Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba Okina Tsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Shiraori, Vampy-chan và Oni-kun

Thám Hiểm Giả vs Chằng Tinh

23 Bình luận - Độ dài: 1,525 từ - Cập nhật:

[Nhiệm vụ tiêu diệt: Chằng Tinh, cá thể Đặc Biệt]

[Một con Chằng Tinh đột nhiên xuất hiện trong khu rừng. Là một cá thể đặc biệt có khả năng chiến đấu cực cao không như loài Chằng Tinh bình thường. Đội thăm dò gần như đã bị giết toàn bộ. Từ lời kể của những người con sống thì con Chằng Tinh có nhiều skill khác nhau. Độ nguy hiểm ước chừng cấp B~]

Rất nhiều người đang đứng nhìn nhiệm vụ vừa được dán lên bảng nhiệm vụ.

Họ là những Thám Hiểm Giả cao cấp không tham gia hoặc đang nghỉ ngơi ở lần nhiệm vụ đầu tiên.

Mục tiêu của họ chỉ có một, là nhận nhiệm vụ tiêu diệt con Chằng Tinh đặc biệt lần này.

Để trả thù cho đồng bạn của họ đã ngã xuống, để làm bàn đạp thăng tiến cấp độ, vì phần thưởng tiền mặt và vì điểm kinh nghiệm nhận được khi giết nó.

Mặc dù lí do mỗi người đều có khác nhau, nhưng toàn bộ đều có mục tiêu là con Chằng Tinh kia.

Thế nhưng, đối phương lần này là một cá thể bí ẩn không có nhiều thông tin.

Hơn nữa độ nguy hiểm đủ sức để tiêu diệt nhiều tổ đội cấp C cùng lúc.

Độ nguy hiểm cấp B~ nghĩa là thấp nhất nó là cấp B, còn cao nhất thì chưa biết.

Vì vậy, Hội Trưởng quyết định thực hiện chiến thuật một lần tập họp rất nhiều Thám Hiểm Giả và dùng số lượng đè chết nó.

Toàn bộ Thám Hiểm Giả có mặt ở đây đều có ý định tham gia nhiệm vụ lần này.

[Mọi người, cám ơn vì đã có mặt ở đây hôm nay]

Hội Trưởng chào đón các Thám Hiểm Giả.

[Hiện tại theo chúng ta đã biết, đối phương lần này là một con Chằng Tinh đặc biệt! Nó được dự đoán là có chỉ số cao hơn một con Chằng Tinh bình thường, hơn nữa còn có những skill bí ẩn. Và quan trọng nhất là nó mạnh hơn hẳn những thường thức chúng ta đã biết!]

Những Thám Hiểm Giả bình thường thô lỗ lắng nghe Hội Trưởng một cách chăm chú.

[Thứ nhất là khả năng hồi phục kì lạ! Một kiểu hồi phục không thể dùng bất kì skill nào đã biết để giải thích! Cơ thể của nó bất ngờ phát sáng và sau đó toàn bộ vết thương của nó biến mất như chưa từng tồn tại! Hơn nữa thậm chí cả MP và SP của nó cũng được hồi phục! Mặc dù lần trước đã có tổ đội dồn được con Chằng Tinh vào đường cùng, nhưng rồi họ bị khả năng hồi phục kì dị này lật kèo!]

Các Thám Hiểm Giả xôn xao khi nghe lời nói của Hội Trưởng.

Trong số đó, một người trẻ tuổi đang cắn môi.

Một người trẻ tuổi có tài tên là Rukusso.

Là một trong những người còn sống sót từ chi đội tiên phong.

Và, để có thể trả thù cho những đồng đội của anh ta đã hi sinh bản thân nhằm mục đích để anh thoát đi, anh tiếp tục tham gia nhiệm vụ lần này.

[Thứ hai! Là khả năng tăng chỉ số bất ngờ giữa trận chiến! Mặc dù rất giống với Ý Chí Chiến Đấu, nhưng chất lượng thì khác hẳn! Thời gian kích hoạt cực kì ngắn, hơn nữa chỉ số của nó tăng lên một lượng lớn! Vì lúc kích hoạt không có dấu hiệu bề ngoài nên mọi người hãy dùng trực giác mà hành động!]

Mặc dù như thế nghe rất là vô trách nhiệm, nhưng đó là cách bình thường Thám Hiểm Giả chiến đấu.

Tùy cơ ứng biến.

Là kiến thức cơ bản hơn nữa cũng là bí mật lớn nhất của việc trở thành một Thám Hiểm Giả tốt.

[Thứ ba! Con Chằng Tinh sở hữu Kiếm Ma Pháp! Hơn nữa là hai thanh!]

 m thanh xôn xao còn lớn hơn lúc nãy.

Kiếm Ma Pháp có những khả năng đặc biệt là công cụ Ma Pháp cực kì hiếm thấy.

Con Chằng Tinh này lại sở hữu chúng.

Vũ khí bình thường loài Chằng Tinh sử dụng là rìu đá hoặc là gốc cây.

Cực kì bất thường.

[Im lặng!]

Khi Hội Trưởng la lên thì toàn bộ âm thanh xôn xao lại chìm xuống.

[Hội Trưởng, tôi có một câu hỏi]

Trong số đó, một người giơ tay lên.

Là một Thám Hiểm Giả cấp A, Goto.

[Sau khi con Chằng Tinh bị giết thì ai sẽ là người sở hữu hai thanh Kiếm Ma Pháp?]

Toàn bộ ánh mắt đổ dồn về phía Hội Trưởng.

