Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba Okina Tsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Shiraori, Vampy-chan và Oni-kun

Huyết 20: Goshujin-sama là kẻ ác độc

47 Bình luận - Độ dài: 1,274 từ - Cập nhật:

Đã hơn ba năm rồi.

Ừ, đã ba năm.

Ba năm ở thế giới này, là khoảng 3 năm rưỡi ở Trái Đất.

Tôi vẫn đang đi cùng với Ariel-san và Goshujin-sama.

Goshujin-sama?

Goshujin-sama là Goshujin-sama.

Tôi chỉ có thể gọi cô ấy như thế.

Vì một lời nguyền.

Khoảng một năm về trước.

Goshujin-sama đột nhiên lấy bài ra.

Là bài tây.

Là bộ bài tây cơ bản của mọi trò vui ở kiếp trước.

Mà, vì tôi là một người cô đơn nên tôi chưa bao giờ chơi bài với bạn cả.

Ở thế giới này không có thứ gì tương tự như bài tây cả.

Từ đầu mà nói, thế giới này ko có bao nhiêu thú vui cả.

Nhân Loại liên tục chiến đấu với Quỷ, nên người ta đa số lo lắng về bữa ăn của ngày hôm sau, không có thời gian đâu mà chơi đùa.

Thế nhưng đột nhiên Goshujin-sama lấy từ đâu đó một bộ bài tây.

Khi tôi hỏi cô ấy lấy nó từ đâu thì chỉ trả lời ngắn gọn là 「Từ chỗ D」.

Là một chỗ gọi là D hả? Tôi không hiểu rõ lắm.

Lúc tỉnh rượu Goshujin-sama khi nói chuyện sẽ sử dụng càng ít từ càng tốt, nên tôi không hiểu được đa số những gì cô ấy nói.

Hơn nữa, dù tôi có cố hỏi chi tiết hơn thì cô ấy cũng không trả lời, nên tới giờ tôi vẫn không biết bộ bài đó từ đâu ra.

Nếu chúng là bài tây bình thường thì tôi cũng không ngạc nhiên mấy.

Không, đúng là ở thế giới này không có bài tây, và việc chúng xuất hiện là kì lạ, nhưng mà nếu muốn thì Goshujin-sama cũng có thể tạo ra chúng không thành vấn đề, hoặc là đi đặt hàng ai đó làm cũng được.

Nếu là một bộ bài bình thường thì làm không khó.

Nhưng, dĩ nhiên bộ bài tây đó không phải bài bình thường.

Lúc đó tôi không biết, nên ngay khi chấp nhận đề nghị chơi bài joker thì tôi đã bị dồn vào đường cùng rồi. (TN: gốc là old maid, không nhớ tiếng việt gọi là gì nên gọi là bài joker, anime manga cũng chơi trò này nhiều nên có gì cứ google nếu không biết nhé ^^)

Bài joker.

Có rất nhiều cách để chơi bài, nhưng có lí do đặc biệt tại sao lại chọn trò này.

Tôi chỉ nhớ luật của mỗi trò này.

Đành vậy thôi, biết sao giờ!

Ở kiếp trước tôi đã chơi bài bao giờ đâu!

Có ai để tôi chơi chung đâu chứ!

Có gì xấu hả!?

Bởi vậy, mọi người quyết định chơi bài joker vì ai cũng biết luật của nó.

Vì Merazofis vốn không biết bất kì cách chơi bài nào nên tôi dùng đó làm lí do để từ chối bất kì trò chơi bài nào khác.

Merazofis lúc đó cực kì hổ thẹn, nói gì đó như là「Tôi xin lỗi vì không biết luật chơi」, nhưng mà tôi xin lỗi mới đúng, tôi cũng có biết đâu.

「Không sao đâu. Nếu là bài joker thì luật dễ hiểu lắm, học nhanh lắm」

Ánh mắt như đang nhìn một thứ gì đó cực kì đáng thương hại của Ariel-san lúc đó vĩnh viễn nằm trong tâm trí tôi.

Người này chắc chắn đã để ý.

Làm ơn đừng nhìn tôi bằng con mắt như thế mà.

Và rồi, cuộc thi đấu bài joker bắt đầu.

Vấn đề là cứ chơi bình thường chán lắm, nên mọi người cho thêm một luật.

Người thua bét phải nghe một yêu cầu của người thắng đầu tiên.

Như là trò Ai là Vua vậy (TN: Ou-sama game, google để biết thêm chi tiết).

Dĩ nhiên tôi cũng chưa bao giờ chơi trò đó.

Tôi chấp nhận.

Tại sao tôi lại chấp nhận chú?

Nếu tôi biết trước kết quả, dù có phải đánh bản thân ngất xỉu tôi cũng không chấp nhận.

Nhân tiện, dường như Goshujin-sama có cái thể loại skill mang đầy tính chuunibyou gọi là Ma Nhãn, nhưng vì lí do chống ăn gian nên bị cấm không được sử dụng.

