của loài Yêu Tinh Lùn một chút và tôi có cảm giác khả năng đi lại của tôi kém hơn so với bề ngoài.

Nhưng rõ ràng tốc độ lớn lên nhanh hơn con người nhiều.

Nếu là một đứa trẻ một tuổi thì nó vẫn là em bé, nhưng tôi thì đã biết đi rồi.

Tôi nghĩ đây là một lợi thế lớn.

Thứ đầu tiên tôi đã làm sau khi có khả năng đi lại là tìm xem có những học sinh cũ khác cũng bị như tôi hay không.

Tôi không biết tại sao mình chết.

Tại sao tôi chết? Tại sao tôi lại hồi sinh?

Tôi không biết, nên tôi nghĩ có lẽ mình sẽ tìm ra những đồng bạn khác cũng bị như mình.

Nhưng, đó là một ước mơ viển vông.

Sau khi tôi hỏi khắp nơi trong làng Yêu Tinh Lùn về những đứa trẻ sinh ra cùng lúc với tôi thì tôi đã kết luận, rằng không có bất kì ai ngoài tôi ở đây là người luân hồi.

Dĩ nhiên không phải là vô dụng hoàn toàn.

Mặc dù tôi không nói chuyện được bao nhiêu với bọn Yêu Tinh Lùn nhỏ, nhưng tôi hiểu được vài thứ khi chạy khắp làng Yêu Tinh Lùn.

Tôi biết được một năm có khoảng 400 ngày dựa vào cuộc nói chuyện của những Yêu Tinh Lùn trưởng thành.

Đầu tiên, Yêu Tinh Lùn lớn lên rất nhanh, nhưng trí thông thì lại phát triển rất chậm.

Các Yêu Tinh Lùn nhỏ khác cao ngang tôi, giống một đứa trẻ mẫu giáo, nhưng mà đầu óc chúng thì lại không khác con nít 1 tuổi bao nhiêu.

Không có đứa trẻ Yêu Tinh Lùn nào biết nói cả.

Còn tôi, dù chỉ biết nói bi bô như em bé thì lại được các Yêu Tinh Lùn trưởng thành coi là thiên tài.

Nhưng mà, tôi không vui vẻ gì.

Thứ mà loài Yêu Tinh Lùn cần là sức chiến đấu chứ không phải là trí khôn.

Thật không ngờ, loại Yêu Tinh Lùn ở thế giới này hoàn toàn là một loài sống để chiến đấu.

Trong đầu tôi loài Yêu Tinh Lùn yếu ớt, ngu ngốc và dơ bẩn, nhưng những Yêu Tinh Lùn ở đây khác hẳn với tưởng tượng của tôi.

Yếu.

Cái này không hẳn là sai.

Loài Yêu Tinh Lùn đúng là yếu, và tuổi thọ chúng rất ngắn, chúng chết già rất nhanh.

Đó là loài Yêu Tinh Lùn bình thường.

Ở thế giới này cũng có khái niệm cấp độ nữa.

Hơn nữa còn có skill và Ma Pháp.

Với tôi mọi thứ như thế cứ như một trò game, nhưng đây là thường thức của thế giới này.

Và những quái vật lên cấp đủ cao có thể tiến hóa.

Loài Yêu Tinh Lùn cũng không là ngoại lệ.

Theo tôi thấy thì trong làng ngoài các Yêu Tinh Lùn bình thường còn có loài Yêu tinh to hơn chúng một cái đầu.

Khi tiến hóa thành Yêu tinh thì tuổi thọ cũng tăng lên, và sức mạnh cũng thế.

Cả Yêu Tinh Lùn nam và nữ đều lên cấp để có thể tiến hóa.

Có vẻ cách để lên cấp đơn giản là giết quái vật khác.

Cho nên, loài Yêu Tinh Lùn hiển nhiên trở thành một loài quái vật sống để chiến đấu.

Vì với tuổi thọ thấp và cơ thể yếu đuối chúng không thể nào sống sót được nếu không tiến hóa.

Thứ hai là ngu ngốc.

Cái này cũng không hẳn là sai.

Loài Yêu Tinh Lùn là một loài sống để chiến đấu nên chúng không học hành gì mấy.

Có lẽ tôi chính là Yêu Tinh Lùn thông minh nhất làng.

Không phải là có lẽ, mà chắc chắn vậy.