Toàn bộ ánh mắt đó chứa đầy sự tham lam.

Một Thám Hiểm Giả có Kiếm Ma Pháp, vừa chứng tỏ được địa vị bản thân, vừa là một ước mơ của mọi người.

[Chúng sẽ là phần thưởng cho hai người có công lớn nhất]

Những tiếng reo hò mừng rỡ.

Động lực của những Thám Hiểm Giả ngay lập tức lên tới đỉnh điểm.

[Được rồi, đi nào!]

Tinh thần mọi người phấn chấn, ai ở đây cũng có rất nhiều kinh nghiệm, hơn nữa số lượng không hề thấp.

Vì vậy không ai nghi ngờ rằng họ chắc chắn sẽ chiến thắng trở về.

~~~~~ 

[Này, sao ta chưa nghe đến vụ này bao giờ chứ!]

Goto lau mồ lạnh khi nghe những tiếng hét thảm thiết vang lên từ xung quanh.

Một Thám Hiểm Giả sợ hãi chạy vượt qua mặt Goto, rồi phần thân dưới của anh ta biến mất.

Mặt đất mới phút trước không có gì lại đột nhiên phát nổ.

Các Thám Hiểm Giả bị sự chấn động và bối rối làm mất phương hướng, rồi từng người một bị những vụ nổ bí ẩn giết chết.

Không ai biết những đòn tấn công này từ đâu xuất hiện.

Dù họ liên tục chạy trối chết để bỏ trốn, nhưng họ không biết phải bỏ chạy thế nào cho phải.

Nhưng nếu chạy lòng vòng chắc chắn họ sẽ chết.

Đó là một khung cảnh địa ngục trần gian như thế.

Nếu có một người luân hồi nào ở đây họ sẽ ngay lập tức nhận ra đó là cảnh tượng của một bãi mìn.

Các Thám Hiểm Giả cố gắng chạy trốn khỏi đòn tấn công bí ẩn, nhưng thực tế là họ đang tự mình chạy đến chỗ chết.

Nguyên lí rất dễ hiểu.

Bằng skill Chế Tạo Vũ Khí Thần Kì, chế tạo ra những thanh Kiếm Ma Pháp có hiệu ứng đặc biệt tự kích nổ và thuộc tính lửa, rồi chôn chúng xuống đất.

Hiệu ứng tự kích nổ hoạt động như tên gọi.

Một đòn tấn công mạnh mẽ hơn bình thường rất nhiều lần, được thực hiện bằng cách cùng lúc kích nổ toàn bộ Ma Lực chứa trong thanh kiếm.

Cái giá phải trả là thanh Kiếm Ma Pháp sẽ mất đi toàn bộ độ bền của mình cùng lúc và gãy.

Từ xa lại có những đòn tấn công đuổi theo những Thám Hiểm Giả đang chạy loạn.

Những ai bị dính đòn này bị đục một lỗ to bằng nửa thân người rồi chết.

Cứ như bị một viên đạn pháo bắn dính.

Thế nhưng thứ bị bắn ra lại là những thanh kiếm.

 

 [note248]

Những thanh kiếm được đặc chế để trở nên cực kì bền bỉ được bỏ vào một ống trụ, rồi dùng lực tạo ra từ việc kích nổ một thanh kiếm bắn bay đi.

Là một khẩu đạn pháo tự chế.

Những đợt đạn pháo từ trên và những trái mìn nổ phía dưới oanh tạc các Thám Hiểm Giả không thương tiếc.

Goto xác nhận tình hình, và quay đầu lại.

Goto đã phát hiện ra những đòn tấn công phát nổ không hề xảy ra ở sau lưng.

Nếu anh ta rút lui thì anh ta sẽ không phát nổ.

Goto bỏ chạy.

Dĩ nhiên là vậy.

Vì không có cách nào để thắng cả.

Mìn nổ dưới chân còn đạn pháo ở trên, vậy bản thể của nó ở đâu?

Goto đã có câu trả lời.

Bằng skill Thông Suốt.

Anh ta thấy con Chằng Tinh ném cái đầu của Negg đi, một người bạn thân của Goto và cũng là một Thám Hiểm Giả cấp A như anh.

Theo lời Negg thì loài Chằng Tinh bình thường chỉ to bằng một người trưởng thành, và nó sẽ lớn lên mỗi khi nó tiến hóa.

Con Chằng Tinh mà Goto thấy bằng Thông Suốt đã cao hơn một người bình thường.

Nó đã tiến hóa, và đã đủ sức dễ dàng giết chết một Thám Hiểm Giả cấp A.

Hơn nữa, có một skill bí ẩn tạo ra cảnh tượng ác mộng trần gian này.

Ngày hôm đó, Goto đã sống sót chạy thoát, còn đa số Thám Hiểm Giả khác đã bị chà đạp đến chết.

Ghi chú

[Lên trên]
nguồn: Medaka Box
nguồn: Medaka Box
Bình luận (23)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

23 Bình luận

Ngầu quá ah 😘
Xem thêm
Ngầu quá xá
Xem thêm
Ghê ghê ghê ghê ghê ghê ghê ghê ghê
Xem thêm
À đu đu đu đu đu đú
Xem thêm
Thanks trans :)
Xem thêm
ko ghi giấy chúc mừng lên cấp gửi về gia đình thì sao có di chúc dc ;((
Xem thêm
Nhìn chằng tinh cứ nghĩ đến hình tượng sa tăng thiếu nước da màu đỏ nữa thôi
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Trace On !
Xem thêm