Nhờ vậy nên cặp mắt bình thường lúc nào cũng nhắm lại bây giờ bị buộc phải mở ra, nhìn hơi ghê.

Bình thường cô ấy nhắm mắt lại để che nó lại, và dùng Quang Chiếu Thuật để quan sát xung quanh.

Tôi biết do hỏi Ariel-san chứ không phải cô ấy.

Vòng 1.

Hạng nhất Ariel-san.

Hạng bét Merazofis.

Kết quả này là tại Merazofis chưa hiểu luật chơi, hơn nữa ông ấy còn xui tận mạng.

Con joker nằm trên tay ông ấy từ đầu đến cuối game.

Bởi vậy, vòng 1 kết thúc nhanh.

Hình phạt Ariel-san đưa ra là cho đến cuối vòng sau, phải cố gắng ngồi ghế không khí.

Ngay khi Ariel-san vừa dứt lời có một làn sóng kì lạ bay từ lá bài ra đập dính Merazofis.

Và Merazofis bị buộc phải ngồi ghế không khí.

「Shiro-chan, thế này là sao?」

「Những lá bài bị nguyền rủa」

「Tại sao lại có lời nguyền?」

「Ai biết」

「Ưm, làm sao phá vỡ lời nguyền này??」

「Không thể bị phá」

「Ưm?」

「Không thể bị phá?」

「ƯƯm?」

「Không thể bị phá」

「Nàyyyyyyyy!? Vậy giờ sao hả!? Merazofis sẽ bị thế này luôn sao!?」

「Hết vòng sau ông ấy sẽ trở lại bình thường」

「Hả!? Được rồi!」

Và thế là vòng 2 nhằm mục đích cứu Merazofis bắt đầu.

Hạng nhất là Goshujin-sama.

Hạng chót lại là Merazofis.

Không như vòng 1, vòng 2 bị thua là tại lỗi ông ấy.

Vì tư thế quá khó nên ông ấy bị mất tập trung sao? Hay là chưa quen bài? Merazofis quên bỏ một cặp bài lẽ ra đã hoàn thành xuống.

Vì vậy ông ấy thua.

Nhưng, ngay khi thắng thua vừa được xác định thì Merazofis được thả ra khỏi tư thế ghế không khí.

「Merazofis, từ giờ đến hết vòng sau không được mặc đồ」

Ài, ngay lúc ông ấy tưởng mọi chuyện đã xong thì chợt lời nói vô tình đó vang lên.

Cùng lúc đó, làn sóng kì lạ lại bay ra từ lá bài.

Quần áo của Merazofis bay đi.

Toàn bộ.

「Oooo!」

「Kyaaa!」

Merazofis ngồi đó đơ người ra chỉ có thể mở miệng một tí không nói được gì, Ariel-san la lên nghe có vẻ phấn khích, tôi thì hét lên như bình thường, còn Goshujin-sama thì mang một vẻ mặt tự mãn vì lí do nào đó.

Khi tôi đang còn không hiểu tại sao lại thế này thì chợt tôi nhận ra, cô ta đã uống rượu!

Người này xỉn rồi!

Nhưng nếu không làm gì thì Merazofis sẽ trần truồng vĩnh viễn, nên vòng 3 để bảo vệ danh dự của Merazofis bắt đầu.

Kết quả, Goshujin-sama hạng 1.

Tôi hạng bét.

Tôi.

Mọi người hiểu rồi đúng không?

Tại sao tôi lại gọi cô ấy là Goshujin-sama?

「Từ giờ trở đi gọi tôi là Goshujin-sama」

Ừ.

Là vậy đó.

Vì vậy nên tôi chỉ có thể gọi Goshujin-sama là Goshujin-sama.

Dù là tâm trí hay lời lẽ cũng thế.

Một lời nguyền cực kì mạnh mẽ.

Ariel-san đã cố thử nghiên cứu nó, nhưng kết quả vẫn là không thể gỡ bỏ lời nguyền được.

Nhân tiện, ngày hôm sau khi cô ta tỉnh rượu, nghe tôi nói thì cô ta làm vẻ mặt “Cô đang nói cái gì vậy?”!

Cô là người kêu tôi gọi cô như thế chứ ai!

Bình luận (47)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

47 Bình luận

Tự hủy
Xem thêm
Rượu vào đớ ra 🤣
Xem thêm
tội anh mera vc, ngồi ghế ko khí 1 round xong round sau trần truồng luôn
Xem thêm
đệt nghe bé vam gọi vậy đột nhiên não tôi tự động viết ra fanfic r18 cho bé lại bé nhện
Xem thêm
Bé nhện tệ nạn quá
Xem thêm
Bé nhện trở nên tệ nạn thế này là tác phẩm của anh đấy kuro-san@@
Xem thêm
Ồ, ra là thế ;))
Xem thêm
hahahahaha :)))) má ơi
Xem thêm