Nhưng mà không phải chúng hoàn toàn ngu ngốc.

Chúng cũng có thể chiến đấu bằng chiến thuật, và chúng biết rõ cách săn bắn nào là hiệu quả nhất.

Chỉ là chúng không có thời gian để học tập thôi, chứ đầu óc chúng không phải là ngu si đần độn.

Theo tôi thấy chúng giống như là những người ăn mày trong Cái Bang vậy.

Có một khí chất già đời dù có hơi ngu ngốc mà tôi không thể chế giễu được.

Dơ bẩn lại có hai nghĩa.

Nói cơ thể của chúng dơ bẩn thì nói không sai.

Nhưng những Yêu Tinh Lùn tôi tưởng tượng ra thì yếu đuối, và mặc dù chúng ngu ngốc nhanh chúng lanh lợi.

Những Yêu Tinh Lùn ở đây không hề như thế.

Họ là những chiến binh đầy tự hào.

Các Yêu Tinh Lùn bắt đầu một ngày bằng lời cầu nguyện.

Cảm ơn thế giới, cảm ơn Nữ Thần đã bảo vệ thế giới và cảm ơn vì bữa ăn hằng ngày.

Sau khi cầu nguyện họ đi làm việc của mình.

Những Yêu Tinh Lùn nào chưa tiến hóa sẽ đi tập luyện cho bản thân mạnh hơn, còn các Yêu tinh đã tiến hóa rồi thì huấn luyện chúng.

Hơn nữa nhóm những ai có thể đi săn thì cùng nhau rời làng đi săn.

Ngôi làng này ở trên một vùng núi hiểm trở, là một nơi cực kì nguy hiểm với môi trường khắc nghiệt và những quái vật mạnh mẽ.

Trong số các Yêu Tinh Lùn đi săn thường chỉ một nửa là quay lại được.

Nhưng mà lí do tộc Yêu Tinh Lùn vẫn sống ổn như thế này là vì khả năng sinh sản của chúng cực kì cao.

Điều này là điều duy nhất tôi nghĩ đúng về Yêu Tinh Lùn.

Các Yêu Tinh Lùn quay lại được gặp gỡ gia đình và tổ chức tang lễ cho những ai đã chết.

Và họ cầu nguyện cảm ơn thức ăn họ đêm về với cái giá phải trả là nguy hiểm tính mạng bản thân.

Các Yêu Tinh Lùn sống đến khi họ chết với mục đích duy nhất là nuôi sống làng.

Các Yêu Tinh Lùn còn lại trong làng đưa hoa cho những Yêu Tinh Lùn như thế.

Là một kiểu bùa hộ mạng.

Mang ý nghĩa “xin hãy quay về an toàn”.

Họ rời đi với tình thần đó trong đầu.

Để sống tiếp.

Để mọi người có thể sống tiếp.

Không hề có chính nghĩa hay cái ác mà tôi từng bị giằng xé ở kiếp trước.

Đây là một thứ hoàn toàn vượt qua nó.

Tôi nhìn những Yêu Tinh Lùn đang rời đi, và có một cảm xúc trào lên trong tôi.

Tôi đã khóc lúc nào không biết.

Có cái gì đó trong những bóng lưng ấy làm tôi không thể không làm vậy.

Bình luận (27)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

27 Bình luận

Goblin bên nảy có nữ, chắc là sẽ ko làm gì để 1 thằng nào đấy mặc nguyên cây giáp đến đồ sát cả dòng tộc đâu
Xem thêm
=]] Yên tâm goblin bên này có ma thuật nên hắn ko dám tới đâu
Xem thêm
Anh đã được khai sáng ;))
Xem thêm
Phía trên có để tựa đề đó, Của Oni-kun thì để Oni, còn của Sophia thì để Huyết.
Xem thêm
nhân văn :))
Xem thêm
Thanks trans :)
Xem thêm
ít nhất cũng phải nói là Góc nhìn của ai đó chứ tự nhiên chap kia nói về bé vamp mà chap này lại nói về golbin, tui đọc 1 hồi tui lú vc ra luôn
Xem thêm
Mặt tối của goblin vì miếng cơm vậy mà Goblin Slayer đồ sát cả họ hàng hang hốc người ta... Híc híc... :)))
Xem thêm
goblin bên đấy ko nh săn quái vật mà còn săn cả phụ nữ :))
Xem thêm