Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba Okina Tsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Shiraori, Vampy-chan và Oni-kun

Oni 3: Chế tạo vũ khí

20 Bình luận - Độ dài: 1,295 từ - Cập nhật:

Tôi bây giờ hai tuổi.

Lúc bốn tuổi là lúc được chính thức coi là trưởng thành và được phép đi săn.

Con người nếu biết lúc bốn tuổi đã là trưởng thành thì sẽ bất ngờ không hết, nhưng nếu tính tốc độ sinh trưởng của loài Yêu Tinh Lùn thì nhiêu đó là bình thường.

Ngược lại mà nói, tính tuổi thọ chỉ có mười năm của loài Yêu Tinh Lùn thì như thế là còn chậm.

Tuổi thọ loài Yêu Tinh Lùn là mười năm của thế giới này.

Tính theo năm Trái Đất thì khoảng mười một năm.

Một vài cá thể sống đặc biệt tốt thì đến được mười ba năm.

Đó chính là toàn bộ thời gian một con Yêu Tinh Lùn có để sống.

Có nghĩa là trong thời gian đó nó buộc phải tiến hóa trước khi chết già.

Để tiến hóa được thì một con Yêu Tinh Lùn phải lên cấp 10.

Nhưng không có nghĩa là khi đó nó sẽ ngay lập tức biến thành loài Yêu Tinh.

Bất kì con Yêu Tinh Lùn nào lên cấp 10 sẽ được chọn một trong ba hướng tiến hóa là Lính Yêu Tinh Lùn, Cung Yêu Tinh Lùn và Thầy Bùa Yêu Tinh Lùn.

Có thể lựa chọn muốn tiến hóa theo hướng nào tùy thích.

Có điều sau khi chọn rồi thì chỉ số sau này sẽ phát triển theo hướng đó.

Mạnh mẽ và chuyên cận chiến, đơn giản và dễ hiểu nhất, Lính.

Tốc độ cao, bàn tay khéo léo và tập trung nhiều về hỗ trợ, Cung.

Có khả năng sử dụng và nghiên cứu Ma Pháp, Thầy Bùa.

Lựa chọn phổ biến nhất là Lính.

Không phải nhánh Thầy Bùa ít người chọn, mà bởi vì tộc Yêu Tinh Lùn vốn không có nhiều cá thể có thiên phú ở nhánh này.

Còn nhánh Cung thì đơn giản là ít người chọn.

Nhánh này rất khó mà chịu đựng được việc săn bắn, và nghe đồn hướng tiến hóa sau đó của loài Yêu Tinh Lùn là hướng chăm sóc gia đình và làng.

Tôi thực sự không nghĩ rằng nhánh Cung thực sự yếu hơn nhánh Lính và Thầy Bùa là bao.

Nhưng nó không có nhiều người chọn vì lí do đơn giản là nó cần một cá thể tập trung phát triển theo hướng chuyên ngành, không như hai nhánh đơn giản dễ hiểu kia.

Sau khi tiến hóa thành một trong ba hướng này thì phải lên cấp 10 lần nữa, cuối cùng mới tiến hóa được thành Yêu Tinh.

Thành Yêu Tinh rồi thì không cần phải lo lắng về tuổi thọ nữa.

Tôi nghe rằng một con Yêu Tinh sống lâu bằng con người.

Nhưng mà trong môi trường khắc nghiệt này thì nhiều con Yêu Tinh chết trước khi kịp hết tuổi thọ.

Dù có tiến hóa rồi cũng không có nghĩa là chiến đấu kết thúc.

Có nhiều Yêu Tinh Lùn khác bằng tuổi tôi.

Mặc dù chúng cũng là con nít, nhưng không hề có thời gian cho chúng chơi đùa, và chỉ cần vừa có thể thì chúng sẽ giúp đỡ gia đình mình.

Trong trường hợp của tôi giúp đỡ là giúp việc đồng áng.

Trong ngôi làng sâu trên núi ít nắng này vẫn có một vài loại cây cỏ có thể sinh trưởng.

Họ trồng những cây có sức sống mạnh mẽ.

Công việc thế này thực sự rất cực khổ cho một đứa con nít, việc thực sự rất nặng.

Đầu tiên là phải đảm bảo đất không bị đóng băng.

Vì để yên cho mặt đất một lúc là nó ngay lập tức sẽ bị đóng băng nên cần phải thường xuyên làm ấm đất trồng.

Dùng lửa đốt một nông cụ đặc biệt rồi dùng nó cào đất từ từ, cùng lúc đảm bảo cho rễ cây trồng không bị hư hại.

Cần sức mạnh, cùng với sự kiên định mới làm được chuyện này.

Ngoài ra còn những việc bình thường như gieo hạt, cày cuốc, thu hoạch v.v.

Hơn nữa loại cây chúng tôi trồng chính là một chủng loại quái vật, nên nếu canh thời gian thu hoạch không chính xác thì chúng tôi mới là kẻ bị ăn.

Thực sự công việc cực kì nặng.

Nhưng nhờ vậy mà sức mạnh cơ thể của tôi tăng lên và tôi đã học được một vài skill.

Nhiều khi cả ngày chỉ làm việc đồng áng như thế là mặt trời đã lặn rồi.

Lúc mọi chuyện bắt đầu là lúc thịt có được từ việc đi săn được đưa lên bàn ăn.

Khi đó tôi ước rằng mình có một con dao để cắt thứ thịt cứng này.

Bên trong ngôi nhà chật chội đột nhiên phát ra ánh sáng chói mắt, và rồi tôi đã cầm một con dao trên tay.

Mặc dù nó không bằng con dao tôi đã nghĩ đến trong đầu, nhưng đây chắc chắn là một con dao.

Cha tôi lấy con dao ra khỏi bàn tay của tôi, lúc này vẫn đang không hiểu gì.

Rồi ông chạy ra khỏi nhà.

Sau đó khi quay lại ông đem theo già làng.

Già làng, như tên, là người sống lâu nhất trong làng.

Ông là một trong những Yêu Tinh Lùn duy nhất sống được đến cái tuổi có thể gọi là già.

Rồi ông ấy đưa một thứ cho tôi.

Là một viên đá Giám Định.

Một loại công cụ Ma Pháp chứa sức mạnh của skill Giám Định, cái duy nhất trong làng.

Nếu một người sử dụng đá Giám Định, người đó có thể biết được skill của bản thân.

Tôi dùng nó để kiểm tra chỉ số của bản thân như yêu cầu.

Cái nổi bật nhất là skill Chế Tạo Vũ Khí.

Khi tôi nói cho già làng nghe, ông ấy kêu tôi dùng Giám Định kiểm tra nó thử.

『Chế Tạo Vũ Khí:Bằng cách sử dụng MP có thể tạo ra vũ khí. Chất lượng của vũ khí dựa vào cấp độ skill và lượng MP sử dụng』

Chắc chắn là nó.

Cây dao vừa rồi là do nó tạo ra.

Sau đó, tôi được giao nhiệm vụ dùng skill này tạo vũ khí.

Làng Yêu Tinh Lùn chỉ có thể tạo ra những loại vũ khí và áo giáp thô sơ nhất.

Vì không có vật liệu hay công cụ thích hợp.

Lúc đầu tôi chỉ có thể tạo những loại vũ khí vô dụng.

Bởi vì MP của tôi thấp, hơn nữa cấp độ skill không cao.

Nhưng sau khi dùng liên tục thì skill cũng dần lên cấp, hơn nữa lượng MP tôi có cũng tăng lên, và tôi học được thêm skill Tăng Tốc Hồi MP.

Những thứ tôi có thể dùng Chế Tạo Vũ Khí để tạo ra là có giới hạn.

Đầu tiên, trừ phi tôi hoàn toàn công nhận nó là vũ khí tôi không thể tạo ra nó được.

Tôi có thể tạo ra đa số những thứ có lưỡi sắc khá dễ dàng, nhưng nếu là các công cụ đầu cùn thì đôi khi tôi sẽ thất bại.

Không thể tạo ra áo giáp được.

Vì lí do nào đó khiên món đồ phòng thủ duy nhất tôi có thể tạo ra.

Không thể tạo ra máy móc.

Không thể tạo ra súng ống.

Nghĩa là, tôi chỉ có thể tạo ra vũ khí thô sơ như kiếm và giáo mác.

Nhưng mà như thế đã là đủ cho làng Yêu Tinh Lùn thiếu thốn vũ khí, và tôi liên tục tạo vũ khí đến khi hết MP mới tạm thời ngừng lại.

Bình luận (20)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

20 Bình luận

Bình luận đã bị xoá bởi Admin D
Xem thêm
(Bình luận đã bị xoá bởi Admin D)
Xem thêm
Thanks trans :)
Xem thêm
thế ms tốt
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Kuma hunter
Thanks trans
Xem thêm
Thanks trans

Đọc lại vẫn hay :3
Xem thêm